Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao - Truyện tích thế giới Mộng ảo (chap 15)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích thế giới Mộng ảo (chap 15) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao - Truyện tích thế giới Mộng ảo (chap 15)   12 chòm sao - Truyện tích thế giới Mộng ảo (chap 15) Icon_minitimeTue Oct 07, 2014 9:32 pm

Chapitre 15
Đội hình Thiên sứ Hoàng Đạo
Toàn Thế giới Thiên sứ rơi vào vòng chiến !


12 chòm sao - Truyện tích thế giới Mộng ảo (chap 15) Background-light-explosion-image-jpg


“Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ?”

“ZODIAQUE ÉQUIPE !!!!!”

Mười ba người, một câu thần chú, chúng tôi cùng nhau đứng thành một vòng tròn tại trung tâm luồng ánh sáng vàng chói mãnh liệt. Tất cả mười ba ký hiệu Thiên sứ huyền thoại của chúng tôi đồng loạt phát sáng cả lên, bao trùm lấy mỗi người chúng tôi mà thay hình đổi dạng. Ngay tôi cũng vậy, một đợt gió mạnh từ phương trời vô định đột nhiên vây lấy xung quanh toàn bộ cơ thể tôi. Ký hiệu chữ U có dấu ngã bắt ngang được khắc trên vầng trán cũng vì thế mà muốn hưởng ứng theo, nó tạo thành những vòng tròn vàng ánh kim sáng lấp lánh mà bao lấy tôi trông như ánh hào quang mà tôi cứ tưởng đâu, chỉ trong truyền thuyết mới có. Bởi theo như những gì tôi được biết, thứ ánh sáng đó chỉ những Thiên sứ nào có sức mạnh vô song mới có thể sở hữu được.

Tôi bắt đầu cảm nhận một nguồn năng lực nào đó khiến tôi như tràn đầy sức sống mãnh liệt...

Mái tóc nâu hạt dẻ ngày càng xoã dài ra...

Trang phục Thiên sứ Bộ tộc Bóng tối xưa kia giờ cũng đã tan biến. Thay vào đó là cả bộ áo choàng có vạt ký hiệu của bộ tộc huyền thoại xuất hiện chói loà...

Đôi cánh màu đen của tôi cuối cùng được hồi phục, chuyển sang thành sắc trắng như tuyết, màu sắc của sự trong sạch và thuần khiết...

Và đồng thời, các bạn sẽ không tin được khi tôi còn được thứ gì nữa đâu. Đó là thanh huyền trượng mà chỉ những lãnh đạo của một nhóm Thiên sứ huyền thoại mới có thể sở hữu ! Đó là một thanh huyền trượng khổng lồ lấp lánh màu vàng ánh kim được chạm khắc tinh xảo cùng với đỉnh trên đó là một ngôi sao và trung tâm quả cầu có thể chứa cả một vũ trụ trong này.

Tôi cuối cùng đã trở thành Thiên sứ Huyền thoại từ đó ! 

Và nhóm mà tôi lãnh đạo sẽ là... nhóm Thiên sứ cung Hoàng Đạo !!!

_______________________________________________

“Được rồi, mọi người ! Dựng đội hình !!!”

Tôi nắm chắc thanh huyền trượng của mình trong tay, bay thẳng cao lên trời và ra lệnh cho mười hai người bạn của mình. Họ lập tức cùng nhau tập hợp theo một mô hình nhất định mà thẳng tay phản công mãnh liệt với các linh hồn bóng tối đang ồ ạt tấn công từ mọi phía khác nhau.

Trong lúc ấy, chúng tôi có nhớ mang máng những lời khuyên từ Xử Nữ - người nắm trụ trong việc thiết kế đội hình cho mười hai cung Hoàng Đạo...

“Ngoại trừ Xà Phu vì sẽ luôn ở trên cao để làm “đài quan sát” và trợ giúp cho tất cả chúng ta mỗi khi thất thủ, thì những người còn lại hãy nghe tớ nói này ! 

Tớ sẽ chia mười hai người trong số chúng ta thành ba nhóm : Hai người tiên phong, hai người hậu tuyến và còn lại sẽ là thuộc nhóm trung gian. Tớ đã đề cử ra được bốn người trong chúng ta có sức công phá mạnh nhất nhằm bảo vệ những người còn lại khỏi tấn công bên ngoài. Về đội tiên phong sẽ có Bạch Dương giữ chốt trái, Song Tử ở chốt phải. Còn hậu tuyến, bảo vệ đợt tấn công từ đằng sau sẽ có Nhân Mã và Thiên Bình cũng giữ lần lượt chốt trái và phải. 

Bây giờ đến phần trung gian, Cự Giải vì có sức phòng thủ mạnh nhất trong nhóm nên sẽ đứng trung tâm đội hình và tạo vòm aura bảo vệ mọi người. Ma Kết sẽ là đội trưởng đội chiến đấu cho nên tớ sẽ cho cậu ấy đứng đầu và hướng dẫn toàn đội di chuyển. Bên cạnh cậu ấy sẽ có đội phó Sư Tử cùng với Thiên Yết hỗ trợ bởi hai người này có sức công phá lẫn tốc độ cũng rất đáng nể. Đằng sau nữa sẽ có Song Ngư và tớ vì tớ có thể hợp tác tạo ra môi trường nước nhằm cậu ấy dễ bề hành động. Và còn lại sẽ là Kim Ngưu và Bảo Bình, hai người này sẽ là đội hỗ trợ vô cùng ăn ý cho nhóm hậu tuyến... Mọi người đã rõ rồi chứ ? Và đội hình này sẽ không được thay đổi.”

12 chòm sao - Truyện tích thế giới Mộng ảo (chap 15) Page-jpg

Phải và đúng theo sự tính toán của Xử Nữ, tôi có thể thấy tất cả mọi người cùng nhau hợp tác chiến đấu và phối hợp một cách ăn ý. Ở ngay trước mặt tôi chính là đội tiên phong, Song Tử đã phân thân mình thành hai phiên bản khác nhau. Một người lắp ráp hai nhạc cụ là cây sáo và dương cầm lại thành làm một tạo thành cây âm thoa mà gõ điên cuồng tạo thành những sóng âm thanh kinh hoàng, đẩy lùi các linh hồn bóng tối tạo đường đi cho tất cả mọi người, còn một người thì nhờ kỹ năng võ công đã học ở Nhân gian nên đã cùng Bạch Dương tấn công liên tục vào đám đông kẻ thù. Chừng nhiêu sức mạnh của họ thôi cũng đủ tạo khoảng trống đường thoát cho cả đội hình.

“Di chuyển lên phía trước !” – Ma Kết đứng đầu nhóm định hướng đường đi cho toàn đội. Ngay cả tôi cũng phải hỗ trợ cho cậu ấy, báo hiệu cho những người ở hậu tuyến đang lo bảo vệ những linh hồn tấn công đằng sau để đi theo mọi người.

“Chết tiệt ! Chúng đông quá !” – Thiên Bình rủa thầm với hàng trăm, hàng ngàn những linh hồn đang sắp sửa bủa vây mọi người.

“Tớ có ý này !” – Nhân Mã ở bên phải cô bất ngờ thét lớn – “Tớ sẽ tạo ra một bức tường lửa, còn cậu cứ cho gió nổi to lên khiến đám cháy lớn thêm. Như vậy, bọn linh hồn đó sẽ không thể nào vượt qua được !!!”

