Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Xử Nữ-Ma Kết] Ánh trăng tàn trước bình minh.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Inequality
Học sinh chưa nhận lớp
Inequality
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 31/08/1999
Join date : 26/12/2014
[Xử Nữ-Ma Kết] Ánh trăng tàn trước bình minh. Empty
Bài gửiTiêu đề: [Xử Nữ-Ma Kết] Ánh trăng tàn trước bình minh.   [Xử Nữ-Ma Kết] Ánh trăng tàn trước bình minh. Icon_minitimeFri Jan 09, 2015 8:46 pm

Lần đầu tiên Ma Kết nhìn thấy Xử Nữ là khi đi nhận tin báo tử.

 Giữa đám đông đang gào khóc, cô giống như một bức tượng lạnh lẽo không chút sinh khí, chăm chú nhìn vào khoảng không vô định.

 Anh biết, đằng sau vẻ bình thản kia của cô là nước mắt...

 Vì anh cũng vậy.

-------------------------------
 
 Anh lặng lẽ rời khỏi sân bay, ánh mắt thất thần nhìn đường phố tấp nập. Cha. Mẹ. Em gái. Chỉ sau một đêm anh bỗng chốc không còn gì nữa.Không còn...

 "Tin! Tin!!!!...Kétttttt!"

  Ma Kết hoảng hốt nhìn chiếc ô tô lao tới càng lúc càng gần, trong đầu nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Bỗng một bàn tay ấm áp túm chặt lấy cổ tay lạnh giá của anh, kéo anh thoát khỏi dòng xe cộ đông đúc. Xử Nữ nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, giọng nói khàn khàn không chút cảm xúc:

-Người thân của anh,anh hãy sống cả phần của họ!

 Nước mắt trào ra khỏi khóe mi,cô vội vã lau như để cố che đi dấu vết nhưng không nhận ra gò má đã ướt đẫm từ bao giờ.Cô quay người,chẳng mấy chốc đã đi mất hút,chỉ để lại cho anh một bóng lưng cô độc và thê lương.

-------------------------------

 Tảng sáng.
 
 Ma Kết gập máy tính, ném chiếc bút bi lên bàn rồi đứng dậy đi vào bếp. Tự pha cho mình một cốc sữa nóng, anh thong thả ra ban công tận hưởng những làn gió đêm mát lạnh. Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên từng hồi gấp gáp báo cuộc gọi tới.

-Cô ấy đã trở về.

-------------------------------

 "Kính coong!"

 Ma Kết tháo kính, buông tập tài liệu trên tay xuống bàn, đứng dậy mở cửa. Trước thềm, một cô gái đang bưng khay bánh táo nóng hổi, mỉm cười:

-Chào anh, hàng xóm mới, tôi sống ở nhà bên cạnh nhưng bây giờ mới có dịp gặp anh. Đây là quà tân gia, mong anh sau này giúp đỡ.

 Ma Kết nhìn cô hồi lâu, đáy mắt toát lên vẻ dịu dàng. Tóc cô dài ra nhiều,gầy hơn trước nhưng gương mặt thanh tú thì gần như không thay đổi. Ở cô vẫn là sự ấm áp và dễ chịu đến kỳ lạ.

-Chúng ta...đã từng gặp nhau chưa?
 
 Anh không trả lời cô, khóe miệng khẽ nhếch: 

-Cô muốn uống một tách trà chứ?

-------------------------------

 
 Ngày giỗ.
 Trời mưa tầm tã.

 Ma Kết một tay ôm bó bách hợp, một tay nhấn nút thang máy lên thẳng tầng 24. Hôm nay anh đã kể cho cha mẹ và Song Ngư rất nhiều thứ, về cuộc sống, về công việc, về cô và về mối quan hệ của họ sau gần nửa năm...

 "Bịch!"

 Bó hoa bách hợp rơi thẳng xuống đất. Xử Nữ nằm gục trước cửa, cả người ướt lướt thướt.

-Xử Nữ!Xử Nữ!

 Ma Kết lao tới bên cô lay gọi rồi bổng cô lên, hoảng loạn nhập mã cửa. Gương mặt của cô trắng bệch tới đáng sợ còn trán thì nóng ran. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ma Kết lại mất kiểm soát như lúc này. Anh lục tung tủ thuốc nhà mình rồi chạy sang bên cô, khi đi còn quên không xỏ dép. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất "Xin đừng bỏ anh!"

-------------------------------

 Khi Xử Nữ tỉnh dậy là nửa đêm.

-Em không mang ô nên bị cảm nhẹ thôi, anh đừng lo...

 Anh chăm chú ngắm cô, xót xa cất lời:

-Người thân của em, em hãy sống cả phần của họ!

 Cô mở to mắt nhìn anh, dường như nhận ra điều gì đó nhưng Ma Kết đã ôm ghì lấy bờ vai gầy gò của cô:

-Khóc đi! Đừng gượng cười!

 Từng giọt lệ trong suốt như pha lê thấm vào áo sơ mi của anh, người trong lòng cũng run rẩy. Đã bao lâu rồi cô chưa khóc? Cô cũng không nhớ rõ. Cô chỉ biết rằng hôm ấy cô đã ôm lấy anh mà khóc hết nước mắt của hai năm qua, khóc trong bóng tối mà anh tạo ra bảo vệ cô.

-Tại em, tất cả là tại em, em là người đề nghị họ đi du lịch, là em hại họ!

 Anh giữ chặt cô, ép cô nhìn vào mắt mình, chậm rãi nói:

-Xử Nữ, nghe anh. Không phải lỗi của em, đau khổ em chịu đựng hai năm qua không phải do em. Em phải sống tốt, tốt hơn bất kì ai. Anh và em, chúng ta sống phần của họ!

-Xử Nữ, không phải lỗi của em!

-Em không sai!

 Cô ôm ghì lấy cổ anh,nước mắt mỗi lúc một nhiều.

 Đêm hôm ấy, họ đã cùng nhau khóc suốt đêm, để sáng hôm sau, trong tim mỗi người, có thứ gì đó thay đổi mãnh liệt.



 Kết: Không phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng,nhưng hãy tin rằng rồi bầu trời sẽ xanh trở lại. Những bất hạnh, khổ đau chỉ là cái giá để trả cho hạnh phúc mà thôi. Đừng buông tay khi còn có thể....
 
 

[Xử Nữ-Ma Kết] Ánh trăng tàn trước bình minh.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Thiên Bình-Thiên Yết) Linh hồn trong mưa.
» [ 12 chòm sao ] Kiếp trước...
» Z.S.I chap 8 : kết thúc án!
» Mình hỏi cậu: Cậu có thích mình không?
» ♥ Khi 12 Sao thiết kế thời trang (gu thời trang của bạn)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-