Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Empty
Bài gửiTiêu đề: Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A)   Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Icon_minitimeTue Jan 13, 2015 1:19 pm

CHAP 1:
“Đừng dừng lại! Cứ chạy đi! Cứ chạy đi! Nếu có duyên chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau!”
“Sẽ nhanh thôi! Chúng ta sẽ gặp được nhau và bên nhau!”
“Ừ! Lúc đó chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa!”
“Phải! Bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt và nghĩ về thời gian đó!”
“Chúng ta sẽ không suy nghĩ gì hết cả! Hãy cứ để định mệnh quyết định!”
<3 … … … <3
“Nữ pháp sư Mặt Trời! Hội đồng cho gọi Người!”
“Ta biết rồi! Ta sẽ tới ngay!”
 
“Hiệp sĩ Hắc Bạch Long! Đức vua gửi thư ạ!”
“Hãy để trên bàn cho ta!”
“Vâng ạ!”
“Ì ẦM…Ì ẦM…”
“Sao thế? Có gì à?”
“RÀÀÀR…”
“Ta được đi à? Vui quá!”
“Ác ma kìa! Mau chạy đi!”
“Ta chẳng làm gì cả! Chỉ đơn thuần là đi dạo thôi!”
“…”
“Quyển sách của ta đâu? NGƯỜI ĐÂU???”
“ Vâng!”
“Mau tìm quyển bách khoa của ta!”
“Đây ạ!”
“Sao ta lại là 1 ma cà rồng? Tai sao?”
“Vì đó là định mệnh của ngươi!”

“Ta không muốn!”
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A)   Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Icon_minitimeTue Jan 13, 2015 1:20 pm

TO BE CONT Ạ! MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÉM ĐÁ E! VÌ GẤP QUÁ Ạ!
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A)   Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Icon_minitimeTue Jan 13, 2015 9:44 pm

Đọc qua chap 1a của nàng thì ta cũng chưa có nhận xét gì vì chap của nàng ngắn quá nên ta không nắm được văn phong của nàng ra sao. Mà ta cũng không chắc, liệu đây là chap truyện hay là sum. Nàng trình bày hơi bị rối mắt đấy. 

Bye nàng~
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A)   Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Icon_minitimeThu Jan 22, 2015 4:28 pm

Thanks Smile nha! Đây là do mình đọc cho bạn nó đánh nên nó chỉnh theo ý nó mà không hỏi. Lúc đó là do có vài tai nạn nhỏ nên không đánh được! Mong Smile thông cảm! Thanks Smile nhiều vì đã cmt cho mình bk!
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A)   Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Icon_minitimeSat Aug 29, 2015 6:43 pm

seo ngắn vậy
 
Sponsored content
Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A)   Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A) Icon_minitime

 
 

Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (chap 3)
» Quá Khứ...và...Tương Lai!!! (chap 2)
» Vạn kiếp tương phùng - chap 2
» Vạn kiếp tương phùng - chap 1
» Vạn kiếp tương phùng - chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Quá Khứ...và...Tương Lai...!!!-