“Quả không hổ danh lớp phó lớp học Hoàng Đạo !!” – Dứt lời, ngay sau khi Nhân Mã bắn phóng ra những mũi tên bằng lửa khổng lồ xuống dưới đất khiến đám cháy nổi lên ngùn ngụt, thì Thiên Bình chớp lấy thời cơ, quất xuống một nhát thanh đao của mình tạo thành một luồng lốc xoáy khủng khiếp, thổi bay hết tất cả các linh hồn đang sắp tiếp cận gần với đội. Kì lạ làm sao, chỉ với một cái thổi nhẹ của Thiên Bình, chúng đột ngột nhẹ dần và di chuyển thành một quỹ đạo nhất định xung quanh bức tường lửa, khiến nó giờ đây cao ngất đến nỗi như có thể chạm đến một thiên thạch chỉ cách nó hàng chục cây số.

“Làm tốt lắm, Nhân Mã, Thiên Bình !” – Tôi giơ ngón tay cái biểu dương với hai người bạn của mình rồi nói – “Bây giờ chúng ta phải tiến lên phía trước và đuổi theo Tộc trưởng tộc Bóng tối. Ông ấy đã trốn thoát rồi !”

“Bọn tớ đi ngay !!”

_______________________________________

Chúng tôi vẫn di chuyển theo một đội hình như vậy mà xâm nhập vào Thế giới Mộng ảo theo dấu vết tinh linh của Thiều Lan. Ở đằng sau chúng tôi, vô số những linh hồn vẫn ồ ạt đuổi theo đông như kiến. Chúng bay lả tả tạo thành những luồng lửa đen hắc ám thiêu cháy biết bao nhiêu những cây cỏ mà anh em chúng tôi đã bỏ công trồng trong thế giới này. Mọi việc tưởng chừng có thể dễ dàng giải quyết và tẩu thoát nhưng, vì tôi có thể bay được thì không sao, còn một số các bạn của tôi thì đã kiệt sức do năng lượng đã sắp cạn. Tôi phải làm gì đó nếu không các linh hồn sẽ bắt kịp chúng tôi mất...

“Bọn tớ đến giúp các cậu đây !!!!!!”

Một giọng nói nửa quen thuộc nửa xa lạ bất ngờ vang lên khiến mười ba người chúng tôi ngỡ ngàng vì ngạc nhiên. Và rồi, chỉ trong một tích tắc, những vầng sáng trắng xoá chợt sượt xuyên qua chúng tôi, đâm sầm vào những linh hồn khiến chúng biến mất không một dấu vết. Những vầng sáng đó đi đến đâu, chúng đều gào rú điên cuồng bỏ chạy rồi tan biến. Tôi có quan sát kĩ thì thấy những vầng sáng ấy có hình dáng của những con vật khác nhau. Không phải là mười hai thần hộ mệnh của nhóm Thiên sứ Can Chi chứ là ai ?

“Họ đều là những vị thần hộ mệnh của nhóm Thiên sứ Can Chi. Vì linh hồn chúng tớ không thể xâm nhập trực tiếp ở đây nên đã gửi họ trợ giúp cho nhóm các cậu...” – Một vầng sáng hình con chuột đến bên chúng tôi rồi nhẹ nhàng nói. Tôi nhận ra giọng nói này, đó là giọng của Giáp Tý – “Chúng tớ sẽ đánh chặn các linh hồn bóng tối này, còn các cậu thì hãy tranh thủ thời cơ mà thẳng hướng đi tiếp. Nếu tộc trưởng tộc Bóng tối có được sức mạnh của công chúa Thiên giới, thì Thế giới Thiên sứ sẽ mất hết tất cả. Hãy cố lên đấy !”

“Đừng nói là các con đã quên bọn ta rồi đấy...”

Là ai ?

Chúng tôi đồng loạt hướng mắt về phía bắt nguồn giọng nói vĩ đại kia... 

