Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 2: Thế Giới thực

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
akujiki Kuroakine
Học sinh chưa nhận lớp
akujiki Kuroakine
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 07/05/2000
Join date : 30/10/2014
Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 2: Thế Giới thực Empty
Bài gửiTiêu đề: Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 2: Thế Giới thực   Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 2: Thế Giới thực Icon_minitimeSun Jan 25, 2015 3:57 pm

Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 2: Thế Giới thực Trees%20dress%20flowers%20text%20original%20grass%20long%20hair%20fantasy%20art%20purple%20hair%20animal%20ears%20necklaces%20jewe_www.wall321.com_73
  Ma Kết cảm thấy quá mơ hồ. Chỉ trong thoáng chốc, cả thế giới vàn dường như vụt tắt và để cậu lại tại một nơi toàn một màu trắng. Cậu cố gắng mở to đôi mắt mình, nhưng không thể nhìn rõ bất cứ gì, mọi thứ thật mờ ảo. Giống như mọi giác quan của cậu đã bị bao phủ hết vậy.
Cậu cũng chẳng cảm thấy tỉnh táo chút nào, cứ như là, một giấc mơ tỉnh.

Dù vậy trong giây phút mơ màng đó, Ma Kết cũng vẫn có thể cảm thấy những tiếng người loáng thoáng, một vài hình bóng không rõ ràng, và cả một bàn tay mềm mại lướt nhẹ trên mặt cậu. Một giọng nói cất lên, nhưng xa xăm như từ  nơi khác vọng lại
  - Ồ may quá. Đã có chuyển biến tốt hơn rồi.
  - Rút cuộc thì bao giờ cậu ta mới hoàn toàn tỉnh lại? Thật sự là quá lâu rồi. Tôi vẫn cảm thấy đôi chút lo lắng.
  - Cậu cuối cùng cũng lo hả. Nhưng hơi muộn rồi đó. Dù sao thì tôi nghĩ là chúng ta nên cho cậu ấy nghỉ thêm chút nữa thì hơn. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn , nhưng tôi cho là ổn rồi đó.

Ma Kết lại một lần nữa cảm thấy có một bàn tay đặt trên mặt mình, nhưng lần này thì thật ấm áp, nó khiến cậu cảm thấy có chút gì đó thật dễ chịu và quen thuộc như trước. Với hơi ấm từ bàn tay ấy, cậu tự để cho tâm trí mình chìm vào bóng tối một chút, khi tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ khá hơn thôi, và mình sẽ biết hai người họ là ai...


Ma Kết lại tỉnh dậy, và lần này thì cậu cảm thấy mọi thứ thật rõ ràng.
Cậu đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, với tường được điêu khắc những bức hình thật tinh xảo, ở góc phòng là những cậy cột vững chắc, đang chống đỡ trần. Các bức tường cứ xoáy mãi lên phía trên, và ánh sáng dịu dàng từ phía trên và từ hai cứa sổ hắt nhẹ vào phòng, cậu có thể thấy xung quanh có thật nhiều hoa. Mùi hương của chúng rất thoải mái , thơm ngát, dễ chịu một cách tinh tế.

Một giọng nói uể oải vang lên: 
  - Chào buổi sáng. Ngủ ngon chứ?
 Ma Kết giật mình, nghiêng đầu nhìn người vừa cất tiếng. Đó là một chàng trai, với mái tóc nâu và quần áo trắng. Gương mặt cậu ta như hòa cùng với ánh sáng hắt trên tường, khiến cho cậu không thể nhìn rõ mặt. Thấy cậu không đáp, cậu ta nhìn cậu một cách chăm chú, rồi thờ dài:
 -Đừng nhìn tôi chăm chú như vậy, tôi sẽ ngại đó, tôi biết cậu đang nghĩ gì mà, thật là, nếu là về vấn đề đó, ừ thì tôi cũng biết là tôi rất đẹp trai, mà thời gian còn nhiều mà, thế nên không cần ngắm kĩ vậy đâu. Vì thời gian thức tỉnh của cậu lâu quá nên tôi đã phải đưa cậu về đây đấy. Mà này, sao cậu chẳng nói gì thế? hậu chứng à? Ừm, nhìn tay tôi này, có mấy ngón đây, mà này có khi nào do sơ suất nào đó mà cậu bị.. ừm.. thộn không nhỉ? Có lẽ là tôi nên đi hỏi Bảo Bình xem sao.

Chưa kịp để cậu trả lời, người con trai đó đã tuôn một tràng vào mặt cậu, khiến cho Ma Kết sửng sốt một hồi, mà nếu cậu nghe không nhầm thì cậu ta vừa bảo cậu có vấn đề nào đó do nguyên nhân nào đó của một ai đó. Ma Kết  vôi vàng đem cái đầu chưa kịp hoạt động lên suy nghĩ xem nên trả lời cậu ta thế nào, bỗng, một giọng nói trách cứ lại vang lên, lần này là của một cô gái:
  - Không không, đừng bảo người khác bị thộn chứ Kim Ngưu. Chỉ là cậu ta ngủ hơi quá lâu thôi. Cậu nên từ từ một chút.
 Chàng trai, được gọi là Kim Ngưu ấy không trả lời, xem ra lời nói của cô gái khá có uy lực, mà cũng có thể là do cậu không buồn trả lời. Cô gái vừa bước vào ôm một bó hoa rất lớn, che cả khuôn mặt, nhưng có thể thấy cô đang mặc một chiếc váy tunic trắng, nhưng vạt váy phía dưới hơi ngả màu hồng. Mái tóc mềm mượt được tết lại với những đóa hoa dài tới gần đầu gối.
Kim Ngưu nhìn bó hoa mà hơi nhíu mày:
  - Xử Nữ, cô định để phòng cậu ta thành nơi bày hoa đó à, tôi phải đi kiểu gì để không giẫm lên hoa của cô đây. Cô định để tôi nhảy khỏi cửa sổ để ra ngoài đấy chắc.?
  - Ngưu, thói quen mỉa mai của cậu thiếu nơi phát tiết à, hay cậu cũng muốn phòng cậu đầy hoa như thế này?
 
  Cô gái bước nhanh đến giường của Ma Kết, không để ý tới Kim Ngưu nữa. 
  - Cậu cảm thấy dễ chịu chứ, có cảm thấy gì bất thường không.?
 Trong phút chốc, Xử Nữ cúi xuống, gương mặt cô rất gần khiến Ma Kêt hơi giật mình. Cậu cẩn thận qua sát kĩ hơn người trước mặt, đó là một cô gái đẹp, theo kiểu dịu dàng, những lọn tóc hồng của cô hơi lòa xòa, tóc mái được hất gọn sang một bên, một lọn tóc mai hơi quăn nổi bật trên cổ trắng ngần. Đôi mắt to, vàng, trong veo một màu mật ong ngọt ngào và sâu thẳm. Đôi mắt sáng rực và chứa đầy vẻ thân thiện. Ma Kết cũng cười nhẹ với cô, trả lời:
  - Tôi nghĩ là tôi ổn.
  - Vậy đó Kim Ngưu, tôi đã nói là cậu ấy ổn mà - Cô gái mỉm cười đắc thắng- À và cậu, Ma Kết, thật xin lỗi vì sự náo loạn của chúng tôi nhé. Thật ra thì Kim Ngưu cũng lo cho cậu lắm đấy, chẳng qua cậu ta ra vẻ vây đó thôi. Trật tự đi nào Kim Ngưu, ừm.. tôi nói đến đâu, à đúng rồi, đây cầm lấy bông hoa này đi và đặt nó ở gối nhé. Nó sẽ giúp cậu thấy khá hơn. Và giờ thi tôi nghĩ là có lẽ bọn tôi nên ra ngoài một chút cho cậu có không gian yên tĩnh, cố tĩnh dưỡng đi nhé.
       Xử Nữ cười với cậu một cái thật tươi, rồi cùng Kim Ngưu đứng dậy và ra ngoài. Ma Kết thở dài nhìn lên phía trên trần nhà. Dù đang là buổi sáng, cậu nghĩ vậy, thì trên đó vẫn có một chòm sao đang lấp lánh sáng.

Ma Kết khép mắt, cậu đúng là trải qua một giấc ngủ dài, và nó làm cậu cảm thấy - trống rỗng. Lẽ ra cậu sẽ biết trước khi ngủ cậu làm những gì và sau khi ngủ sẽ làm gì, nhưng thay vào đó, cậu không thể cảm thấy gì cả. Hai người vừa đến, cậu rõ ràng biết họ, và thậm chí là biết cả tên họ nữa, nhưng lại không nhớ họ là ai, nơi cậu đang ở, cậu cũng biết nó, nhưng rút cuộc nó như thế nào thì đó là ẩn số. Là mất trí nhớ hay là bắt đầu một cuộc sống mới? Đến chính cậu cũng không thể hiểu, vậy là trước đây cậu đã có một cuộc đời dữ dội hay là cậu có một nhiệm vụ và cậu sinh ra lần này cho nhiệm vụ đó? Giống như là, những gì đáng lẽ nên có thì nó lại biến mất vậy, "không có gì cả".

Ma Kết quay ra phía cửa sổ, nhìn những tia nắng yên lặng trên tường, rút cuộc thì bắt đầu một cuộc sống mới là nhiệm vụ của ta phải không hay là đi tìm kí ức. 
Sau cùng thì mọi chuyện vẫn ổn và có lẽ mọi thứ đang đi đúng với quỹ đạo của nó, vậy đó, Ma Kết tự chìm vào giấc ngủ, hưởng thụ chút an bình nhỏ bé này, cậu cần nó, bởi gió đang về...
 
 

Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 2: Thế Giới thực

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 1 Thức tỉnh
» Le'gendaire deorum XII zodiaci Chap 5
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 3: Froatia
» Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 6_ Thần Nông
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyền thuyết 12 vị trợ thần hoàng đạo_ Lé'gendaire deorum XII Zodiaci-