Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeFri May 10, 2013 1:14 pm

Sau khi rời khỏi nhà của nạn nhân đầu tiên, Ma kết, Thiên yết, Sư tử và Bạch dương đi tới nhà cuả nạn nhân tiếp theo. Nó đó nằm ở 1 khu chợ nhỏ trong thành phố, đi bình thường tới đó thì mất gần 1 tiếng chạy xe nhưng cả 4 người vì tiết kiệm thời gian nên tăng tốc. Chỉ sau 15 phút thì đã tới nơi, ngôi nhà nằm ở mặt tiền khu chợ nên rất dễ tìm ra, cả 4 người đỗ xe trước ngôi nhà. Sư tử cứ suy nghĩ mãi về sự bất thường của căn bếp ở nhà nạn nhân đầu tiên nên chạy tới nói với Ma kết:
-Mọi người cứ vào trước đi, em để quên cái điện thoại ở ngôi nhà mình mới đi xong. Em quay lại lấy rồi về liền
-Không được.-Ma kết lắc đầu tỏ ý không đồng tình
-Làm ơn đi Anh Ma kết, điện thoại đó rất quan trọng với em.
-Ma kết, nếu cô ấy muốn đi thì để cô ấy đi đi
-Rồi rồi, em đi nhanh rồi quay lại .
-Vâng
Sư tử leo lên xe đua màu đỏ của mình rồi phóng như tên bắn.Ba người còn lại bước vào, Bạch dương nhìn thấy cô chạy đi rồi nhìn cách 20m có một chiếc xe ôtô con màu đen đỗ gần đó, nhìn thấy điều lạ sau đó đi vào trong. Ít phút sau,Sư tử đã trở lại ngôi nhà đầu tiên, cô đi vào bếp, nhìn thấy mọi thứ trong này đều cháy đen và biến dạng chỉ riêng tủ đựng ly thủy tinh là còn hình dáng ngyên vẹn, lấy điện thoại mình ra gọi cho cô bạn Cự giải, bấy giờ Cự giải đang ngồi coi tài liệu chung với Song tử và Nhân mã và Thiên Bình . Từ điện thoại trên bàn vang lên giai điệu bài hát cô thích “ Ashita Moshi Kimi Ga Kowaretemo”

…Moshi Kimi Ga Kowaretemo………..Samayoi Tsuzukeru Darou….

