Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kimliyul
Học sinh chưa nhận lớp
kimliyul
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 09/01/1995
Join date : 15/07/2014
[Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH    [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 2:07 am

Tác giả: Thượng Quan Hạ Vũ
[Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  2youas7_th


Anh đến bên em trong buổi chiều nắng nhạt. Em thong dong đi trong sân trường, mắt thì cứ dán chặt vào những quyển sách đang cầm trong tay. Rồi bỗng nhiên, em bị hất ra một cái đau điếng. Nhăn mặt rồi ngước lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra do em mải mê nhìn sách mà đã va phải anh.


Anh gãi đầu ngượng ngùng xin lỗi, sau đó chìa bàn tay rắn chắc ra kéo em đứng dậy. Em là một con mọt sách, nói sách cho ra vẻ kiến thức chứ thực ra, em nghiện tiểu thuyết thì đúng hơn. Còn anh, một công tử con nhà giàu, lại có bố mẹ làm to, trong trường hầu như ai cũng thầm ganh tị với anh.


Em đã từng nghĩ, chắc hẳn anh phải kiêu ngạo lắm. Mà cũng phải thôi, sinh ra đã khôi ngô, lại thêm điều kiện khá giả như thế, anh có quyền kiêu hãnh với thân phận của mình. Không như em, một con bé bình thường, nhà không mấy giàu sang, ấy thế mà em cứ suốt ngày chìm đắm trong những câu chuyện hư ảo từ những cuốn tiểu thuyết dày cộm. Thành ra, anh không khác gì là chàng bạch mã hoàng tử trong cổ tích hay các soái ca trong ngôn tình cả. Nhưng trái hẳn với địa vị của mình, anh lại vô cùng thân thiện với em. Không những anh xin lỗi, còn giúp em mang những quyển sách nặng trịch về nhà. Thật lạ là em lại đồng ý, hay có thể là em đã bị anh hớp hồn mất rồi.
Nhiều ngày sau đó, khi tình cờ gặp nhau trong sân trường hay trên hành lang, anh đều chào em bằng một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nói ra thật đáng xấu hổ, em chẳng biết làm gì ngoài việc ngây người ra nhìn anh. Em hết ngồi mơ tưởng thứ này thứ nọ, lại chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Dù biết việc anh thích một người như em là chuyện viễn vông, nhưng em vẫn không thể ngừng được cái suy nghĩ đó.


Cuối kì nhà trường tổ chức đợt cắm trại, em rủ mấy nhỏ bạn cùng đăng ký nhưng mắt thì láo liêng xem anh có đi không. Rồi có tiếng vỗ vai đằng sau, chính là anh. Vẫn nụ cười chết người đó, vẫn ánh mắt dịu dàng đó, anh tiến tới đăng ký bên cạnh em. Em thề là lúc đó ngoài mặt rất bình tĩnh trả lời anh, nhưng bên trong thì cứ như nội tạng đang vật lộn với nhau vậy. Không ngờ trước đây em chỉ biết lướt nhìn anh từ trên lầu hay góc hành lang, bây giờ lại có thể cùng trò chuyện vui vẻ với anh một cách thân thiết. Đến những nhỏ bạn thân của em cũng không thể tin vào mắt mình. Tụi nó cứ tra hỏi em như hỏi cung, nào là làm sao được anh để mắt đến, nào là anh thích mẫu người như thế nào. Quả thật ngoài cái lần va chạm như trời giáng đó ra, em không hề biết nói thêm gì về anh cả. Hàng đêm em cứ nghĩ vẩn vơ rằng phải chăng hôm đó là ngày định mệnh.


Rồi hôm cắm trại, khi chơi trò đi tìm kho báu, vốn dĩ biết mình hậu đậu nên em luôn bám sát nhóm của mình. Nhưng xui xẻo lại trúng phải con nhỏ mà em ghét nhất lớp. Thế là sau một hồi tránh né như tránh tà, em đã bị lạc. Đi lòng vòng mãi mà cũng chẳng bắt gặp một ai, lúc này em mới thấy khu rừng sao mà rộng lớn. Đọc truyện thấy có việc đánh dấu vào cây, em cũng bắt chước, nhưng đi một hồi lại không ra được. Lê lết được đến gần con suối, em ngồi đó mà than thân trách phận. Lúc ấy, em chực òa khóc. Nhưng không ngờ xuất hiện cái vỗ vai quen thuộc, quay đầu nhìn lại thì chính là anh. Quả thực em cứ nghĩ rằng mình nằm mơ, đang đóng vai nữ chính trong những cuốn ngôn tình nổi tiếng.


Anh vừa dẫn em về lại nơi tập trung, vừa liên tục trò chuyện để em bớt sợ. Rồi đột nhiên anh ngỏ lời thích em. Lúc đó em thật không tin vào tai mình nữa. Chỉ biết lặng thinh mà nhìn anh chằm chằm. Anh cười hiền bảo em không đáp lại cũng không sao, sau đó chầm chậm bước đi. Em chợt nhớ đến những truyện nữ chính vì rụt rè mà vuột mất cơ hội, thế là mạnh dạn níu anh lại. Em vừa cúi đầu, vừa khẽ nói em cũng vậy. Không ngờ anh cười tươi rồi ôm chặt em vào lòng. Mặt em lúc đấy không biết có đỏ hay không nhưng người em thì nóng ran như lửa đốt.
Sau buổi cắm trại “ bất cẩn” đó, em và anh chính thức hẹn hò. Thật sự nhìn đâu em cũng chỉ thấy toàn một màu hồng. Rồi 2 tuần sau, anh rủ em đi du lịch. Em cũng e dè vì đây là lần đầu cùng bạn trai đi chơi xa, nhưng anh năn nỉ mãi cũng khiến em xiêu lòng. Hơn nửa ngày đùa giỡn trên bãi biển, em và anh cùng ngồi lại ngắm hoàng hôn. Và chuyện gì tới cũng đã tới. Tối hôm đó em và anh ‘’vượt rào’’.


Cái lần đầu tiên đó đau đớn lắm nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì người đó chính là anh. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ câu nói của anh lúc đó: ‘’Em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu!’’. Cứ tưởng như hạnh phúc đã tìm thấy em, nhưng nó nhanh nở rồi cũng chóng tàn. Ngày hôm sau trở về trường, anh gặp em mà như người xa lạ. Không những vậy, đi đến đâu em cũng cảm thấy những ánh mắt khinh miệt, những nụ cười cợt nhã của mọi người như đang nhắm vào em.


Đến khi vào lớp, nhìn vẻ mặt tối sầm của hai nhỏ bạn thân, em mới biết được một chuyện động trời mà chỉ có em là còn chưa lý giải được. Anh quen em vì đã đánh cược với nhóm bạn và khi anh thắng, anh muốn món gì cũng được. Họ vốn nghĩ một đứa suốt ngày cứ biết có sách như em sẽ chẳng thể nào tin anh, nhưng sự thật thường phũ phàng, em đã tin anh, tin một cách mù quáng.


Em tin anh đến nỗi trao luôn đời con gái cho anh chỉ vì những câu nói ngọt ngào, những hành động dịu dàng, những viễn cảnh mơ mộng mà anh đã vẽ ra. Và giờ đây, tất cả hậu quả chỉ một mình em gánh lấy. Còn anh, là con trai nên anh chả mất gì cả. Nghe tin sét đánh ấy, em bật khóc rồi ôm cặp chạy một mạch về nhà trước bao ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong trường.
Em trốn trong phòng và khóc nức nở. Tưởng như trời đất đã sụp đổ ngay trước mắt mình. Liếc nhìn những cuốn tiểu thuyết trên bàn, em mới nhận ra bản thân mình quá ngu ngốc. Những chàng hoàng tử chỉ có trong cổ tích chứ làm gì có ngoài đời thực. Làm gì có chuyện một người đẹp trai, nhà giàu như anh lại đi thích một đứa tầm thường như em. Lúc ấy đầu óc như điên loạn, em vứt tất cả những gì tay mình cầm được. Cả phòng là một mớ hỗn độn, cũng như tinh thần của em lúc bấy giờ. Một ý nghĩ kinh khủng vừa xuất hiện trong đầu em, chính là tự tử. Phải rồi, chuyện nhục nhã như thế bây giờ cả trường đều biết, mình còn mặt mũi nào đi học, ba mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người.


Lúc đó mẹ em chợt mở cửa vào, ánh mắt thất thần nhìn em, rồi bước tới ôm em vào lòng. Em không thể nói được gì ngoài câu: ‘’Chắc con chết quá mẹ ơi!’’, mặt thì lấm lem nước mắt. Khi em run rẩy kể cho mẹ nghe mọi chuyện, mẹ vừa giận vừa thương. Nhìn vào mắt mẹ là cả một sự thất vọng xen lẫn chua xót. Mẹ vừa mắng em ngu dại vừa ôm đầu em mà xuýt xoa. Sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, mẹ bảo em ngồi im, không được làm gì dại dột rồi vội vã chạy ra ngoài.


Ngồi một mình trong phòng, những ký ức về anh lại ùa về như cuốn phim quay chậm. Nhưng đến đoạn tối hôm đó, bấy giờ em chỉ cảm thấy buồn nôn. Em thực sự ghê tởm anh lẫn chính mình. Tất cả những gì anh nói, anh làm cho em trước đây đều là giả dối. Hình tượng hoàn mỹ của anh cũng như bong bóng mà vỡ tan. Quả thực con người không ai hoàn hảo. Anh có vẻ ngoài bóng bẩy nhưng nội tâm lại thối nát. Chẳng qua hình thức tốt đẹp đó cũng chỉ nhằm phục vụ cho bản tính tham lam, sở khanh của anh mà thôi. Em cảm thấy thương hại chính mình, bấy lâu cứ tôn thờ anh như một tình yêu thiêng liêng mà vốn dĩ, anh không có tư cách để chạm tới. Anh đam mê cái hư danh phù phiếm mà hại đời một người con gái, em chợt nghĩ không biết sẽ còn bao nhiêu người giẫm lên vết xe đổ của em mà xót xa vô hạn.


Suy nghĩ mông lung một hồi, mẹ chạy vào dúi vô tay em một viên thuốc. Mẹ bảo đó là thuốc ngừa khẩn cấp, chỉ cần bây giờ em uống một viên rồi ngày sau uống thêm một viên nữa sẽ an toàn. Mẹ còn bảo sẽ xin hiệu trưởng để em chuyển trường, không học ở đó nữa. Lúc đó em chỉ biết khóc mà ôm chầm lấy mẹ. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi ta vấp ngã. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nó sẽ không bao giờ bỏ rơi ta.


Sau một hồi mẹ trấn an em thì ba về đến. Biết được sự việc ba rất giận, còn cầm chổi toan đánh em, nhưng mẹ đã can ngăn. Quả nhiên dù giận thế nào, ba mẹ vẫn thương em hơn bất cứ người nào khác. Không những chuyển trường, ba còn quyết định chuyển nhà vì không muốn em bị người khác xì xào bàn tán.


Đến nơi ở mới, sống trong môi trường mới, em cảm giác như vừa chết đi sống lại. Anh nói đúng, cái đêm hôm đó em sẽ không bao giờ quên được. Em phải nhớ để luôn nhắc nhở mình đừng bao giờ ảo mộng về những chuyện hoang đường như thế, đừng bao giờ chỉ yêu bằng mắt hay bằng tai mà phải cảm nhận bằng con tim của mình, đừng bao giờ tự kết liễu cuộc đời chỉ vì một người không xứng đáng, và quan trọng hơn hết, cách trả thù anh tốt nhất chính là em phải sống tốt hơn gấp trăm lần trước đây.


Còn anh, em nghĩ anh sẽ không bao giờ biết được cái gì gọi là yêu. Bởi vì tình yêu không đến với ai chỉ biết đùa giỡn. Anh cũng sẽ không tìm thấy được người thật lòng vì anh đã tự lừa dối bản thân, tự cho mình cái quyền giẫm đạp lên tình yêu của người khác.

Anh có thể có mọi thứ, nhưng tình yêu thì không. Vì tình yêu không phải thứ dành cho anh.


Được sửa bởi kimliyul ngày Tue Jul 29, 2014 2:10 am; sửa lần 2.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH    [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 6:28 am

Câu cú hơi lủng củng, không mượt. Cách dùng từ thỉnh thoảng lại sai.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH    [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 10:54 am

1. Motip khá cũ, nhưng tạm ổn :3

2. Câu cú chưa suôn và hơi kịch :d

3. Trình bày dễ nhìn nhưng hơi đơn giản :v

 
Sanka Rea
Học sinh chưa nhận lớp
Sanka Rea
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 12/10/2000
Join date : 23/07/2014
[Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH    [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 11:56 am

hay quá (^.^)
 
kimliyul
Học sinh chưa nhận lớp
kimliyul
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 09/01/1995
Join date : 15/07/2014
[Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH    [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 10:28 pm

@cuulonton: sr ta hơi chậm hiểu :v cho hỏi hơi kịch là sao ý? về cách trình bày thì ta thích đơn giản nên thông cảm nha ^^
 
kimliyul
Học sinh chưa nhận lớp
kimliyul
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 09/01/1995
Join date : 15/07/2014
[Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH    [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 10:36 pm

@Sanka: thanks nha ^^
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH    [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 11:07 pm

@Kim: Theo ta định nghĩa :v Kịch ờ đây là văn phong còn hơi gượng gạo và kịch nên thiếu tự nhiên :3
 
Sponsored content
[Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH    [Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH  Icon_minitime

 
 

[Truyện ngắn] TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO ANH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Truyện ngắn] Tôi không nghĩ là tôi yêu cậu nhưng tôi chắc chắn là tôi không ghét cậu!
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» [Truyện ngắn] Tin Nhắn Không Bao Giờ Đến
» [Truyện ngắn] Người Không Là Người
» [Truyện ngắn] Bỉ Ngạn Nghìn Năm
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-