Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
[ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love   [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Icon_minitimeFri Nov 21, 2014 3:44 pm

Chào mọi người ! Bẵng đi một thời gian , nay ta đã trở lại và vẫn khờ dại như xưa :))

Đùa chút thôi ! Vào đề này : OS này ta viết tặng cho Cừu , và nó có hơi hơi đá động đến LGBT xíu nên mọi người đừng ném đá ta nhé ! Anyway , enjoy !


STRANGE love




Nhỏ nằm mơ thấy một toà lâu đài phủ đầy hoa hồng , mà nơi đó , nhỏ chính là nàng công chúa thanh tao . Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi . Nhỏ thấy mình mặc một chiếc váy xoè màu trắng thật tinh khôi - Đó chính là áo của cô dâu .

 

"Đ-Đám cưới của mình sao?"- nhỏ băn khoăn . Nhưng rồi , với bó hoa hồng đỏ thắm trên tay , nhỏ nhẹ nhàng bước vào lễ đường .Nhỏ cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Và kìa , nhỏ thấy một người con trai với bộ vest trắng lịch lãm  đang đứng đợi nhỏ .Nhưng sao , người ấy lại quay lưng lại thế kia ?

 

Tò mò , và cả háo hứng , từng bước một , nhỏ tiến gần hơn đến chỗ người trong mộng của mình . Và , chàng trai "may mắn" khi kết hôn với một cô công chúa "kiều diễm" như nhỏ là ... là...

 

"Bạch Dương , dậy mau!" - nhỏ nghe thấy tiếng của thằng bạn thân gọi.

 

- Thôi nào , để cho tui ngủ miếng nữa đi!- Nhỏ lằm bằm

 

- Bạch Dương , em có dậy không thì bảo?

 

- Mệt quá ,đã nói là để tui ngủ rồi mà !-Nhỏ hét lớn lên.

 

- Em không dậy tôi sẽ bắt em chép phạt một trăm lần , rõ chưa ?

 

- Đứa nào mà ồn ào quá vậy ? - nhỏ lèm bèm - Ngủ mà cũng khô ...

 

Nhỏ cứng đơ họng , khi vừa mở mắt ra , nhỏ đã thấy "ông thầy hắc ám" đứng trước mặt mình.

 

- Đứa này kêu đấy ! - Thầy nghiến răng rồi hét lớn - chép phạt một trăm lần cho tôi !!!

 
-----oOo-----

- Tay của tui ! Rã ra hết rồi . - Nhỏ mếu máo . Lúc này chỉ còn mình nhỏ trong lớp . Từng tia tắng cuối ngày soi rọi cả lớp học . - Xong rồi ! - Nhỏ reo lên mừng rỡ , rồi xách cặp tung tăng về nhà , không quên thêm vài câu nguyền rủa ông thầy ấy sau khi nộp bài chép phạt .

 

Sân trường khi chiều tà đẹp làm sao . Bầu trời nhuộm màu quả quít , với những đám mây như kẹo bông trôi lơ lững . Nắng cuối ngày len lỏi qua những tán lá , in bóng lên con đường đầy hoa anh đào .

 

Nhỏ đã học ở ngôi trường này ba năm rồi . Cũng sắp đến lúc phải tốt nghiệp , phải xa bạn bè. Nhưng nhỏ có thèm quan tâm đến chuyện đó đâu. Còn cả đống thời gian để chơi bời cơ mà ...

 

Nhỏ vừa nhảy chân sáo , vừa nghêu ngao bài hát yêu thích của mình . Chợt , nhỏ dừng bước . "Là tiếng vĩ cầm !" - Nhỏ đứng trước một khu vườn hoa hồng thật lãng mạn. Thì ra , từ khi nghe thấy âm thanh du dương ấy , nhỏ đã lạc bước đến chốn này . Nhỏ khẽ liếc nhìn . Một người con trai giấu mặt đang kéo đàn  . Anh càng kéo , nhỏ càng mê mẫn ra . Rồi chợt nhớ tới giấc mơ mà mình tự cho là "báo mộng" lúc trưa , nhỏ bâng khuâng :"Liệu đây có phải là bạch mã hoàng tử của mình ? "

 

Bỗng , nhỏ dẫm chân lên một nhánh hồng khô , tạo ra tiếng "rắc" khiến cho anh chàng kia phải ngừng chơi mà quay lại nhìn . Ban đầu , nhỏ định nấp vào ngay sau khi gây ra tiếng động , nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng , nhỏ như bị hớp hồn . Một khuôn mặt điển trai đầy nam tính đã cản bước nhỏ lùi đi ...

 

- Cậu là ai vậy ? Vào đây đi ! - Chàng trai đó cất tiếng chào ( mà chắc cũng không phải là tiếng chào đâu nhỉ ?) . Một giọng nói thật ấm áp , lôi cuốn và thật nhẹ nhàng .

 

Phải đến năm phút sau , nhỏ mới có thể định thần lại , rồi lắp bắp trả lời :

 

- Mi-Mình là Bạch-Bạch Dương !

 

- Cậu làm gì vậy ? Mình đâu phải là quỷ đâu mà cậu sợ dữ vậy ? - cậu trai trẻ nở một nụ cười rạng ngời và không chói loá . Ôi , người gì đâu mà đẹp toàn diện thế kia !Đoạn , nhỏ "đường đường chính chính" bước vào khu vườn của tình yêu. Nhỏ ngắm nhìn chàng trai ấy một lần nữa , lấy hết can đảm để hỏi :

 

- Cậu tên gì vậy ?

 

- Mình là Song Ngư -  chủ tịch hội học sinh. Nhỏ há hốc miệng . "Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi đến thế kia!"

 

Thế rồi , nhỏ ngồi lên chiếc ghế đá trong khu vườn hoa hồng . Nhắm mắt lại ,nhỏ nghe như tiếng đàn của chàng trai kia đang thấm dần vào trái tim mình .

Những âm thanh kì diệu , lúc hùng hồn , lúc sâu lắng khiến càng thêm mê mẫn ...

 

Một buổi sáng ấm áp , nhỏ dậy thật sớm để đến trường . Không phải để trực nhật , mà là để gặp "bạch mã hoàng tử" theo lời hẹn ước chiều hôm qua :

 

...- Cậu đàn hay quá !

 

- Cậu có muốn nghe tôi đàn nữa không?

 

- Muốn !

 

- Vậy sáng mai hãy gặp nhau tại đây , được không ? ...

 

Nhỏ vừa đi vừa líu lo . Đường đến trường hôm nay bỗng đẹp làm sao , hay là vì trái tim nhỏ đang xao xuyến..

 

Sự thật thì , nhỏ chưa bao giờ rung động trước một người con trai nào cả . Nhỏ mạnh mẽ , hiếu động nên chẳng ai dám "rớ" tới nhỏ . Nhiều lúc thấy những cặp tình nhân hẹn nhau ngoài công viên , nhỏ cũng ganh tị lắm chứ ...

 

Và rồi , nhỏ đã gặp được anh chàng này . Một người con trai hoàn hảo . Nhỏ thấy tim mình đập nhanh khi ở gần anh ấy . Liệu có phải là tình yêu ?

 

Nghĩ lại thì chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc năm học , nhỏ cũng muốn có một kỉ niệm nào đó dưới ngôi trường này ...

-----oOo-----

Cũng như chiều hôm qua , nhỏ ngồi say sưa nghe tiếng đàn của Song Ngư-tiếng đàn êm diệu nhưng đầy sức sống của một ngày mới ... Và nhỏ buộc miệng :

 

- Tớ thích cậu !

 

- Gì cơ ?

 

- À .. Ờ - Nhỏ đỏ mặt - Không có gì !

 -----oOo----- 

Đến giờ ra chơi , nhỏ lại tìm gặp anh chàng này để trò chuyện . Càng tìm hiểu , nhỏ lại càng thêm yêu Song Ngư ...

 

Song Ngư lúc sáng đã biết tình cảm của nhỏ dành cho cậu . Cậu cũng cảm thấy rất vui khi ở bên Bạch Dương , nhưng ...

 

Rồi cả hai càng thân thiết với nhau hơn , khi nhỏ cứ ríu ra ríu rít về những câu chuyện hằng ngày còn Song Ngư thì mỉm cười và kéo đàn . Đến một lúc nào đó , thì tình yêu cũng sẽ nở rộ .

 

"Một lúc nào đó" chính là ngày bế giảng . Vào buổi chiều của ngày học cuối cùng ,nhỏ thỏ thẻ :

 

- Sau buổi lễ ngày mai , cậu có thể ở lại một chút để nghe tớ nói điều này được không ?

 

- Được chứ - Song Ngư lại nở một nụ cười tươi làm nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

 

Tình cảm của nhỏ , Song Ngư hiểu rõ chứ. Cậu cũng có cảm tình với cô bạn đặc biệt . Cô nàng này không giống với bao cô gái . Mỗi khi nghĩ đến nhỏ , cậu lại cảm thấy ấm áp , tim đập rộn ràng. Nhưng , những lúc đó , cậu luôn băn khoăn rằng :"Liệu mình có thể yêu một cô gái được không ?"...

 

Một buổi lễ xúc động với ngập tràn nụ cười , nước mắt và tiếng vỗ tay đã kết thúc. Sân trường bây giờ chỉ còn lại vài người cùng những bông hoa anh đào cứ nhẹ rơi vì gió . Ở một góc của vườn hoa hồng , nhỏ đang đứng đối diện với người mình thích . Hôm nay , nhỏ tỏ tình ...

 

- Này Song Ngư ! Tớ có điều này muốn nói !

 

- Điều gì ?

 

Nhỏ dồn hết  can đảm để nói :

 

- TỚ THÍCH CẬU !! - Nhỏ đỏ mặt .

 

- Tớ biết tình cảm của cậu . Nhưng , tớ không thể chấp nhận được ...

 

Nhỏ như người mất hồn . Cuối gầm mặt , nhỏ như mất hết niềm tin .  Người đầu tiên mà mình thích lại ... Nhỏ khóc . Từng giọt lệ rơi xuống thấm vào lòng đất. Trên trời từng đám mây đen kéo đến , phủ kín cả bầu trời . Mưa . Những giọt mưa nhẹ rơi như hoà cùng giọt nước mắt của nhỏ .

 

Nhìn thấy người mình có cảm tình khóc , Song Ngư như bị ngàn mũi kiếm đâm vào tim . Cậu quyết định nói ra sự thật mà bấy lâu nay cậu đã che giấu .

Bằng một vẻ nghẹn ngào , Song Ngư lên tiếng :

 

- T-Tớ không thể thích cậu được !

 

- ...

 

- Tớ nghĩ tớ bị ... - Cậu lắp bắp - Bị ... Bị...

 

- Bị gì mới được chứ ?

 

- Bị g...

 

- Bị g là bị cái gì ?

 

- Bị ga...

 

Nhỏ bàng hoàng . Con người lịch lãm , hoàn hảo , tình yêu đầu tiên của mình lại là một người con trai không hoàn toàn sao ? Thất vọng tột đỉnh , nhỏ hỏi bằng giọng đanh đá , mặt vẫn cuối gầm :

 

- Vậy cậu đã kiếm được người đàn ông nào chưa ?

 

"Sao tự nhiên mình lại hỏi câu đó ? Tại sao mình lại đi yêu người nay ? Mình đúng là đồ ngốc..."

 

- Khoan đã - Song Ngư lên tiếng bào chữa , giọng chắc nịch - Tớ không thích con trai !

 

Nhỏ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Song Ngư . Một tia hy vọng nhỏ nhoi chợt loé lên trong lòng nhỏ :

 

- Vậy tại sao cậu lại nói cậu bị ... ?

 

- Tại vì  tớ không có cảm giác gì đối với con gái , kể cả rung động cũng không !- Câu trả lời thật thà đến mức ngây ngô , khiến nhỏ ngã ngửa ."Vậy là cậu ấy chưa từng thích một ai đó...". Song Ngư ngập ngừng một chút - Nhưng mà , cậu là trường hợp ngoại lệ ..

 

Câu nói của Song Ngư như rót vào lòng nhỏ những dòng suối mát xoa diệu trái tim. Cơn mưa qua đi , bầu trời lại trong xanh . Những tia nắng ấm áp lại chiếu sáng cả khu vườn . Nhỏ quẹt đi dòng nước mắt đang chảy trên gương mặt xinh xắn của mình .

 

Có tiếng còi xe vang lên .

 

- Tớ về nhé !

 

Đoạn , cậu đặt lên má nhỏ một nụ hôn rồi chạy ngay ra cổng . Bỗng , cậu quay đầu lại và chạy đến thì thầm bên tai nhỏ :

 

- TỚ CŨNG THÍCH CẬU !

 

Nhỏ đang không khỏi vui sướng đến lạc mất hồn viá ở phương trời nào bởi cái hôn của Song Ngư. Vậy nên nhỏ mới ngây người ra khi nghe Song Ngư thì thầm vào tai mình . Bạch Dương ơi , đến một ngày nào đó , ước mơ được là người con gái hạnh phúc nhất thế gian của nhỏ sẽ trở thành hiện thực thôi mà ...

 

Nhỏ quay gót đi mà lòng vẫn ngẩn ngơ :" Lúc nãy cậu ấy thì thầm vào tai mình cái gì vậy ta ?" ... 

 
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love   [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Icon_minitimeFri Nov 21, 2014 5:51 pm

chuyên Văn à
 
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
[ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love   [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Icon_minitimeFri Nov 21, 2014 8:17 pm

Why asking ??
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love   [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Icon_minitimeFri Nov 21, 2014 8:17 pm

ko tệ ah :v
còn đôi chỗ gượng tẹo :3 
và tỷ vẫn nợ đệ 2 cái beta =))))))))))))
 
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
[ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love   [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Icon_minitimeFri Nov 21, 2014 8:25 pm

Cái này nà :33 đợi tỷ lâu quá đệ up luôn :33
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love   [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Icon_minitimeFri Nov 21, 2014 10:16 pm

:v 

;_______; viết tốt quá
 
Sponsored content
[ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love   [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love Icon_minitime

 
 

[ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Bạch Dương - Kim Ngưu] Love Far (Yêu xa)
» (Bạch Dương - Song Ngư) Lọ điều ước
» [ Bạch Dương - Song Ngư ] Tạm biệt... ( Part 1 )
» [Song Ngư-Thiên Yết-Bạch Dương] Cậu bạn phiền phức
» [Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-