Đúng là vậy, không chỉ có nhóm Thiên sứ Can Chi, ngay cả nhóm Thiên sứ của Thái dương hệ cũng đến Thế giới Mộng ảo giúp đỡ chúng tôi. Mười con người với mười huyền trượng khác nhau sáng ngời khắp cả không gian, khiến những linh hồn hắc ám chung quanh chúng tôi như đang bị đốt cháy và xé tan thành trăm mảnh. Nếu nói thật với mọi người, đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến trước họ nên cũng có phần nào vừa khâm phục vừa dè chừng. Cơ mà không phải ai cũng như thế đâu ! Bởi vì trong số họ, bóng dáng một cô gái có mái tóc hồng nhung quen thuộc có pha chút nét huyền ảo đang từ tốn tiến về phía chúng tôi. Đột nhiên, lòng tôi như muốn nhảy cẫng vui mừng, hóa ra chị Nguyệt Thiên thần !

“Lâu lắm mới gặp các em ! Có vẻ các em đã tốt nghiệp Nhân gian rồi ?”

“Chị Nguyệt Thiên !!”

“Toàn thể Thế giới Thiên sứ cuối cùng cũng đã phát hiện ra âm mưu của Tộc trưởng Tộc Bóng tối rồi. Bây giờ, tộc Thiên giới và Angel đã phong tỏa toàn bộ thế giới hiện thực, còn Thế giới mộng ảo này nằm trong bí mật của mọi người nên chỉ Thiên sứ Huyền thoại có thể đột nhập và tập kích được thôi.” – Từ trên cao, Nhật Thiên thần ôn tồn giải thích với nhóm Hoàng đạo chúng tôi. 

Vậy là tôi cũng an tâm, có thêm chị Nguyệt Thiên và nhóm Thiên sứ Thái dương hệ, còn có cả nhóm Thiên sứ Can Chi, toàn tộc Thiên giới và Angel trên khắp thế giới... Với một lực lượng hùng hậu thế này mà cùng nhau hợp sức thì chắc đã có thể lật đổ và đánh bại tộc Bóng tối một cách dễ dàng.

"Nào cùng nhau đánh bại bộ tộc Bóng Tối thôi !!!!!"

Nhìn thấy mọi người cùng nhau xông pha một cách hùng hồn, tôi đã tưởng đâu là như vậy…

___________________________

“Đúng là một lũ không biết lượng sức. Các ngươi tưởng vậy có thể thắng được ta ?”

Và rồi, vô số bản tay bóng đêm rộng lớn bất ngờ bao phủ, trói chặt cơ thể và cố lôi kéo tôi về phía linh hồn hắc ám của phụ vương. Tôi ra sức vùng vẫy điên cuồng, phát ra đủ mọi pháp thuật ánh sáng nhằm tiêu diệt nó nhưng không hiểu sao, tôi càng kháng cự, toàn bộ tay chân của tôi càng bất động và nhuốm một màu đen, kèm theo đó, lực hút vô hình ấy như càng mạnh mẽ hơn khiến tôi giờ đây đang bất lực lơ lửng trên không. Các bạn Hoàng Đạo cũng không khỏi chấn động mà đồng loạt cố kéo tôi xuống. Trong khi ở Thái dương hệ, họ ra sức tung ra những pháp thuật nhằm đánh bại hắn. Ấy thế nhưng, tôi có thể nhìn thấy, mọi pháp thuật của họ đều bị phản lại bởi vòm bảo vệ của Thiều Lan. Số Thiên sứ bị đánh bại ngày càng tăng lên khiến tôi ngỡ ngàng không nói được gì. Mọi người đã phải chiến đấu như vậy là vì tôi ?

“Dừng lại !!! Đánh thế này không hiệu quả đâu !!! Với lại, mọi người không phải cứu một Thiên sứ Bóng tối như cháu !! ”

Thế nhưng, màng nhĩ tôi chợt như muốn thủng khi nghe nhóm Hoàng Đạo thét lên.

“Thế chứ tại sao cậu lại rời bỏ Bộ Tộc Bóng tối và đi theo bọn tớ cho đến bây giờ ???”

