Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 1:44 pm

Chap 1:

Sáng sớm, tại căn phòng màu tím hoàng hôn. Một cô gái với mái tóc dài màu vàng óng ánh xoăn thành lọn đang ôm chiếc gối và ngủ. "RẦM" một tiếng động khá là lớn vang lên. Cánh cửa phòng ấy bị đá văng ra. Mái tóc màu bạch kim và màu nâu xuất hiện:
_ Song Ngư! Giờ này còn ngủ à? - Bạch Dương u ám cất tiếng.
_ 5 phút nữa thôi mà! - Song Ngư đưa 5 ngón tay lên.
_ Có dậy ngay không thì bảo? - Xử Nữ giật cái gối và cái mền.
_ A có! - Song Ngư vừa nghe tiếng của Xử Nữ thì bật dậy ngay lập tức, chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút thì cô bước ra với bộ đồng phục rất hoàn hảo. - Xin lỗi! Hôm qua mình về hơi trễ nên giờ dậy trễ!
_ Vậy thì được rồi! Nhưng lần sau đừng có như thế nữa! - Xử Nữ hạ giọng xuống. - Ăn sáng nhanh đi rồi còn tới trường nữa!
_ Ừ! - Song Ngư cười.
Họ xuống nhà ngồi chờ Song Ngư ăn sáng thì Song Tử bước xuống trong bộ đồng phục chỉnh tề:
_ Chào mọi người!
_ Chào nhóc Song Tử! - Bạch Dương chọc.
_ Thôi đi nha! - Song Tử nhăn mặt.
_ Em ăn sáng đi rồi tới trường luôn. - Song Ngư đã ăn xong và đang uống sữa.
_ Thôi khỏi chị! Em ăn rồi! - Song Tử cười.
_ Song Song! Có đi không? - Giọng của ai đó vọng vào.
_ Chờ tý! Ra ngay! - Song Tử nói vọng ra. - Em đi trước! Chị đi sau cùng mọi người nha!
_ Chị cũng xong rồi! Đi chung luôn cho vui! - Song Ngư nói.
_ Cũng được! - Thiên Bình lên tiếng.
_ Đi bộ hay đi xe? - Bảo Bình bây giờ mới chịu mở miệng.
_ Ai biết! Ra coi mấy tên đó đi bằng gì rồi tính! - Thiên Bình nói.
Thế là 5 cô gái bước ra. 3 chàng trai đang đứng nói chuyện với nhau thấy loáng thoáng có ai đó thì bất giác quay lại. Họ chạm mặt nhau:
_ Chào buổi sáng! - Nhân Mã cười tinh nghịch.
_ Đi chung à? - Sư Tử hỏi.
_ Mấy anh đi bằng cái gì? - Thiên Bình hỏi.
_ Đi xe! - Kim Ngưu đang ngậm cây kẹo mút.
_ Vậy đi chung luôn đi! - Bạch Dương và Bảo Bình đã lên xe.
Tất cả lên xe và phóng thẳng đến trường. Sau 10 phút thì họ đừng xe trước một ngôi trường nguy nga tráng lệ. Ngôi trường nổi tiếng khắp thành phố, đất nước; được biết đến là ngôi trường có tỷ lệ học sinh giỏi và xuất sắc cao nhất mỗi năm: CAIDOZ HIGH SCHOOL. Họ bước xuống xe và tiến vào bên trong. Tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. 9 người họ như phát ra một thứ ánh sáng thu hút bất cứ ai. Bạch Dương và Bảo Bình bỗng nhiên cảm thấy rợn sóng lưng. Họ dừng bước và quay lại thì bắt gặp 2 cặp mắt khác đang nhìn họ. Thiên Bình quay lại thì...:
_ Anh Thiên Yết?! Anh về khi nào vậy?
_ Mới về hôm qua! - Đôi mắt xám vẫn hướng về phía Bạch Dương.
_ Vậy là anh học ở đây à? - Thiên Bình hỏi tiếp.
_ Ừ! - Thiên Yết vẫn chẳng thèm nhìn Thiên Bình.
_ Hửm? - Thiên Bình nhìn theo hướng mắt của Thiên Yết. - Anh biết cậu ấy à? Sao nhìn dữ vậy?
_ ... - Thiên Yết không trả lời mà vẫn nhìn.
_ Biết đó! - Bạch Dương tiến tới. - 3 năm trước tại học viện Roset! Đúng không, Yết?
_ Cô đã thay đổi quá nhiều rồi! Không còn đáng làm đối thủ của tôi nữa! - Thiên Yết lướt qua.
_ Đúng thế! - Bạch Dương hạ giọng và mỉm cười nhìn những người khác. - Mình về lớp trước! Các cậu lên sau nha!
_ ...Ừ! - Chẳng ai hiểu gì mà chỉ biết nghe theo.
Bạch Dương bước nhanh đi. Bảo Bình tiến tới đối diện với chàng trai có mái tóc màu bạch kim hồng. Cả hai đối diện với nhau mà không một tiếng nói. Không khí xung quanh khá ngột ngạt. Bảo Bình lên tiếng:
_ Ma Kết! Anh đã dám trở lại và đối mặt với tôi à?
_ Bây giờ tôi đã đủ tự tin đối mặt với cô rồi! - Ma Kết liếc nhìn và bỏ đi.
_ Vậy thì anh đã thất bại rồi! - Bảo Bình hoàn toàn không quay lại.
Ma Kết không nói thêm tiếng nào nữa mà tiến đến phòng hiệu trưởng. Bảo Bình cùng những người khác lên lớp. Cùng lúc đó thì từ ngoài cổng, một cô gái với mái tóc cam nâu và đôi mắt hồng sậm chạy vào nhưng chẳng may tông trúng Kim Ngưu làm cây kẹo mút của anh văng đi. Kim Ngưu chống tay đứng lên và quay lại:
_ Cô đi không nhìn đường à?
_ Xin lỗi! - Cô gái ấy ngước lên nhìn Kim Ngưu.
_ Ơ...?! - Kim Ngưu đỏ mặt khi thấy gương mặt ấy. - Thôi! Không sao! Cô đứng lên đi!
_ Thật sự xin lỗi! Vì sợ trễ học nên tôi hơi gấp! - Cô gái ấy đứng lên và cúi đầu.
_ Không sao! - Kim Ngưu cười. - Cô là học sinh mới à?
_ Ừ! - Cô gái ấy mỉm cười. - Lớp 11S!
_ Vậy là cùng lớp rồi! - Xử Nữ đứng bên cạnh Kim Ngưu.
_ Hân hạnh được làm quen! Tôi tên Cự Giải!
_ Tôi tên Xử Nữ! Tên này là Kim Ngưu!
_ Tôi tên Thiên Bình, đây là Bảo Bình và Song Ngư! Còn một người nữa nhưng đã lên lớp rồi!
_ Ngưu! Làm gì vậy hả? - Sư Tử đứng sau lưng.
_ À! Không có gì! - Kim Ngưu nhe răng cười.
_ Ai đây? - Nhân Mã hỏi.
_ Học sinh mới của lớp chúng ta! - Song Ngư nói.
_ Vậy hả?! Hân hạnh! Tôi tên Song Tử, em của chị Song Ngư. - Song Tử cười tươi.
_ Tôi tên Nhân Mã! Đây là Sư Tử!
_ RENG...
_ Lên lớp lẹ thôi! - Xử Nữ nói và kéo tất cả lên lớp nhanh chóng.
Vừa lên tới thì đã thấy có 3 bóng người trong lớp. Họ mở cửa bước vào. Thấy Bạch Dương thì chẳng lạ gì nhưng thêm hai người nữa là hai chàng trai mới gặp khi nãy. Họ vào lớp và về chỗ ngồi. Cửa lớp lại mở ra lần nữa. Một người đàn ông bước vào:
_ Chào các em! Tôi tên Ichino Tsukishiwa! Giáo viên chủ nhiệm của các em! Các em khác từ lớp 10S lên 11S nên không có gì thay đổi! Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với các em 3 học sinh mới! 3 em lên đây!
_ Thiên Yết!
_ Ma Kết!
_ Mình tên Cự Giải! Mong được giúp đỡ!


Được sửa bởi Alexandra_25 ngày Sun Aug 17, 2014 5:17 pm; sửa lần 2.
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 2:47 pm

Trình bày hơi rối, nên cách hàng ra cho dễ nhìn  :3 

Lỗi:
- Thôi đ nha! -> Thôi đi nha!  :v 
cảu anh -> của anh (làm gì mà vội mà vàng để sai cái lỗi này vậy nàng?  :)) )
chóng tay -> chống tay

Lời thoại hơi nhiều  :3 Đôi chỗ còn gượng  :3 

Vãi cả cái tên ông thầy  =)) Dễ đọc ớn  =)) 

Anw, chap hơi ngắn  :3 Ta hóng tiếp a ~
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 5:10 pm

thanks vì đã nhắc! cái này là do lỗi kĩ thuật của cái máy tính!
chap ngắn vì hiện bí ý! thông cảm nhá! ta đang ra chap 2 và có thể dài hơn chap 1 cỡ 1 trang word
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 6:12 pm

Lỗi lớn nhất của fic là toàn kể và thoại cậu ạ.
Mới chap đầu đã bí ý rồi sao _(-ω-`_)⌒)_ )
http://sauloveren303.wordpress.com/  
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 7:08 pm

thông cảm cho ta đi nha! ta hiếm khi viết cái gì không liên quan đến thoại lắm! và lí do đơn giản là viết quá nhiều truyện tay nên h không có ý tưởng mới! chứ nếu dùng ý cũ thì sợ là mọi người đọc sẽ rất nhàm chán.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 8:45 pm

Câu cú vẫn còn hơi lủng củng... Có vẻ ngắn nhỉ, để tớ sửa vài lỗi giúp bạn :3



Alexandra_25 đã viết:
Chap 1:

Sáng sớm, tại căn phòng màu tím hoàng hôn (màu tím hoàng hôn? Là màu gì vậy). Một cô gái với mái tóc dài màu vàng óng ánh xoăn thành lọn đang ôm chiếc gối và ngủ (câu này hơi lủng củng).
"RẦM"
Một tiếng động khá là lớn vang lên. Cánh cửa phòng ấy bị đá văng ra. Mái tóc màu bạch kim và màu nâu xuất hiện:(Mái tóc của ai? Mái tóc đang lơ lửng trên không?)

_ Song Ngư! Giờ này còn ngủ à? - Bạch Dương u ám cất tiếng.
_ 5 phút nữa thôi mà! - Song Ngư đưa 5 ngón tay lên.
_ Có dậy ngay không thì bảo? - Xử Nữ giật cái gối và cái mền.
_ A có! - Song Ngư vừa nghe tiếng của Xử Nữ thì bật dậy ngay lập tức, chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút thì cô bước ra với bộ đồng phục rất hoàn hảo. - Xin lỗi! Hôm qua mình về hơi trễ nên giờ dậy trễ!
_ Vậy thì được rồi! Nhưng lần sau đừng có như thế nữa! - Xử Nữ hạ giọng xuống. - Ăn sáng nhanh đi rồi còn tới trường nữa!
_ Ừ! - Song Ngư cười.
Họ xuống nhà ngồi chờ Song Ngư ăn sáng thì Song Tử bước xuống trong bộ đồng phục chỉnh tề:
_ Chào mọi người!
_ Chào nhóc Song Tử! - Bạch Dương chọc.
_ Thôi đi nha! - Song Tử nhăn mặt.
_ Em ăn sáng đi rồi tới trường luôn. - Song Ngư đã ăn xong và đang uống sữa.
_ Thôi khỏi chị! Em ăn rồi! - Song Tử cười.
_ Song Song! Có đi không? - Giọng của ai đó vọng vào.
_ Chờ tý! Ra ngay! - Song Tử nói vọng ra. - Em đi trước! Chị đi sau cùng mọi người nha!
_ Chị cũng xong rồi! Đi chung luôn cho vui! - Song Ngư nói.
_ Cũng được! - Thiên Bình lên tiếng.
_ Đi bộ hay đi xe? - Bảo Bình bây giờ mới chịu mở miệng.
_ Ai biết! Ra coi mấy tên đó đi bằng gì rồi tính! - Thiên Bình nói.
Thế là 5 cô gái bước ra. 3 chàng trai đang đứng nói chuyện với nhau thấy loáng thoáng có ai đó thì bất giác quay lại. Họ chạm mặt nhau:
_ Chào buổi sáng! - Nhân Mã cười tinh nghịch.
_ Đi chung à? - Sư Tử hỏi.
_ Mấy anh đi bằng cái gì? - Thiên Bình hỏi.
_ Đi xe! - Kim Ngưu đang ngậm cây kẹo mút.
_ Vậy đi chung luôn đi! - Bạch Dương và Bảo Bình đã lên xe.
Tất cả lên xe và phóng thẳng đến trường. Sau 10 phút thì họ đừng xe trước một ngôi trường nguy nga tráng lệ. Ngôi trường nổi tiếng khắp thành phố, đất nước; được biết đến là ngôi trường có tỷ lệ học sinh giỏi và xuất sắc cao nhất mỗi năm: CAIDOZ HIGH SCHOOL. Họ bước xuống xe và tiến vào bên trong. Tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. 9 người họ như phát ra một thứ ánh sáng thu hút bất cứ ai. Bạch Dương và Bảo Bình bỗng nhiên cảm thấy rợn sóng lưng. Họ dừng bước và quay lại thì bắt gặp 2 cặp mắt khác đang nhìn họ. Thiên Bình quay lại thì...:
_ Anh Thiên Yết?! Anh về khi nào vậy?
_ Mới về hôm qua! - Đôi mắt xám vẫn hướng về phía Bạch Dương.
_ Vậy là anh học ở đây à? - Thiên Bình hỏi tiếp.
_ Ừ! - Thiên Yết vẫn chẳng thèm nhìn Thiên Bình.
_ Hửm? - Thiên Bình nhìn theo hướng mắt của Thiên Yết. - Anh biết cậu ấy à? Sao nhìn dữ vậy?
_ ... - Thiên Yết không trả lời mà vẫn nhìn.
_ Biết đó! - Bạch Dương tiến tới. - 3 năm trước tại học viện Roset! Đúng không, Yết?
_ Cô đã thay đổi quá nhiều rồi! Không còn đáng làm đối thủ của tôi nữa! - Thiên Yết lướt qua.
_ Đúng thế! - Bạch Dương hạ giọng và mỉm cười nhìn những người khác. - Mình về lớp trước! Các cậu lên sau nha!
_ ...Ừ! - Chẳng ai hiểu gì mà chỉ biết nghe theo.
Bạch Dương bước nhanh đi. Bảo Bình tiến tới đối diện với chàng trai có mái tóc màu bạch kim hồng. Cả hai đối diện với nhau mà không một tiếng nói. Không khí xung quanh khá ngột ngạt. Bảo Bình lên tiếng:
_ Ma Kết! Anh đã dám trở lại và đối mặt với tôi à?
_ Bây giờ tôi đã đủ tự tin đối mặt với cô rồi! - Ma Kết liếc nhìn và bỏ đi.
_ Vậy thì anh đã thất bại rồi! - Bảo Bình hoàn toàn không quay lại.
Ma Kết không nói thêm tiếng nào nữa mà tiến đến phòng hiệu trưởng. Bảo Bình cùng những người khác lên lớp. Cùng lúc đó thì từ ngoài cổng, một cô gái với mái tóc cam nâu và đôi mắt hồng sậm chạy vào nhưng chẳng may tông trúng Kim Ngưu làm cây kẹo mút của anh văng đi. Kim Ngưu chống tay đứng lên và quay lại:
_ Cô đi không nhìn đường à?
_ Xin lỗi! - Cô gái ấy ngước lên nhìn Kim Ngưu.
_ Ơ...?! - Kim Ngưu đỏ mặt khi thấy gương mặt ấy. - Thôi! Không sao! Cô đứng lên đi!
_ Thật sự xin lỗi! Vì sợ trễ học nên tôi hơi gấp! - Cô gái ấy đứng lên và cúi đầu.
_ Không sao! - Kim Ngưu cười. - Cô là học sinh mới à?
_ Ừ! - Cô gái ấy mỉm cười. - Lớp 11S!
_ Vậy là cùng lớp rồi! - Xử Nữ đứng bên cạnh Kim Ngưu.
_ Hân hạnh được làm quen! Tôi tên Cự Giải!
_ Tôi tên Xử Nữ! Tên này là Kim Ngưu!
_ Tôi tên Thiên Bình, đây là Bảo Bình và Song Ngư! Còn một người nữa nhưng đã lên lớp rồi!
_ Ngưu! Làm gì vậy hả? - Sư Tử đứng sau lưng.
_ À! Không có gì! - Kim Ngưu nhe răng cười.
_ Ai đây? - Nhân Mã hỏi.
_ Học sinh mới của lớp chúng ta! - Song Ngư nói.
_ Vậy hả?! Hân hạnh! Tôi tên Song Tử, em của chị Song Ngư. - Song Tử cười tươi.
_ Tôi tên Nhân Mã! Đây là Sư Tử!
_ RENG...
_ Lên lớp lẹ thôi! - Xử Nữ nói và kéo tất cả lên lớp nhanh chóng.
Vừa lên tới thì đã thấy có 3 bóng người trong lớp. Họ mở cửa bước vào. Thấy Bạch Dương thì chẳng lạ gì nhưng thêm hai người nữa là hai chàng trai mới gặp khi nãy. Họ vào lớp và về chỗ ngồi. Cửa lớp lại mở ra lần nữa. Một người đàn ông bước vào:
_ Chào các em! Tôi tên Ichino Tsukishiwa! Giáo viên chủ nhiệm của các em! Các em khác từ lớp 10S lên 11S nên không có gì thay đổi! Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với các em 3 học sinh mới! 3 em lên đây!
_ Thiên Yết!
_ Ma Kết!
_ Mình tên Cự Giải! Mong được giúp đỡ!

Nội dung ổn, hơi nhiều lời thoại. Về đoạn giới thiệu này nọ thì bạn nên chỉ rõ tren nhân vật thì dễ hơn nhiều. Nếu bạn vẫn thích phong cách bí ẩn thì cũng ổn thôi.
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 8:51 pm

hơi nhiều lời thoại :3 
có đôi câu hơi ngượng và ko hợp lý cho lắm
trình bày font chữ ổn nhưng cần cách dòng ra để dễ nhìn hơn :v 
hóng :3 
klq nhưng lâu chưa comt tr -_- h comt nghe nó cứ thế nào ý
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 8:53 pm

libra1999 đã viết:
hơi nhiều lời thoại :3 
có đôi câu hơi ngượng và ko hợp lý cho lắm
trình bày font chữ ổn nhưng cần cách dòng ra để dễ nhìn hơn :v 
hóng :3 
klq nhưng lâu chưa comt tr -_- h comt nghe nó cứ thế nào ý
thanks vì đã cmt! ta sẽ sửa và rút kinh nghiệm vào chap sau! ta chuẩn bị ra chap 2 rùi!
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 8:54 pm

nag có vẻ thik dùng dấu "!" :v 
ờhm :3 mau tung chap \ :v /
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 8:55 pm

chính xác! ta yêu dấu "!" lắm
 
Sponsored content
Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)   Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1) Icon_minitime

 
 

Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 5)
» Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 6a)
» Thế Giới Không dành cho anh (chap 13)
» Thế Giới Không Dành Cho Anh (chap 6b)
» Thế Giới Không dành cho anh (chap 14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Thế giới không dành cho anh-