Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeWed May 08, 2013 7:52 pm

Trong khi Song Ngư Đang liều mạng đánh quái luyện kỹ năng lên cấp thì Phan Bắc Hàn đang ở bên nước S thu gom quần áo chuẩn bị lên chuyên cơ bay về nước.

9h00 AM

Sân bay

Trên một băng ghế chờ có một thiếu niên tuổi tầm 20, vóc người cáo ráo, mặt mũi tuấn tú nhưng mang một vẻ lười biếng đang ngồi nghe điện thoại. Thiếu niên có một mái tóc vàng óng thu hút rất nhiều ánh nhìn của các tiểu thư trẻ, các cô không biết vô tình hay cố ý mà cứ khi đi ngang thiếu niên lại đánh rơi vài món đồ, rồi lại cúi xuống nhặt sẵn tiện nhìn trộm thiếu niên. Thiếu niên xem chừng cũng không để ý lắm, chỉ chú tâm nói chuyện điện thoại. Vâng, xin giới thiệu với các bạn thiếu niên ấy chính là Phan Bắc Hàn (Nhân mã), và người mà cậu đang nói chuyện chính là Tiêu Lẫm, người bạn cô cùng vô cùng thân thiết của cậu. Đầu dây bên kia điện thoại trả lời bằng một giọng ngái ngủ:

“Oáp~~!Alô, tốt nhất là bảo với tôi có chuyện gấp, nếu không tôi sẽ trù cả nhà cậu ăn cơm bị nghẹn!!”

“Này, cậu điên vừa phải thôi!”

“Điên cái đầu cậu, biết bên đây mấy giờ không? Là 2 giờ đêm đó cha, ngày mai tôi còn có bài kiểm tra nữa…”

“Đủ!” Phan Bắc Hàn đen mặt cắt ngang câu nói của Tiêu Lẫm, giọng nói ra chiều tức giận làm Tiêu Lẫm thức thời ngậm miệng nhưng trong lòng vẫn thầm đem 18 đời tổ tông Phan Bắc Hàn ra mắng một lượt. Cuối cùng Phan Bắc Hàn cũng mở miệng “Chuyện tôi nhờ cậu đã xong?”

“Tất nhiên là xong, cậu nghĩ tôi là ai chứ. Mũ giáp tôi cũng đã chuẩn bị giùm cậu luôn rồi, về nhờ người lắp đặt tốt là có thể chơi được!”

“Vậy cảm ơn…”

“Khỏi đi, câu cảm ơn tốt nhất là cậu không có việc gì nữa và cúp máy cho tôi ngủ!”

Phan Bắc Hàn mặt vốn đang đen lại càng thêm đen, tay tắt máy một cái cụp rồi đem điện thoại nhét vào túi quần, chân ráo bước nhanh về phía may bay đang chờ.

---------------------------------------

“Lùi lại! Bây giờ sử dụng chú thuật hồi máu cho bản thân, tốt! Tiến lên hai bước phát ra ‘Băng kích’, đám bên trái em còn chưa bị trúng chú thuật, sử dụng ‘Vòng trói buộc’ lên bọn chúng, giờ thì dùng quỷ diệm đi! Được rồi, dừng!”

Thiên Yết vừa ra lệnh vừa tiến lên phía trước Song Ngư rút Ma kiếm ra chém vào bọn ‘Bạch Cốt’ còn lại, nhát kiếm sắc lạnh ánh lên lửa địa ngục thiêu rụi bọn ‘Bạch Cốt’ thành tro tàn. Song Ngư một bên trố mắt nhìn, tay đưa lên lau trán đầy mồ hôi:

“Yết, hôm nay còn đi đâu nữa?”

“Hôm nay tới đây thôi, chúng ta trở về bang!”

“Ừmh!” Cảm thấy mình mệt đến nỗi không nhấc nỗi tay chân, Song Ngư ngoan ngoãn để Thiên Yết bế lên Thanh Long bay về Huyết Nguyết thành. Trên bầu trời xuất hiện bóng thần thú Thanh Long bay lượn làm nhiều người chú ý, chưa đầy 3 phút, trên kênh thế giới nổi lên xôn xao

**Tim Bay Phấp Phới: Ta vừa thấy đại thần, Ta vừa thấy đại thần, nhưng hình như đi chung với ai đó thì phải!?**

**Phật A Di Đà: Mô phật, thí chủ không nên nói đấn chuyện của người khác, không sẽ bị người ta mắng là nhiều chuyện!**

**Cửu Thiên Huyền Nữ: Hòa thượng thúi, sao ở đâu ta cũng thấy ngươi chõ mồm vào thế??**

**Phật A Di Đà: Thiện tai, thiện tai, thí chủ nói vậy thật không đúng, ta chỉ chõ mồm vào nới có liên quan tới bang của chúng ta mà thôi!**

**Tim Bay Phấp Phới: Ai da, người đi chung với đại thần hình như là nữ thì phải!**

**Trà Hoa Nữ: Có phải là Khuynh Sắc Mỹ Nhân không?!**

**Hoa Hồng Bay Trong Gió: không phải đâu, Khuynh Sắc Mỹ Nhân còn chưa onl mà!**

**Trà Hoa Nữ: Cái gì??? Vậy ai đi chung với đại thần??**

**Quần Phơi Bay Mất: Trà Hoa Nữ, hình như cô không thích người khác đi chung với đại thần nhỉ?**

**Trà Hoa Nữ: Tất nhiên, người xứng với đại thần chỉ có Khuynh Sắc Mỹ Nhân, ta không biết kẻ nào vô liêm sỉ như vậy, đi cướp chồng người ta!**

** Tim Bay Phấp Phới: Ta nhớ đại thần chưa có kết hôn với ai mà??**

**Phật A Di Đà: Thiện ta, thí chủ Trà Hoa Nữ không nên đặt điều dựng chuyện trắng trợn như vậy!**

**Cửu Thiên Huyền Nữ: Hòa thượng thúi, ta thấy Trà Hoa Nữ nói đúng mà, hai người đó rất xứng đôi!**

**Lượm Được Cái Quần: Thật bậy bạ, ta thấy hai người đó chả xứng đôi gì hết, đũa mốc mà chòi mâm son!**

**Quần Phơi Bay Mất: ta đồng tình với ý kiến trên!**

** Hoa Hồng Bay Trong Gió: các ngươi nói chuyện thật không biết trái phải, con mắt là mọc trên chân mày mới không thấy Khuynh Sắc Mỹ Nhân và đại thần là một đôi hoàn mỹ.**

**Ong Đuổi Theo Hoa Hồng: Bà xã, ngươi nói ít lại, không họa vào thân!**

** Phật A Di Đà: Đúng vậy, chuyện của lão đại nhà ta không tới phiên các người quản!**

**Trà Hoa Nữ: Phật A Di Đà, ngươi đừng nghĩ mình là người bang Huyết Nguyệt thì hay, sau này Khuynh Sắc Mỹ Nhân trờ thành bang chủ phu nhân thì ngươi chết chắc!**

**Cự Giải: Chết cười, các ngươi nghĩ khi nào thì Khuynh Sắc Mỹ Nhân về làm bang chủ phu nhân của bọn ta. Phật A Di Đà về thành ngay, có chuyện cần ngươi làm. Còn các người, rảnh rổi thì đi đánh quái luyện cấp, đừng có mà ở đây nói chuyện nhảm nhí!**

**Ma Kết: cần mua bí kiếp tu sĩ cấp 80, giá cả không thành vấn đề, ai có thì liên hệ với ta!**

**Xử Nữ: Cần mua ‘Tơ băng tằm’ hảo hạng, ai có thì pm, tiền bạc không thành vấn đề. Cự Giải , ngươi không nên nhiều lời với mấy tên không hiểu chuyện.**
(Tơ băng tằm là thứ dùng để biến đổi hình dáng trang phục theo ý thích người chơi, đánh Boss cấp 90 họa chăng mới rơi ra.)

** Trà Hoa Nữ: Xử Nữ, ngươi nói ai không hiểu chuyện?!**

** Xử Nữ: Ta không chỉ đích danh, người nào nhột là người đó.**

** Trà Hoa Nữ: Ngươi…**

** Khuynh Sắc Mỹ Nhân: Trà Hoa Nữ, ngươi làm loạn đủ rồi! Xử Nữ, ta thay mặt Trà Hoa Nữ xin lỗi cô!**

** Xử Nữ: Cần mua ‘Tơ băng tằm’ hảo hạng, ai có thì pm, tiền bạc không thành vấn đề. Ai giấu giếm để sử dụng mà để ta biết thì kẻ đó chuẩn bị về làng tân thủ luyện cấp lại đi!! Không cần thiết, cô quản tốt người của cô là được, đừng cho họ ra đường sủa bậy nữa!**

Tắt đi kên thế giới, Thiên Yết cười lạnh, Khuynh Sắc Mỹ Nhân là em gái của bang chủ bang Vô Song lần trước thua trong trận chiến công thành. Xem ra bọn chúng không cần thành Vô Song nữa rồi. Lại nói Song Ngư đang mở to đôi mắt tròn nhìn Thiên Yết ý bảo có chuyện gì vậy làm Thiên Yết cảm thấy hơi buồn cười, bé con của anh cứ như con thỏ con vậy.

“Yết, có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì, em mệt thì cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi!”

“Umh.”

Rất nhanh, cả hai quay về Huyết Nguyết thành thì thấy Xử Nữ và Ma Kết đang bận rộn thương lượng giá cả với một nhóm người. Xử Nữ thấy Song Ngư thì cười một cái rồi đồng ý gia bán của một game thủ. Thanh toán tốt, Xử Nữ đem ‘Tơ băng tằm’ lại chỗ Song Ngư:

“Ngư Ngư, cưng đem cái này đeo lên người đi?”

Song Ngư ngu ngơ hỏi lại:

“Làm chi?”

Xử Nữ mỉm cười, tay giúp Song Ngư đeo ‘Tơ băng tằm’ rồi nói:

“Chẳng phải lần trước em bảo trang phục game không đẹp sao, đeo cái này có thể điều chỉnh hình dáng trang phuc!”

“A, vậy thì tốt quá!”

Nói rồi Song Ngư thấy hiện thị trước mặt một bảng chỉ dẫn cách sử dụng ‘Tơ băng tằm’, cô chỉnh trang phục mình trở thành một bộ váy vô cùng đáng yêu. Kim Ngưu vừa từ trong kho bang đi ra nìn thấy Thiên Yết thì lập tức đi tới:

“Lão đại, bên này chuẩn bị xong rồi, hệ thống thông báo 7 gời tối nay là giờ công thành chiến!”

“Ừh!”

Thiên Yết quay sang nhìn Song Ngư đang tíu tít trò chuyện với Xử Nữ rồi nói:

“Bé con, em out ra nghỉ trước, tối nay hãng lên!”

“Nhưng…” Song Ngư do dự rồi nói “ Mọi người đều phải làm việc, có một mình em không làm hình như không tốt lắm!”

“Không sao!” Thiên Yết xoa nhẹ đầu Song Ngư làm mấy người đi đường nìn thấy đều trố mắt, chỉ có Xử Nữ, Kim Ngưu và Ma kết nhìn quen rồi nên đã miễn dịch “ Tối nay em onl là được mà, hôm nay em cũng mệt rồi!”

“Vâng, vậy em out trước, tối gặp!”

Nhón chân hôn lên má Thiên Yết một cái, Song Ngư vẫy tay chào mọi người rồi out khỏi trò chơi.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Được sửa bởi hoseki ngày Wed May 08, 2013 9:23 pm; sửa lần 2.
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeWed May 08, 2013 8:09 pm

Cho ta xin tem nha~~~
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeWed May 08, 2013 8:13 pm

Lấy phong bì vậy =))
Trn ss hay lắm nha :">
Em iêu kinh lên đc ý :">
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeWed May 08, 2013 8:28 pm

Trích dẫn :
thí chủ nói vạy thật không đúng,
~> Vậy

Trích dẫn :
sau này Khuynh Sắc Mỹ Nhân trờ thành bang chủ phu nhâ thì ngươi chết chắc!**
~> Thiếu n trong chứ nhân

Trích dẫn :
rảnh rổi thì đi d9amh1 quái luyện cấp,
~> ?!?

Bạn chẻ Ngư hư quá đi nha~~~
Mới gặp con người ta vài lần mà đã hôn rồi =))

"Quần Phơi Bay Mất" & "Lượm Được Cái Quần" có phải một couple không nhể =))
Giống như hai bạn chẻ "Hoa Hồng Bay Trong Gió" với "Ong Đuổi Theo Hoa Hồng" để tên đôi ấy =))

Btw~~~
Truyện nha lắm nha (´∀`)♡
Làm ta muốn chơi game lại

Còn nữa~~~
Cách hành văn của nàng khá giống truyện ngôn tình ~ =))
Nàng có phải fan ngôn tình không?!?
http://typianwonderland.wordpress.com/  
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeWed May 08, 2013 8:58 pm

ta là fan ngôn tình, bất quá là fan đam mỹ nhiều hơn =))
uk, đa phần mấy cái nick kiểu đó là một couple đó=))
bạn chẻ SN là ngây thơ vô số tội =))
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeWed May 08, 2013 9:02 pm

đã sửa lỗi sai rồi đấy (^v^)
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeWed May 08, 2013 10:37 pm

Mọi người giựt tem hết rồi .
Hoseki là an đam mỹ 100% đó.
Truyện ma " the night of dead" ghê quá, dọ thử hết dám đi ngủ lun TT- TT
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeThu May 09, 2013 11:37 am

cái lũ này nhìu chn dữ, ai đi với ai là chn ng` ta, ai mượn xía dô ><ta chém chết KSMN mới đc ><
à, chém THN mới đúng *tuốt kiếm*
ho ho, hay đó (bận học, ko onl đc)
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeThu May 09, 2013 12:13 pm

Rose à e bỉnh tĩnh tý đi chi nhìn em tuốt kiếm mà thấy lạnh xương sống nè
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeThu May 09, 2013 12:14 pm

ờ ờ, e mún thay mặt SN xử lũ nhìu chn
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeThu May 09, 2013 12:21 pm

u7k mà Rose em đọc trueyn65 mới của chị chưa sao chưa thấy em comt thế.
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeThu May 09, 2013 1:01 pm

trn j ạ? e đg học thi đội tuyển nên ít onl lắm
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeThu May 09, 2013 8:47 pm

ô, học thi đội tuyển á, giỏi vậy ta
em học chuyên môn gì?
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeThu May 09, 2013 11:17 pm

Truyện Z.S.I đó e bộ thứ 2 chị viết đó
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeSat May 11, 2013 11:26 am

e thi Toán (oán chết đây TT^TT)
ồ, e đg lười, SN nữ hay nam?
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeSat May 11, 2013 12:02 pm

Song ngư nữ đó em. Em wa coi thử đi
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitimeSat May 11, 2013 12:03 pm

dạ, từ từ e xem (chắc thi xong đã)
 
Sponsored content
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1) Icon_minitime

 
 

Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2)
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 3: Vào game.
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 8: Giáp mặt!
» Bé ngốc! Em là của anh.Chương 5: mỗi người một suy nghĩ.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Bé ngốc! Em là của anh-