Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Kẹt ở nhà (Homestuck) Chap 1: BUỔI GẶP GỠ VÀ NƠI Ở MỚI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pyrope
Học sinh chưa nhận lớp
Pyrope
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 27/09/2001
Join date : 03/01/2015
Kẹt ở nhà (Homestuck) Chap 1: BUỔI GẶP GỠ VÀ NƠI Ở MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Kẹt ở nhà (Homestuck) Chap 1: BUỔI GẶP GỠ VÀ NƠI Ở MỚI   Kẹt ở nhà (Homestuck) Chap 1: BUỔI GẶP GỠ VÀ NƠI Ở MỚI Icon_minitimeTue Jan 06, 2015 10:13 am

20 20 20  Hi mọi người chúng ta bắt đầu vào Chap 1 nhé ^^. Chúc thầy cô và các bạn đọc vui vẻ !

 Một buổi sáng đẹp trời ờ thành phố Zodiac,nghe tếng chim hót thật hay

[Chim :

- La la la …..buổi sớm mai bắt đầu *đột nhiên* Á ……CHÍP……AI QUĂNG CHIẾC DÉP NÀY VẬY.! MỚI SÁNG SỚM ĐÃ #?@*6&%4!.

 Người đi đường: Con chim này bị sao vậy ???]


~ ~ ~ Trở lại ~ ~ ~

Từ trên nhìn xuống ! Có một chiếc xe bus đang chở khá nhiều nhười ! Ồ, thật ra là chỉ có 12 người thôi ! Thành phố Zodiac là địa điểm mà 12 người bạn của chúng ta sẽ đến. BẮT ĐẦU THÔI !

 Các bạn nữ của chúng ta đang nói chuyện vể thời trang rất vui vẻ ! Riêng Thiên Bình thì không, XN thấy vậy lại ngồi kế TB:

-Cậu sao vậy ? Tớ không thấy cậu vui khi lên xe ? Có chuyện gì à ? –XN dịu dàng nói

-Tớ thấy buồn ! –TB mở miệng nói

-Mà buồn như đang cười vậy ? –XN cười nhỏ

SoT reo lên:

-Như thế nó mớii buồn cườii (SoT xuất hiện làm XN hết hồn)

  -Vì tớ luôn luôn phải mỉm cười, cho dù có khó khăn tớ vẫn phải cười- TB nhẹ nhàng nói

- Nè, bạn cười cũng phải có lúc thôi, chứ cười nhiều quá người ta bảo bạn điên đấy –XN cười an ủi

- XN nóii chuẩn không cần chỉỉnh !!! SoT lạnh lùng nói

-Okay, cám ơn đã nói chuyện với tớ ! –TB cười cute

-Không có gìì ! SoT và XN


Còn các bạn nam thì /…….

TY: Ê, tớ đánh con Cơ. Tớ thắng .Hahaha ! *Cười nham hiểm *

KN: Ô ! TY giỏi quá ! *ngưỡng mộ*

CG: Cậu chơi ăn gian ! Con này mày ăn rồi cậu bóc lại hả ? *La có phong  cách*

ST nghe vậy, lại đó ủng hộ cho CG :

- Purrrr , Mèo Cua nói đúng đấy >:3333

MK: *ngồi bơ bơ*

BB: Thôi mà ! Chúng ta là anh em với nhau ! Chúng ta cãi nhau làm mọi người chia rẽ ra hết !

Tấc cả nghe BB nói cảm động nói trừ TY

-Cậu nói chuẩn lắm ! –Xông lên nói

Mọi người đều cười vui vẻ chơi lại

TY thấy TB đang nghe nhạc liền chạy lại :

-Hé- lô ! Em đang làm gì vậy ? (Nói thấy ớn)

-Tôi đang nghe nhạc ! Anh không thấy à *Nói nhẹ nhàng và phủ phàng*

TY chạy lại ngồi kế TB :

-Có cần chia sẻ không ? *giả bộ ngây thơ*

-Chia sẻ gì ? –TB *liếc nhìn TY*

-Thân thể ???? * Cười nham hiểm*

-Đợi tôi 1 phút ! –TB nhẹ nhàng nói

-8ao lâu ? –TY *hỏi*





-100 năm ! –TB mặt cười nhỏ


-Sứ, đợi thì đợi ! –TY *giận dữ*


SN liền đi nhẹ nhàng bước đến chỗ bác tài:


-Còn bao nhiêu cây số nữa ạ ?


Bác tài:


-Sắp đến rồi cháu ạ !  


SN la lên :


- Sắp đến thành phố rồi các bạn *Cười háo hứng*


Các chòm sao liền từ từ vào chỗ ngồi


SoT ngồi với BD


ST ngồi với CG


TB ngồi với XN (TB đẩy TY ra khỏi ghế)


TY ngồi với MK


SN ngồi với BB


KN ngồi với NM


 

Xe bus đã dừng lại, và mở cửa ra .Các sao lu xu bu lấy hành lí


Xuống xe ! Các chòm sao ngơ ngác nhìn căn nhà to lớn


Trước mặt các sao là hai cô giáo Gin và Gen


Hai cô :


-Chào mừng các em đến với thành phố Zodiac, ngôi nhà này là các em sẽ ở. Còn ngôi trường đằng trước ngọn đồi sẽ là nơi các em bắt đầu với bài học mới. Cô mong các em sẽ có thật nhiều bạn và những buổi học thật thú vị  Bây giờ, các em vào nhà để nghỉ ngơi đi. Mai sẽ là 1 ngày dài cho các em. Và ngày mai sẽ có thứ đến đón các em. ! –Hai cô biến mất trong làn khói lấp lánh




Các chòm sao đặt dấu chấm hỏi trong đầu (Có thứ đón ư ?)




Các sao vào nhà bỗng nhiên ST la lên :


- YEAH ! CHÚNG TA CÓ PHÒNG RIÊNG KÌA :3333> PURR


Các sao đi tham quan các phòng và phát hiện phía sau nhà có một cái hồ bơi ! TY nói với TB :


-Vậy là khỏi đi đâu xa tìm người đẹp rồi !!! –TY * nhìn nham hiểm*


ST,NM và SN đồng thanh:


-MÌNH ĐỂ NGHỊ CHÚNG TA ĐI TẮM MỘT HƠI CHO ĐÃ NHÉ !


  

~ ~ ~ ~ HẾT CHAP 1 ~ ~ ~ ~ 16a 16a tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại vào Chap 2 ạ :v

@Vie: Em viết có sai quy định không ạ ?
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Kẹt ở nhà (Homestuck) Chap 1: BUỔI GẶP GỠ VÀ NƠI Ở MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kẹt ở nhà (Homestuck) Chap 1: BUỔI GẶP GỠ VÀ NƠI Ở MỚI   Kẹt ở nhà (Homestuck) Chap 1: BUỔI GẶP GỠ VÀ NƠI Ở MỚI Icon_minitimeTue Jan 06, 2015 1:13 pm

Vie đọc 1 lèo hết chap 1 của Py, rồi đập vào mắt tên mình được tag vô khiến Vie ba trấm chẳng biết trả lời sao nữa :v
Nói chung thì về quy định thì nó không hề sai, nhưng Py đừng viết tắt tên nhân vật khiến người đọc cảm thấy khó chịu :3

Sãn tiện, chắc Vie cũng com chút ^^ 
Ấn tượng lúc đọc lướt qua là chap rất nhiều lời thoại. Cái đấy thật ra cũng chẳng sao bởi bản thân Vie cũng định chuyển sang văn phong kiểu này để người đọc (bằng tuổi mình) cảm thấy đỡ nhàm chán phải không nà :3 Chỉ cần thêm vài câu miêu tả là ok :3

Còn lúc đọc kỹ, cái cốt truyện chap 1 chưa nói lên điều gì nên Vie sẽ không comment nha =]]
Ngoài mấy cái lỗi chính tả (hay chắc Py viết máy bị lỗi) và viết tắt tên nhân vật, thì mọi thứ cũng ở mức tạm ổn thôi.

Cố gắng lên.
Vie
 
 

Kẹt ở nhà (Homestuck) Chap 1: BUỔI GẶP GỠ VÀ NƠI Ở MỚI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh
» Kẹt ở nhà (Homestuck)
» Kẹt ở nhà (homestuck) GTNV 2
» Thông báo về buổi Prom (29/07/2014)
» [Mừng sinh nhật forum] Buổi đầu đến với Forum.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng-