| Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Mon Jul 28, 2014 11:05 pm | |
| Khụ... không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ có lẽ là... Vào một ngày trời không đẹp cũng chả xấu, mây không trắng cũng không đen có một con bé giả mạo giấy tờ đăng kí vào một diễn đàn có tên là T12CS để đọc và soi những câu chuyện dí dỏm và hài hước về 12cs của mọi người Nhưng khi đó do con bé quá ngu hay do thời đại chạy quá nhanh thì không biết chỉ biết là sau mấy tuần đăng kí đi đăng kí lại con bé mới thống nhất đăng nhập (được) vào một cái nick có tên là ~JamBông~ và sau mấy ngày nữa (ít ờ a loong tam nhẩy) con bé đã mò được vào cái gọi là ChatBox nơi mọi người tụ tập cùng nhao spam, quẩy, dìm, troll,...nhiều tính năng khung nhắm Mọi người biết không, tại đó con bé đã cởi bỏ được cái tường vô hình để rồi hòa nhập với mọi người, với thế giới trên mạng ảo ve rỳ mới lạ Bỡ ngỡ cái lần đầu tiên con bé đã gặp được vị phúc tinh của đời nó vị ấy tên là Libra1999 khi ngài ấy thấy nó ngài đã mò tới bắt chuyện và chúng ta làm quen từ cái lần gặp gỡ ấy. ngài ấy rất vui tính khi gọi ta là đồng chí rồi do quá vui nên gọi luôn ngài ấy là Đại Boss Tối Cao. rồi dần dần con bé bộc lộ bản tính dã thú bên trong của nó (bựa, biến thái siêu cấp,...) sau này đã lập ra Cái Bang Sói và con bé là trợ lí siêu siêu cấp của đại boss, Chúng ta chuyên đi săn người về hang thỏa mãn cho cơn háu đói . Cứ thế cứ thế con bé càng ngày càng thân vs đại boss và khẩu hiệu chúng ta là "Bẻ thẳng thành cong, bẻ cong thành thẳng"... và bao nhiêu tù nhân đã lọt hố sâu vực thẳm không đáy này quãng thời gian đó quả là tuyệt vời cho tới khi Cuulonton được phong làm nương tử của đại boss rồi anh Jun làm ck của đại boss con bé đã sợ mất mãi mãi người ấy con bé đã than với đại boss và câu trả lời rất đáng ngạc nhiên :'' nàng làm chính thê của ta đi đảm bảo không ai dám bắt nạt nàng" khi ấy con bé đã nói câu :''em đồng ý" từ ấy cuộc phiêu lưu mới đã bắt đầu cho tới mùa hè tháng 6 năm nay con bé đã được tận mắt ngắm vị phu quân ẹp troai của mình . Boss khi mới gặp con bé như ta đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn đội ơn đại boss nhiều lắm cơ mà chuyện chúng mình còn dài và phiêu lắm nhường chỗ cho người khác thôi. Ở đây con bé sẽ không nêu tình củm đâu vì nó dài lắm Trong cuộc phiêu lưu với đại boss con bé cũng đã làm quen được với ve rỳ nhiều người like: Jun, Kid, Vamp, Rồng, Leone (em nhớ anh mà anh không nhớ em là thế quái nào ) ... não cá chép ứ nhớ ai nữa nhưng còn rất nhiều người nhiều người đã đem lại cho cuộc đời con bé sự vui vẻ, sự thiếu chong sáng ... nói chung là nhờ mọi người mà con bé mới có được 1 khuôn mặt ẹp ẽ như ngày hôm nay. Con bé vẫn còn nhớ những dòng chat những lời hứa hẹn (Vamp, Jun, Leone) mà chưa thực hiện nhưng ngày nào đó con bé sẽ trả hết nợ nần trong tương lai chỉ là không phải bây giờ thôi cho con bé xin lỗi . Vamp đối với Bông Vamp rất ít nói Bông vẫn nhớ cái ngày mà bông dọa vamp sợ chạy lên giường trùm chăn Rồng có lẽ World War Z sắp có ver 3 Sau 2 tháng chờ nhận lớp con bé cuối cùng cũng có được rank lớp nước thiệt là vui mừng Lúc đó anh Chả đã xuất hiện với tư cách là một lớp trưởng cũng đã tận tình nhiệt liệt chỉ bảo cơ mà em-con bé chưa thấy anh chỉ bảo cái bô gì hết. Em nhớ chồng Chả nhiều lắm (Chồng trên danh nghĩa) hôm đó rất vui cả hai được chơi X đánh O với Kid trong con mưa vui con bé đã hack Kid không thương tiếc và bị Kid vùi dập cho tơi tả lả lơi Càng về sau con bé càng thân thiện hơn trước gặp gỡ nhiều người hơn Bethienbinh, Thất Dương, Nhím Xù, Mon Nô sau này mấy con nhớ lên chơi với mẫu thật nhiều đấy nhá à anh cả Móm chắc con vẫn còn nhớ nhiệm vụ của con đấy chứ Virgo* chị à em xl vì đã không nói thật với chị em ngại lắm nhưng chị đừng tránh em nhé chúng ta đã từng có thời gian vui vẻ Luna, Ploy, Min, King, Mả Ma , Dép, Rain, Vierge, Yos, Yết Ca, Lis, Gấu, Lib, Chuối Ếch, ss Mon... vân vân mây mây sao sao chả nhớ mình đã gặp ai à đọc tới câu này mọi người hãy nhớ là con bé này có nhớ mọi người nhưng chỉ là quên tên không ghi vào thôi nhá đừng trách con bé khổ nó . Con bé yêu mọi người nhiều lắm chỉ mong mọi người sau này có thể bỏ chút ít thời gian lên chơi với nó chứ không nó buồn lắm À Andrea Luna Bé Cua- Ái Ái của ta bây giờ ta cắn răng mà gọi ngươi bằng anh anh là một người rất dễ chịu đôi lúc nông nỗi, trẻ con mà bị em với boss Lib dọa cho sợ Xin lỗi anh những điều em nói không phải nhưng em cũng xin lỗi anh mãi mãi vẫn là con thú cưng của em Cái Bang Sói cụa ta mọi người off đi đâu hết rồi nhớ mọi người nhiều lắm Cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng với con Má Yu Yubj -> Tỷ Yu -> Chị -> Cô Ni -> Cô -> Má con còn nhiều tên gọi má lắm cơ con cám ơn má đã nhận con làm con nuôi, má đã chỉ bảo con rất nhiều, quan tâm con, chỉ là má có hơi chút nắng mưa nhưng thế mới đúng là con gái đúng không má má hãy nhớ con bé này yêu má nhiều tuy không làm gì cho má nhưng má có thể cảm nhận được tình yêu nó dành cho má ?? Má đừng nghi ngờ tình yêu của nó nhé có chuyện gì buồn hãy ib cho con hai má con mình cùng tâm sự Nương Sói lúc vào con là fan của nương, luôn muốn bắt chuyện nhưng bị nương lơ đẹp con không tức đâu con sợ nương lúc đó lắm cùng Yu con cũng cảm ơn nương đã nhận con làm con cơ mà nương con mình phải nói chuyện nhiều hơn í nhở nói vầy ít quá không đủ thể hiện cảm s-úc kỉ niệm đặc biệt của con là bắt quả tang ngầm cho nương về hành vi của Rainy đó thực sự là kỉ niệm nhớ mãi trong lòng con. Nương là một ngôi sao đặc biệt a~ nương nhiều "tài lẻ" lắm và chắc nương cũng công nhận điều đó Cha Gà ~ Lãnh Lão Cha tuy cha con mình cũng ít nói nhưng một khi đã nói thì nhà mình đều quẩy nhiệt tình *ôm* yêu cha~ Bác Gìa Bac bây giờ Bác ít on 4rum cả fb chả thể nào chúc bác ngủ ngon được nữa Các đại tỷ, sư muội của ta mọi người là 1 thành phần đặc biệt trong tr-ym ta :Ploy tỷ chả hiểu sao muội cứ vào là dắt theo tiểu hường có phải muội chấm chấm không từ giờ tỷ gọi muội là tiểu hồng hồng nhé Gấu mắt bầm tội tỷ bị nương làm rớt hay tông cột điện hay cột trúc nhiều quá mà dẫn đến bầm mắt đầu tỷ đẹp lắm như viên pha lê trong suốt vậy Rain, Takitori hai muội lúc vui cũng diên chả kém gì tỷ đâu Yos tẩu iêu đệ nhiều lắm Muôi Cơm Bự Nhân vật quan trọng là đây : ss Kimem đã bày tỏ cảm xúc của em ở topic trước nên h em ứ còn gì để nói chỉ còn con tim này luôn in bóng ss mãi Ss là người vuôi vẻ trẻ trung... rảnh rỗi thì chọc tức quá thì nghiêm ngày mưa đêm nóng đôi lúc hai chị em mình nói chuyện tuy không nhiều nhưng rất vui Hãy luôn là ss của ngôi trường thân yêu này nhé *hú hét* Hãy về với đội của em ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chúc mừng sinh nhật 4rum lần thứ II vui vẻ nhé :"> Chúc 4rum có được mọi cái như ý nhé Mọi người ai cũng dành điều đẹp để chúc hết òi chả chừa lại cho ta cái gì Con bé luôn trung thành với 4rum ~JamBông~ xênh gái
Được sửa bởi ~JamBông~ ngày Tue Jul 29, 2014 12:49 pm; sửa lần 2. |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Mon Jul 28, 2014 11:14 pm | |
| OMG sao cái của ta nó dài lê thê sến súa ẩm ướt dữ zợ há há đại boss ôi cái danh đã bị mờ phai theo năm tháng h ta thành ck/tỷ của nag mất rồi ) *cười lăn lộn* ta cx yêu babe nhèo a *vẫy shệp* sau này ra BN hai ta đi chơi tiếp nhá cưng |
|
| | Charlotte Scarlett Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Mon Jul 28, 2014 11:15 pm | |
| |
|
| | Yubj Tran | Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Mon Jul 28, 2014 11:15 pm | |
| Gửi khỉ con của má! Trời đọc xong không có chút cảm xúc gì ahaha! Nói ra cũng thương khỉ con của má lắm. Nhưng má là tản băng nên cảm xúc không thể hiện được rồi! Nói ngắn gọn 3 từ I L U |
|
| | Yết ca Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 12:06 am | |
| Hố hố tỷ đã là tỷ của đệ rồi mà vẫn còn gọi đệ là yết ca ca à |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 11:17 am | |
| #Lib: bởi vì nàng là người luôn bên cạch ta từ hồi ms vào cho tới h #Yu khỉ con??? má vừa nghĩ ra hả #Chả: tôi quên hồi nào anh còn không thèm nhớ tôi nữa kìa #Yết tỷ thích gọi tên |
|
| | YoshiiXD Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 11:27 am | |
| Có dép , rên , dốt nhưng không có tạch |
|
| | Rain Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 11:51 am | |
| @Jam Bông:Từ trên xuống dưới toàn mặt cười Chắc tỷ đang vui lắm @Yoshii: Rồi sẽ có thôi |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 11:52 am | |
| edit rồi nhá |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 12:48 pm | |
| |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | bé gấu kute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 1:35 pm | |
| ta thành gấu mắt bầm khi nào ấy nhể chuyện là vào 1 ngày đệp trời khi ta dag ngồi trên cây ún trà ngắm hoa thì thấy dc con và đại boss của con dắt nhau ra sau vườn làm gì đó dì k pk sau đó tò mò đi theo đu cây này qua cây khác sau đó trượt chân té ngã cơ mà sau đó lòm còm bò dậy thì cuối cùng cũng thấy dc 2 người mần chuyện mờ ám gì gì đó k pk là vô ý hay cố ý mà đá bể cái chậu bông kế bên của tỷ yubj sau đó lật đật co giò bỏ chạy chạy dc 1 quãng thì lại trèo lên cây ngồi uống trà ngắm hoa tiếp |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 1:44 pm | |
| |
|
| | bé gấu kute Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 2:21 pm | |
| dì ỏ chung vs mn với gia đình đó |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 7:11 pm | |
| @Jam ốh há há *proud of me* |
|
| | Sagitsa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 7:48 pm | |
| Mả Ma là ai thế???? Đừng nói là con nhá |
|
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Tue Jul 29, 2014 10:11 pm | |
| nương có lơ con s s nương k có ấn tượng v |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Wed Jul 30, 2014 9:12 am | |
| #Lib: múa haha #Sả: mả là martius gì gì ấy #sói: con gọi nương nương ứ tl |
|
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Wed Jul 30, 2014 9:21 am | |
| @Jam: s nương k nhớ có thể lúc đó nương treo |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Wed Jul 30, 2014 9:52 am | |
| |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Wed Jul 30, 2014 10:12 am | |
| nha~ sao lại có ch giành dựt ta ở đây á |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Wed Jul 30, 2014 11:33 am | |
| #Nương : v~ nương tình củm của con dài nhắm iết ra sợ dài mn k thèm đọc a #cuu: tỷ có bé Ái Ái rồi muội cứ lo cho lib đi h tỷ giao hết nv cho muội đấy #Lib: yes |
|
| | ♥ Mon Nô ♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 Wed Jul 30, 2014 9:18 pm | |
| |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 | |
| |
|
| | | Sinh Nhật 4rum ~ Một Sinh Nhật Ảo Nhưng Đáng Nhớ <3 | |
|