“Đúng rồi đấy cháu !” – Nhật Thiên thần mỉm cười nhìn tôi trong tình trạng vấy máu khắp người – “Cháu hãy nhận ra sự thật, cháu thật sư là một Thiên sứ Huyền thoại. Cháu đã là một thành viên của gia đình ta. Nếu để mất cháu, ta quyết sẽ không tha thứ cho bản thân mình !!!”

Thật sự sau khi nghe câu này, tôi không muốn mình phải khóc. Thế nhưng…

“Xà Phu, cậu thấy chưa ? Cậu sẽ không hề cô đơn, Bộ tộc Huyền thoại chúng tớ sẽ luôn sát cánh cùng ánh sáng của cậu !”

Trong thân tâm tôi đang nghĩ, liệu có một lời nói nào hay hơn thế không ? Tôi đã phản bội Bộ tộc Thế giới Bóng tối, tự ý gia nhập với nhóm Hoàng Đạo – một nhóm Thiên sứ mà đáng lý chỉ gồm mười hai thành viên. Vậy mà, mọi người vẫn vui vẻ, xem tôi như bạn bè dù cho có biết tôi có là một thành viên của thành phần của cái ác. 

Dần dà, trong thân tâm tôi chợt dấy lên một suy nghĩ khó hiểu.

Không có một Thiên sứ Bóng tối nào được Bộ tộc Thiên giới ưu ái để cho phép hóa kiếp tôi xuống Trần gian…

Từ xưa đến nay, Bóng tối là kẻ thù không đội trời chung của mọi thiên sứ khác kể từ khi vạn vật được sinh ra. Thế nhưng chỉ mình tôi là ngoại lệ ?

Đó là còn chưa kể việc tôi bỗng dưng mang một sức mạnh nửa vời giữa ánh sáng và bóng tối…

Vậy rốt cuộc, tôi thật sự là ai ?

__________________________________

“Đủ rồi đấy, Xà Phu ! Mau trở về nhà nào !”

“Không bao giờ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tôi đã không biết phụ vương đọc được suy nghĩ của tôi. Ông tức nghiến răng, chỉ với búng tay, toàn bộ sức lực của tôi đột nhiên kiệt quệ. Tôi biết, tôi bị ông ta dần hấp thụ sức mạnh. Tôi đã hoàn toàn bất lực mà phó mặc cho sự giằng co giữa nhóm Hoàng Đạo và cha tôi. Và rồi, thị giác của tôi dần mờ đi, chuẩn bị rơi vào trạng thái mơ màng và hôn mê.

“Xà Phu !!! Cậu đừng bỏ cuộc !!! Bọn tớ sẽ cứu cậu !!!”

“Quá muộn rồi…”

Tôi nở nụ cười nhạt mà thì thầm trước mọi người. Mặc cho tôi có bị phụ vương hấp thụ đến chết, nhưng tôi vẫn vô cùng mãn nguyện. Suốt một thời gian qua, tôi đã có một mái ấm thật sự. Bố mẹ Nhân gian, bạn bè, người thân của thời ấu thơ, cùng với tất cả người bạn Thiên sứ mà tôi đã gặp, giúp đỡ và sát cánh tôi mọi lúc mọi nơi, làm sao mà tôi có thể cảm thấy hạnh phúc hơn được ? 

Tôi đã định nói lời “Cảm ơn” đến với mọi người. Tuy nhiên, tôi không còn có thể nói được nữa, toàn cơ thể tôi cuối cùng bị phụ vương hấp thụ. Tất cả những gì còn sót lại sau một đoạn thước phim hồi ức ấy, là một màu đen vô tận…


From my diary…

Chap sau sẽ là chương cuối cùng với tình tiết cam go ! 

Liệu Thế giới Mộng ảo, nhóm Hoàng Đạo sẽ ra sao sau khi Xà Phu chết đi ?

Và sự thật, Xà Phu chính là ai ?????
 
 

12 chòm sao - Truyện tích thế giới Mộng ảo (chap 15)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (mở đầu)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 12)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 13)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (GTNV 2)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 6)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo-