Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mikato97
Học sinh chưa nhận lớp
mikato97
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 01/12/1997
Join date : 26/07/2014
TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1)   TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Icon_minitimeSat Jul 26, 2014 1:39 pm

Trong toà lâu đài cao có 6 người đang ngồi nói chuyện thì có 1 bóng người bước tới thì nói:  
-Ông chủ kêu các thiếu gia và tiểu thư xuống phòng khách có chuyện muốn nói-Người đó ôn tồn nói đang nói giữ chừng thì nhìn lên thì 6 bóng người đó đã biến mất người đó đứng đó ngơ và 1 lúc sau lắc đầu đi xuống. Tại phòng khách có 4 người đàn ông và 4 người đàn bà đang ngồi đó nói chuyện thì thấy 6 bóng tới thì nói  
-Mấy đứa con ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói-Papa TB nghiêm nghị không kém lạnh lùng  
-Có chuyện gì zậy papa?- Nhân mã nhanh nhảu lên tiếng  
-Mấy đứa tụi con sẽ học ở thế giới con người và học trường chung với bọn Hunter-Papa XN lên tiếng  
-Tại sao? phải học thế giới con người mà phải học với bọn đó -Thiên Bình lên tiếng  
-Thiên Bình các con sẽ ra đó được vui chơi ở đây các con không chán à-Papa NM lên tiếng  
-Chán mà con không muốn đâu ở nơi đó có gì đâu mà vui- Kim Ngưu lên tiếng  
-À quên ta nhắc các con nè khi học ở đó thì hãy ẩn sức mạnh đi-Mama NM nói  
-Tại sao hả mama-Nhân Mã lên tiếng 
-Em ngốc quá chẳng lẽ để cho bọn Hunter biết hả-Thiên Yết nói cốc đầu Nhân Mã  
-Á đau em biết rùi-Nhân Mã nói rùi xoa chỗ Thiên Yết vừa mới cốc  
-Papa chừng nào tụi con mới ra đó vậy-Thiên Yết quay lại hỏi papa  
-Ngày mai các con ra đi-Papa XN nói  
-Thế tụi con ở đâu-Nhân mã nhanh nhảu hỏi ông  
-Ta có xây biệt thự đủ 6 đứa con ở-Mama TB lên tiếng  
-Vậy được rồi tụi con lên nghỉ ngơi đây-Thiên Yết lên tiếng và mấy đứa kia cũng đi luôn  
-Con cũng lên đây mấy papa và mấy papa ngủ ngon-Nhân Mã lên tiếng  
-Không biết ra ngoài đó có sao không nữa ko-Papa TB nói  
-Chắc không sao đâu ông dừng có lo-Mama NM lên tiếng.Nói xong mấy papa và mama bàn chuyện gì đó  
Sáng hôm sau tại thế giới con người có 6 người bước vào nhà mà papa của Thiên Bình chuẩn bị thì có quản gia bước ra mở cửa và nói  
-AAAAA bác quản gia tụi cháu nhớ bác lắm-Thiên Bình lên tiếng và nhảy vào ôm Quản gia  
-Tôi cũng nhớ các tiểu thư lắm-Quản gia lên tiếng  
-Bác không nhớ tụi cháu à-Xử nữ nói  
-Tôi nhớ tất cả-Quản gia cười  
-Mời mấy tiểu thư và mấy thiếu gia vào nhà-Quản gia nói tiếp  
-Bác dừng kêu tụi con thiếu gia và tiểu thư nghe kì lắm-Nhân Mã nhanh nhảu nói  
-Nhưng nếu vậy mấy ông chủ chửi tôi chết-Quản gia hốt hoảng  
-Không sao đâu bác bác nghe nhỏ đó đi không thôi là....-Thiên Yết lấy tay chỉ lên cổ  
-Các tiểu...à các con vào nhà nghỉ ngơi đi-Quản gia nói  
Sau khi vào nhà thì Nhân Mã nói:  
-Tối nay tụi mình đi kiếm mồi đi lâu rồi không đi-Nhân mã  
-Ừ quyết định vậy đi tụi mình đi-Thiên Bình lên tiếng nói xong thì 6 đứa lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị tối đi săn.  
...12 giờ đêm...  
Mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bình thường, thì có 6 Vampire xuất hiện với những vệt máu ở khoé môi làm tăng sự quyến rũ của những Vampire ấy . Chợt có một Vampire nói với giọng thất vọng  
- Chậc ! Hôm nay kiếm ít quá! Làm sao đủ bữa đây?-Chủ nhân giọng nói đó không ai khác đó chính là Nhân Mã. Đột nhiên có một mũi tên chĩa vào cô...  
-Cẩn thận!-Ma Kết nhận ra và ẩn Kim Ngưu ra khỏi kim độc đó.  
-Chết tiệt ! Song Ngư, ra tay đi !-Bảo Bình nghiến răng, nói với Song Ngư. Song Ngư gật đầu và nhanh chóng dùng dao nhưng lại trúng mạng sườn của Thiên Yết nhân lúc cậu không để ý...  
-...-Thiên Yết sờ vết thương của mình, Nhân Mã quay lại thấy Thiên Yết bị thương tức giận nhìn Bạch Dương đôi mắt trở nên đỏ rực .Cô lao đến chỗ Song Ngư , dồn cậu vào tường và phóng lửa vào cô. Lúc đó Song Ngư cũng không để ý nên đã trúng đòn của Nhân Mã và ngất đi Nhân Mã về bên đội của mình thì Ma Kết lên tiếng:  
-Về. _ Nói xong thì cả bọn Vampire đều biến mất.  
-Chúng ta phải đi chữa cho Song Ngư thôi..._Song Tử nói rồi bế Song Ngư lên và mấy bọn đó cùng về.Trên đường đi, Song Ngư dù đang ngất đi nhưng vẫn biết ai đang bế mình. 
Sáng hôm sau tại ngôi biệt thự có 2 người con gái đang ngủ  
- Nhân Mã Thiên Bình! Nhân Mã à! 
-Haizzz! Giờ này mà 2 cậu còn ngủ ngon lành được cơ à!- Kim Ngưu lắc đầu  
-Ư....im cho mình ngủ đi- Nhân Mã nói lấy quay qua ôm Thiên Bình  
- Nhân Mã Thiên Bình!!!- Kim Ngưu la lên  
“Aaaaa”- Nhân Mã và Thiên Bình vội vã ngồi bật dậy mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh căn phòng của mình thấy Cự Giải đứng đó hỏi  
-Có chuyện gì vậy Ngưu Nhi- Thiên Bình nói ngáp. Kim Ngưu đứng đó bỗng bật cười khúc khích trước bộ dạng hiện giờ của Nhân Mã và Thiên Bình rồi nói  
-Các cậu dậy đi rồi xuống ăn sáng rồi đi học- Kim Ngưu nói rồi bước xuống dưới phòng khách.Còn NM và TB chạy vào làm VSCN xong rồi chạy xuống dưới thì thấy đông đủ mọi người vào nói chuyện 
-Anh 2 vết thương của anh hết chưa- Nhân Mã ngồi xuống hỏi  
-Ừ anh không sao vết thương đó nhẹ mà- Thiên Yết cười  
- Thiên Yết có phải tụi mình học trường V&H đúng ko?- Kim Ngưu quay qua hỏi  
-Ừ....nhưng tụi mình phải ẩn sức mạnh của mình chứ ko bọn Hunter biết đấy- Thiên Yết trả lời và dặn dò cả bọn
-Biết rồi-5 đứa đồng thanh  
-Bây giờ ăn lẹ đi rồi đi học sắp trể rồi đó- Xử Nữ vừa nhìn đồng hồ và nói  
Sau khi ăn xong 6 đứa chạy đi học sau 5 phút thì tới trường V&H bước vào trường thì học sinh trong trường bàn tán.6 người đi lên lớp luôn (vì hồi hôm qua 6 đứa lên phòng ht rùi)  
Tại lớp 12a1, các Hunter đang "tám" với nhau thì cô giáo bước vào  
-Hôm nay chúng ta có 6 bạn mới-Cô Thảo lên tiếng.Rồi kêu bọn nó bước vào  
-Mời các em bước vào giới thiệu-Cô lên tiếng 6 đứa bước vào làm 6 đứa kia ở dưới nhìn lên  
-Mình là Nhân Mã còn đây là Thiên Bình, Ma Kết, Cự Giải, Xử Nữ và anh trai mình Thiên Yết mong mấy bạn giúp đỡ- Nhân Mã vui vẻ giới thiệu từng người.  
...Sau khi giới thiệu về bản thân xong, chúng nó về chỗ thì cô giáo đã đổi đi đổi lại và xếp lung ta lung tung... Và đây là sơ đồ lớp :  
Bàn 1 : Xử Nữ - Song Ngư  
Bàn 2 : Song Tử - Sư Tử
Bàn 3 : Thiên Yết - Nhân Mã  
Bàn 4 : Bảo Bình - Thiên Bình 
Bàn 5 : Ma Kết - Cự Giải  
Bàn 6 : Bạch Dương - Kim Ngưu 
-Không đời nào! Em không ngồi cạnh con nhỏ hay soi giương như tự kỉ vậy- Bảo Bình hét lên (chả là Thiên Bình điệu mà lúc nào cũng mang giương theo hết)  
-Tên kia nói ai tự kỉ hả?- Thiên Bình gắt.  
-Thế nhỏ nào chập mạch nào đó?- Bảo Bình cười đểu  
-Còn dỡ hơn cái tên nào hay lôi mấy lọ thí nghiệm ra như đứa THẦN KINH ý nhở?!!- Thiên Bình nhấn mạnh từ "thần kinh".  
-Này nhé! Nhưng không bằng nhỏ tự kỉ nhá!- Bảo Bình  
-Tự kỉ may ra còn đỡ hơn đồ thần kinh nha- Sư Tử  
-Đồ tự kỉ...  
-Đồ thần kinh...  
...  
-Các em coi tôi là vô hình hả?_Cô Thảo không kiềm chế được nữa, đập bàn và gắt-2 em ra ngoài đứng cho tôi!!!!  
....Ngoài hành lang....  
-Cũng tại cô đó! Làm tui phải đứng đây!Cái đồ tự kỉ- Bảo Bình tức giận  
-Tại anh thì có!Nếu anh không cải với tui thì đâu có ra đây đứng đâu cái đồ thần kinh- Thiên Bình cãi lại  
-Tại anh/ Tại cô...  
-Im giùm đi- Thiên Yết gằn giọng và nhăn mặt làm cả 2 đứa im thin thít không nói được gì nữa  
....Trong giờ học, Cô Thảo còn nói thêm:  
-Mà các em sẽ ở kí túc xá, có thể sẽ ở chung với nhau (nam - nam; nữ - nữ) các em về nhà mà chuẩn bị đồ đi  
-Hả tụi em có nhà mà cô sao phải ở kí túc xá chứ?_ Nhân Mã hét lên  
-Đây là quy định của trường ko phải quyền của cô nên không được làm trái ý-Cô Thảo lên tiếng  
-Các em, có danh sách kí túc xá rồi! _ Cô Thảo cầm danh sách lên và đọc :  
Kí túc xá nữ :  
Phòng 388: Thiên Bình - Song Ngư  
Phòng 391: Nhân Mã - Cự Giải  
Phòng 395 : Kim Ngưu - Sư Tử  
Kí túc xá nam:  
Phòng 400 : Thiên Yết - Ma Kết  
Phòng 405 : Bảo Bình - Xử Nữ  
Phòng 415: Song Tử - Bạch Dương  
Vừa xếp xong thì chuông ra chơi Thiên Bình chạy xuống bàn Nhân Mã  
- Kim Ngưu,Nhân Mã xuống canteen ăn không?- Thiên Bình hỏi  
-Ok- Kim Ngưu nói rồi kéo Thiên Bình và Nhân Mã xuống canteen  
-Hết nói nổi- Thiên Yết đứng dậy cùng 2 thằng bạn xuống canteen.Vừa xuống canteen thì gặp bọn Hunter đang ngồi ăn thì 6 đứa ngồi bàn đối diện  
Kim Ngưu cắm cúi ăn, thỉnh thoảng liếc liếc nhìn Bạch Dương.Mấy đứa kia thì "tám" trừ  và Song Tử. Song Tử cứ nhìn cô mãi làm cô điên lên:  
-Mắt anh không có khả năng di chuyển hay sao mà cứ đập vào mặt tôi thế hả đồ biến tháiiii_ Thiên Bình xổ 1 tràng làm bọn nó giật mình  
-Cô nói ai biến thái hả đồ đần _ Song Tử đập bàn  
-Tôi nói anh đấy !- Thiên Bình đập bàn theo.  
-Đúng là ngang như cua mà!!_ Một lần nữa Song Tử phải dừng lại vì Cự Giải lên tiếng  
Cả đám nhìn nhau bằng ánh mắt khó chịu rồi bắt đầu "lôi tên" của các sao còn lại ra để chửi nhau...Vậy là cuộc "tranh cãi" của 10 sao (trừ Yết và Nhân Mã) bắt đầu "nổ ra" , từ "nhẹ nhàng" trở nên hoảng loạn (ý là gần đánh nhau )
Hết chap 1
Zing Blo
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1)   TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 8:06 am

Nói thế nào nhỉ, chẹp...ờ...ta nx là....đoạn vampire đi săn khó hiểu quá! Sao mũi tên hướng vào Nhân Mã mà ma kết lại ẩn kim ngưu ra o.O rồi CG là hunter mak sao lại xuất hiện lúc nm và Tb mới ngủ dậy đc, rồi cái câu: " đúng là ngang như cua mak" là ai nói thế? Rồi cái đoạn cãi nhau giữa bb và tb ý, sao lại có sư tử ở đâu chen vào 1 câu r biến mất . Rồi nm, kn, bb đều là nữ, thế mà đoạn xuống cawngteen thì lại TY đứng dậy cùng 2 thằng bạn là sao? Trình bày rối và khó nhìn, nên cách dòng sẽ dễ đọc hơn....hy vọng nàng cố gắng chap sau
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1)   TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 8:21 am

Ta nx nhé :v

Chap có nhiều lỗi lắm :3 Từ đầu chí cuối :3

Có một số chi tiết còn rối, ảo và ko rõ ràng :v

Nàng ko dc viết tắt hay teencode trong bài nhé :)

Đặt dấu sai tùm lum nên câu cú ngang và gượng lắm :3

Cách trình bày rối rắm :3
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1)   TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Icon_minitimeWed Jul 30, 2014 9:09 pm

Nói chung là đọc cũng hiểu chút chút! Trình bày còn khá là rối! Có vài chỗ sai chính ta và khó hiểu né! Thế nhưng ta hóng  1 
 
leo999
Học sinh nhà Lửa
leo999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 84
Birthday : 01/08/1999
Join date : 01/01/2014
TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1)   TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Icon_minitimeThu Jul 31, 2014 7:30 am

''Trong toà lâu đài cao có 6 người đang ngồi nói chuyện thì có 1 bóng người bước tới thì nói'' -mở đầu hơi lủng củng
ta đọc thấy vô cùng rối vì có quá nhiều tuyến nhân vật, nàng nên đào sâu hơn một chút trong các chap sau nhé-đặc biệt là phần nội dung ý ta thấy chưa sâu
 
Yuri Kurenai
Học sinh chưa nhận lớp
Yuri Kurenai
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 20/12/2000
Join date : 15/05/2015
TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1)   TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Icon_minitimeSat May 16, 2015 3:42 pm

Truyện của bạn có hơi bị nhiều lỗi luôn :

- Truyện lặp từ như thánh nên nó chán đi hẳn , đôi lúc bạn nên thay bằng từ đồng nghĩa thì sẽ đỡ hơn

- Sai chính tả nhưng mình cũng mường tượng ra được từ đúng nên ok với mình . Tuy nhiên bạn đúng là

nên sửa lại đi .

- Chủ ngữ bị rối loạn hết cả lên nên truyện nó không có hợp lí .

Đó là những gì mình thấy , mong bạn sửa nha . 113a
 
Sponsored content
TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1)   TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1) Icon_minitime

 
 

TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 4 ) Sơ lược về Vampire/ Hunter
» TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER (GTNV)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 2)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 5)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 6,7,8,9 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: TÌNH YÊU VAMPIRE VÀ HUNTER-