Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
gemini cool
Học sinh chưa nhận lớp
gemini cool
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 15/06/2000
Join date : 06/08/2014
[ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 2   [ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 2 Icon_minitimeWed Aug 13, 2014 4:33 pm

Chap 2a:

12h
Yết ta đang cặm cụi cày game.....
Hết!
................................

Sáng hôm sau:

Sư Tử, dậy mauuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng rống trời long đất lở của mẹ con nhà Sư không chỉ đánh thức cả một khu phố mà còn làm toàn bộ đồ dùng thủy tinh trong phạm vi 200m đồng loạt vỡ tan tành!

Nhắc tới cội nguồn của tai họa, đang lồm cồm bỏ dậy đi về phía nhà vệ sinh. Sở dĩ bình thản như vậy là hằng ngày người mẹ iu dấu của cô đã tôi luyện cho con gái mình một đôi tai bằng thép, chỉ nghe được tần suất từ 50Hz trở lên. Chính điều này mà khiến không ít tai họa đổ xuống đầu cô (đúng theo nghĩa đen luôn đó). Ví dụ như lần trước thằng Cừu điên trong lớp nhìn thấy con sâu trên ghế giáo viên liền sợ hãi quăng vội đi. Nhưng trời đánh thế nào mà thằng dog này có đôi tay khỏe như Hec- quyn làm cái ghế khốn khiếp đó bay thẳng xuống tầng một. Và thế là:

Sư Tử, cẩn thận!!!
Cái giề cơ, tớ đâu có ăn mận.
Cái ghế!!!
Tớ cũng không ăn khế.
Cái ghế đang rơi từ trên trời xuống!!!!!*hét lên*
HẢ!!!!!!!
RẦM!!!!!!!
Bí bo bí bo e *nhạc xe cấp cứu*
.........

Sau khi Sư đại tỷ ra viện, thím Dương đã xác định xong đời.

........

Quay lại với vấn đề hiện tại, cô nàng mắt nhắm mắt mở này sau khi đánh răng xong khi uể oải nhìn đồng hồ :

"Mẹ ah, oáp, còn sớm mà" Nhưng dó là trước khi cái não mịn hệt da búp bê đó định thần được vị trí kim phút và kim giờ.

" chết chết chết ah, con muộn học rồi" Sư Tử vừa gào lên vừa ôm đầu hoảng loạn chạy khắp phòng chẳng khác nào mấy bài thi sát hạch mà nhưng du hành gia phải làm trước khi lên vũ trụ. Bỗng:

CỐP!!!

Mẹ cọp đã nhanh trí cầm cây chổi phang cho đứa con gái yêu một phát để nó tỉnh táo lại....
.........

Xin chào! Tôi là phóng viên tường thuật trực tiếp cuộc thi chạy maratông cấp thành phố, hôm nay quả là một ngày nắng đẹp phải không các bạn, thật thuận lợi cho những thí sinh phát huy hết tốc độ trong môn thể thao bổ ích này. Ồ! Nhìn xem, vận động viên Tèo Văn Teo đã gần chạm đích rồi kìa! Không thể tin nổi ! Anh ấy đã đạt 5 năm vô địch liên tiếp, và bây giờ đang cố sức giành lấy cúp thành phố để lọt vào top đội tuyển quốc gia.Chậc chậc, có vẻ khi "chú báo" này xuất hiện thì những người khác hết cửa rồi ha!
Ối! Cái gì thế kia, *máy quay, tua chậm lại nào*. Hả, là một cô bé, một cô bé đang lao với vận tốc tia chớp về vạch đích của chúng ta. Anh Teo dường như đã ý thức được đối thủ nên càng gắng sức chạy nhanh hơn. 5 cm 2cm 3cm, trời!!! Cô bé chỉ cách dòng chữ phineas 1 cm nữa thôi. Không thể nào ! Thí sinh bất ngờ xuất hiện đó đã vô địch năm nay!!!! ống kính, tập trung lại đây nào, chúng ta phải chụp cận cảnh thiên tài này mới được!!!!
Sư Tử: Đám đông có gì mà ầm ĩ thế nhỉ! Hả!!! Sao họ lại quay về phía mình hò hét? ! Chẳng lẽ cái vạch màu xanh trắng lúc nãy, ....có khi nó là một tác phẩm nghệ thuật cũng nên...!Huhu, cháu không ngu đến độ gây họa rồi để người ta bắt được đâu! Dòng chữ vừa rồi có gì các bác tự sơn lại nhé, cháu đi đây! Nghĩ rồi Sư Tử dùng vận tốc như bị chó đuổi chuồn mất dạng.

Cô bé, cô đã giành cúp..ơ...biến mất rồi!!!!

Sau đây là vài phút cho bản tin thời sự:

*Hôm nay, khi cuộc thi maratông đang diễn ra hết sức sôi động thì một thí sinh bất ngờ đoạt chức vô địch năm nay khiến mọi người không thể tin được. Nhưng kỳ lạ là người đó đã biến mất không còn tăm tíc, đề nghị người dân thành phố Zodiac giúp đỡ chúng tôi tìm lại nhà vô địch để trao cúp, đặc điểm nhận diện là....*

Phụt! Màn hình tivi nhanh chóng chuyển qua màu đen, Song Tử ngáp dài rồi sờ tay lên đồng hồ xem giờ, còn sớm chán!

" Tử Nhi, hôm nay con được nghỉ ah?" Tiếng mẹ Gemi vọng lên.
"Không ah! Nhưng đồng hồ mới chỉ 6h mà mẹ"
"Cái gì! Đồng hồ đó hết pin rồi mà con"
"SAO MẸ KHÔNG BẢO CON SỚMMMM!!!!!!!"


Sau đoạn hội thoại đó là kênh VTV3 lại thông báo đã tìm ra á quân maratông năm nay, và kỳ lạ là người đó cũng bốc hơi không còn dấu vết!!!!
........

Có lẽ mọi người đã quên mất một nhân vật- thí sinh Tèo Văn Teo danh tiếng vang dội giờ đang đập đầu vô tường tự tử vì tự dưng xuất hiện hai con quái vật cướp đi mấy giải thưởng thuộc về anh......

Chap 2b:

Có lẽ do mải suy nghĩ nên cả hai cô nàng đều không để ý chỗ ngã ba.

Và thế là:

RẦM!!!!!

"Giới trẻ bây giờ thị giác ngày càng kém, có độc cái việc đi bộ thôi mà cũng đâm vào nhau, chậc chậc!" Một ông lão qua đường nhận xét.

Trở lại với hai nhân vật chính:

"ĐCMM, mắt mũi để đi đâu thế hả?"

"Khốn khiếp! Mày là đứa nào mà dám trồng ổi lên đầu bổn cô nương?"

Suy đi xét lại thì có căng mắt ra nhìn thì cũng chẳng biết đứa quái nào là hung thủ với nạn nhân, mà trông bộ dạng tụi nó hung dữ thế thì có vẻ vấn đề trên cũng chẳng được quan tâm nữa rồi. Khà khà, chắc sắp diễn ra một trận oánh nhau long trời lở đất đây!

Bỗng Sư Tử thấy cái giọng nói quen quen, liền ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt Song Tử....

"Hả!!! Double Die!"

"Sư Sí Sởn!"

Cuối cùng hai con mãnh thú mà mọi người tưởng sắp lao vào cắn xé nhau chợt khoác vai cười thân thiết! Nhưng sau 3 phút chúng nó mới nhận ra....

"CHẾT CHA!!! MUỘN HỌC RỒI!!!!!!"

..............

Không biết có phải ông trời thích trêu ngươi hay số hai thánh quá nhọ nên vừa bước vào trường đã phải đối mặt với "mạng lưới sao đỏ" dày đặc. Đông có tây có, nhưng nguy hiểm nhất là tất cả đều cùng chung ý chí: "Quyết không để một con ruồi lọt qua!"

.............

Sau một hồi vận dụng hết các kỹ năng từ khóa học ninja năm ngoái (lý do tụi nó đi học chắc các bạn cũng đoán ra) như vượt qua chướng ngại, ám khí liên hoàn, dương đông kích tây, cuối cùng hai bạn "chẻ" đã thành công đột nhập được sân sau trường.

Như đã biết, lớp học 9E thiết kế ở tầng hai và được thầy hiệu trưởng ưu ái cho sở hữu một hành lang riêng biệt( thực ra để cho tiện kiểm soát thôi). Trước cái ban công vắng vẻ nhất có trồng một cây bàng khá cao, nhưng do mới khoảng 10 tuổi nên cây còn khá yếu, chỉ đủ từng người leo một. Và nhiệm vụ trọng yếu phải đặt ra là: "Làm thế nào để vào lớp trót lọt."

Tất nhiên là hai tên quỷ sứ đó sẽ nhanh chóng giải quyết được rồi, vì công việc này hết sức cần tình động đội nên tụi nó đã phân công rất rõ ràng:

Song Tử đứng núp vô chỗ vắng, lấy điện thoại alô cho những chiến hữu thân yêu:

_"Hi Cạp iu vấu!" *

+"Giờ còn hi với chả he được ah?"

_"Hic! Tụi tớ gặp tai nạn trên đường!"

+"Biết rồi, vừa coi thời sự xong."

_"Báo cáo cái tình hình với!"

+"Ma Kết đã đánh lạc hướng trưởng giám thị, Kim Ngưu đang câu giờ với Xử Nữ, Cua Luộc
thám thính đường đi sao đỏ, còn Bảo Bình..."

"Ôi! Tao lạy mày! Con gián nó chết rồi thì để nó yên đi, hai đứa Song- Sư cũng sắp sửa chầu trời rồi mà mày không chịu nghĩ chiến lược là sao hả!!!"

Song Tử cúp máy, quay sang Sư mặt tỉnh bơ: "Thằng Yết nó bảo tình hình ổn"

Khỏi phải nói gương mặt con "cáo già giả nai' kia giờ phởn đến mức nào, nghe "Đồng chí" phát biểu xong mà ruột gan mát lạnh, vội vàng, chị sư ba chân bốn cẳng nhảy tót lên cây với khẩu hiệu: "cứu mình trước đã, mụ Song tính sau".

Nhưng có câu :"Núi cao còn có núi cao hơn".Xa xa chỗ góc khuất, một con cửu vỹ hồ nhẹ nhàng tắt cái điện thoại, nhếch môi cười....

"Bộp! Bộp!" Lại là tiếng vỗ tay ròn rã quen thuộc, Leo tỷ tỷ cứ theo thói quen hồn nhiên nghĩ rằng lũ tiểu bối bên dưới đang trầm trò thán phục tài năng mình nên càng trèo hăng hơn nữa. Bỗng một giọng nói" trầm ấm" vang lên:

_"Bạn trẻ, kỹ năng thật tuyệt vời, muốn biểu diễn lại không?" Chậc chậc, con mèo tội nghiệp của chúng giờ mới cụp mắt nhìn xuống khán giả- trưởng giám thị nhà trường- thầy Oa Hoàng "đáng iu".
Tí te tò te tí í í í í !!!! *nhạc đám ma*

................

Song dương mắt nhìn tội nhân Sư Tử bị giải đi, hai tay chắp lại cung kính:

"Tiền bối, bảo trọng!"

"ĐCMM đồ thối tha, rồi mày chết với bà!!!!"

Thầy giám thị quay lại trìu mến nhìn Sư: "Gì vậy em"

Quá nhọ!

..................

Sau khi bóng hai người đã khuất, Gemi nhẹ nhàng leo lên cái cây, êm đềm tẩu thoát.

.................

Ặc!!! Có lẽ ông trời thật sự muốn Song Tử" đáng thương" phải bỏ xác lại nơi đây nên mới cho con Xử bà chằn đứng chống nạnh trước cửa lớp hừng hực khí thế chờ nạn nhân xấu xố.Hic! Sau một hồi phân tích khả năng sống còn, ngay lập tức trong cái đầu tội lỗi của Thiên tài đa nhân cách này đã nảy ra một ý tưởng....

Song Nhi lặng lẽ dấu chiếc cặp vô chậu hoa rồi đường hoàng bước vô lớp.

"Đi Đâu?" Xử Nữ gằn từng chữ.

"Làm gì dữ vậy, tớ mới đi vệ sinh về mà!" Chú cáo già cười hiền lành, và tất nhiên, phi vụ đó đã thành công.

..................

Tại lớp

"Sư Tử đâu?'Giải ngây thơ tròn mắt hỏi.

"Hic! Tử nạn trên đường chiến đấu" Song chấm nước mắt nức nở khiến không khí càng thêm não nề, rồi không ai bảo ai, cả lũ đồng loạt bỏ mũ thở dài:"Amen!"

Ở đâu đó trong phòng kỷ luật, Sư Tử hoa hoa lệ lệ hắt xì liên tiếp 6 cái.

..................

Không hiểu số chụy Song thế nào mà khi thằng Cừu điên vừa đi vệ sinh về thấy một chiếc cặp giấu trong bồn hoa gần cửa lớp.

Và thế là:

"Cặp của ai đây?" Nó hồn nhiên nói to.

Tò te tò tò te tí...í...í! * nhạc đám ma*

................

Phòng kỷ luật

Rắc Rắc!

Song Tử, chào mừng mày! Sư Tử khẽ bẻ đốt ngón tay, nở 1 nụ cười nham hiểm...

*Dấu"+" là lời Thiên Yết, "_" là lời Song Tử


Được sửa bởi gemini cool ngày Wed Aug 13, 2014 11:06 pm; sửa lần 1.
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
[ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 2   [ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 2 Icon_minitimeWed Aug 13, 2014 10:50 pm

Hai chị Tử đến hạn a~ thật đau bụng chết đi được =))
có vài lỗi type nè, dùng sai từ nè 
"Mẹ ah, oáp, còn sớm mà" Nhưng dó là trước khi cái não mịn hệt da búp bê đó định thần được vị trí kim phút và kim giờ.
định thần?
Và vẫn chưa thấy liên quan gì đến tên truyện hết.
http://sauloveren303.wordpress.com/  
 

[ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 1
» [ Fanfiction] [Series] Băng nhóm Sịp Đỏ- Những chuyến phiêu lưu kỳ quái
» Khu rừng bí ẩn-Chap 2
»  Khu rừng bí ẩn - Chap 1
» khu rừng bí ẩn-Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng-