Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lời hứa ngọt ngào chap 26

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
lời hứa ngọt ngào chap 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: lời hứa ngọt ngào chap 26   lời hứa ngọt ngào chap 26 Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:25 pm

Chap 26
Thiên Bình nhìn Sư Tử và Nhân Mã hạnh phúc thì ngả đầu vào vai Song Tử, mỉm cười:
- Họ thật hạnh phúc phải không anh?
- Ừm, đúng vậy đó, em....
- ANH SONG TỬ...
Song Tử và Thiên Bình đồng loạt hướng ra phía phát ra tiếng kêu. Một bóng hình nhỏ nhắn vụt qua trước mặt Song Tử khiến anh hơi sững người
- Song Tuyết, em đang làm gì ở đây thế?
- Thì em mang đồ cho chị Ngư- nói xong cô mang nhanh túi đồ cho Song Ngư rồi lại chạy ra cười tươi với anh. Và đương nhiên lần này Song Ngư cũng tặng cho cô em họ một cái nhìn trìu mến rồi nằm xuống bàn ngủ tiếp. Song Tuyết nhìn sang Thiên Bình mỉm cười với cô. Cô cũng nhanh chóng mỉm cười lại. Chỉ thấy Song Tuyết đứng dậy, chỉ thẳng mặt Thiên Bình nói:
- Tôi đã kêu chị không được tới gần anh Song Tử, sao chị không nghe?
- Chị.....
- Song Tuyết, em làm gì thế hả?- Song Tử cắt ngang lời Thiên Bình, trừng mắt nhìn Song Tuyết. Tuyết nhi vốn rất ngoan cơ mà, sao giờ lại...
- Chị hãy thi đấu với tôi. Ai thắng sẽ có được anh Song Tử- Song Tuyết bĩu môi nhìn anh, sau đó quay sang Thiên Bình thách đấu. Cô cũng không phải loại người yếu mềm. Muốn dành Song Tử với cô. Đợi kiếp sau đi!
- Được thôi.
Thế là cái lớp học vốn u ám đã được tân trang thành cuộc thi đấu dành Song Tử. Nhân Mã hí hửng cầm một tờ giấy, khều khều con cá đang ngủ nướng kia:
- Ê Ngư ngố, dậy giúp anh trai của cậu kìa.
- Gì thế?- Song Ngư uể oải ngồi dậy, tay xoa mắt, giọng nói thì nghe như là đang nũng nịu khiến Thiên Yết ngồi kế bên phải che khuôn mặt đỏ lựng đi. Nhân Mã chưa kịp để cô nói thêm đã kéo cô lên bục, tặng thêm một tờ giấy. Và cô chính thức trở thành MC của cái cuộc thi ngớ ngẩn này.
- Cuộc thi xin được phép bắt đầu, Song Ngư...- Nhân Mã hăng hái nói, mắt liếc về phía con cá đang nhíu mày, ngây ngô nhìn qua nhìn lại, cô tức điên lên đạp nó một cái và ra hiệu cho nó tiếp tục.
- Hả, à, câu hỏi số 1: Song Tử thích loại trái cây nào?- Song Ngư nhìn vào bảng câu hỏi, uể oải nói. Cơ mà sao cái câu hỏi lại ngớ ngẩn đến như thế chứ.
.... Rầm....
Nhân Mã nhìn cái bàn đang không trụ được nữa, lại nhìn hai con người hung hăng đập bàn, thầm tiếc thương cho hai cái bàn tội nghiệp.
.... 5'...... 10'....... 15'.....
Song Tử nhìn hai con người hăng hái trả lời kia, lòng cảm thán cho rằng mình quá đẹp trai nên mới bị giành giựt như vậy. Sư Tử nhìn Song Tử. Thằng cha này chắc lại nổi máu tự cao rồi. Anh khẽ đánh vào đầu nó một cái rồi nói:
- Song Tử, cậu muốn ai thắng...
- Tớ....không biết. Nhưng đương nhiên là Thiên Bình phải thắng rồi.- Song Tử trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói. Ánh mắt nhìn vào Thiên Bình chăm chú. Sư Tử nhìn thấy thì khẽ cười.
- Câu hỏi cuối cùng..- Song Ngư nhăn nhó nhìn câu hỏi. Điểm số bây giờ là hòa, nếu đưa câu hỏi này thì sẽ có lợi cho Song Tuyết, nhưng anh trai cô lại muốn Thiên Bình thắng. Suy nghĩ một lát, cô vứt bảng câu hỏi sang một bên và đưa một câu hỏi khác:
- Song ca, nếu muốn một trong hai thắng. Anh chọn ai?
Song Tử bị chỉ đích danh, trừng mắt nhìn đứa em gái yêu dấu, rồi lại nhìn hai người đang mong chờ. Anh nuốt nước bọt một cái. Anh không muốn mích lòng ai cả, nhưng nếu như phải chọn, anh sẽ....
Thiên Bình nhìn Song Tử bước về phía Song Tuyết thì lòng chợt trùng xuống. Thì ra anh không yêu cô như cô từng nghĩ. Anh chỉ vui đùa với cô như những cô gái khác. Thật đáng thất vọng!
- Song Tuyết, anh xin lỗi.
Thiên Bình kiềm chặt nước mắt đang tuôn ra. Anh vừa nói xin lỗi. Không phải anh chọn Song Tuyết sao? Vậy sao lại.... Song Tử mỉm cười bước tới bên cô, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang tuôn trào, nhẹ giọng nói:
- Anh mãi mãi yêu em, Thiên Bình ngốc của anh
Cô như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, sung sướng ôm chầm lấy anh trong niềm vui sướng.
- Thành công rồi phải không, Tuyết nhi?- Song Ngư đi tới bên Song Tuyết, khẽ nói.
- Vâng, thành công mĩ mãn- Song Tuyết cười tươi rói, ánh mắt dán vào cặp đôi đang hạnh phúc kia.
- Mấy người hạnh phúc quá ha?- Xử Nữ bước vào. Đập vào mắt cô là một cái lớp lộn xộn như cái chợ. Sát khí nổi lên, nhìn cái đám đang chạy tứ tung kia, cô gằn giọng hét lớn:
- Đứng lại đó....
 
 

lời hứa ngọt ngào chap 26

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lời hứa ngọt ngào chap 6
» lời hứa ngọt ngào chap 8b
» lời hứa ngọt ngào chap 14
» lời hứa ngọt ngào chap 30 end
» lời hứa ngọt ngào chap 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-