1, Sư Tử
Giới tính: Nữ
Hệ: Hỏa
Nguồn gốc: Trợ thần
Vũ khí: Kiếm (Pou Fotizei- Kẻ soi sáng)
Thích : đồ ăn, Kiếm thuật, Niềm vui, sự thoải mái, thiên nhiên, những bữa tiệc, đá quý, vàng, sử ca,...
Ghét : Những gì không tinh tế, người thiếu ý chí và quyết tâm, sự im lặng, rau xanh, sự bất tuân quy luật, ...
Sư Tử là một cô gái quyến rũ và thu hút mọi người một cách tự nhiên không chỉ vì cô ấy xinh đẹp mà còn là một cô gái tài năng với một sự mạnh mẽ và ý chí quyết tâm rất đáng kinh ngạc.
Là một người năng động, bản lĩnh và tự tin đầy mình, không thua kém bất kì ai, đặc biệt là những người đàn ông, từ cô luôn tỏa ra một khí chất rất đặc biệt, tạo nên một thứ uy phong kì lạ, dù vậy Sư Tử vẫn rất tinh tế. Tuy cô là một trợ thần chính gốc nhưng không có nghĩa là cô không phải là người mạnh nhất, đứng thứ 3trong 12 trợ thần (không kể các vị thần.)
Giống Thần Nông, Sử Tử yêu kiếm thuật và là kiếm sư mạnh nhất trên Vùng đất các vị thần (lại một lần nữa không kể thần. họ bá quá rồi.), với một thân thủ dẻo dai uyển chuyển nhưng vô cùng nhanh nhẹn và duyên dáng, như một con sư tử vậy
) Chỉ là một trong những chiêu thức cô ưa dùng nhất là Thông não kiếm hay nói thẳng ra là dạy đời, bởi vậy mà thanh kiếm mà luôn mang theo lại có tên Fotizei - Soi sáng.
Sư Tử là Kẻ soi sáng, người dẫn đường, là linh hồn của lửa, là cô gái với ánh sáng rực rỡ, bởi thế mà rất thẳng thắn bộc trực, với ý chí kiên cường và quyết tâm cao vút, bản chất đáng tin cậy và thức thời, rất ít khi nể mặt ai bao giờ, đôi khi suy nghĩ chưa triệt để và hành động chưa cẩn trọng, vẫn hơi quá nóng nảy, và dễ nổi giận nhưng cũng nhanh nguôi, dù cô ấy coi trọng vật chất và những thứ đẹp đẽ, những khúc tráng ca về lịch sử đẫm máu, và đôi chút bạo lực thì sau cùng vẫn là người đưa bạn về với con đường chính diện.
Với một mái tóc vàng óng rực rỡ và sáng như ánh mặt trời, cùng đôi mắt đa sắc đỏ-vàng-cam, làn da trắng, vạt váy vàng kim và bước chân nâng nhịp rộn ràng, Sư Tử không chỉ là đứa con của mặt trời, cô ấy chính là mặt trời.
2, Song Ngư
Giới tính: Nữ
Hệ : Thủy
Nguồn gốc: Tinh linh nước - Thủy thần Naiad - Nhân ngư - Trợ thần
Vũ khí: Cây trượng thần với viên đá thánh (Palirroia- Dakrya_Thủy triều- Thủy thần lệ)
Thích: Chưa xác định
Ghét : Chưa xác định
Song Ngư là một thực thể được tạo nên từ một linh hồn và tinh khí của một Naiad, với cơ thể được kết tinh và ngưng đọng từ nước của một dòng sông thiêng trên Vùng đất các vị thần bằng sức mạnh của Đại hải thần Nuerla, bởi vậy mà Song Ngư bất tử và có một sức mạnh gần như lớn hơn bất cứ vị trợ thần hay tiểu thần nào, dù vậy, cô lại bị đa nhân cách, hệ quả của việc sử dụng linh hồn làm cái gốc chính neo bám năng lương, với mục đích sinh ra để bảo vệ sức mạnh.
Vì thế mà Song Ngư không chỉ nắm toàn bộ sức mạnh của nước trong tay mà cơ thể cô chính là nước, thuần khiết mà nguy hiểm nhất, không thể chết bởi sát thương thông thường.
Các nhân cách trong cô luôn tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, bởi vậy mà đôi khi Song Ngư lại là 2 người khác nhau chỉ trong vài phút. Tính cách thất thường, khó nắm bắt, ngây thơ trong sáng, yếu đuối, mà thất thường, đôi khi tàn nhẫn đến không ngờ, không đáng tin cậy, nhưng thật ra cô vốn là một cô gái tốt và là một người bạn tri kỉ tuyệt vời nếu có thể hiểu cô. Mà chắc điều đó là không bao giờ.
Mang vẻ bề ngoài là một thiếu nữ trẻ vẫn hơi non nớt, mái tóc xanh mềm mại và một đôi mắt tím sâu thẳm,nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa nếu không muốn ngắm gà khỏa thân sớm.
3, Xử Nữ
Giới tính: Nữ
Hệ: Thổ
Nguồn gốc: Trợ thần
Vũ Khí: Đàn lia (Fons - Mùa xuân)
Thích: Hoa, đánh đàn, ca hát, những thứ thật hoàn hảo và cân đối, cái đẹp, rượu, hoa quả, ...
Ghét: sự bừa bộn, thiếu trách nhiệm, cá, cỏ dại, đồ ăn cay, ..
Giống Song Ngư, Xử Nữ thiên nhiều về sức mạnh tự nhiên, khả năng của cô là thao túng thực vât trong tự nhiên, chỉ cần có cây cối thì không thể triệt tiêu sức của cô. Xử Nữ dùng âm nhạc làm nguồn phụ trợ, thay cho các vũ khí mang tính sát thương cao như dao, kiếm,.. nhưng tất nhiên ăn nguyên một cái đàn vào đầu chắc cũng đau không kém.
Có kĩ năng quản lí và tổ chức sắp xếp rất tốt, chu đáo, cẩn thận và tỉ mỉ nên cô thuộc đội chuyên thu thập và phân tích thông tin chính. Tuy nhiên cái tính tỉ mỉ và cầu toàn đó của Xử Nữ cũng gây nên không ít chuyện dở khóc dở cười.
Xinh đẹp, nữ tính, đảm đang và khéo léo, cô là chuẩn mực của phụ nữ, dù vậy Xử Nữ lại không có hứng thú với đàn ông và cô không thể chịu đựng được Bạch Dương.
Muốn mọi thứ phải thật hoàn mĩ, luôn lạc quan, trách nhiệm và tự giác cao, có óc sáng tạo nhưng cũng rất nghiêm khắc, đó là ấn tượng của người khác với cô gái của các loài hoa này. Nhưng dân gian có câu, chúng ta không nên trông mặt mà bắt hình dong mà.