-A lô, Cự giải nghe đây. Sư tử à, mọi chuyện sao rồi?
-Mọi chuyện vẫn ổn, mà mình đang ở nhà nạn nhân đầu tiên một mình,có việc nhờ cậu nè.- Từ đầu dây bên kia, vang lên giọng nói của Sư tử
-Chuyện gì nào?- Cự giải nói rồi đưa mắt nhìn về phía Nhân mã và Song tử, Thiên bình liền lấy máy tính ra chắc có việc cần mình kiểm tra đây.
-Tại đây mình thấy cái tủ đựng ly hình như không bình thường.Mình sẽ chụp một vài bức ảnh rồi gửi cậu kiểm tra liền.
-Ok.
…Tách…. Tách….
Sư tử lấy điện thoại ra chụp thêm những thứ mình thấy trong cái tủ này rồi gửi nó qua mail cho Cự giải. Bên Cự giải nhận được hình và bắt tay vào phân tích, cô trả lời với Sư tử:
-Bọn mình nhận được rồi, khi nào có kết quả mình sẽ báo, nhớ cẩn thận đó.
-Mình biết rồi..Bíp…. Giờ trở về với mọi người thôi.
Sư tử cất điện thoại vào túi quần. Đi ra ngoài tính leo lên xe thì thấy có đứa trẻ tính băng qua đường một mình. Cô liền cản lại, mới nắm lấy tay đứa bé đó thì có chiếc xe không biết từ vọt ra , đứa bé đứng nhìn chiếc xe lao tới.Sư tử liền ôm lấy đứa bé lăn trên vỉa hè, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì chiếc xe đó chạy mất dạng.Người đi đường thì xôn xao, xém chết vì cảnh tượng vừa rồi . Sư tử thả đứa bé ra hỏi coi có việc gì không:
-Này, em không sao chứ? Có bị gì không?
-Em không sao….không sao.
-Tốt rồi.
- Con ơi.- từ bên trong cửa hàng cách đó hai ba căn một người phụ nữ tay cầm túi đựng thức, chay tới ôm lất đứa trẻ mà nói:
-Sao con lại đi một mình, nghe có xe tính cán người làm mẹ lo quá.
-Con không sao , có chị này cứu con nè mẹ!- Đứa trẻ chỉ tay vào Sư tử đang đứng cạnh đó
-Thành thật cảm ơn cô vì cứu con tôi.
-Không có gì mà, sau này đừng đi lung tung đó biết chưa?-
Cô mỉm cười nhẹ nhàng với người mẹ rồi nhìn xuống đứa bé đó nói.Sau khi từ biệt 2 mẹ con thì Sư tử leo lên xe phóng tới chỗ mọi người.
Trong lúc này nhóm của Thiên yết đang quan sát căn nhà, và hỏi thăm người dân xung quanh nhưng lại thấy không có gì cả. Bạch dương cảm thấy hơi bất an nên đi ra ngoài thấy chiếc xe màu đen đỗ cách đó đã đi mất.
- lạ thật, mình mới vào nhà chưa tới 15 phút.... Kỳ lạ...
- Bạch dương có chyện gì sao?- Ma kết hỏi anh
- không... Không có gì..mà anh và đội trưởng đã hỏi được gì không?
- không có gì cả. Sư tử đi cũng gần 20 phút rồi chưa thấy về..
...... Brừm..... Cạch....
Chưa dứt câu thì bóng Sư tử từ xa, cô dừng xe lại , tháo nón bảo hiểm ra đi tới chỗ 2 người. Cô mỉm cười với 2 người:
- em về hơi trễ, xin lỗi !!
- Thiệt là, mai mốt nhớ về sớm đó, chúng ta chuẩn bị đi tới nơi tiếp theo thôi. - Ma kết xoa trán nhìn cô mà nói
- cô thiệt là có vậy..... Cái gì đây!!!!
Bạch dương tính chọc cô nhưng nhìn thấy vết thương trên tay và trán thì sắc mặt cười cười đã biến mất thay vào đó là vẻ khó chịu. Anh nắm lấy tay cô để coi thấy,vết thương nó đã chảy máu, tróc một mảnh da, trên trán thì có vết trầy rất rõ. Anh nhìn thấy liền nói:
- Đi bệnh viện trước đi. Để vậy không ổn đâu.
- không cần anh lo, vết thương nhỏ đáng gì.- Sư tử nhăn nhó, rút ta mình lại rồi bước đi
- hừ... Không cần tôi quan tâm à.
Bạch dương đâu dễ dàng để cô bỏ đi như thế. Liền bước tới nắm lấy tay cô kéo lên xe, đội mũ cẩn thận rồi lái xe đi. Sư tử lúc đó hơi bất ngờ về hành động của anh, sau vài giây định thần lại thì thấy mình đang ngồi trên xe moto màu trắng của con cừu đó. Liền la lên, vùn vẫy nhưng chợt nhớ ra là đang ngồi trêm xe không cẩn thận là chấn thương thì khốn nên cơ chỉ có nước im lặng. Thiên yết và Ma kết thì đứng nhìn Sư tử bị kéo đi, khi cả 2 người đó rởi khỏi thì họ lắc đầu, lấy điện thoại ra kêu Song tử và Xữ nữ mang xe moto của Sư tử về cục để, còn mình và Ma kết đi đến nhà nạn nhân tiếp theo.
Đến bệnh viện, khi Sư tử đang được băng bó, Bạch dương nhân được tin nhắn của Thiên yết là: " Đi băng bó xong đưa về nhà!". Anh thờ dài rồi đi vào, thấy trên cánh tay phải của cô ngoài vết thương đang băng ra còn có vô số vết sẹo dù rất mờ trên cánh tay, nhìn thấy tay trái cũng có. Bỗng anh thấy đau lòng, cô đi ra thấy anh đứng dựa lưng vào tường,cứ đi về phía trước, có lẽ cô xem anh là không khí rồi nên mới như thế. Cô đi được vài bước thì nghe tiếng anh vang lên:
-Tính đi đâu đó?
-Đi tới cục làm việc.- Cô trả lời lại
-Về nhà nào.
Anh nắm lấy tay cô kéo đi ra, lấy xe thì thấy cô ấy hất tay mình ra, đôi mắt cô hằn lên tia căm ghét đến cực độ nhìn vào anh, gương mặt tức giận
-Bỏ tay khỏi người tôi!
...Cô bước đi về phía thì nghe đàng sau có tiếng xe chạy tới thì thấy Bạch Dương đã chặn xe trước mặt cô, kéo cô lên xe rồi phóng đi, mặc kệ cho cô cứ đánh vào lưng bùm bụp liên tục. Đến khu ký túc xá dành cho cảnh sát, anh kéo cô lên phòng của cô....Rầm...
-Anh làm gì vậy ...A...
Sư tử vừa định nói đã bị Bạch Dương thô bạo ấn vào trên tường, đau đến mức làm vết thương nơi cánh tay đau lên Nhìn Bạch Dương trước mặt đang giận không kiềm chế được, vẻ mặt đầy sát khí
-Làm gì à?!-Bạch Dương nghiến răng
-Tại sao em lại không tha thứ cho anh.
-Anh nghĩ coi sau khi thấy cảnh đó tôi có tha thứ cho anh được không?- Sư tử trả lời lại
-Cái đó... anh.....-Bạch dương nhỏ giọng lại
-...Hic... tôi đã tin ... vậy mà khi đó anh hẹn hò với người khác trong khi tôi đứng đợi anh suốt 5 tiếng đồng hồ.... Hỏi coi tôi tha thứ cho anh không?
Lúc này trên gương mặt Sư tử đã lăn dài những hàng nước mắt, giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng không bật thành lời.Bạch Dương nhìn thấy vậy thì thấy mình có lỗi, Sư tử bây giờ nhìn thật yếu đuối, khác với vẻ vui vẻ, mạnh mẽ trước đây.Anh dùng tay nâng cằm Sư tử lên, và hôn lên môi cô...nụ hôn như lời xin lỗi
--------------------------------------
Tại cục cảnh sát
Khi Ma kết và Thiên yết vừa về thì thấy Nhân mã chạy ra nói có manh mối, cả 2 người mỉm cười rồi tất cả vào phòng họp.
-Anh em vào phòng họp, Nhanh !


Được sửa bởi Yukishiro ngày Wed May 15, 2013 12:32 pm; sửa lần 2.
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeFri May 10, 2013 10:43 pm

Chap này có vài chỗ sai chính tả,mai mình sẽ cố gắng sửa.
Mong các bạn ủng hộ cho tg lên tinh thần viết truyện.
P/s : Rose ơi ploy oi sao mấy em ko comt truyện ta thế
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeSat May 11, 2013 12:09 pm

ráng đê ss, dạo này e bận học với bận đọc đam mỹ òi=)) 2 tuần nữa rảnh e đọc
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeSat May 11, 2013 12:13 pm

trời bận đọc đam mỹ sao, chẳng lẽ e nhiễm cái đó của hoseki
tưởng em trong sáng lắm ai dè
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeSat May 11, 2013 12:16 pm

ko, e đọc trc khi quen bà hos mà c đánh giá e thấp thế sao =))
e là đọc Ma 18 òi đó (đam mỹ)
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeSat May 11, 2013 12:25 pm

Đâu có, chị cũng ma 18 đây này. Mà dạo này hơi chán vì bí ý tưởng tiếp cho cả 2 bộ truyện lun....Hajz...
truyện " 12 chòm sao và pha lê tinh tú "có cặp đam mỹ đó em bộ e quên rồi sao
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeSat May 11, 2013 12:27 pm

cho cái đam mỹ vào cho hứng =))
mà e nhớ (và đg cố gắng quên Sag là gay)
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeSat May 11, 2013 12:37 pm

Sax.... trời ơi, bó tay em lun mà.Tại bộ đó chị tính cho cặp đam mỹ là Sagittarius và Gemini thôi nhưng thấy sẽ hấp dẫn hơ nếu có thêm kẻ thứ 3 vào
Vậy thì em nên đọc thêm đi, mấy chuyện đó hơi hiếm gặp thôi .... nhưng mà chị ko dám ghi nhiều vì.... thực lực thì tới đó nhưng vì... vì sio75 mấy bạn khác chưa tới lúc nên chị ko dám viết nhiều .... ĐAu khổ quá đi huhuhuh
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeSat May 11, 2013 12:40 pm

ờ....lần đầu e thấy bro-com mà yaoi đó =))
vì thực lực chưa tới? =))
xời....gắn mác nc hay ma là đc =))
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeTue May 21, 2013 11:17 am

Tên Bạch dám hôn Sư =w=

Mà..

-Ma kết, nếu cô ấy muốn đi thì để cô ấy đi đi


Câu này ai nói thế?



Thêm ra vài chữ phái sau để biết lờii thoại thuộc về ai nhé ss ^^
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeTue May 21, 2013 5:59 pm

@Rose : uk sao chị quên nhỉ . Ha ha vậy ta yên tâm viết ngoại chuyện về Sagit và Gemini đó rồi

@Sói Mèo : Ha, anh thiên yết nói đó
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 1:42 pm

Hay quá
 
Sponsored content
Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ    Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ  Icon_minitime

 
 

Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» chap 6 ( manh mối )
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1
» Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3
» Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: Z.S.I-