Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Danger world - Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Danger world - Chap 6   Danger world - Chap 6 Icon_minitimeThu Jul 31, 2014 8:54 pm

Danger world - Chap 6 1276379jjk5zyamx4





Chap 6: Kẻ phản bội
 
“Bạch Dương à! Chơi với tôi đi!”
 
“Tiểu thư, cô còn phải đi học nữa mà! Để khi nào rảnh, tôi sẽ dẫn cô đi!”
 
“Không! Phải ngay và luôn cơ! Đi mà … nha …!”
 
“Haizz … được rồi! Nhưng chỉ một lúc thôi đấy. Tôi không muốn bị ba mẹ mắng đâu.”
 
“Ừ! Đi thôi! Hi hi …”
 
Danger world - Chap 6 Png+%28297%29

 
“Cái gì? Cô nói gì thế tiểu thư? Không thể như vậy được?”
 
“Ba mẹ cậu là kẻ phản bội, và cả cậu cũng thế! Biến đi!”
 
Danger world - Chap 6 2-chiec-la-cay Danger world - Chap 6 2-chiec-la-cay Danger world - Chap 6 2-chiec-la-cay

 
“Hu hu … ba mẹ. Đừng bỏ con mà!”
 
“Bạch Dương … con … cố gắng … bảo vệ cho Xử Nữ và … hãy sống nhé! Ba mẹ … luôn luôn … theo …”
 
“BA, MẸ, đừng đi!”
 
“Bạch Dương, ở đây nguy hiểm lắm. Để bác dẫn cháu và Xử Nữ ra khỏi đây. Hai đứa phải tự bảo vệ nhau đấy!”
 
Danger world - Chap 6 Png+%28268%29

 
“Bạch Dương …”
 
“Bạch Dương …”
 
“Bạch Dương …”
 
– Dương ca!!! – Xử Nữ kêu mãi nhưng Bạch Dương cứ đứng như trời trồng nhìn hai con người ở phía cao. Mất kiên nhẫn nên cô lay mạnh và gọi to lên. 
 
Bạch Dương bừng tỉnh, sâu trong hai mắt anh đang tua lại mớ kí ức hỗn độn mà từ lâu rồi, anh rất muốn nhớ nhưng đồng thời cũng mong nó bắn khỏi đầu mình. Anh ngớ mặt quay sang Xử Nữ, cô thắc mắc:
 
– Dương ca, anh sao vậy? Quen họ à?
 
Mặt Bạch Dương hơi biến sắc, giọng anh nhỏ dần:
 
– À, không …
 
­– Sao vậy? Cậu không quen tôi thật hả Bạch Dương? Trí nhớ của cậu kém đi từ khi nào vậy? – Người con trai đứng phía trên chợt ngắt lời Bạch Dương cùng với nụ nửa miệng.
 
Những giọt mồ hôi căng thẳng bắt đầu xuất hiện trên vầng trán của Bạch Dương. Anh nắm chặt tay của Xử Nữ, dường như anh không thể bình tĩnh hơn nữa:
 
– Chạy … chạy đi Xử! Bọn họ là Freeze đó!!!
 
Xử Nữ cũng biến sắc hoàn toàn:
 
– Cái gì? Tại sao họ biết mà tới được chứ?
 
— Chậc …! – Bạch Dương nghiến răng, để lộ ra hai cái răng nanh có phần dài hơn bình thường, giờ muốn bình tĩnh cũng khó nữa là. Anh nắm vội tay của Xử Nữ kéo đi.
 
Danger world - Chap 6 293142Barres_etoiles__43_

 
Bạch Dương và Xử Nữ cố gắng chạy thật nhanh. Ai chứ nếu là người đó thì anh không bao giờ thắng được, dù có khổ luyện như thế nào. Còn hai người kia vẫn đứng đó, trên môi nở nụ cười nhạt và lẩm bẩm:
 
– Cứ chạy đi! Cậu thừa biết không thể thoát khỏi tôi mà!
 
Cậu con trai còn lại giờ mới lên tiếng:
 
– Song ca, Bạch Dương hãy để em lo! À … mượn cái này chút nhé!
 
– S …
 
Tên Sư Tử nói xong liền giật lấy thanh kiếm trong tay Song Tử rồi nhảy phóc xuống dốc đồi cùng điệu cười ranh ma. Song Tử chưa kịp nói gì thì bóng dáng thằng em cũng mất dạng, anh cũng nín thinh luôn.
 
Ngồi phịch xuống, khuôn mặt hoàn mỹ lại trở về trạng thái “0˚C”, từ từ nhắm đôi mắt lại …
 
Trong khoảnh khắc đó, hai con ngươi xanh dương sâu thẳm ngày nào đã dần chuyển sang chuyển sang màu đỏ thẫm, thứ màu đặc trưng của máu.
 
Đôi mắt khép lại, những gì hiện ra không phải một màu đen kịt, mà là một quang cảnh rất rõ ràng. Phóng tầm mắt càng lúc gần hơn, bóng dáng của hai con người ngày càng rõ nét. Chúng đang chạy, khuôn mặt lộ ra sự lo lắng mặc dù không có màu sắc nào ngoài trắng và đen. Thích thú nhìn chúng, dù có cố gắng chạy xa cách mấy thì đối với Song Tử vẫn là đứng yên tại chỗ, cự li không hề thay đổi.
 
Danger world - Chap 6 88cf5eb43bb7

 
Những gì Song tử nhìn thấy chính là “Hiện tại”. Cái năng lực này phải nói là rất rất đáng sợ. Đôi mắt đó có thể nhìn thấy mọi thứ mà chủ nhân nó muốn, kể cả “Quá khứ” và “Hiện tại”. Nhưng nó không thể thấy cái chưa – xảy – ra là “Tương lai”, cái đó quá hão huyền, không ai nhìn ra chúng được đâu. Tóm lại, những chuyện đã và đang xảy ra Song Tử có thể nhìn được tất. Anh còn “tặng” cho nó cái tên “Dead Eyes”, nghe cũng hay chứ nhỉ?
 
“ … Và nó cũng chính là mầm mống của mọi tai họa …”
 
Danger world - Chap 6 Love-and-flower Danger world - Chap 6 Love-and-flower Danger world - Chap 6 Love-and-flower

 
– Dương … Dương ca à! Chạy tới khi nào đây? Em ­­­­__ hết nổi rồi! Hộc … hộc … – Xử Nữ chạy mà nói không ra tiếng nữa.
 
Bạch Dương cũng có hơn gì cô đâu. Khắp người ướt nhẹp mồ hôi, anh sắp tắt thở tới nơi rồi. Nãy giờ cứ cắm đầu chạy, không biết đã bỏ xa hai người kia chưa. Anh hồi hộp nhìn lại phía sau, ngoài làn sương dày mỏng thất thường kia thì chả thấy bóng người nào. Cả bọn cũng yên tâm hơn, anh và Xử Nữ buông người ngồi bệt xuống, hít lấy hít để.
 
Thế nhưng, tai họa không phải từ phía sau mà là ngay phía trước. Sư Tử ở trước mặt họ, tiến ngày một gần. Bước đi ung dung, chậm rãi, không chút hối hả. Tay anh cầm cây kiếm nhưng lại buông thõng cùng dáng đi cao ngạo, điệu cười ma mãnh. Chưa để cho hai người họ kịp phát giác ra mình, Sư Tử đã tự giác lên tiếng:
 
– Không ngờ hai người chạy cũng nhanh ghê ta! Mà sao dừng lại vậy? Đang vui mà, tôi chơi chưa đã!
 
Bạch Dương giật thót người, anh đứng tấn đằng trước Xử Nữ để che cho cô. Đôi lông mày rậm chau sát vào nhau, tâm trạng căng thẳng tột cùng. Anh cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể:
 
– Sư Tử, cậu …
 
– Anh không có tư cách gọi tôi bằng tên. Giờ sao đây? Muốn “tự giác” hay để tôi “phát giác”? – Sư Tử cắt ngang câu nói của Bạch Dương bằng giọng điệu cao ngạo nhưng pha chút phẫn nộ.
 
Bạch Dương như đã biết sẽ xảy ra chuyện gì, anh quay sang thì thầm với Xử Nữ:
 
– Xử, em chạy đi, càng xa càng tốt! Anh sẽ ngăn Sư Tử, đừng quay đầu lại nha!
 
Xử Nữ ngạc nhiên, tình thế này còn không biết nghĩ đến bản thân mà cứ lo cho cô như vậy sao? Cô níu áo Bạch Dương tỏ ý không muốn đi nhưng anh đáp lại cô bằng ánh mắt dịu dàng, an ủi: “Anh không sao! Chắc chắn!”.
 
Từ đáy cổ họng cô bắt đầu phát ra tiếng nấc rất nhỏ, chắc chỉ mình cô nghe thấy. Rồi cô cũng phải buông áo Bạch Dương ra, quay đầu chạy và mang theo đôi mắt buồn:
 
– Đừng để bị thương nha Dương ca!
 
Danger world - Chap 6 Valentine230 Danger world - Chap 6 Valentine230 Danger world - Chap 6 Valentine230

 
Chờ Xử Nữ đi khỏi, Bạch Dương mới tập trung vào Sư Tử. Tên đó thì cứ giả mặt ngây, huýt sáo:
 
– Oh! Hay thật! Vì cứu em mà chịu mất mạng luôn à? Sao anh cao cả thế?
 
Bạch Dương gằn giọng, anh không thích cái vẻ mặt đó của Sư Tử chút nào:
 
– Đó là chuyện của tôi! Giờ nếu cậu muốn bắt Xử thì bước qua xác tôi trước đã!
 
Sư Tử không hề ngạc nhiên, miệng còn cười lạnh:
 
– Vậy thì thôi! Dù sao tôi tới đây cũng không phải để bắt Xử Nữ – Trong phút chốc khuôn mặt cao ngạo đã biến đổi hoàn toàn thành ánh mắt sắc lạnh, phẫn nộ và đầy sát khí – Mà là anh đấy, Bạch Dương!
 
Bạch Dương giật bắn người. Mục tiêu của Sư Tử là anh chứ không phải Xử Nữ sao? Nãy giờ cũng không để ý là Song Tử đâu có ở đây. Không lẽ …
 
Anh định toan chạy theo Xử Nữ nhưng Sư Tử đâu dễ dàng để mục tiêu thoát như vậy.
 
Trước giờ Sư Tử rất ghét tay mình bẩn vì dính máu. Nhưng chỉ duy nhất máu của Bạch Dương là có thể khiến cho anh cảm thấy được “sạch” thôi. Từ cái ngày đó …
 
“Máu của kẻ phản bội có thể thanh tẩy được sự dơ bẩn của đôi bàn tay ta.
 
Nên hãy đến đây nào! Người mà ta luôn muốn giết nhất.
 
Máu của ngươi, của kẻ phản bội là thứ chất lỏng huyết sắc đáng ghê tởm.
 
Nhưng, ta lại rất cần nó để có thể sống dậy một lần nữa.
 
Vì hiện tại, “ta” và “họ” đã chết rồi!”
 
Danger world - Chap 6 10809059

 
Hai người kia đấu với nhau. Nhưng Bạch Dương lại hấp tấp nên đường kiếm cứ loạn xạ, khiến cho Sư Tử dễ dàng nắm bắt được hành động của anh hơn và bình tĩnh vừa công vừa thủ.
 
Tên Sư Tử này thật ra cũng là một tay cao thủ, ngoài Song Tử ra thì hắn chưa thua ai bao giờ, kể cả Bạch Dương. Chỉ là không thích đánh mà thôi.
 
Bốp!
 
Sư Tử chớp mắt lướt mình ra sau Bạch Dương, dùng chuôi kiếm đập mạnh vào gáy anh. Đầu Bạch Dương nóng bừng lên, ý thức của anh chỉ còn là một mảng tối, thân thể mất hết sức lực, buông người ngả về phía trước.
 
Cánh tay rắn chắc của Sư Tử đỡ lấy rồi vác anh lên vai. Khuôn mặt lúc này không biết là nên nói thế nào, chỉ là một sự thinh lặng:
 
— Đến đây thôi Bạch Dương! Đủ rồi …
 
Và bóng dáng của hai người dần dần tàn trong sương.
 
Danger world - Chap 6 83b77f3e9d7c

 
Sư Tử vác “cái xác” Bạch Dương trở về Freeze, còn Song Tử bảo là có chỗ phải đi nên kêu anh về trước. Sư Tử đến chỗ của Kim Ngưu nhưng ngoài thuộc hạ ra thì không thấy cô đâu cả. Tên thuộc hạ cúi đầu chào, Sư Tử lạnh nhạt:
 
— Ngưu nhi đâu?
 
Tên ấy kính cẩn trả lời:
 
— Dạ thưa … tiểu thư nói là chừng nào ngài về thì đến “chỗ cũ” rồi bỏ đi luôn ạ!
 
Sư Tử buông Bạch Dương xuống, tay chỉ vào cái lồng sắt ở góc phòng:
 
— Vậy ngươi đem tên này bỏ vào đó, chờ bọn ta về!
 
— Vâng!
  Danger world - Chap 6 75d454fbfa8d
 
Bum … bum … bang …!
 
Kim Ngưu ngồi uống rượu tại một quán Bar. Trong đây có lẽ cô là khác thường nhất, đa số nếu mặt mày không bặm trợn, xăm trổ đầy mình thì cũng vắt dao vắt kiếm, đeo súng đầy mình, như là muốn chứng tỏ ta đây là kẻ mạnh lắm. Duy chỉ có mình cô với gương mặt kiêu kì, ánh mắt thờ ơ và mái tóc đỏ rực nổi bật trong những bóng đèn Neon mờ mờ ảo ảo.
 
Cô gọi cho mình ly Calvados đậm nguyên chất có bỏ vào một viên đá lạnh và ung dung ngồi nhâm nhi, mấy tên đi ngang cứ hướng cặp mắt cáo già nhìn cô không chớp.
 
Có một tên sấn lại gần cô. Hắn xăm trổ đầy cánh tay, tóc tai bù xù nhuộm xanh nhuộm vàng nhìn mà phát tởm. Hắn choàng vai cô, nở nụ cười mà hắn cho “đẹp nhất”:
 
— Sao người đẹp lại dám tới chỗ này? Anh nghĩ không hợp với cô em đâu! Để anh dắt em đến chỗ này vui hơn nhiều. À Bartender, cho một ly giống thế nhé!
 
Bartender chảy mồ hôi lạnh. Chỉ là vì sợ thay cho cái tên gan cùng mình đó thôi. Anh biết rõ trong số những người ở đây, đáng sợ nhất chính là vị tiểu thư trước mặt. Tuy dáng người mảnh mai vẻ yếu đuối nhưng chưa ai kiếm chuyện với cô mà được yên thân bao giờ cả, hầu như đều là “một đi không trở lại”. Mỗi lần cô đến đây thì thiếu gì người giống tên này. Thật là chán sống rồi!
 
Danger world - Chap 6 Png+%28296%29

 
Kim Ngưu chả thèm để ý đến Bartender làm gì. Cô liếc cái tên dám khoác vai mình bằng nửa con mắt, cười lạnh một cái rồi khịt mũi vẻ khinh thường:
 
— Hừm! Mùi thuốc súng rẻ tiền! Biến!
 
Tên đó không biết là nên nói hắn ngạc nhiên hay tức giận, chỉ thấy hai mắt hắn mở to hết cỡ, cái giọng như nén xuống, hắn chỉ vào cây súng ngắn bên hông mình :
 
— Hả??? Thuốc súng rẻ tiền? Cô em có biết đây là loại nào không mà nói vậy?
 
Kim Ngưu khoanh tay lại, hơi nghiêng người ra sau, tuyệt chiêu “giáo huấn để mỉa mai” của cô chắc không có ai sánh bằng rồi:
 
— Đó là loại KC – 50 được chế tạo cách đây 30 năm. Mùi của nó rất hắc và dễ rò rỉ ra vỏ đạn, chất lượng kém cực kì, ngửi thoáng là biết ngay. Đã vậy hỏa lực của nó chỉ bằng một nửa loại FP – 02 vào 10 năm trước thôi. Nếu không muốn bị chê là rẻ tiền thì ít ra cũng phải xài loại S5 – PK của 5 năm trước, vừa không có mùi mà hỏa lực gấp 5 lần FP – 02 kìa! Hiểu chưa anh “zai”? Giờ thì … BIẾN!
 
Rầm!
 
Tên đó cảm thấy bị xúc phạm nên tức giận đập mạnh vào bàn như muốn dọa cho cô sợ. Cơ mà mặt của Kim Ngưu rõ phởn, chẳng thèm quan tâm, cứ tiếp tục nhâm nhi ly rượu. Mắt hắn long lên dữ tợn, quát lớn đến nỗi ai cũng phải ngoái lại “dòm”:
 
— Cô biết nhiều thứ quá nhỉ? Nhưng tưởng chỉ có vài thứ đó thôi mà lên mặt dạy đời tôi à? Không nói nhiều, hôm nay phải cho cô biết tay!
 
Hắn nắm chặt tay Kim Ngưu định kéo cô đi thì có một cánh tay khác chặn lại. Hắn ngước nhìn người đó, chưa kịp nói gì đã bị “một khối băng” thủng vào tai:
 
— Bỏ ra ngay!
 
— Mày là ai? – Hắn cứng họng mà hỏi to.
 
Bốp …
 
Người đó cười nhạt, nhanh chân đá một cú trời giáng làm hắn văng thẳng vô bàn ghế, ho ra máu luôn. Đang hăng nên định làm thêm cái nữa nhưng giọng Kim Ngưu lạnh lùng chen ngang:
 
— Sư ca, anh đến đây để uống với em hay đi đánh lộn?
 
Sư Tử khựng lại, quay mặt về em gái, làm cái điệu bộ gãi đầu “ngố” và nở nụ cười hết sức là … “ngô nghê” như mình không có làm gì hết:
 
— Haha! Đương nhiên là đến đây để uống với đứa em yêu quý của anh chứ nhỉ!
 
Tên bị đánh sợ hãi. Lần này hắn đụng phải “thứ dữ” sao? Cái xương sườn của hắn chắc bị gãy 2, 3 cọng gì rồi, mới có một cú đá thôi mà! Hắn ôm hông sườn chạy ra khỏi quán, miệng còn đang túa máu. Cả quán nhìn bộ dạng hắn chạy mà chẳng dám ho he gì tới hai anh em nhà này, cứ mạnh ai nấy làm.
 
Danger world - Chap 6 B10a04b3cf80

 
Sư Tử ngồi lại với Kim Ngưu, kêu một ly Vodka đá đặc, anh bắt chuyện:
 
— Anh và Song ca mới đem đồ chơi về. À … tên này đặc biệt lắm đấy! Đi không?
 
— Hm … — Một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên vành môi Kim Ngưu – Có trò vui mới à? Đi chứ! Sao em từ chối được!
 
“Trò vui mới, tôi biết rồi nhé!
 
Anh trốn cũng kĩ thật. Nhưng tiếc là không thể nào thoát khỏi anh ấy được đâu.
 
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi đã không sống trong bao lâu rồi?
 
Gặp lại anh quả thật tôi rất vui!
 
Nào! Giờ thì … chào mừng anh đến với Địa Ngục của tôi.
 
Welcome to my Hell!”
 
Danger world - Chap 6 HA_png01100238



 
End chap 6
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Danger world - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 6   Danger world - Chap 6 Icon_minitimeThu Jul 31, 2014 9:42 pm

ta chỉ muốn biết XN có bị bắt chưa mà nàng ngưng lại rồi =_= Chắc ta hóng đến chết mất :))
ps. "em" SưT của nàng dễ thương phết :v
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 6   Danger world - Chap 6 Icon_minitimeFri Aug 01, 2014 8:50 pm

@yooh: Yeh nàng =]]] Xử Nữ ta cg hk bik cho làm sao lun! Còn "ẻm" SưT của ta còn nhìu điều dễ sương lắm :))
 
Sponsored content
Danger world - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 6   Danger world - Chap 6 Icon_minitime

 
 

Danger world - Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Danger world - Chap 2
» Danger world - Chap 3
» Danger world - Chap 5
» Danger world - Chap 4
» Danger world - Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Danger world-