Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Gokusen 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gokusen 5   Gokusen 5 Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 12:09 am

Author: Aka
Beta Reader: ZzZ


Tập 5




Chào! Tamaku Shin (Scorpio)!
 
.
 
.
 
Haruki (Libra): Này tên kia, giới thiệu thì nói dài dài ra một tí coi!
 
.
 
.
 
Haruki (Libra): Này!! Bơ nhau à!
 
.
 
.
 
Tập trước chả có gì hay! Vụ chạm trán bọn băng nào đấy của Haruki (Libra) đáng chú ý. Cuộc nói chuyện điện thoại đó giống như hai thằng điên. Không ưa Haruki (Libra), cậu ta cũng không ưa tôi. Hết!
 
.
 
.
~~o0o0o0o0o~~
Trường Nakao, phòng giáo viên…
 
Maiko mệt mỏi bước vào phòng giáo viên, trên tay cầm tập sách và chai nước đã uống hết. Cả giờ lên lớp, cô phải vật vã đấu võ mồm với tụi học sinh. Thật hết sức chịu đựng của cô.


-          Cô Maiko à!


Giọng cô giáo Suzuki vang lên từ phía góc phòng giáo viên, cô vừa nhìn thấy Maiko liền gọi í ới, đứng dậy vẫy tay. Trường Nakao đây có cái chợ cực nổi tiếng mang tên: Phòng giáo viên. Chợ này chuyên mua bán tin tức từ lớn đến bé, từ gần đến xa. Chủ quản lý chợ đây là giáo viên lớp 2A cô Suzuki Yoko.


-          Cô lần trước vẫn chưa nghe tôi kể hết về đám nhóc 2Z! Bây giờ có cơ hội, nói chuyện chút nha!


Maiko ngồi xuống ghế bên cạnh, cô Suzuki mở tờ giấy lần trước ra. Tờ giấy đó ghi rõ ràng Takahashi Yuiui (Aries) và Ishikawa Shenri (Leo) ngay phía đầu, bên dưới thì có Nakamura Akashi (Sagittarius), Harayama Shiro (Aquarius), Harris Hakiwa (Gemini) và Kurosaki Kaoru (Capicorn). Cô ấy kẻ khung gọn gàng thẳng tắp, còn hai khung vẫn bỏ trống phía bên cạnh tên của cậu nhóc đeo kính


-          Cô biết Tamaku Shin (Scorpio) chứ?


-          Ừ, tôi có gặp qua cậu nhóc


“Chắc chắn rồi, tôi còn tặng nhóc first kiss đó, thằng nhóc đen sì đáng ghét!”
 
Tiếng lòng của cô vang lên dữ dội. Nhưng nếu nói ra thì chỉ thêm nhục mặt cô thôi. Cô gọi Shin (Scorpio) là thằng nhóc đen sì vì lý do như thế này…tóc cậu ta màu đen, rồi thì mắt màu đen, cả quần áo đến giầy toàn bộ là màu đen, da cậu ta không đen nhưng cô vẫn thích gọi là đen.


-          Cậu nhóc đó rất đáng sợ, cô tốt nhất nên tránh xa


“ Tôi nhất định tránh xa thằng nhóc đó! Yên tâm!”


-          Một người nữa, Ogata Shindo (Pisces).


-          Cậu “nhóc cấp 2” đó á?


-          Ừ! Cậu nhóc này thật sự rất dễ thương, lần đầu gặp thì nhóc thân thiện lắm cơ, đáng yêu lắm. Nhưng đến tôi cũng không hiểu tại sao bọn học sinh lại nhét cậu nhóc này vào top 6 phía dưới đây?


Cũng lạ, lần đầu gặp cậu nhóc này, Maiko có cảm giác hơi run sợ nhưng nhanh chóng biến mất. Mà cũng không quan trọng lắm!


-          Còn 4 đứa nữa là Aizawa Takuya (Taurus), Ichinose Miroku (Virgo), Matsumoto Haruki (Libra) và Sakuragi Kenji (Cancer), tôi chưa từng nghe thấy đám học sinh hó hé gì đến 4 người này nên chắc cũng không nguy hiểm.


-          Vậy cũng đỡ lo! À, cô biết ai tên Aizawa Jun không?


Maiko bỗng tự nhiên hỏi về người anh của Takuya (Taurus). Cô thật sự thắc mắc cậu ta là người thế nào. Nhưng nếu là đầu gấu thì chắc mọi người xung quanh khu này chắc biết về cậu ấy. Vừa nói xong, cô Suzuki liền hoảng hốt bịt mồm Maiko.


-          Nói be bé thôi! Đó là cái tên mà chẳng ai trong trường muốn nhắc đến đó!


Maiko hơi giật mình.
 
Cô Suziki ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thấy mọi người trong phòng đều đang bận việc, không ai chú ý. Cô ấy liền kéo Maiko lại chỗ ngồi rồi cúi đầu thấp xuống, Maiko thấy vậy cũng làm theo.


-          Cậu ta là học sinh trường này!


Sét đánh ngang tai Maiko.


-          Tôi cũng từng rất thắc mắc về người này, khi nhìn tờ lý lịch cũ nát của cậu ấy thì ngạc nhiên lắm…!


-          Có chuyện gì?


-          Cậu ta – Aizawa Jun từng là một học sinh rất xuất sắc.


Không gian bỗng trở nên im lặng. Sau đó thì Maiko không thể nghe thêm chuyện gì được nữa. Choáng váng quá chăng?
 
Cô đờ đẫn đi trên hành lang khu nhà B, hết tiết buổi sáng rồi, đám học sinh đang xuống căng tin ăn trưa. Thấy có chút ngột ngạt, cô chạy lên sân thượng hóng gió.
 

 
 Trong Căng tin trường…


-          Mama cu te! Shindo (Pisces) tới nè


Một chất giọng ngọt xớt vang lên từ phía cửa căng tin. Lon ton, tí tớn và rất đú đởn. Không ai khác là bạn Shindo (Pisces) mét rưỡi. Nhảy chân sáo, cười phớ lớ, tay cầm chiếc bánh mì kẹp thịt có sốt cà chua. Vung tay lung tung, rồi thì chiếc bánh mì trên tay con người tí tởn kia đã văng trúng một nạn nhân xấu số.


-          Tên khốn nào vậy?


Giọng nói trầm, rất chất, rất đáng sợ vang vọng và làm rung chuyển ngôi trường “tràn ngập tình yêu thương” Nakao.


Shindo (Pisces) giật mình quay lại nhìn thấy món ăn yêu thích nằm dính trên mặt của đại ca Yuiui (Aries). Cậu bức xúc, cậu bực, cậu chạy lại.


-          Sao lấy đồ ăn của tớ? Yuiui (Aries) đáng ghét!


Nói rồi, Shindo (Pisces) đá cho một phát vào đôi chân thon dài của Yuiui (Aries) khiền cậu ta khuỵu xuống. Đá vì hai lý do đơn giản: thứ nhất, lấy đồ ăn của người ta, lại còn là món ăn yêu thích nhất mà Shindo (Pisces) để dành tiền mấy tháng trời mới mua được ; thứ hai, ai bảo Yuiui (Aries) cao hơn làm chi, Shindo (Pisces) ngứa mắt, Shindo (Pisces) đá, có ai cấm, Shindo (Pisces) đẹp, Shindo (Pisces) có quyền.


-          Này, cậu ném mặt tớ trước ha! Ai thèm lấy bánh của cậu.


Yuiui được lợi thế cao hơn nên cốc đầu Shindo (Pisces) một cái rất “nhẹ nhàng và đầy tình cảm”. Shindo (Pisces) khó chịu, đấm một cái vào chân Yuiui thật mạnh rồi òa lên khóc.


-          Mama! Yuiui (Aries) cướp bánh của tớ…còn đánh tớ nữa!!


Ơ quả bơ! Yuiui (Aries) thấy mình bị oan một cách dã man. Cậu đây từ xưa nổi tiếng hào hiệp, kính trên nhường dưới, sao lại bị vu oan giáng họa như vậy? À, đây không phải lần đầu.


Kenji (Cancer) từ đằng xa nhìn thấy Shindo (Pisces) kêu gào thảm thiết rồi khóc lóc nước mắt nước mũi chảy tùm lùm liền tức tốc bỏ lại cuộc nói chuyện dang dở chán như con gián với Hakiwa (Gemini) chạy đến bên quỳ xuống chỗ chàng trai mét rưỡi đang đứng, nhẹ nhàng xoa đầu.


-          Có chuyện gì vậy?


Hiền từ nói. Phải, cậu ấy rất hiền từ. Hiền khô à, cơ mà, với một số thành phần thì…đó là một chuyện khác.


-          Yuiui (Aries)…cậu ấy…cướp bánh mì của tớ! Oa…oa…


Yuiui (Aries) tự thắc mắc, tờ giấy khai sinh có ghi nhầm không, nếu trên đời không có tờ giấy khai sinh chết tiệt, Shindo (Pisces) sẽ chỉ là một đứa trẻ, cậu thề, cậu sẽ đem tống tên mét rưỡi này vào nhà trẻ Hoa Hồng, hay không, cậu bịt miệng, tống lên xe rồi đem bán sang Trung Quốc lấy tiền chơi game đến cuối đời. Cậu, Yuiui (Aries) hào hiệp bỗng cảm thấy có một sự bức xúc khó tả.


-          Được rồi! Để tớ đòi cho cậu ha?


Đòi cái của nợ, Yuiui (Aries) tớ đây có lấy cái gì đâu? Rõ ràng là cậu ta ném vào mặt tớ chứ bộ! Tớ bị hại mà, kiểu quái gì mà tớ trở thành người phạm tội vậy?


-          Cậu…mua đền cho Shindo (Pisces) đi!


Kenji (Cancer) đứng dậy, nhìn về phía Yuiui (Aries) chết đứng.


-          Tớ không lấy mà, cậu ấy ném về phía tớ chứ!


Cố cãi. Phải cãi, cậu không sai, cậu nhất định không nhận.


-          Với cả, cần gì phải mua, cậu vẫn ăn được mà!


Yuiui (Aries) cầm cái bánh mì kẹp thịt có nước sốt cà chưa đưa ra trước mặt Shindo (Pisces). Rồi thì bỗng lại bị hất cả cái bánh mì vào giữa mặt luôn.


-          Cậu bẩn lắm…! Ruồi muỗi bâu hết vô bánh mì rồi!! Ai ăn được chứ….Oa…oa….!!!!


Thiên lôi vừa đi ngang qua anh hùng hào kiệt Yuiui (Aries). Vu oan giáng họa đã đành bây giờ lại còn hét to cậu đây ăn ở bẩn thỉu đến cái mức mà ruồi muỗi đeo bám, mất toi cái hình ảnh oai hùng của Đại ca trường Nakao, giờ đây chỉ còn là một thằng chuyên đời ở bẩn.
 
Hình ảnh siêu ngầu trên sân thượng tập trước đâu rồi?


-          Tớ bẩn hồi nào? Chỉ muốn dọa Miroku (Virgo) nên mới đành lòng ở bẩn! Vu oan cho nhau thế à!


Cậu cầm chiếc bánh mì dính trên mặt xuống. Hai lần liền, một lần vào má, lần hai vào giữa mặt. Mất hình tượng cả hai năm gây dựng, Yuiui (Aries) …muốn tự tử.


-          Được rồi, không sao đâu Shindo (Pisces)! Tớ sẽ bảo Yuiui (Aries) mua đền cho cậu! Nín đi!


Kenji (Cancer) đứng cao hơn xoa đầu Shindo (Pisces) rồi kéo cậu ấy ra ngoài căng tin. “Dắt” Shindo (Pisces) đi qua chỗ Yuiui (Aries), Kenji (Cancer) liền ngáng chân cậu ấy ngã. Cơ mà chưa kịp âu yếm mẹ đất thì Kenji (Cancer) đỡ lấy Yuiui (Aries) rồi nói.


-          Mua đền 3 chiếc nha! Không mua là tin “Sịp đỏ thần thánh” sẽ lên trang nhất báo ngày mai! Cảm ơn cậu!!


Nói rồi, Kenji (Cancer) thả tay để cho cả thân người bạn Yuiui (Aries) chịu lực hút Trái Đất ngã uỳnh làm rung chuyển lần hai ngôi trường Nakao.
 
Yuiui (Aries) nói thật thì phản xạ cậu ấy rất nhanh, nhưng lại thuộc vào dạng rất không đề phòng, đặc biệt với bạn bè, người thân và những đứa trẻ.
 
Tại sao cậu lại phải ở chung trường với những con người kiểu kia? Kêu trời, kêu đất, cũng chẳng ai giúp được cậu ấy cả. Chàng trai mét rưỡi và Má Kenji (Cancer), cậu đặc biệt phải ghi tên hai người này vào sổ đen, không nên dây dưa, không đụng chạm thì là tốt nhất.


-          Yuiui (Aries), có chuyện gì vậy?


Hakiwa (Gemini) từ phía xa nhìn thấy bạn mình tự nhiên nổi hứng yêu đất mẹ liền tò mò chạy lại.


-          Hakiwa (Gemini) a! Mình là bạn thân ha! Bạn thân là phải giúp nhau!! Cậu…đạp chết tớ đi!


Và thế rồi, mọi chuyện cũng kết thúc trong hòa bình. Ai trong căng tin cũng phải bỏ chạy hết ra ngoài, họ chỉ nghe văng vẳng có tiếng bốp đến uỳnh rồi thì rầm và cuối cùng là tiếng hô hào bảo mang Yuiui (Aries) vào phòng y tế.


-          Vì chúng ta là bạn thân a! Tớ giúp cậu rồi nhá!


À, còn một tên cười hớn hở vì làm được việc tốt là giúp đỡ bạn bè.
 
Thật yên bình và tĩnh lặng!
 

 
Sân thượng lồng lộng gió…
 
Một người đang phiêu. Tận hưởng không khí, hít thật sâu rồi cảm nhận…Mùi gì lạ thế?? Giống mùi tỏi với cả nước sốt


-          Này cô! Tránh chỗ khác coi! Người ta đang ăn!


Giật mình quay lại. Ai vô duyên ghê, đang tận hưởng. Hoảng. A, thằng nhóc đen sì.


-          Em làm gì ở đây?


-          Ăn!


-          Ờ vậy hả?


-          …


Shin (Scorpio) cắm cúi ăn, Maiko vẫn đứng hóng gió rồi thì…sao thằng nhóc này ngồi đây mà cô không biết vậy nhỉ?
 
“Ọt…ọt…” 
 
Aiz, cái dạ dày chết tiệt, kêu đúng lúc ghê người! Maiko ngượng chín, cúi gằm mặt định chạy xuống vào chạy xuống căng tin mua chút đồ nhưng cô thật muốn hít thở chút không khí.
 
Tiếng kêu duyên dáng ấy lỡ lọt vào tai anh chàng đen xì, cậu ta đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô…bằng ánh mắt kì thị.
 
Shin (Scorpio) dùng đũa gắp một miếng sushi trong hộp cơm đưa tay lên. Maiko vừa quay đầu lại thì thấy lạ, nhìn cậu ta chằm chằm.


-          Cô ăn đi!


Hoảng…giật mình…lùi lại vài bước. Maiko nhìn cậu ấy như vật thể loại ngoài hành tinh. Nếu nhớ không nhầm thì theo những lời cô Suzuki nói cậu ta rất tàn nhẫn, rất đáng sợ. Nhầm người à??


-          À thôi, cảm ơn em, cô sẽ xuống dưới ăn! Tí nữa nhớ xuống học đấy!!


Maiko nói rồi liền chạy đi, mỉm cười nhẹ nhàng, để lại cậu nhóc đen sì Shin (Scorpio) ngơ ngác.
 
Phía sau một bức tường trên sân thượng…một bóng đen nhìn thấy tất cả mọi việc…suy nghĩ… 
 

 
Ghé qua bệnh viện chút…
 
Haruki (Libra) cùng với Shiro (Aquarius) sau khi sau khi ăn xong thì quay trở lại bệnh viện. Cả hai chẳng nói gì với nhau, nên không khí ở bệnh viện thật rất im ắng. Shiro (Aquarius) thì không phải thuộc loại nói nhiều còn Haruki (Libra) thì không thích nói chuyện với tên kia.
 
Nghe bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Akashi (Sagittarius) vẫn chả có chuyển biến gì đáng quan tâm, chắc là cậu ấy sẽ bất tỉnh rất lâu.
 
Lo lắng, lo lắng và vẫn lo lắng. Cơ mà, quẩy được thì vẫn phải quẩy.
 
Haruki (Libra) không nói chuyện với Shiro (Aquarius), cậu ấy chán, đi nói chuyện với mấy chị y tá chân ngắn cùng với mấy chị lễ tân eo rộng. Sao ở đây không có người nào dáng chuẩn tí nhỉ, như cậu đây này?
 
Nói chuyện thì lại càng chán, quay trở về phòng bệnh, Shiro (Aquarius) lại mất hút. Thôi không quan tâm!
 

 
Tan học, trên đường…
 
Shindo (Pisces) dung dăng dung dẻ, tung tăng, hớn hở trên đường đến bệnh viện. Yuiui (Aries) mua đền tận 3 cái, làm sao cậu không vui cho được. Người ngoài nhìn vào thật giống đứa trẻ lạc mẹ, cơ mà, lạc mất mẹ mà trông hạnh phúc, vui sướng thế kia sao?
 
Qua một con ngõ nữa là đến rồi, nhưng mọi chuyện cũng chẳng đơn giản thế này.


-          Ogata Shindo (Pisces), Nakao!


Một đám thanh niên lạ mặt mặc dồ đen đứng chặn lối đi của cậu. Cậu có chút giật mình.


-          Mấy chú đây là ai vậy? Sao chú biết tên cháu?


Shindo (Pisces) hớn hở nói, cậu nổi tiếng ghê. Mấy chú này cũng biết đến tên à!


-          Mấy chú?! Bọn này cũng là học sinh Trung học thôi!


-          Eo! Mấy chú nhìn già chết!


Shindo (Pisces) chẹp miệng, nhìn già khú đế đại vương thế kia mà kêu học sinh trung học chắc cậu đang học tiểu học chắc.  Mà nhìn kĩ lại bản thân mình thì trông cũng giống học sinh tiểu học nhỉ!


-          Im miệng! Biết điều thì đi theo bọn này!


Một tên đứng đầu nói với cậu. Hắn dơ tay ra chỉ hướng muốn cậu đi theo.


-          Mấy chú định làm gì? Cháu không theo mấy chú đâu! Cháu có việc rồi!


Shindo (Pisces) lùi về phía sau, tính  chạy, nhưng đằng sau lại xuất hiện thêm một tốp người khác. Cậu đang bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Rồi cả hai phía đều tiến lên, cậu chẳng biết làm gì người việc chết đứng tại chỗ. Bọn người đó xông vào đánh đấu quyết liệt lắm, cơ mà bỗng hai người nào đó khi Shindo không đề phòng thì nhấc bỏng cậu lên. Shindo rất lùn và nhẹ nên bọn họ vác cậu đi thay vì để cậu tự đi. Cậu dãy dụa rất mạnh nhưng hai người đang vác cậu đi là hai người to con nhất trong cái đám đó rồi.


-          Làm gì vậy? Thả cháu xuống!


-          Ngoan ngoãn trật tự đi không ta nhét giẻ vào mồm đó!


Hắn dọa, cậu liền nín thin, im lặng không nói gì nữa. Đang suy tính hay thật sự cậu đang rất sợ, hả Shindo (Pisces)?
 
“Thật ra chú gì ơi, cháu thích kẹo hơn giẻ a!
 



-          Cậu thấy Shindo (Pisces) đâu không?


Kenji (Cancer) đang ở trong bệnh viện. Cậu ấy đến được một lúc rất lâu. Có hẹn với Shindo (Pisces) là sau khi về nhà thì đến bệnh viện thăm Akashi (Sagittarius), nhưng cậu đợi mãi mà chẳng thấy tâm hơi của Shindo (Pisces) đâu cả.


-          Cậu ấy chưa đến đây đâu! Chắc lại về nhà rồi ngủ quên rồi!


Takuya (Taurus) cũng vừa mới ghé qua. Cậu đơn giản hóa mọi chuyện nói với Kenji (Cancer). Trông Má kìa, cậu ấy lo lắng thật rồi ha!


-          Có chuyện gì vậy?


Miroku (Virgo) từ ngoài bước vào, tự thấy không khí không ổn, nhìn mặt Kenji (Cancer) có vẻ lo lắng, cậu ấy lên tiếng hỏi.


-          Shindo (Pisces) chưa đến, tớ với cậu ấy có hẹn đến đây, tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu cả!


Kenji (Cancer) kể. Cậu ấy đang thật sự rất lo. Nếu Shindo (Pisces) có chuyện gì, sau này, cậu biết nói thế nào với mẹ cậu ấy đây?


-          À, có chuyện này…tớ muốn nói!


Haruki (Libra) ngồi im lặng mãi mới lên tiếng.


-          Thật ra…sáng nay, tớ có gặp một đám côn đồ, có vẻ như là băng của BEAST, nhưng mà may mắn thoát được, tớ nghĩ bọn họ đang nhằm vào lớp mình.


-          Vậy có khi nào…


-          Rất có khả năng đó!


Haruki (Libra) nghiêm túc nói. Suy nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nó cũng hơi có liên quan đến chuyện của cậu. Cậu khẳng định bọn người này chủ yếu dựa vào vẻ bề ngoài mà tấn công. Haruki cậu bị chặn đường do bọn chúng nghĩ cậu dễ đánh chỉ vì dáng cậu trông thật giống con gái, còn Shindo (Pisces), nếu cậu ấy bị tấn công thật, khả năng 98% là do cậu ấy có vẻ ngoài giống trẻ con. Nếu thật là bọn chúng nghĩ vậy, Haruki (Libra) cảm thấy tiếc thương thay cho chúng.
 
Nếu để ý kĩ, có thể nhìn thấy ánh mắt của Takuya (Taurus) thoáng chút buồn.


-          Vậy chia nhau ra tìm đi!


-          Haruki (Libra), cậu ở đây trông Akashi (Sagittarius) nha! Tớ với Miroku (Virgo) cùng Kenji (Cancer) sẽ đi tìm Shindo (Pisces). Nếu không tìm thấy gọi cả cho Yuiui (Aries) và Shenri (Leo)!


-          Được thôi! Nhớ cẩn thận đấy!



 
Tại một căn nhà hoang cách…cách bệnh viện Akashi (Sagittarius) đang ở trong khoảng tầm 700 mét.


-          Ngồi đây!


Cả căn nhà hoang rộng lớn thế này chỉ để duy nhất có một cái ghế gỗ ở chính giữa, xung quanh là những kho hàng trông có vẻ rất cũ. Đây chắc là một nhà kho của một cơ quan xí nghiệp nào đấy đã bị bỏ hoang. Bọn chúng ép Shindo (Pisces) ngồi xuống chiếc ghế. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây tầm khoảng 20 người.


-          Các chú muốn làm gì?


Shindo (Pisces) ngước mặt lên hỏi. Nhìn mấy chú này đầu gấu ghê cơ. Cậu cũng chẳng biết đây là chỗ khỉ khô nào, bây giờ thoát ra kiểu gì cũng bị lạc, nếu họ không làm gì cậu, thôi thì ngồi cầu mong mọi người đến cứu vậy. Còn nếu họ làm gì thì…đó là vấn đề hoàn toàn khác.


-          Cậu là học sinh lớp 2Z? Bọn tôi đơn giản chỉ có nhiệm vụ phải khử cậu thôi!


Shindo (Pisces) hơi nheo mặt lại. Khử tức là giết ấy hả? Cậu vẫn còn trẻ mà, chưa muốn chết!


-          Nhưng chú ơi, cháu còn mẹ già và con nhỏ, cháu chưa muốn chết ạ! Chú cho cháu về ha!


Nói rồi cậu cười cười típ mắt đứng dậy đi ra phía cửa. Đi được hai bước thì một người nào đó túm lấy phần cổ áo cậu giật ngược lại rồi nhanh tay đấm thẳng vào mặt cậu. Shindo (Pisces) ngã xuống đất.


-          Tưởng đây là cái chợ hay sao mà ra vào dễ thế!


Hắn nhếch mép cười. Nói vang khắp cả căn nhà
 
Máu chảy xuống từ miệng cậu. Lấy tay quệt, Shindo (Pisces) đứng dậy dù có hơi chút lảo đảo.


-          Chú, cháu có thù oán với chú đâu! Để cháu ra khỏi đây ha!


Cậu ấy vẫn cố cười, cậu thầm cho đám này cơ hội cuối cùng. Lần cuối cùng đó.
 
“Bốp” Nhận thêm một quả đấm nữa. Shindo (Pisces) bị văng ra xa khi không hề có sự chống đỡ. nhận thêm một đấm nữa trong tư thế không phòng ngự, Shindo văng xa x mét trong không khí và trượt dài thêm y mét trên nền xi măng.


-          Tao đã nói rồi! Đừng tưởng nơi này dễ dãi như vậy?


Hắn cười khinh bỉ. Này, biết đấy là cơ hội cuối cùng không? Cậu ấy hết sức chịu đựng rồi đó.


Bọn chúng thấy cậu chưa đứng dậy, chẳng nhẽ một cú đấm mà đã ngất xỉu rồi ư? Một tên khác lại gần chỗ Shindo (Pisces) đang nằm sõng soải, định dùng tay túm cổ áo cậu lôi lên, nhưng chưa kịp chạm vào thì tay hắn bị Shindo bắt lấy


-          Này bọn khốn, biết đó là cơ hội cuối cùng mà ta cho ngươi không?


Cậu ấy chậm rãi đứng dậy, bẻ ngoặt cổ tay tên kia lại khiến hắn kêu lên như lợn bị chọc tiết. Rồi cậu bóp chặt cậu dùng lực mạnh đến độ còn nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.
 
Cả đám người đằng sau nhìn thấy cảnh đó hoảng sợ mặt mày trắng bệch, tự nhiên có cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn dáng người nhỏ con kia.
 
Cậu ngẩng mặt lên, không còn đôi mắt hiền khô, nghịch ngợm trẻ con nữa, bây giờ chỉ còn đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng như muốn giết người.


-          Aiz…! Thật là tự dưng mỏi tay chân ghê a!! Thật là, khi không bắt người ta phải động tay động chân


Cậu hất tay tên vừa định túm áo cậu ra phía sau. Một mình bẻ tay đi từ từ về phía trước.


-          Ngươi…?


-          Sao sợ hả? Không dám lên chứ gì?!


Cậu khinh bỉ nhìn đám người đó. Cho cơ hội thả cậu ra thì không tận dụng. Ngu ngốc ghê!


-          Cả đám, xông lên hết cho tao!


Tên đấm shindo vừa nãy ra lệnh, lập tức lũ đồng bọn nhất loạt nhằm hướng Shindo (Pisces) xông lên.


-          Chiến đi!


Nụ cười nhếch mép khó thấy trên khuôn mặt trẻ con của Shindo (Pisces).
 

 
Mất mấy phút nhỉ? Tầm 8 – 10 phút, Shindo (Pisces) xử xong hết đống người đó. Bây giờ thì thực sự hiểu lý do tại sao mà đám học sinh lại đưa tên chàng trai mét rưỡi đây vào danh sách 6 người đáng chú ý. Giờ thì chắc ai cũng hiểu!
 
“Uỳnh” Cánh cửa nhà kho mở toang ra.


-          Shindo (Pisces) a!


Giọng Kenji (Cancer) rất lớn, rất vang và cũng rất hớn! Shindo (Pisces) quay lại nhìn thấy Má liền không ngừng chảy nước mắt nước mũi.


-          Mama a!! Oa…oa…oa…


Gần giống như cảnh mẹ con gặp nhau sau 10 năm xa cách trong phim, tình cảm, chân thật và thật sự rất cảm động. Nhưng ngoài đời, cảnh này được diễn tả bởi Kenji (Cancer) và Shindo (Pisces) sau 50 phút xa cách, ướt đẫm nước mắt, xông vào nhảy lên người nhau ôm ấp, nước mũi bắn tứ tung. Còn đâu cảnh quay đầy tình mẫu tử nữa chứ!
 
Mà cái con người ngầu, lạnh lùng kia đâu rồi rồi


-          Hai người thôi cái coi! Nhìn nổi hết cả da trâu bò lợn gà rồi đây này!


Những người phía sau biểu tình quyết liệt, diễn thì cho nó tử tế cảm động chút coi, diễn như thế còn sến gấp mười lần kịch bản của người ta.


-          Biết ngay mà! Bọn mình lo không sai!!


Takuya (Taurus) nhìn về phía một đám người nằm chồng chất lên nhau ở góc căn nhà kho. Cậu chẹp miệng.


-          Shindo (Pisces) chả có gì phải lo cả! Chỉ lo cho những người làm cậu ấy bực mình thôi!


Đúng vậy, với sức của Shindo (Pisces) dễ dàng có thể hạ 30 người cùng một lúc, nên bọn họ chẳng việc gì phải lo cho cậu ấy cả. Chỉ thật sự thương tiếc cho những tên bị cậu ấy đánh, nếu nói thật thì họ phải nằm viện tầm hai ba tháng đó, chứ không đùa đâu.
 
Rồi sao? Mất công gọi cả Shenri (Leo) và Yuiui (Aries) đến, thôi vậy, mặc kệ hai tên đấy, cứ mặc xác cho tự vác bộ về nhà. Mọi người lại kéo nhau quay về, trên đường, tiếng cười tiếng nói không ngớt.
 
