Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 25

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 25   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 25 Icon_minitimeTue Feb 17, 2015 8:49 pm

CHAP 25: SỰ GIẢI THOÁT:
 
Âm u, tĩnh mịch, một khoảng tối bao phủ xung quanh cô, cô chạy mãi, chạy mãi, mồ hôi nhỏ từng giọt ướt đẫm khuôn mặt, cô đang tìm kiếm…tìm một ký ức…đã bị lãng quên, để giải thoát…cho một người….rồi cô vấp ngã, nước mắt lại chảy, một cách tự nhiên, không thể kiểm soát, chợt…
 
-Chị tìm được chưa?- Một giọng nói lạnh lẽo cất lên
 
-Harumi, chị không biết…mình đang đi đâu nữa, xung quanh đều chỉ là một màu đen bao phủ, đầy hư vô! Nếu…nếu chị không tìm được, mọi người sẽ gặp nguy hiểm, cả cậu ấy…cậu ấy cũng sẽ chết…- Cô ôm đầu, ngồi sụp xuống.
 
-Tôi sẽ giúp chị, chị muốn tìm ký ức của Yukimiko đúng không?- Harumi lãnh đạm nhìn Cự Giải đang khóc.
 
-Em…em nói thật chứ? Em sẽ giúp chị thật sao? – Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn Harumi, như nhìn tia ánh sáng hy vọng cuối cùng.
 
Harumi chỉ im lặng mà không nói gì, cô quay lưng đi thẳng, đầu cô hơi nghếch về phía Cự Giải, ý nói muốn cô đi theo rồi lại ngoảng đầu đi tiếp, Cự Giải lấy lại bình tĩnh chạy theo Harumi.
 
-Harumi, chúng ta đang đi đâu vậy? Chúng ta đang ở đâu?- Cự Giải hỏi
 
-Chúng ta đang ở “mảnh đất ký ức”- Harumi đáp gọn
 
Trước thái độ lạnh nhạt đó, Cự Giải không biết nói gì tiếp, cô cảm thấy thật xa lạ, lạnh lẽo. Cô cứ nhìn cái hình bóng của Harumi đi đằng trước, vẫn hình dáng đó, khuôn mặt đó, cô đã thấy trong các mảnh ký ức chắp vá của mình, nhưng ở Harumi này, cô cảm giác có chút gì đó buồn, thật buồm mà Harumi che giấu sau mỗi lời nói cay nghiệt, cô thực sự muốn biết, Harumi đang nghĩ gì, cô bé biết những gì, sao thái độ của cô lại lạnh lùng, xa cách đến như vậy? Muốn biết, biết nhiều hơn nữa…
 
Bộp…
 
Harumi khẽ ngoảnh đầu lại, nhìn vào bàn tay của Cự Giải đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình, cô nói:
 
-Chị đang làm cái gì vậy?
 
-Ha…Harumi….chị…chị muốn nói…- Cự Giải hơi bối rối, cô lắp bắp
 
-Chuyện gì?
-Chị…muốn hỏi em là…
 
Cự Giải chưa nói hết câu thì đột nhiên, một luồng sáng lóe lên trong màn đen tối mịt khiến cả hai người họ trở nên chói mắt, rồi chẳng mấy chốc, luồng sáng đó bao kín lấy họ, như nuốt chửng hai người vào đó và…
 
-Đây…đây là đâu?- Cự Giải khẽ chớp chớp đôi mắt rồi mở to ra, cô kinh ngạc khi thấy mình đang ngồi trong lớp học hoàn toàn lạ lẫm.
 
-Có lẽ chính là thứ chúng ta đang tìm kiếm, ký ức của Yuki-sama…-Harumi đáp sau khi quan sát mọi thứ xung quanh- Chúng ta đi tìm cô ấy thôi!
 
Cự Giải gật đầu rồi đi theo Harumi, cả hai đang đi thì bỗng một cô bé chạy xượt qua họ, mái tóc xanh biển bay phấp phới và hình như…cô bé đang khóc. Ngay sau đó, một cậu bé với mái tóc bạch kim đuổi theo ngay đằng sau, cất tiếng gọi với theo:
 
-Yamamoto, chờ mình với, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!- Rồi cậu bé cũng chạy vụt qua 2 người họ.
 
-Chúng ta mau đuổi theo đi, Cự Giải- Harumi nói rồi nhanh chóng chạy theo hai người kia.
 
-Tại…tại sao?- Cự Giải dù thắc mắc nhưng vẫn chạy theo Harumi, Harumi vừa chạy vừa giải thích:
 
-Yamamoto chính là họ của Yukimiko, đây chính là khoảng thời gian bắt đầu mọi bi kịch, mau đuổi theo không mất dấu!
 
Cự Giải hiểu ra mọi chuyện, cô nhanh chóng chạy theo Harumi, bốn người họ chạy tới vách núi năm xưa, nơi luồng sáng đã đưa Yukimiko đến nơi này. Cự Giải và Harumi đứng núp vào một góc quan sát, dù Cự Giải có ý định can ngăn nhưng Harumi nói không được can thiệp vào các mảnh vỡ ký ức nên cô chỉ im lặng quan sát. Họ đợi ngay sau khi luồng sáng đưa Yukimiko đi mới ra hỏi cậu bé có tên Masumi.
 
-Có thật mọi chuyện là như vậy không? Masumi?- Harumi lạnh lùng đặt tay lên vai Masumi hỏi.
 
-Cô là ai chứ? Tại sao tôi phải nói…- Masumi gạt phắt tay ra rồi đứng dậy, ra vẻ ngang bướng.
 
-Có-nói-không???- Harumi gằn từng tiếng, từ cô tỏa ra một luồng sát khí mù mịt khiến cậu bạn kia chỉ còn nước khai sạch, cậu bắt đầu kể, từ ngày đầu gặp Yukimiko và cho tới khi cô nghe được câu chuyện giữa cậu và cậu bạn cùng lớp. Cự Giải im lặng lắng nghe câu chuyện đó, và rồi…tất cả, tất cả…chỉ là hiểu lầm…mà thôi…
 
*** 
Một ngày đẹp trời ở vùng đất lạnh giá tại Zodicus, ánh nắng vàng đã tỏa khắp nơi trên thung lũng tuyết nhưng vẫn có gì đó ảm đạm, đau thương. Mười hai chòm sao đang đứng tập trung trước căn lều nhỏ đã ọp ẹp nhiều vì bão, họ đang chuẩn bị tiến về phía đông để giải thoát cho những người bạn của họ đang gặp nguy hiểm:
 
-Mọi người sẵn sàng chưa vậy?- Xử Nữ nói đầy mạnh mẽ.
 
-Ổn rồi, chúng ta mau đi thôi!- Thiên Bình nói
 
-Tôi nhắc lại là nếu gặp Cự Giải thì không được tấn công khiến cô ấy bị thương, chỉ tránh những đòn đánh của cô ấy thôi, nghe rõ chưa? – Ma Kết nhắc nhớ mọi người.
 
-Rõ rồi, rõ rồi!- Sư Tử nói
 
Rồi mười người họ bắt đầu đi về phía lâu đài băng giá, đi đường chừng 2 tiếng thì trời bắt đầu tối, Ma Kết ra lệnh cho mọi người tạm nghỉ 15 phút. Khi mọi người vừa ngồi xuống, một luồng gió tuyết thổi xuyên qua giữa họ, tất cả chúng bỗng chốc tập hợp lại một chỗ, rồi bầu trời mới nãy còn phảng phất ánh chiều tà bỗng đổi màu đen kịt. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, đám gió tuyết ban nãy tập trung lại ngày càng nhiều. Rồi từ đám tuyết trắng đó, một mái tóc hồng phấn quen thuộc xuất hiện, vẫn là khuôn mặt thân thương đó, nhưng ánh mắt đã khác, chúng lạnh như băng vậy. Các chòm sao còn lại nhìn chằm chằm vào người con gái đó, ai cũng run run, Bảo Bình lắp bắp:
 
-Lại là cậu sao? Cự Giải?
 
-Cô lại định cản đường chúng tôi ư?- Nhân Mã nói
 
Cự Giải chỉ nhìn họ, không nói gì, cô nhếch mép tạo nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, rồi lại thêm một cơn gió tuyết nữa tại thành một vòng xoáy ngay sau lưng Cự Giải, và người bước ra từ trong đó không ai khác ngoài:
 
-Yukimiko…lại là cô sao?- Kim Ngưu nghiến răng
 
-Phải…là ta, sao mà ngươi lại làm vẻ mặt ngạc nhiên đó? Muốn đi cứu con nhỏ Song Ngư sao? Vượt qua ta đi đã! Hahaha….-Nói rồi Yukimiko bật tiếng cười chói tai và nhanh chóng biến mất, chỉ để lại những lời nói văng vẳng trong bão tuyết: “ Cự Giải, hãy tiêu diệt hết đám người này cho ta, nhé! Hahaha……..”
 
Ngay khi cô ta vừa đi khỏi, ánh mắt của Cự Giải thay đổi, đôi mắt mở to trợn trừng trông vô cùng đáng sợ, rồi cô lẩm nhẩm gì đó và một thanh kiếm khổng lồ bằng băng xuất hiện. Trong khi mọi người còn chưa có phản ứng gì thì nhanh như cắt, cô biến mất và xuất hiện ngay sau lưng của Thiên Bình: XOẸT- một tiếng chém lớn xé toạc màn không gian, kèm theo đó là tiếng thét đầy đau đớn của Thiên Bình. Cự Giải đã đâm một nhát ngay bên phải bụng của cô. Thiên Bình ngã vật ra màn tuyết lạnh buốt, máu không ngừng tuôn từ miệng và bụng. Còn Cự Giải chỉ lạnh lùng nhìn cô và nở nụ cười thỏa mãn.
 
-NÚI ĐẤT!!!-Song Tử hét lớn. Ngay lập tức Cự Giải bị khống chế vì bị kẹp giữa mô đất, tưởng là xong, nào ngờ một ánh sáng xanh lam tỏa mạnh khiến mô đất kia của Song Tử trở nên vô dụng, thâm chí ánh sáng đó còn theo đường đất quay trở lại tấn công thẳng vào mặt Song Tử khiến anh bị thương nặng, ngã văng ra phía sau, đầu chảy máu không ngừng.
 
Ma Kết ra lệnh cho Xử Nữ, Bảo Bình  đưa Bạch Dương, Song Tử và Thiên Bình tìm chỗ lánh tạm. Còn anh thì dùng sức mạnh gọi ra một thanh kiếm chớp và lao nhanh tới Cự Giải, nhưng nhanh như cơn gió, Cự Giải nhẹ nhàng tránh đường kiếm của Ma Kết, loáng cái cô đã ở phía trên Ma Kết. Cự Giải ấn thanh kiếm xuống, thẳng đỉnh đầu Ma Kết mà chém, may mắn thay, Ma Kết né được đòn chí mạng đó, thanh kiếm của Cự Giải chỉ sượt qua mặt anh gây ra một vết xước nhở. Anh nhanh chóng lùi ra xa khỏi Cự Giải tránh nguy hiểm, nhưng Cự Giải không buông tha, cô lao nhanh về phía anh, lần này vì quá bất ngờ nên Ma Kết không kịp tránh. Tưởng mình chết chắc thì bỗng nghe tiếng Cự Giải la lên đau đớn, anh mở mắt ra thì thấy Cự Giải bị bao quanh một vòng lửa lớn và vẻ mặt cô hết sức đau đớn:
 
-Sư…Sư Tử????
 
-Tôi chịu hết nổi cô rồi, cô định giết hết bạn bè của mình sao??? Đã vậy tôi sẽ không nương tay với cô nữa!!!!!- Sư Tử tức giận hét lớn.
 
Ngay lúc này, Xử Nữ chạy ra và kêu lên:
 
-Không, không được làm hại cô ấy, dù gì cô ấy vẫn là bạn của chúng ta mà!!!!
 
Nghe tiếng Xử Nữ, Sư Tử lơ là để hở tay Cự Giải, ngay tức khắc anh bị cô phản công khiến người bị bắn ra phía vực, suýt mất mạng. Rồi Cự Giải quay đầu về phía Xử Nữ, chực lao tới cô, đúng lúc ấy, một người đã xuất hiện:
 
-DỪNG LẠI, CỰ GIẢI!!!!!!!
 
Đúng thế, ngay khi cô định lao đi, Thiên Yết đã lao ra ôm chặt lấy cô từ phía sau:
 
-Dừng lại đi, nếu em không dừng lại, tôi sẽ phải giết em đó! Tại sao? Em lại trở thành như vậy??????- Thiên Yết hét lên, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh đến như vậy. Xử Nữ cũng tiếp lời
 
-Phải đó Cự Giải? Ai đã khiến cậu ra nông nỗi này? Cậu không nhớ những kỷ niệm giữa chúng ta sao? Hả…Cự Giải? Cậu trả lời tớ đi!- Xử Nữ nói trong hàng nước mắt
 
-Xin…xin cậu đó…Cự Giải à…Đừng làm như vậy nữa…đừng làm tổn thương chính bạn bè của mình nữa mà! Cậu cũng sẽ rất đau khi làm vậy mà? Đúng không cô bạn của tớ!- Bạch Dương đã tỉnh, cô lết người ra nhìn Cự Giải mà nói, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
 
Cự Giải đứng lặng câm giữa bầu trời đầy tuyết, khuôn mặt và đôi mắt xin đẹp kia vẫn không chút biểu cảm, thế nhưng…hai hàng nước mắt trong suốt đang chảy trên khuôn mặt của cô, những giọt nước mắt từ chính sâu thẳm linh hồn yếu đuối và mòng manh của cô. Linh hồn của Cự Giải đang khóc, dù cơ thể có bị điều khiển nhưng ở sâu bên trong vùng đất ký ức, cô vẫn nghe thấy mọi người nói gì. Bỗng nhiên, người cô tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, Thiên Yết buộc phải buông cô ra và cơ thể cô nâng lên từ từ, từng chút một và dừng lại giữa không trung, một tiếng hét lớn vang lên đầy đau đớn, bi thương. Sức mạnh của cô…đã được giải thoát hoàn toàn……
 
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, Yukimiko chỉ mỉm cười độc ác:
 
-Chà…sức mạnh huyền thoại đây sao…xứng đáng để xem đấy! Để tôi xem, cơ thể cô chịu đựng được tới mức nào? He He He……một khi quá mức chịu đựng, cô sẽ phải CHẾT…..
 
***
-Tách…tách…các bạn…mau chạy đi, chạy xa khỏi tôi đi, nếu không mọi người sẽ bị thương đấy, xin hãy….rời xa…tôi không muốn…chính bàn tay này sẽ giết chết mọi người…- Linh hồn mỏng manh của cô gái quỳ xuống màn đêm tối tăm và lạnh lẽo, cô đang đau khổ, tuyệt vọng và chán ghét chính bản thân mình…
 
-Đứng lên đi, nếu chị còn tiếp tục yếu đuối như vậy thì chúng ta không thể thoát ra khỏi nơi này đâu………
 
-Thoát…. khỏi nơi này!??-Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc.
 
-Quá khứ của chị đã lộ rõ, của Yukimiko cũng vậy! Chị không định thoát khỏi đây để gỡ mối dây hiểu lầm lộn xộn này sao?- Harumi hỏi, giọng cao vút.
 
-Đúng thế, chúng ta phải rời khỏi nơi này, để giải quyết mối hiểu lầm 200 năm về trước…- Cự Giải đứng lên, lấy tay chùi nước mắt và nắm lấy tay Harumi khiến cô hơi ngạc nhiên.
 
-Nào…mau ra khỏi đây, giải cứu mọi người nào!- Cự Giải mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy tia hy vọng chứ không còn tuyệt vọng như hồi này nữa, cô nhìn Harumi.
 
Cự Giải đưa đôi tay ra phía trước, nhắm mắt lại và nghĩ thật nhiều tới những người bạn của mình, một khoảng sáng bỗng lóe lên giữa bóng tối, Cự Giải cầm tay Harumi cùng bước vào đó, ngay khi vừa bước qua, khoảng sáng vụt tắt, trả lại bóng tối vốn có của những mảnh vỡ ký ức…
 
                                       ~ HẾT CHAP 25~
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 25   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 25 Icon_minitimeFri Mar 20, 2015 9:40 am

Hấp dẫn + gay cấn :3 

Nhưg cho soi xíu :v 

khiến cả hai người họ trở nên chói mắt => Nên bỏ trở nên :3 


12 chòm sao đang đứng tập trung ... Vì bão :v => Thiếu CG mà sao 12cs được??? :v 
 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 25

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-