Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: [Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh   [Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh Icon_minitimeWed Dec 24, 2014 10:19 pm

“Chị phải đi đây, Sư Tử gọi rồi”


Đó là tin nhắn cuối cùng của Song Tử gửi cho Ma Kết trước khi tí tởn đi vui thú đêm Noel với anh chàng quyến rũ mới chuyển đến trường của hai người vào tuần trước. Rên lên một tiếng đầy chán nản, Ma Kết quăng cái điện thoại còn đang hiển hiện nội dung tin nhắn của Song Tử qua một bên và nằm vật xuống cái giường nệm êm ái của chính mình. Con bé nhắm chặt đôi mắt đen lạnh và vò vò mái tóc ngắn ngủi trước khi trùm chăn kín mặt định ngủ cho qua cái buổi tối vốn chỉ dành cho đám trẻ con bé tẹo và các đôi uyên ương này. Vâng. Khổ lắm. Ma Kết thuộc hội FA. FA lâu năm là đằng khác.
 
Đêm Noel lạnh lắm, lạnh vô cùng. Ngoài kia băng giá đã phủ đầy những ngọn cây khô quắt và gió lạnh đang rít lên ù ù, thế mà một bóng người mặc bộ đồ đỏ chót với viền lông trắng vẫn đang phi phành phạch cái xe máy còm cõi khắp thành phố để mà phát quà cho trẻ con, kiếm chút tiền tiêu vặt. Và cái người đó chính là Bảo Bình. Và cũng khổ lắm, Bảo Bình cũng thuộc hội FA lâu năm, nên là bây giờ nó mới phải đi phát quà kiểu này đây. Đáng ra Sư Tử sẽ đi phát quà cùng nó, và nó đã từng rất cảm kích thằng bạn thân đã thương nó mà không bỏ nó một mình đêm Noel, thế mà chỉ vì một cú điện thoại của cô nàng Song Tử nào đó mà thằng bạn thân sẵn sàng đá đít nó sang một bên để đi tí tởn với bạn gái. Nhiều lúc nó cũng muốn có một bóng hồng nào đó xuất hiện trong cuộc đời của mình, đút tay vào túi áo nó mỗi khi bóng hồng lạnh và ôm eo nó vào những ngày giá rét. Nhưng đời không như là mơ. Suốt mười mấy năm vật vã ở đời, thằng bé vẫn chả có cảm xúc với bóng hồng nào. Bây giờ đã gần nửa đêm, số lượng quà trong túi nó chẳng còn nhiều nữa, bởi nó đã chăm chỉ thức dậy từ sáng sớm mà đi giao quà rồi.
 