Trong căn nhà kho, phía sau những thùng hàng cao ngất trông cũ kĩ đó là một căn phòng nhỏ.


-          Đến ngay cả Ogata Shindo (Pisces) cũng chẳng phải loại thường! Cuộc chiến này ngày càng trở nên thú vị ha!


Một bóng đen với chất giọng rất cao, thật khó đoán đó là nam hay nữ. Người đó ngồi trên chiếc ghế xoay, quay mặt đi. Ra lệnh cho thuộc hạ.


-          Vẫn mục tiêu cũ. Ichinose Miroku (Virgo)!


Bóng đen đó phi một tấm ảnh về chiếc bàn phía sau, ở giữa có một chiếc phi tiêu chính giữa khuôn mặt chàng trai với mái tóc hồng. Phía trên chiếc bàn là hình của Ogata Shindo (Pisces) và Matsumoto Haruki (Libra) bị vò nát.
 
Người này…không phải băng BEAST?!
 

 
(Cont...)


Được sửa bởi Nakahara Aka ngày Sun Aug 10, 2014 12:27 am; sửa lần 2.
 
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 5   Gokusen 5 Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 12:10 am

(Cont...)


...


Trời tối trong bệnh viện…


-          Akashi (Sagittarius)! Cậu mau ngồi dậy nói chuyện với tớ đi! Thật quá chán mà!


Haruki (Libra) cười khổ. Cậu bạn cậu thì nằm li bì suốt cả mấy ngày, chẳng có động tĩnh gì ngoài tiếng máy đo nhịp tim báo tim cậu ấy đập bình thường. Haruki (Libra) quá chán. Cậu mở điện thoại, vào chỗ gửi tin nhắn.
 
“To: Tên Lắm Mồm Haki
Haki, gọi cho tớ mau!! Khẩn cấp đó!”
 
Cha này ăn gì mà khôn dữ vậy, bảo thằng bạn “bình thường” Hakiwa (Gemini) gọi điện lại để tám chứ gì? Sợ mình tốn tiền đây mà!
 
“Brừ…brừ…”                             


-          Alo! Haki (Gemini) à!


Và cuộc trò chuyện dài 3 tiếng đã được bắt đầu! Thật sự rồi sẽ có ngày, gia đình Harris phá sản vì tiền điện thoại.
 
Haruki (Libra) nói chuyện với Hakiwa (Gemini) nên ra ngoài hành lang. Vừa lúc, Yuiui (Aries) đến thăm Akashi (Sagittarius), Haruki (Libra) vừa nói vừa chỉ chỉ cậu ấy vào trong phòng. Yuiui (Aries) có thoáng nghe cuộc trò chuyện đó, nhưng cậu ấy không hiểu gì cả, khẳng định một chân lý: hai tên này chẳng bao giờ nói chuyện với nhau bằng 1 thứ tiếng. Yuiui (Aries) ngoài tiếng Nhật ra thì cậu ta mù hết.
 
Vào trong phòng bệnh, nhìn Akashi (Sagittarius) bất động trên chiếc giường trắng, Yuiui (Aries) thoáng cảm thấy buồn. Giờ đây, còn đâu cái thằng suốt ngày dọa lấy quần sịp đỏ choét như màu siêu nhân Gao của cậu, còn đâu cái thằng mà suốt ngày lẽo đẽo theo sau cậu đòi xin tiền này nọ, còn đâu cái thằng mà thích chơi trội mặc quần hoa sang thăm nhà cậu ngày Tết. Mà thằng này nó đã chết đâu, việc quái gì cậu phải tiếc nuối.


-          Này Aka, còn sống thì làm ơn mở mắt cái!


Chả ai trả lời cậu đâu Yuiui (Aries), Akashi (Sagittarius) bất tỉnh nhân sự mấy ngày nay rồi.


Yuiui (Aries) thở dài, ôi cái thằng bạn cậu, chuyên đời nghịch ngu, ngốc nghếch, tí tớn cơ mà thằng này tốt thật cơ, bất tỉnh ngay cái lúc cần nó!
 
“Tớ phải làm gì bây giờ hả Aka (Sagittarius)?”
 
Im lặng.
 



Trời đã tối, trăng vẫn chưa lên, nhưng trong ngôi trường Nakao, xuất hiện hai bóng đen cứ ẩn ẩn rồi lại hiện hiện. Thoát qua mắt của bác bảo vệ, hai chàng trai rình mò lén lút vào trong lớp học.
 
Bóng đen thấp hơn lên tiếng.


-          Cậu để ở đâu vậy? Tìm mãi không thấy!


-          Chắc chắn ở đây mà! Này đừng quơ đèn pin vào mặt tớ thế!


-          Tớ có mang đèn pin đâu!


-          Thế chẳng phải mặt tớ sáng chưng lên như vậy còn gì?


Hai bóng đen cãi nhau, rồi bỗng rùng mình. Quay lại nhìn nhau.


-          Hình như chúng ta đi theo không mang đèn pin


-          Chứ còn sao nữa!


-          Vậy thế tại sao tớ sáng thế?


-          Này…đừng bảo là…


Một bóng đen khác ẩn hiện lên với mái tóc dài và chiếc áo màu trắng. Hai bóng đen kia hoảng sợ ôm nhau hét toáng lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh bằng tiếng hét kinh hồn.


-          Aaaaaaa…Ma ơi…ta còn yêu đời mà….aaaaa!


-          No no no! I am not Japanese! No no no! I…don’t…want to...die…..no no no!


Hai bóng đen cứ thi nhau bắn đủ thứ tiếng, rồi cứ hết aaaa rồi lại đến no no no.


-          Hai đứa làm gì ở đây vậy?


Giọng nữ cao vang lên chắn ngang những tiếng hét đầy uy lực kia. “Bụp” Đèn điện được bật lên. A, hóa ra là hai đứa bất bình thường Haruki (Libra) và Hakiwa (Gemini).


-          Cô Maiko a! Cô làm gì ở đây vậy?


Haruki (Libra) thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy nghĩ mình tới số rồi nên mới gặp ma. Thật may khi đó là cô Maiko a!


-          Cô hỏi hai đứa trước đấy!


-          Hakiwa (Gemini) để quên đồ nên bọn em tới lấy! Còn cô?


-          Cô cũng thế ha!


Rồi cả 3 cùng cười lớn. Ba con người này có vấn đề về não bộ??
 
Khi Hakiwa (Gemini) gọi điện có bảo là quên mất đồ nên muốn rủ Haruki (Libra) quay lại trường lấy. Còn cô Maiko thì để quên chiếc điện thoại ở trường, do tối bác bảo vệ không cho vào nên cô mới vượt rào xông vào khu nhà B rồi bỗng gặp hai đứa học sinh bất bình thường đó.
 
Haruki (Libra) và Hakiwa (Gemini) đều chưa ăn tối nên Maiko rủ đi cùng, và cô sẽ khao. Nhưng cô ơi, đừng dại dột khao  hai đứa đấy, Haruki (Libra) thì sức ăn chả khác gì một con heo bự, còn Hakiwa (Gemini) được đồn đại là thần diệt đồ ăn. Hai bạn này mà đi chung nhau thì chắc chắn sẽ ăn hết đồ ăn trong 3 cái nhà hàng lớn luôn.
 

 
Trong quán ăn gần trường học…
 
Bị bác bảo vệ rượt một hồi nên cả 3 con người bất bình thường kia mệt lả. Ngồi thở dốc, cứ chút chút lại nhấc cốc nước đá lên uống.


-          Hai đứa…gọi món đi!


Maiko nói chẳng ra tiếng, thở hổn hển nhìn hai học sinh ngồi đối diện mình.


-          Vậy bọn em gọi nguyên cái nhà hàng nhá!


Haruki (Libra) cười típ mặt lại, dở khuôn mặt trẻ thơ trong sáng kia ra nhìn cô.


Nói rồi, cậu vẫy người phục vụ lại trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của cô giáo chủ nhiệm.


-          Anh à, tôi muốn gọi tất cả…


Chưa kịp nói dứt lời thì cô Maiko nhoài người sang bịt cái miệng đáng sợ kia lại. Cô lúng túng kêu người phục vụ.


-          À không…cho tôi một con gà nướng và ba bát canh rong biển.


Maiko vẫy vẫy tay. Người phục vụ cũng nhận thấy…mấy người này thật quá có vấn đề, thôi cứ ghi món đã rồi tí kêu người khác ra làm thay, chứ phục vụ cái bàn này cũng hoảng chết mất.
 
“Bụp”
 
Bỗng nhiên, điện trong nhà hàng tắt. Mất điện chăng? Nhân viên trong đây khá hoảng, khách khứa thì chỉ có mỗi 3 người vừa đến.


-          Chuyện gì vậy?


Maiko kéo tay anh phục vụ đứng bên cạnh hỏi. Tự nhiên mất điện, trong này tối thui luôn.


-          Hình như đang bị mất điện, đợi tôi một chút!


Nói xong, người phục vụ chạy đi mất. Để ba người ngồi im một chỗ. Ngồi rất lâu mà vẫn chưa thấy có tiếng động gì cả, Hakiwa (Gemini) định đứng dậy đi xem thì…
 
“Choang…”
 
Tiếng cửa kính vỡ, những mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Haruki (Libra) và Maiko cũng đứng dậy nhìn về phía kính vỡ. Một đám người côn đồ cầm gậy sắt xông vào nhà hàng.


-          Chuyện…chuyện gì…đây?


Maiko đứng phía sau Haruki (Libra) và Hakiwa (Gemini) lo lắng hỏi.


-          Aiz…muốn yên bình một chút mà! Bọn này thật quá đáng nha!


Haruki (Libra) khó chịu lên tiếng. Vụ “bắt cóc” Shindo (Pisces) vừa mới diễn ra có mấy tiếng trước. Lần này lại đến cậu gặp nguy hiểm. Thật là, bọn người này sao dai như đỉa đói vậy?


-          Này cô, bây giờ rất tối, bọn chúng chưa thể nhìn thấy cô đâu! Mau rời khỏi đây đi! Nếu có thể báo cho Yuiui (Aries) và Shenri (Leo) hộ nhá!


Haruki (Libra) quay sang nói chuyện với Maiko, nói thật nhỏ nhẹ để đám kia không để ý.


-          Thế còn hai đứa? Sao cô bỏ mặc được chứ!


-          Cô nghĩ bọn này là ai chứ! Là Haruki (Libra) và Hakiwa (Gemini) lớp 2Z đó! Yên tâm. Mau đi đi!


Haruki (Libra) chỉ về phía cửa thoát hiểm đằng sau nhà hàng. Cậu giục cô đi nhanh. Trận chiến với mấy tên kia chỉ mình cậu với Hakiwa (Gemini) là đủ rồi!
 
Maiko vẫn lưỡng lự, cô thật chẳng biết phải làm thế nào. Bỗng…Hakiwa (Gemini) đẩy thật mạnh cô đi nhanh về phía cửa.


-          Đi mau đi! Đừng để bọn chúng nhìn thấy cô.


Maiko ngoái đầu nhìn lại, cô phải chạy thật nhanh, thật nhanh đi báo cho mọi người chuyện này. Thật sự lần này Haruki (Libra) và Hakiwa (Gemini) lâm vào tình thế nguy hiểm rồi! Không còn dễ dãi giống như lần Haruki (Libra) dễ dàng trốn thoát và lần bắt cóc Shindo (Pisces) nữa đâu.
 
Cô thật sự không lường trước được rằng…khi cô quay lại thì nhà hàng đó chỉ còn là một đống đổ nát và…máu chảy lênh loáng khắp sàn gỗ.
 
Hai cậu học sinh của cô…đã mất tích.
 

 
Tại một quán ăn khác. Miroku (Virgo) và Takuya (Taurus) đang ngồi ăn rất vui vẻ. Họ bàn chuyện sôi nổi. Kể về mấy kỉ niệm vui vui. Miroku (Virgo) cũng cười, Takuya (Taurus) thì cắm cúi ăn, mồm nhồm nhoàm kể.
 
Đến khi ra về, Miroku (Virgo) theo Takuya (Taurus) tận đến nhà, vẫy tay chào cậu rồi mới đi về, thuận đường mà. Trời cũng đã nhem nhem tối, bóng đèn thì mờ mờ ảo ảo. Mọi thứ đều khó nhìn rõ.
 
Miroku (Virgo) bình tĩnh đi qua một con ngõ khá lớn nhưng ít người đi lại. Cậu có cảm giác không hay lắm! Nhưng vẫn phải về nhà thôi. Cứ đi được một bước thì cậu lại có cảm giác có người đi theo mình. Muốn quay đầu lại nhưng chưa xác minh được đó là người nào.
 
Đi đến giữa con ngõ thì đèn phụt tắt, qua ánh trăng mờ mờ cậu quay đầu lại nhìn…một con mèo hoang với đôi mắt sáng như đèn pha ô tô.
 
Thở phào, Miroku (Virgo) cúi xuống xoa đầu con mèo, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.


Bỗng… “Bốp” Miroku (Virgo) ngã xuống ngay bên cạnh con mèo, máu từ đầu cậu càng lúc càng chảy ra nhiều. Bọn đánh lén!
 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh gục Miroku với cây gậy sắt, tên đánh lén vẫy tay gọi thêm lũ đồng bọn ở phía sau đến vác cậu đi.


-          Mang đến chỗ thủ lĩnh! Mau!


Nhanh chóng, Miroku (Virgo) được đưa đi. Con mèo hoang cậu vuốt ban nãy chỉ đứng im nhìn, kêu lên vài tiếng rồi bỏ đi.
 

 
Ba người mất tích…chuyện rồi sẽ đến đâu?
 
.
 
.
 
.
 

Hết tập 5


P/s: Định post bài vào ngày 9/8 cơ mà tác giả post lúc 12.06 AM (theo giờ máy tính nhà t/g) nên đã sang mùng 10!! Xin lỗi mọi người!=((
       
       Tập này dài quá nên post hai lần! Cảm ơn đã ghé đọc!
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
Gokusen 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 5   Gokusen 5 Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 12:17 pm

Ừm, mình thấy Gem với Lib có thân nhau nhưng không nói năng với nhau thế đâu. Hai đứa theo lí thuyết và có thực tế mình thấy thường đứa tung đứa hứng ấy
Sco bị tsun à _(-ω-`_)⌒)_ )
hóng chap mới nhé, mau mau nhé~
http://sauloveren303.wordpress.com/  
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
Gokusen 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 5   Gokusen 5 Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 1:53 pm

Cũng may là nàng có ghi thêm cái ngoặc đơn nếu không ta cũng chẳng tài nào nhớ nổi tên mấy đứa này :)) 

Vãi cả thằng nhóc đen sì  =)) 

Haruki (Libra) cười típ mặt lại, dở khuôn mặt trẻ thơ trong sáng kia ra nhìn cô.
-> Theo ta thì "giở" sẽ hay hơn  :3 
Bỗng nhiên, điện trong nhà hàng tắt. Mất điện chăng?
-> Bỗng nhiên, đèn trong nhà hàng tắt. Mất điện chăng? (ý kiến cá nhân thôi  :3 )

Dù sao thì truyện cũng rất hay, ta hóng chap mới của nàng a ~


Ba người mất tích…chuyện rồi sẽ đến đâu?


Hồi hộp ghê   :3
 
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 5   Gokusen 5 Icon_minitimeWed Aug 13, 2014 9:41 pm

Rain đã viết:
Cũng may là nàng có ghi thêm cái ngoặc đơn nếu không ta cũng chẳng tài nào nhớ nổi tên mấy đứa này :)) 

Vãi cả thằng nhóc đen sì  =)) 

Haruki (Libra) cười típ mặt lại, dở khuôn mặt trẻ thơ trong sáng kia ra nhìn cô.
-> Theo ta thì "giở" sẽ hay hơn  :3 
Bỗng nhiên, điện trong nhà hàng tắt. Mất điện chăng?
-> Bỗng nhiên, đèn trong nhà hàng tắt. Mất điện chăng? (ý kiến cá nhân thôi  :3 )

Dù sao thì truyện cũng rất hay, ta hóng chap mới của nàng a ~


Ba người mất tích…chuyện rồi sẽ đến đâu?


Hồi hộp ghê   :3

Thật sự là khi nàng com ta vui lắm!! Cơ mà, chỉ cần nàng đọc là ta vui thật!!! Thật đấy!!!!!

Cơ mà ta thấy ta vẫn mắc nhiều lỗi, nàng cứ bắt lỗi thoải mái nhớ!!!!!!!! Sẵn lòng!!!!!! Bây giờ mới có thời gian trả lời nàng a!! Yo!!!
 
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 5   Gokusen 5 Icon_minitimeWed Aug 13, 2014 9:43 pm

FlorenceKailey đã viết:
Ừm, mình thấy Gem với Lib có thân nhau nhưng không nói năng với nhau thế đâu. Hai đứa theo lí thuyết và có thực tế mình thấy thường đứa tung đứa hứng ấy
Sco bị tsun à _(-ω-`_)⌒)_ )
hóng chap mới nhé, mau mau nhé~

Ờ!!! Thực ra ta xây dựng hình ảnh hai đứa này có vấn đề cho nó vui, phần hài hước của truyện mà=))))

Ta sẽ cố gắng hết sức!!! Cảm ơn đã ghé!! Yo!
 
Takahashi Yuki
Học sinh chưa nhận lớp
Takahashi Yuki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 15/02/2002
Join date : 28/07/2014
Gokusen 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 5   Gokusen 5 Icon_minitimeThu Sep 18, 2014 4:25 pm

*giơ tay* Cho hỏi, khi nào có chap mới vậy?
 
Sponsored content
Gokusen 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 5   Gokusen 5 Icon_minitime

 
 

Gokusen 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Gokusen 1
» Gokusen 2
» Gokusen 3
» Gokusen 4
» Gokusen
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Gokusen-