Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2   Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2 Icon_minitimeSat Aug 09, 2014 3:46 pm

Chap 2: Kết nạp.


_ Chị đến đây đến để vào hội dược không?


Câu nói của cô làm mọi người người đứng hình. Từ đằng xa, một cô gái tóc tìm giơ tay lên, thi triển ma thuật của mình. Aquariuos bỗng thoát khỏi bàn tay của chàng trai, lơ lửng trên không bay về phía cô gái đó. Cô chụp được, ôm vào lòng, rồi quay vòng vòng với khuôn mặt thích thú: "Kyaaa...! Dễ thương quá!!!" Aquariuos bị quang vòng đến mức chóng mặt, hoa mắt. Rồi một giọng nói pháp ra từ quầy nước trong hội:


_Libra em làm gì... với... ơ...
Đó là một cô gái tóc hồng và có đôi mắt đỏ sắc sảo nhưng rất dịu dàng, câu nói của cô ngập ngừng, ngay lúc đó Aquariuos cảm thấy không lành cố gắng thoát khỏi vòng tay của Libra. Cô gái tóc đỏ ấy chạy thật nhanh ra khỏi quầy, Aquarious cố vùng nhanh hơn nhưng...:


_ Ôi con nhà ai mà như mèo vậy hả... hihihi...


_ Ah... Aries-san thật là...-Libra cười nhẹ.


_ Má ơi,... tui  là người... mà... arg...


Aries còn dữ hơn Libra, cho Aquarious đi tàu lượn siêu tốc cả chục vòng, đã thế còn bẹo má cô nữa. Cô muốn nôn ra mà sốc quá nên cô cứ bị dốc ra rồi trào lại, mặt tái mét không giọt máu. Cô đang cầu thần thánh nào đo cứu cô thì:"Aries, dừng lại đi. Em ấy muốn nôn rồi kìa." Aries dừng lại, cô hoa mắt nhìn xem ân nhân của cô có nhung nhan ra sao. Là một cô gái tóc đỏ đang đứng chống nạnh với gương mặt cực kì nghiêm túc. Aries thở dài, đặt cô xuống đất mà cứ như dặt chân lên thiêng dàng vậy, mặt Aquariuos hạnh phúc biết bao. Cô gái "nghiêm túc" ấy đến gần cô, rồi ngồi xuống đối diện cô:


_Em muốn tham gia hội này sao?


_ Tôi... à... Vâng ạ!- Cô chợt nhớ ra rằng mình bị thu nhỏ rồi nên tuổi tác chắc sẽ nhỏ hơn nên cô nghĩ là mình nên lễ phép.
Anh chàng lúc nãy đứng cười khinh với cô, thầm nghĩ:"Sao chỉ lễ phép với chị ấy vậy, nhóc này!". Nói rồi cô gái đứng dậy đi lên lầu nói chuyện với ai đó. Vừa xong, thì ai đó tông của đi vào với một cô gái tóc đen mặc bộ kimono đỏ cùng với một thanh kiếm đeo ở hông trái. Còn chàng trai thì có tóc đỏ và mắt đỏ, nhìn trông rất láu cá và không được bình thường cho lắm. Có mấy người ra nói chuyện hắn và gọi hắn là Leo, cô gái là Taurus. Trong đó có một cô gái tóc xanh nhạt, cô là Pices cô nói với hai người đó về tôi, cho nên hai người đó cũng ngía nhìn tôi. Chàng trai tóc bạch kim thấy Leo, cười khẩy một cái:


_Mắt xếch về rồi đấy hả?
Nghe thấy vậy, Leo lại gần anh túm cổ áo dí sát mặt vào gầm ghừ, tạo ra sát khí phừng phừng ở hai phía:" Mày nói gì hả... Ahhhh" Chưa nói xong cô gái tóc đỏ lúc nãy vừa đi xuống lầu thấy cảnh tượng này cho hai tên tên đó hai quả thần công, làm cả hai văng vào tường nằm đơ dưới đất. Xuống theo cùng cô gái là một ông già 60 tuổi hơi gầy và mặc đồ nhìn rất nghiêm nghị. Aquariuos chợt nghĩ không lẽ đây là hội trưởng sao? Ông lắc đầu với hai anh kia:


_ Mấy đứa ồn ào thiệt đó! ai là người mới đâu?


_ Dạ đây, là Aqua Ga..Galaxya ạ!
Cô giơ tay thiệt cao cho ông thấy, rồi ông lại gần cô nhìn ngó kỹ càng, rồi hỏi tiếp:


_ Ma thuật là gì?

_ Đa dạng ạ!!!
Vừa dứt câu nói mọi người bắt đầu quay qua nhìn cô hết lượt, người thì ngạc nhiên người thì nghi ngờ cô nên nhìn cô kỳ thị. Aquariuos lạnh hết cả người, cô cô nói gì không đúng với trật tự sao? Cô gái tóc đỏ nhìn cô, rồi nói.


_ Tôi là Virgo, cô không nói dối chứ.


_ Đương nhiên rồi, chị Virgo!


_ Vậy thì,... NHẬN ĐI...!!!
Virgo giơ nắm đấm nhắm thẳng vào Aqua đấm thật mạnh. Aqua nhận thấy uy lực trong nắm đấm của Virgo, lỡ mà trúng là gãy xương ngay. Cho nên Aqua giơ bàn tay tạo ma thuật:"Holding Time" Virgo bị đứng lại, cô không thể nào mà cử động được dù chỉ một chút. Leo nhìn thấy Virgo bị như vậy, anh cảm thấy rằng Aqua không phải hạng vừa. Ngay cả hội trưởng Mavuos cũng bất ngờ về thuật này, vì đây là thuật thời gian đã thất truyền từ lâu. Leo cũng muốn thử sức nên anh tạo lửa vào tay, rồi chưởng về phía Aqua:"Dragonnn... FIRE!!!" Lửa bung trào cực mạnh vụt về phía Aqua, cô quay lại chỉ một ngón tay vào ngọn lửa rồi ngoắc thẳng lên, lập tức ngọn lửa đổi hướng lao về Leo. May mà anh kịp né không thì xui. Anh chàng tóc bạch kim kinh ngạc khi thấy cô điều khiển được ngọn lửa, anh cũng không thua tạo bóng băng quăng vào Aqua. Cô nhảy lên né nó, anh tạo tường băng để đâm Aqua:"Frozen Wall", cô nhanh trí cười khinh một cái, tạo thuật tập trung vào tay:"Ice Jet!" Tia băng cực đại phóng vào bức tường, nó vỡ tan ra hàng trăm mạnh lắp lánh, cô nhẹ nhàng đáp xuống đất:" Cô bé ấy có ma thuật băng giá của Scopio sao?" Virgo chợt nghĩ. Scopio cũng bị sốc khi thấy cô tạo băng phản lại, hội trưởng đứng đó vỗ tay. Rồi tất cả mọi người đều vỗ tay khen cô một cách kịch liệt. Cô hóa giải thuật cho Virgo, ông hội trưởng cười toe nói với cô:


_ Chào mừng cháu đến với RED SUN!!! 


_ Wha ~ Cháu cảm ơn. À ông cho cô gái này vào với nhé!


_ Cô gái nào...?
Moonix đậu trên bang công tầng trên nãy giờ bay lên rồi đậu xuống đất, vòng tròn ma thuật xuất hiện, con chim dần hóa thành một cô gái xinh đẹp. 


Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2 1239615-bigthumbnail
Cô mở đôi mắt của mình ra, cúi đầu chào hội trưởng. Moị người kinh ngạc về sự biến hóa của cô, hội trưởng thì suy nghĩ về loại ma thuật này nên đực ra. Taurus ( cô gái kimono) nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu:" Hai cô gái này thật kỳ bí.". Lúc này Moonix cất lời:


_ Cháu là Moonix, là một bạch phụng, ma thuật nguyệt quang.


_ Nguyệt quang, sức mạnh từ ánh trăng sao?


_ Vâng!


_ Được rồi chào mừng cháu luôn!! Hai đứa ở hội nhớ ngoan, đừng nhu hai tên ngốc kia- ông nói rồi nhìn vào Leo và Scopio.


_ Ông già!!! Ựa-ổng cho mỗi thằng một đấm bằng tay ánh sáng.


_ Dạ!!!- Aqua.


End chap 2 ....  1 








   
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2   Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2 Icon_minitimeSat Aug 09, 2014 4:27 pm

Xử Nữ... Hóng :3
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2   Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2 Icon_minitimeSat Aug 09, 2014 7:29 pm

vắng quá! mọi người ơi vào đọc đi
 
Sponsored content
Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2   Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2 Icon_minitime

 
 

Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun ( GTNV)
» Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 1
» Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3)
» Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 4)
» Đăng ký ảnh Chibi
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun-