Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
gemini cool
Học sinh chưa nhận lớp
gemini cool
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 15/06/2000
Join date : 06/08/2014
[ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 1   [ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 1 Icon_minitimeSat Aug 09, 2014 10:28 pm

Chap 1a:

Câu chuyện bắt đầu trong một không khí phức tạp, vui có, buồn có, đau khổ có, muốn nhảy lầu cũng có,....Nói chung là có hết. Nhưng đây là cái bối cảnh khỉ gió nào mà bùm beng vậy? Xin thưa rằng đó là giai đoạn đầu hè, khi mà những học sinh phải trải qua thử thách kinh hoàng nhất trong đời mang tên: THI HỌC KỲ

Trên một cái cây cổ thụ khá đồ sộ, có lẽ đã được trồng không dưới mười năm, một nhóm học sinh đang tụ tập tán phét với đủ mọi biểu cảm : Đứa nằm vắt vẻo thở ngắn than dài, đứa quăng sách vở hét ỏm tỏi, đứa ôm mặt khóc tu tu,.....Chậc chậc, đạo diễn nào muốn quay phim thì biết địa chỉ rồi nhé. Diễn viên ở đây đa sầu đa cảm vậy chắc diễn tốt lắm đó!
Trở lại với chủ đề chính:

"Trời ơi! Sao môn nào tao cũng xơi ngỗng hết dzậy?" Con nhỏ tóc cam úp mặt vô tập vở đang cầm trên tay mà rống lên, nhưng ngay lập tức nó nhận được cái cốc đầu từ thằng nhóc bên cạnh:

"Bố khỉ! Có cho tao ngủ không thì bảo!"

Nói rồi nó ngả người xuống tiếp tục giấc mơ, nhưng có lẽ do bị phá đám giữa chừng nên không ngủ được nữa. Bực mình, nó ngồi phắt dậy tìm kẻ gây họa vừa nãy trút giận.

"Thôi đi Yết, giờ mày vẫn còn tâm trí làm mấy cái trò ba lăng nhăng ấy hả?"

Một giọng nói pha đầy uy lực tựa Sư Tử Hà Đông cất lên khiến cả nhóm tập chung hết về phía hai đứa kia. Thằng Yết thấy vậy mặt đỏ gay, quay ra mỉa mai chưa thẹn:

"Dạ, em biết chị Xử giỏi giang rồi, em đây chỉ thuộc loại não bé lên giờ ếu biết ôn gì đâu"

"Mày", Xử Nữ nhăn mặt, hừ, cái thằng cờ hó chết băm chết bằm. Nếu không nhờ ngồi cạnh con Song Tử thì chắc nó chưa qua được lớp 6 rồi, chứ đừng nói gì là ngồi đây vênh mặt với cô. "Đồ đàn ông chỉ biết bám váy phụ nữ", cô giả bộ nói bâng quơ, nhưng thực ra trong lòng đang muốn đáp trả cho bõ tức.

"Thích gây sự hả, nể mặt Gemi tao mới bỏ qua cho mày đấy, lần sau thì đừng hòng"Thiên Yết nhướn mày đe dọa.

"Ờ, mày muốn làm gì tao?"Xử Nữ thách thức, dám xúc phạm cô trước mặt bạn bè ah, không có kết cục tốt đâu nha.

"Để xem nhé" Yết chuẩn bị giơ nắm đấm lên thì ngay lập tức bị một bàn tay nắm lấy, không sai, gần trung tâm của cuộc cãi nhau củ chuối này nhất- Song Tử.



"Thôi tôi xin ông bà, sắp thi mà cứ gây sự thế hả? Có biết là trong giờ kiểm tra cần nhất tình đồng đội không?" Tử Nhi khẩn khoản can ngăn, nhìn bộ mặt bánh đa nhúng nước đó thì đến xã hội đen cũng phải mềm lòng chứ đừng nói gì cặp đôi khắc khẩu kia. Hơn nữa, Yết từ lâu đã đặt Song trong lòng rồi, giờ manh động phát là hình tượng đẹp của cậu lập tức tan thành mây khói ngay. Còn Xử trước giờ rất tôn trọng Song nên tất nhiên là khói trên đầu đã tắt lúm từ hồi nào.



Chap 1b:



Chap 1b:

"Hứ"

Hai thùng bom đồng thanh rồi làm mặt quỷ khiến cả lũ cười rầm lên, đúng là tuổi học trò, hờn giận qua như nhanh chong chóng vậy.