Dừng xe trước một khu phố nhỏ, Bảo Bình hạ chân chống, một tay xách túi quà đỏ chót, tay còn lại cầm cái chuông to tướng vung qua vẩy lại tạo nên những tiếng vang trong trẻo đặc biệt của mùa Giáng Sinh. Thằng bé hô to:
-         Ông già Noel đến rồi đây!! Hô hô hô!!
Vừa tự nhủ thầm sao cái tiếng cười của nó nghe dê thế, thằng bé vừa nhìn đám trẻ con túa ra từ những căn nhà ấm cúng như một đàn kiến nhỏ đang dần tụ lại xung quanh nó, mắt đứa nào cũng dính chặt vào cái túi quà đỏ đầy hấp dẫn. Một số đứa còn bé quá, đến nỗi mà phụ huynh hay anh chị của chúng phải dắt chúng ra cho an toàn. Hạ túi quà xuống đất, Bảo Bình bắt đầu đọc tên từng đứa và trao quà cho chúng. Đám trẻ con ré lên cười thích thú, xé toạc những giấy gói quà sặc sỡ đầy màu sắc và sung sướng khoe cha mẹ, anh chị chúng những gì mà chúng được nhận. Chợt, xen lẫn giữa những tiếng cười, là những câu hỏi đến từ một đứa nhỏ đang được chị nó dắt đi nhận quà, thằng bé trỏ thẳng mặt Bảo Bình, hỏi:
-         Chị ơi, sao ông già Noel lại có tóc đen thế kia hả chị?
Bà chị thằng bé trông có vẻ quạu quọ hết sức, như thể nó vừa bị phụ huynh thẳng thừng lôi ra khỏi cái chăn ấm áp và bắt nó rước thằng em nó ra gặp ông già Noel vậy. Mặt con bé nhăn nhúm cả lại, mái tóc đen ngắn của nó rối bù, lỉa chỉa khắp mọi phía, nó càu nhàu:
-         Gì? Đen thì đen chứ sao! Nhận quà nhanh lên, lạnh quá đi mất!
Và chẳng khó để Bảo Bình nhận ra đó chính là Ma Kết, ờ…thì…Bảo Bình thích con bé này từ đầu năm…nhưng mà trông nó khó gần quá, và xung quanh nó lúc nào cũng là một lũ con gái lắm điều lâu nha lâu nhâu nên thằng bé chả dám tiếp cận. Vội vàng cào cào lại tóc để trông cho có vẻ phong trần, Bảo Bình điều chỉnh tư thế đứng và nở một nụ cười mà nó cho là đẹp trai khó chối từ để chào Ma Kết. Đáp lại thiện chí của nó, Ma Kết chỉ nhướng mày một cách nhạt nhẽo rồi bật ra một câu:
-         Bảo Bình hả.
Hai đứa chào hỏi nhau xã giao một lúc, bơ luôn thằng em Ma Kết đang mắt tròn mắt dẹt tại chị nó quen cả ông già Noel. Bảo Bình cứ ngần ngừ mãi không chịu đưa gói quà cho em Ma Kết, đơn giản vì nó biết bây giờ mà trao xong quà là Ma Kết vào nhà luôn, mà vào luôn thì cướp đâu ra cơ hội được gặp con bé một mình thế này nữa? Ma Kết liếc nhìn thằng em, rồi nhìn Bảo Bình:
-         Gì vậy? Thằng bé đợi lâu lắm rồi kìa.
-         À ừ…
Bảo Bình ậm ừ, nhìn thằng bé, đưa quà cho nó, rồi ngay khi Ma Kết vừa quay đi, Bảo Bình gọi giật lại:
-         Ma Kết!
-         Sao?
Ma Kết nhướng mày, Bảo Bình vội vàng lôi từ trong cốp cái xe máy cà tàng của nó ra một hộp quà nhỏ màu xanh lơ được gói ghém cẩn thận và đưa cho Ma Kết. Con bé mỉm cười:
-         Mình đâu có viết thư cho ông già Noel?
-         À…ừm…tại vì cậu ngoan…cho nên là ông già Noel quyết định tặng cậu cái này…
Bảo Bình ngắc ngứ, nó không nhìn thằng vào mặt Ma Kết, hai má còn ửng lên màu hồng hồng nhàn nhạt còn hai tai thì nóng rẫy, thằng bé có cảm giác nó có thể rán trứng trên đó được luôn. Đang mải suy nghĩ mông lung về cái tai của nó, chợt, nó nghe Ma Kết nói:
-         Vậy sao? Thế thì mình cũng có một món quà tặng ‘ông già Noel’.
Rồi ngay khi Bảo Bình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chợt cảm thấy môi Ma Kết đang áp vào má mình. Và ngay khi thằng bé còn chưa kịp phản ứng, con bé đã xoay gót cùng thằng em đi vào nhà mất rồi.
 
Đưa tay chạm vào má, Bảo Bình mỉm cười như một thằng dở hơi, nó thậm chí còn không thèm phản ứng khi bộ râu của nó bị đám trẻ con giật bay đi mất và ré lên cười thích chí.
 

Tuyết rơi rồi~
https://truyen.catsboard.com  
baby miu1001
Học sinh nhà Đất
baby miu1001
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 10/01/2001
Join date : 24/12/2014
[Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh   [Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh Icon_minitimeWed Dec 24, 2014 10:27 pm

Hay quá  68
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh   [Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh Icon_minitimeThu Dec 25, 2014 9:49 pm

Hài không đỡ được =))

Chị Kim xuất chiêu, tứ phương đổ gục. Hay quá a~~~~~
 
Sponsored content
[Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh   [Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh Icon_minitime

 
 

[Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chúc mừng sinh nhật Bình Bình Kute (14), cold sunshine (16), Phù Du Đại Nhân (21)
» [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????
» Quên đi! năm tháng mười( Bảo Bình- Sư Tử- Thiên bình- Ma kết)
» NƯỚC ( Cự Giải - Bảo Bình - Thiên Bình và ...... )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-