~> Trả hàng: saobunlongthe
~*~
Xử Nữ và Thiên Bình chia tay.
Tin vừa được tung ra, người người bàng hoàng. Ai cũng biết hai người họ nổi tiếng đẹp đôi, trai gái vừa tài vừa sắc, tình cảm siêu cấp mặn nồng. Đệ nhất mỹ nam trường A và đệ nhất mỹ nữ trường A gộp lại, đại diện cho tình yêu của trường A.
Trong khi tất cả mọi người đều bàn tán về tin nóng sốt này thì hai đương sự vẫn bình thản, không lên tiếng phủ nhận, khiến cho một vài người nghi ngờ tính chân thực của tin tức này. Nhưng thấy hai người họ không gặp mặt nhau, cũng không qua lại với nhau như trước, mọi người lập tức đồng ý, Xử Nữ và Thiên Bình đã chia tay.
Thiên Bình mang tâm trạng *...* đến thư viện, nơi vắng vẻ nhất để được chút yên tĩnh. Ai ai cũng bàn tán về cô, lại còn nhào tới như fan cuồng, "thẩm vấn" cô về chuyện chia tay.
Thiên Bình cầm một quyển sách dày có bìa mềm mềm một chút rồi đặt lên bàn, úp mặt cô vào quyển sách. Bạn cùng phòng cũng không tha cho cô nữa, giờ cô là "đất không dung, trời không tha" rồi.
Tiếng chuông được cài trên cửa thư viện kêu leng keng, báo hiệu có người vào thư viện. Thiên Bình đang mơ màng thì bị đánh thức, lơ mơ ngẩng đầu lên nhìn.
Bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt. Đầu cô lập tức thanh tỉnh, mắt lóe ánh sáng vui mừng. Là Xử Nữ.
Mấy ngày không gặp anh, cô cảm thấy cô sắp chết vì nhớ anh rồi. Nhưng luật là luật, hai người không được gọi điện hay nhắn tin cho nhau, nếu có gặp mặt thì cũng phải lướt qua như người lạ.
Thiên Bình trong lòng thầm rủa cái luật chết tiệt, kìm nén ham muốn nhào vào lòng anh, ảo nảo tiếp tục úp mặt vào sách.
Xử Nữ vừa mới bước vào đã thấy Thiên Bình ngồi ở bàn đầu tiên. Ánh mắt cô mơ màng, chắc chắn là do ngái ngủ, nhưng một giây sau liền lóe lên tia sáng vui mừng. Sau đó cô lại úp mặt vào sách.
Anh nén cảm giác muốn ôm cô vào lòng lại, lướt qua cô, đi đến dãy sách khoa Y.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi, anh phải lấy đại cục làm trọng.
Thiên Bình cảm giác được Xử Nữ đang ngồi ngay đằng sau. Cô khóc không ra nước mắt. Cách hai cái lưng ghế mà tựa như xa tận chân trời.
Ba ngày tiếp theo của hai người, quả thực như địa ngục. Nhìn thấy nhau mà không được nói chuyện, không được tiếp xúc, thực sự như tra tấn họ.
Đồng hồ điểm mười hai giờ ngày cuối cùng, Thiên Bình lập tức chạy một mạch đến nơi hai người đã hẹn trước khi chia tay.
Xử Nữ đang đứng đợi ở đó, Thiên Bình không chút do dự lao thẳng vào lòng Xử Nữ.
- Em nhớ anh gần chết!
Xử Nữ vòng tay ôm Thiên Bình, cười nói.
- Anh cũng thế!
Ngày hôm sau, thiệp mời dự hôn lễ của Xử Nữ và Thiên Bình được phát đi khắp nơi, khiến người người sửng sốt.
Thiên Bình lên tiếng biện bạch: "Do quy củ của hai nhà là một tuần trước khi kết hôn không được phép gặp mặt, vì thế chúng tôi phải tạm thời chia tay."
Xử Nữ cũng nói một chút: "Hy vọng mọi người đến dự hôn lễ của chúng tôi."
Hai người cuối cùng cũng bạc đầu giai lão, tất cả đều vui mừng.
~> Hoàn.
P/s: Tác giả lừa đảo đấy