Nhưng trông thế thôi chứ trong bụng chị Xử nhà ta vẫn không thỏa đáng lắm, đặc biệt là khi nhìn thấy thằng cờ hó kia đang lợi dụng cái nắm tay của Song để lên mặt với Bảo. Hừ! tại sao cô lại tạo cơ hội tốt như vậy cho nó chứ! "Được lắm, coi như ván này mi thắng, lần sau đừng hòng" Xử rủa thầm trong bụng.

"Oạp, mai thi lịch sử rùi, làm sao đây?"
 Một lần nữa, cái giọng não nề như ai như oán của Kết tiếp tục mở đầu câu chuyện. Mà đương nhiên cũng không trách nhỏ được, mai là ngày mà nó phải đối diện với cái môn trời đánh đó mà bây giờ vẫn chưa tìm thấy chiến hữu nào để nhờ vả. Trong lớp thì thánh nào cũng đề phòng nó rồi, chỉ có cái nhóm bạn thân này là xem ra có thể trông cậy. Hic! Thực ra cũng phải cảm ơn ông trời lắm chứ, chỗ này may mắn làm sao lại tồn tại hai đứa học giỏi nhất nhì lớp- Bảo Bình- Song Tử. Nhưng nảy sinh rắc rối lớn rồi đây -thằng Bảo cực kỳ lập dị, hợp tác với nó thì thà nhảy xuống sông Hồng tự vẫn còn hơn. Xử Nữ tuy học không tệ, nhưng lại thuộc loại thanh niên nghiêm túc. Trong giờ kiểm tra chỉ có nó chỉ điểm mình chứ chép bài nó thì đừng hòng. Xét đi xét lại đứa an toàn nhất đương nhiên là Song Tử, nói đến con bé này thì ai cũng cảm thấy kì lạ , từ trước đến giờ cùng nhỏ quậy tung trời phá đất mà học vẫn giỏi, đã vậy trước hôm thi học sinh giỏi cấp quốc gia nó vẫn nhông nhông chơi đá banh cùng tụi con trai mà khi công bố kết quả thi lại được huy chương vàng nữa chứ. Thần bí, nhất định là có chạy chọt, nhưng gia cảnh nhà nó cũng bình thường, lấy đâu ra vài trăm triệu đút cho lũ giám khảo đây? "Ặc, hôm nào Kết tiểu thư ta phải thám thính xem con nhóc này có dùng bùa chú ám lên bài thi không mới được"- suy nghĩ của tiểu tai họa Ma "văn" Kết
"Phen này thì chết tao thật rồi, huhuhu". Kim Ngưu ôm mặt gào lên như con gái, cùng hoàn cảnh với cao thủ quậy ngầm kia, nhưng hắn còn tỉnh hơn đôi chút-bởi Song Tử là của Thiên Yết rồi, có ăn gan trời cũng chẳng dám giành đâu.

Thâm ý của thằng quỷ đó nhắc Ma Kết xác định lại số phận của mềnh, huhuhu, làm sao bây giờ???!!!

" Yahoo! Tụi mày!" Hai chiếc xe đạp mini skip một phát dưới gốc cây cổ thụ làm cả lũ giật mình, ka ka, xem ra cây cổ thụ này phải ráng lên rồi. Coi kìa, lại có thêm hai cục thịt chuẩn bị phi lên đó. Amen! Thật là phá hoại thực vật quá thể !

"Chết chưa mày"? Song Tử mặt tỉnh bơ, quay ra hỏi đứa con gái tóc xanh đang thoăn thoắt trèo cây hệt như hậu duệ của Tề Thiên Đại Thánh, mặc kệ chiếc váy ngắn bồng bềnh ẩn hiện cái-gì-thì-biết-rồi-đấy trong mắt thằng bạn đứng dưới. Chắc mọi người cũng thấy ngạc nhiên lắm khi mà tên vô dụng kia không có phản ứng gì đúng không? Ờ mà, thực ra hắn cũng có biểu tình vài lần kêu Sư Tử đền tiền bông gòn bịt máu mũi cho nó nhưng ngay lập tức được chị Sư khuyến mãi cho chục quả đấm vì cái tội dâm dê. Thế nên giờ thím ý đã rút ra một kinh nghiệm quý báu: Im lặng là vàng.

Quay trở lại với chủ đề. Chả là 30 phút trước hai thánh này có gặp chút sự cố nho nhỏ nên mới đến trễ. Còn muốn kể cụ thể thì em không dám, lỡ tụi nó mà phát hiện ra em đăng chuyện này lên thì chắc độc giả nên chuẩn bị ba nén nhang mà cúng bái tên tác giả xấu số ! Hic!

"À mà nè, sẵn sàng cho ngày mai chưa đó?" Cự Giải lo lắng xin cứu viện, hi vọng mong manh nhất của nó là hai đứa này đi nhờ vả Song Tử, số đông thắng một, bốn người bạn chí cốt hợp lực thì chắc Thiên Yết sẽ phải nhượng bộ thôi.

"Sau hôm nay tao nản quá mày ah! Có lẽ chẳng thi thố gì nữa đâu! Nhục, nhục quá."

Sư Tử buồn bã thở dài khiến cả bọn chú ý, và tất nhiên đã làm tụi nó chú ý thì cái con tác giả này buộc phải khai, hic, giờ xem nào một hai ba bốn năm bạn " chẻ "đã yêu cầu thì tý nữa em có gãy cái xương nào thì mấy thánh chịu trách nhiệm nhá, bắt đầu kể đây!
..............................
Đón xem vào chap sau nha
Cả lũ: Bốp! Mi troll bọn ta ah?????
Tác giả xách dép chạy gấp.

Chap 1c

Chap 1c:

Tác giả trở lại, ăn hại gấp đôi.
Tiếp tục nào, hôm qua kể đến đâu rồi nhể, à..........

Một ngày tồi tệ(phần 1)


Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với lũ "Sịp đỏ" nói chung và Sư Tử nói riêng
Chuyện này nên bắt đầu kể từ hôm qua..........

Mai sẽ có bài kiểm tra lịch sử 15 phút gỡ điểm

Có thể nói trong cái đợt thi học kì chết bầm này bạn thật ngu nếu trông chờ hoàn toàn vào tài năng chém gió của mình trong bài thi. Tại vì sao ư? Có lẽ mọi người không biết rồi, thầy hiệu trưởng ở đây cực kỳ vui tính và vô cùng thích trolll học sinh, đến nỗi có người phải hộc máu khi đọc xong cái đề do thầy chính thức biên soạn. Lớp 9E cũng không phải ngoại lệ, chả biết kiếp trước tụi nó có gây ra thảm họa gì không mà nơi đây được thiên hạ đệ nhất thánh troll này ưu ái, từ kiểm tra đến học kỳ đều một tay ổng nghĩ ra. Chính vì thế mà theo thống kê gần nhất thì điểm của tập thể thi đua 9E vô cùng lẹt đẹt, còn tỉ lệ học sinh thổ huyết vì ức chế với cái đề ngày một tăng cao.

Sau khi đọc thông báo nói 9E sẽ được đặt cách có bài thi riêng làm cả lớp sốc toàn tập, cô giáo chủ nghiệm ngất tại trận, lũ con trai chạy loạn khắp nơi, đứa cạo trọc đầu, đứa ra Keangnam nhảy lầu tập thể, thậm chí có đứa chu đáo đến độ đặt trước cả dịch vụ tang lễ cho mình rồi dành những phút giây cuối cùng cho người thân,....Đúng là bọn nhát chết! Nhìn xem, bên con gái...WTF, tụi nó đang làm cái quái gì vậy?

Trên một giàn tế lễ đã được dựng vô cùng công phu, một thầy tu mải mê đọc kinh thánh, bên cạnh đó là dàn nhạc rất du dương bắt nhịp cho những "con chiên ngoan đạo" cầu siêu cho linh hồn của mình:

"Xin chúa hãy tha thứ cho lỗi mà chúng con gây ra, vì thi học kỳ xong chúng con sẽ về với chúa , nơi thiên đàng hạnh phúc hay có thể là địa ngục trần gian....."

Bài thánh ca vang lên với giai điệu não nề nẫu ruột, nhẹ nhàng rót vào tai thầy hiệu trưởng kính yêu làm ông rơi từng giọng nước mắt và thầm nhủ:" Lũ trẻ đáng thương, có lẽ chúng đang tiếc nuối tài năng của mình, đề năm nay mình phải ra khó hơn mới được, vì tương lai Tổ quốc, các em phải cố gắng lên..."

Giờ là vài phút quảng cáo:

Quả cầu tiên tri, hãy mua quả cầu tiên tri ngay, thật tuyệt vời khi biết trước tương lai mình đúng không, lại còn có thể là phù thủy trước mắt con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hơn nữa, sản phẩm chúng tôi tiên đoán rất chính xác, cùng xem một ví dụ nhé: "Ù ù ù, hãy cho biết số phận của lớp 9E"

Tin tin, các bạn nhìn coi, nhanh vậy đã có kết quả rồi đấy, giờ chúng ta chỉ việc chờ mụ phù thủy trong quả cầu đọc đáp án là xong, thật đễ phải không nào!

Chà chà, bà ta đã hiện lên rồi kìa cùng nghe nhá:

"Chúng....nó....xác....định....cmnr....Tít tít"

Giờ xin quay trở lại với chương trình:

Cô chủ nhiệm không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, lũ học sinh này tuy quậy phá tung trời nhưng suốt bao nhiêu năm qua, chúng đã....vay nợ cô không ít lần mà chưa trả, nếu cả lớp DIE rồi thì cô đến sạt nghiệp mất thôi, tiền quỹ lớp, tiền bồi dưỡng giáo viên,.......Có lẽ khi cả bọn về thế giới bên kia chắc cô phải cắp hành lý bay theo chúng mất! Huhuhuhu!
"Thầy Thiên Mã" Cô giáo lấy hiết sức lực cộng kỹ năng học tây-kon-đô 3 năm trời tung một chưởng lực tựa Lệnh Hồ Xung trong Tân tiếu ngạo giang hồ vào văn phòng thầy hiệu trưởng, nhưng xui xẻo thay đúng lúc đó ông thầy thấy lục đục bên ngoài nên tưởng là người giao pizza tới bèn ra mở cửa, và thế là:

PHAI - IN - DỜ -HÔ! Bốp, ối, hự , choang, rè rè.....
.................................
Bảng tin nhà trường:

Tin buồn, thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm lớp 9E do tai nạn nghề nghiệp nên sẽ phải nhập viện ít hôm, lịch kiểm tra học kỳ hoãn lại đến tuần sau vì đề thi cần biên soạn lại, mong mọi người thông cảm cho sự cố này:

OHHH YEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!Cả trường nhảy cẫng vỗ tay reo hò nhưng sau đó nhanh lao ra keangnam cứu những thằng đang chuẩn bị tự tử...
.............................
"Trong thời gian cô Xà Phu( Tên cô chủ nhiệm) tĩnh dưỡng, cô tạm thời dạy tại lớp 9E, hy vọng các em giúp cô sớm hòa nhập với lớp mình" Một bà cô có vẻ khá chững chạc đứng trên bục giảng tuyên bố, haizzz, chính người phụ nữ bất hạnh đó cũng không thể tin mình sẽ phải chủ nhiệm cái lớp quỷ quái này.

"Vậy thưa cô, chúng em có phải làm bài kiểm ta nữa khô...ư ư " Thằng Ngưu sao chổi hồn nhiên phát biểu, không hiểu sao hôm nay chân tay cái lớp này chậm thế, mất khoảng 2 giây mới vội bịp miệng tên cờ hó kia lại, but:

TOO LATE !!!!

"Ồ, lớp mình phải Kiểm tra 15 phút ah, vậy mai các con chuẩn bị kiểm tra đi nhá, nội dung ôn tập là tất cả những gì đã được học từ đầu năm đến giờ"

Cả lớp:

Run rẩy

Sững sờ

Ngất!!!!
.................................
Cuối giờ học:

BẮT THẰNG TÓ KIM NGƯU LẠI, VẶT HẾT LÔNG CHÂN NÓ CHO TAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!

Tác giả: Một phút mặc niệm cho bé Ngưu
...............................
Tối hôm đó cả lũ gấp rút ôn bài, chỉ trừ ba đứa:

Song Tử: Mải lang thang trên facebook tìm bạn chém gió.

Bảo Bình: Đang tập trung nghiên cứu con gián mà nó vừa bắt được

Thiên Yết: Yên chí vì hôm sau có Song Tử....
.................................
Do ngày mai phải đối mặt với tử thần nên tụi nó không đứa nào lên face nói chuyện với chị Song. Cuối cùng sau khi thử hết tất cả chỗ bạn, Song lấy hết dũng khí nhắn tin cho Bảo. Đây là đoạn hộ thoại của tụi nó mà tác giả xấu xa lần được( Màu hồng là Tử Nhi, tím là Bình Bình)

Helllo Aquavina, đang làm gì vậy?

Cậu đến đúng lúc lắm , tớ vừa chứng minh được
một định lý vô cùng vĩ đại mà nhân loại nên quan tâm.


Wow, gì thế?

Hầu hết gián đều có râu!


Ngất!!!!
......................................

Couple, còn sống không đó?

Hơ hơ, còn


Thấy định lý của tớ thế nào?

Định lý giề, mà cậu là ai?


Ngất!!!!

*Cuộc nói chuyện của giáo sư lập dị và thiên tài đa nhân cách đến đây là kết thúc*

Hẹn gặp lại ở chap sau
 
 

[ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ Fanfiction] Khu rừng ma quái- chap 2
» [ Fanfiction] [Series] Băng nhóm Sịp Đỏ- Những chuyến phiêu lưu kỳ quái
» khu rừng bí ẩn-Chap 3
» Khu rừng bí ẩn-Chap 2
»  Khu rừng bí ẩn - Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng-