Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 8:54 am

Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.
 
 Có vẻ là sau ngày hôm qua, rất nhiều người trong 4rum biết về chuyện này. Nhưng mình vẫn sẽ tổng hợp lại mọi chuyện cho những bạn không có mặt khi mọi chuyện xảy ra và mạn phép có vài lời khuyên nhủ tới Rainy x Mưa.
 
Mọi chuyện bắt đầu từ khi mình nghe được nhiều người phàn nàn về việc nói dối của Rainy x Mưa. Em tự xưng mình là người đang học bồi dưỡng Anh văn rồi là đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài, về VN từ hè năm lớp 1. Vậy mà ngữ pháp và câu cú tiếng Anh của em thật sự rất tệ. Ví dụ như từ "author", em viết là "authur", tổng số chương truyện em ghi là "total program". Khỏi nói cũng biết em dùng GG dịch để dịch ra rồi up chung với chap truyện. Đó là việc thứ nhất mà em nói dối mọi người.
 
Việc thứ hai xảy ra là việc nghiêm trọng hơn là em dùng nick FB cũ của mình để đóng vai em họ của mình và trở thành Drama Queen. Đầu tiên, cả "em họ Rainy" lẫn Rainy đều thù ghét nhau, vậy mà Rainy đang mất pass fb vẫn sẵn sàng cho "em họ" mình nick FB cũ của Rainy. Và "cô em họ" bị Rainy "hãm hại", "cướp bạn trai", "đẩy ngã cầu thang làm suýt chết" (lát nữa mọi người đọc bằng chứng sẽ thấy) vẫn đồng ý nhận nick. Rất khó tin nha :)))
 
Những lời nói dối của em thật sự rất ấu trĩ, người nghe qua đã biết là nói dối. Một con bé học lớp 5 yêu 1 anh lớp 6 và bị chị họ hãm hại đủ trò. Nghe qua đã thấy đậm chất manga pha phim Hàn Xẻng. Mọi người có thể thấy rõ ở mấy pic sau đây:


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10552571_336378056516311_5162829777415953867_n
 
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10301432_336378046516312_2861628130296806203_n


Nhưng mà em không ngừng lại ở đó. Lúc nhiều người đã biết rõ Rainy nói dối, mình đã tìm tới Rainy và khuyên em ấy nói thật, mọi người có thể thấy ở 6 pic này.



Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10552658_336101336543983_5916455771662873318_n


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10302035_336101543210629_2595249722259241722_n


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10505587_336100466544070_9064460828896836804_n


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10516647_336100816544035_1555718562109878083_n


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 1939584_336101049877345_1421855457294179742_n


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10153624_336101236543993_2399885343016901623_n
 
Rõ ràng mình chỉ nói với mình Rainy là mình có bằng chứng về việc em ấy nói dối. Vậy mà tự dưng "em họ Rainy" nhảy ra inb nói với mình về bằng chứng, Rainy đã bị lộ lúc đó, nhưng thay vì thú nhận, em lại tiếp tục nói dối. Không biết có phải em xem mọi người trong 4rum là bọn ngốc hay không mà dùng những lời nói dối tệ như thế để lừa gạt mọi người. Em nghĩ là mọi người ở đây không ai đoán ra sao? Có vẻ em không xem mọi người ra gì nên không ngừng bày trò như thế. Những trò nói dối của em chỉ làm mọi người thêm ghét em mà thôi.
 
Và sau khi Rainy bị phát hiện đã lừa dồi quá nhiều người thì “em họ Rainy” lại xuất hiện lần nữa, vạch mặt Rainy, kể lể những chuyện mà Rainy đã làm sai, nhân tiện khoe khoang thành tích học tập. À, em còn kể rõ là những truyện do Rainy viết là do em viết. Một người đã từng “hại” em như vậy, mà “em họ Rainy” vẫn làm nhiều việc cho Rainy, vừa làm vừa nói xấu, vừa mắng chửi, và không bao giờ hai người xuất hiện ở cùng một nơi cả. Trong pic này mọi người có thể thấy rõ, một người thì không ngừng kể khổ FB, người kia thì liên tục bảo trả thù em họ mình. Trùng hợp làm sao. Phải chăng Rainy tự đả kích mình trước mặt mọi người rồi sau đó dùng cái danh phận “em họ Rainy” bước vào 4rum, được mọi người xem là đồng minh, bạn bè, vì cùng nhau lật mặt được một Rainy? Nói thật, trước giờ trên 4rum đã có nhiều trò như thế này rồi. Nhưng lần này, Rainy rất có sáng tạo, cũng tự giả làm người khác nhưng để tự hủy hoại thanh danh của mình rồi để làm quen lại với mọi người bằng một “nick” khác. Thông minh làm sao~.


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10533328_336378133182970_1001915025542282974_n


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10526067_336378116516305_8721546349436057039_n


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 1017533_336378119849638_6974984592684365084_n


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10385373_336378109849639_9049908943286153694_n


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10426768_336378136516303_2628709702675791664_n


 

Chị biết em muốn được mọi người quan tâm, chú ý nên mới hành động như thế. Nhưng bọn chị không  thích những người sống dối trá, đặt điều v...v Mong em hãy ngừng ngay trò lừa gạt của mình lại. Mọi người ai cũng biết cả hai người là một rồi. Nên dù em có dùng nick Pipi Nguyễn nói xấu mọi người như thế này: Hay dùng nick đó để bôi nhọ nick Rainy như thế này, dùng thân phận khác để mọi người chấp nhận và yêu thương mình thì chỉ càng khiến mọi người xa lánh em thôi. Mong em suy nghĩ lại và tự thú nhận và xin lỗi mọi người. Hãy sống thật. Đừng bày trò này nọ nữa. Hãy quay đầu khi còn có thể. 


Thân!


p/s: thật ra còn nhiều điểm mâu thuẫn trong mấy hình trên cơ mà mình nghĩ chắc ai đọc vào cũng thấy rồi (như một người onl 4rum, một người onl Fb nhưng người onl FB vẫn biết rõ người kia vừa onl 4rum và báo lại, hay là ghét nhau như thế mà chuyện gì Rainy cũng kể cho "em họ" nghe, v...v..) Ghi ra hết thì mình sẽ thành người thích bới móc mất :)) Vậy nên mình chỉ nêu ra vài vấn đề ở trên thôi nhé :3 Còn vài pic khác nữa nhưng hiện tại người ta vẫn chưa gửi cho mình và mình cũng muốn cho Rainy một cơ hội cuối cùng. Rainy, nếu em muốn cùng mọi người nói chuyện vui vẻ thì nên tự thú nhận tất cả và xin lỗi mọi người đi. Nếu em vẫn ngoan cố tiếp tục, chị sẽ up những pic cuối cùng chị có được. Và lúc đó chị sẽ mở cuộc khảo sát cho các mem trong 4rum về việc có ban nick em hay không đó. Mong em nghĩ kĩ và quyết định cho đúng.
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 9:04 am

Chị biết em khổ sở biết bao năm trời không, cha mẹ thương em họ hơn em, nó cũng rất ngạo mạn,  em không muốn sống theo kiểu thật thà nữa. Giống giả tạo như tất cả mọi ngừoi trên đây, và có lẽ, em sẽ k bao giờ sống ở nơi này nữa
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 9:16 am

Mọi chuyện đã lộ hết như thế này mà em vẫn còn tiếp tục nói dối sao Rainy? "Giống giả tạo như tất cả mọi ngừoi trên đây". Bọn chị giả tạo hay người giả tạo là em?
 
Yubj Tran
Học sinh nhà Đất
avatar
Tổng số bài gửi : 808
Join date : 21/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 9:24 am

Rainy: Em nói làm như mọi người ở đây cần em lắm vậy. Con nít mà đã sống như thế không biết sau này em sẽ ra sau, em nói mọi người sao không coi lại bản thân đi. Nói chứ chị chưa hề giả tạo như em, lấy một lí luận cùn, nhảm nhí ra tự biên tự diễn em thấy có vui không, chẳng phải mọi người bảo em nên thú nhận mọi thứ có thể mọi người sẽ bỏ qua, nhưng em vẫn chứng nào tật nấy, chứng tỏ mình là người bị hại ôi sao mà nực cười em trơ trẽn quá đi mất, sống sao để người ta thương, chị thấy em giả tạo mà tởm lợm em ghê. Đó giờ,tại luật 4rum nên chị không muốn nói đã đóng kịch phải diễn cho hay chứ sao diễn ngu vậy có một kiểu diễn hoài, đúng là một hệ lụy, trong cách em nói chuyện với mấy bé và mọi người chắc em bị ảo tưởng thần kinh do đọc truyện với xem phim nhiều phải không =]]] nhìn thấy em cứ dối trá như vậy chị thấy khinh em quá. Sống mà sống không được bản thân mình em thật đáng thương hại
http://truyen.fullf.net  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 9:51 am

:)) Nghe cái giọng nói y chang nhau hà. Khoe hành tích học tập ghê gớm :)) Tiểu học (lớp 5) lên trung học (lớp 6) mà có dạng thủ khoa sao :)) xin lỗi bạn nhưng hồi đó mình học lớp 5 thi cuối kì nó 10 toàn tập hết nha bạn :)) bạn kể khổ, kể tình tiết như đang làm văn ấy :)) nói chính xác ra là đang đóng phim chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết. Mình khâm phục mức độ xi măng cốt thép của bạn ghê :)) bạn nói mọi người  giả tạo, bạn có chứng mình được không? Xin lỗi nhưng giả tạo là cái loại sống 2 mặt đấy nhé. Mình thắc mắc sao bạn giả nai giỏi thế cơ mà trên face lại hổ báo. :)) Xin lỗi, nảy giờ cười hơi bị nhiều vì toàn câu chuyện của bạn khiến mình buồn cười :)) mình sớm biết bạn 2 mặt rồi nhưng mình sợ war nên chọn cách im lặng. Mình này :)) bị bơ mỗi ngày và luôn luôn này :)) cơ mà mình tôn trọng cái nơi này nên mình chưa bao giờ có ý định lập nick clone hay giả dạng người khác để tiếp cận mọi người ở đây :)) cứ onl theo ngày tháng và có chuyện để nói thì chúng ta sẽ không bị bơ, mà tình trạng đó đâu phải là ít. Bạn cứ đòi đi, đòi sống đòi chết như thể bạn là kẻ  bị hại :)) nếu thích thì đi đi và không ai cần diễn viên thiếu chuyên nghiệp như bạn. Diễn kịch dở một cách tởm lợn thế này mà không hạ màn :)) mình nói thật coi mãi phát ngấy. Kịch của bạn nó nhiều tình tiết quá ư là phản nghịch nhau ý. Khuyên bạn 1 điều là nên hạ màn đi, lộ cả rồi. :)) 

Côn gát: Bạn đừng có buồn :) mọi chuyện bạn gây ra thì bạn tự gánh. Mình mất thiện cảm với bạn từ khi bạn ra bộ truyện gì gì ấy bằng tiếng Pháp rồi :)) Thôi nói nhiều mỏi miệng, trân trọng tặng bạn vài lời ấy :)) bái bai
 
ThuongQuanLang
Học sinh nhà Đất
ThuongQuanLang
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 378
Birthday : 09/09/1997
Join date : 06/04/2014
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 10:15 am

Thứ nhất: từ cách ăn nói đến hành xử của em đều rất mâu thuẫn, cả việc em luôn miệng trả thù trả thù khiến người khác dễ nghi ngờ.
Thứ hai: ý em là mọi người trong forum ai cũng giả tạo ?
Thứ ba: có thể em cô đơn đến mức cần sự chú ý trên mạng ảo, nếu thật vậy thì em nên đi gặp bác sĩ tâm lý.
Thứ tư: Cô đơn → tâm lý bất ổn → ảo tưởng sức mạnh → hoang tưởng level max (~→.→)~
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 10:25 am

=)) haha buồn cười quá mn ạ 

chờ đợi "chap" sau sẽ còn bùng nổ hơn nhé vì có người bị nói dối sau lưng đấy

*lăn lăn* ai có fb kết bạn vs ta đi mn sẽ được chiêm ngưỡng haha =))
 
ThuongQuanLang
Học sinh nhà Đất
ThuongQuanLang
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 378
Birthday : 09/09/1997
Join date : 06/04/2014
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 10:27 am

@Jam: facebook của nàng là gì để ta kết bạn nào :)) ~
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 10:45 am

Lãnh Hàn Song Thư nàng nhé =)) đảm bảo mn dc thấy hết trò vui haha
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 11:24 am

Ha! Mọi người giả tạo ở chỗ nào vậy bạn :). Suy nghĩ trước khi nói nha:)) . Chính bạn mới là người giả tạo nhé :)). Trên đây thì nói cười vui vẻ =)) còn lên fb thì "tế" hết người nọ đến người kia. 


Tôi quá chán với những lời nói dối kia rồi =)) . Mang đậm chất "PR bản thân" =)). Ờ! Bạn giỏi, bạn nhiều tiền :)). Thay vì khoe thì sao bạn không chứng minh đi =)) 


Bạn đã sống quá lâu trong ảo tưởng r :)) 


Bạn cứ việc đi :)), chẳng ai luyến tiếc bạn đâu =)). Bạn đi và mang theo mấy cái lời PR như vậy thì sẽ chẳng ai ưa nổi bạn đâu =))  
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 12:59 pm

Thật sự thì...không biết nói gì :v =))
Cái này trong y khoa nói là: chứng rối loạn tâm lí - ảo tưởng :v
Bộ não gặp vấn đề nên tự dưng chém ra 1 câu chuyện hoành tráng về bản thân và xem nó là thật để tự vui sướng 1 cách bệnh hoạn rồi đi phô cho ng khác =))
Đi gặp bs đi rainy :v nặng hơn là hết thuốc đấy :v
Bye em :v
Cái này gọi là: C(on) D(ế) SHT :v :v :v
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 1:16 pm

Chưa trò chuyện với Rainy lần nào, nhưng mà...Wow :)) em nói chuyện già đời thật, cấp hai thôi mà có tư tưởng mình là người khổ nhất!!!


Không biết em có em họ thật không, nhưng nói thật với em chuyện ba mẹ thiên vị là do em cảm nhận, và đừng đem chuyện nhà lên mạng xã hội để nhận sự an ủi, cũng như đừng nói dối những người xem em là bạn. Chuyện em muốn sống ở đâu thì tuỳ em, nhưng nếu cứ có ý nghĩ 'người ta không thích thì mình đi' như vậy dễ bị gọi là 'chảnh' lắm. Người trên forum không rãnh để khuyên nhủ một con nhóc cứng đầu, họ thích dành thời gian cho những người mà họ quý và biết tôn trọng lại họ. Mà chắc em cũng không thích nghe những người mình chưa từng gặp qua lên mặt 'dạy đời' hay bị gọi là 'giả tạo'?


Bản thân chị không chắc là em 'giả tạo' 100% hay thành thật đến mức nào, nhỡ em có khúc mắc với gia đình thật thì sao? :v Chị không biết em ngoài đời, chị không dám chắc. Người trên forum cũng vậy, họ chỉ biết một người tên Rainy x Mưa đã lừa họ. Dù em có lẩn đi thật, và không bao giờ vào lại forum nữa, bọn chị cũng đâu làm được gì. Chắc em cho là làm vậy sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng thật của mình. Vậy thì những người ở đây còn rõ hơn em. Nhưng sao họ vẫn cho em một cơ hội?


Chị biết nhận sai là rất khó, tổn thương lòng tự trọng ghê gớm ==" Cơ mà cái gì đúng người ta nói thì mình nên tiếp nhận và ngẫm lại. Dù em không nói ra nhưng chắc là bên trong cũng thấy chút áy náy rồi. 


Chị không bắt em phải thú nhận hay xin lỗi ai cả :)) chỉ mong em rút ra kinh nghiệm và cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình hơn. Cái tuổi của em đáng lẽ nên tận hưởng, kết thật nhiều bạn và sống vô tư hơn. 'Trẻ con' trong suy nghĩ không phải là một cái tội mà em. Em đừng tự 'lão hoá' tâm hồn của mình chi cho sớm? Lạc quan lên em ơi!!! Không tới tuổi của chị em sẽ thấy 'khổ' ở một level khác, lúc đó chắc em lại bảo 'không muốn sống' nữa. Chị bó tay! =))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 2:20 pm

Ặc @@ Mém nữa té ghế =))

Nói thật là ta cũng không mấy ngỡ ngàng :v Nhưng có phần giận đời vì mình quá chậm thông tin :))

Thứ nha~ :3

Về việc Rainy nói dối, tự tạo nick clone này nọ :v Ta quả thực không biết :3 Nhưng xem mấy cái bằng chứng mà cười muốn té ghế =))

Ta chưa từng nghĩ rằng Rainy lại có thể nói là mình đến ở Mĩ về, rồi tùm lum này nọ :v Nàng có kiêu kì tự tin thái quá không Rainy? :3

Thực chất, ta thấy tiếng Anh nàng ... xl nhưng phải nói là dở tệ :3 Có cái nàng tự đoán, hay đem dịch tùm lum tứa lưa hột dưa rồi ms đăng, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng đúng đâu chứ :)

Chỉ mỗi một cái dở TA mà nàng nói nàng ở bên Mĩ thôi là đã tự mình hại mình rồi :v 

Thứ 2:

Nàng sống mà sao nó cứ giả tạo quá nàng ạ, nghĩ sao mà cứ luôn khoe khoang mình lên xuống :v Kiểu đó, chưa bị chúng hội đồng đã là may :3 

Nàng thử nghĩ xem, đụng mặt nhau là khoe lên khoe xuống, nghe mà muốn nổ lổ tai :v Thật ra nàng sống ở đâu vậy, hố mìn à? :v =)) Đùa thôi, ai bảo quăng bom dữ quá chi :))
 
Và, điều quan trọng cuối cùng chính là :v Nàng khoe như vậy, rất dễ bị lộ đó :3 Làm quá, người ta sẽ sinh nghi, lúc nào chả vậy :3

Thứ 3 ( điều này ms đang chú ý )

Nàng viết chuyện cũng hay thiệt :3 Một mình đóng hai nv, vậy mà cũng thành công một chút :)

Ta không nghĩ nàng có em họ thật, và dù có thì đó chỉ có thể là em ruột mà thôi :3 Vì sao ư? Vì đơn giản là không có ai khùng tới nổi đi thương cháu mình hơn con cả :3 Chắc là nàng ảo tưởng, hoặc do lối cảm nhận của nàng có vấn đề hoặc là lí do gì đó chứ ba mẹ không thể nào thương yêu cháu hơn con RUỘT của mình được :) 

Nhưng mà nàng cũng không nên sống quá ảo và người lớn được, chứ như thế lúc nào nàng cũng muốn trả thù, không để cho tâm hồn được bình yên hay ít nhất là suy nghĩ vui chơi như lứa tuổi lớp 8 của mình :) Ko cần phải trả thù bất kì ai cả, mai mốt muốn thì kêu ta wa xử =)) chứ nàng cứ suy nghĩ cách trả thù riết thành bà cụ non thiệt đó :d 

Mà ss Sói nói cũng đúng, ss chỉ nói cho mình nàng biết thì tự nhiên đâu lòi ra thêm 1 em họ *chủm lòi lên* =)) Mà em họ này cũng tài thật, biết hết những chuyện giữa nàng và ss ấy nói :3 Bái phục bái phục :v 

Mà nàng ( cũng như em họ :3 ) đừng liên tục nói trả thù trả thù sẽ bị nghi ngờ, rồi tạo nick clone nữa :3 Do nàng biết, nàng biết là nick Rainy này sẽ chắc chắn bị đả đảo tinh thần nên muốn đỡ nhục nàng đã tạo nick khác với mục đích giả tạo là giúp vạch trần bộ mặt Rainy để người ta không nghi ngờ :v Nàng nói dối + sống thiếu thực tế như vậy vui lắm sao mà nàng không chịu quay đầu chứ :v 
Và điều đó lại một lần nữa chứng minh nàng đã tự đào mồ chôn mình =))

Thứ 4 là túm lại :v

Cả 3 số nàng đều có 1 cái ending là tự hại bản thân :v Nàng cứ chúi mũi làm theo những gì mình biết và muốn, mà thực chất chưa hề suy nghĩ đến hậu quả cực kì khó lường :3 Haizz! Ta ứ biết nói sao luôn rồi :))

Thứ 5 là tổng kết :d

Ok, sau khi bắt tội thì đây là phần tổng kết =)) Nàng nói là người ta sống ảo và thiếu thực tế, nàng cũng vậy hay thậm chí là hơn :) Nàng muốn được quan tậm, bằng những cách rất ư là hèn hạ. Nói thật, như vậy chỉ tổ làm người ta ghét nàng thêm thôi, ko giúp gì =)) Mà nàng hãy tự xem lại bản thân, ai cũng quan tâm ai, chứ đâu có ai bỏ ai :3 Chỉ tại cảm xúc của nàng có vấn đề nên ai nàng cũng nói là không thương nàng, ko quan tâm nàng :v Lầm to rồi cô bạn ạ ;)

Và ngoài những gì mà ss Sói nêu trên, có nhiều người nghĩ là nàng thích đạo truyện :v Nàng đạo truyện Pháp gì đó của nàng từ Tradgedy Z -Bell của Lọ, ... cái sum ý phốc hà :v Và nàng còn có cái tính xấu là khoái gia hạn này nọ, hoặc truyện không theo ý nàng ( như Yết ko phải nữ ,... ) thì nàng không hóng :3 Biết là ai cũng có sở thích và quyền nói lên hay cmt, nhưng có cần làm quá không? Có cần đi đến đâu mà gặp truyện ko có Yết nữ là không hóng không? :v Quá rồi :))

Bây giờ ta cũng không biết nói sao, nhưng dù sao cũng đã nói thì ta nói luôn :v Ta có ác cảm với nàng lắm đấy, kể từ khi ta biết nàng thích cmt ko hóng khi ko có Yết nữ :3 Nói thật là ta thấy nó phiền phức và chướng mắt lắm đấy :v Nàng nên sửa lại đi :d 

Và cuối cùng, ko quan trọng nhưng rất quan trọng =)) Nàng không muốn mọi thứ căng như vầy, ko muốn nhục thì ngay từ đầu cứ quay đầu thú nhận đi :v Hoặc là khi Sói đăng topic thì nàng cứ sr m.n đi :) Một lời xin lỗi mà đúng đắn không hề có sự ép buộc gì nói ra rất dễ :)) 

Thế thôi, good bye
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 2:50 pm

Ờm....

Chị thấy em nói năng không được lễ phép, nói với người lớn hơn mình mà... ' '

Về truyện thì đầu tiên em lấy ý tưởng từ truyện Cuộc sống của 6 cặp vợ chồng của chị (  ' '), sau đó là chuyện Tradgedy Z-Bell của Lọ  ( ' ')

Khoản Yết nữ Yết nam đó thì chị thấy.... em cũng hơi quá đáng. Tác giả thích đặt Thiên Yết nam là sở thích của họ, chứ không phải họ không quý em này nọ ' '

Thế thôi, chúc em may mắn ' '
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 3:29 pm



 Em không liên quan nhưng sau một hồi lâu đọc đi đọc lại topic của chị Sói cho em góp ý kiến chung với ~ =))  . Nói thật thì phải công nhận là em này " khoe ""sự thật " kinh hoàng =)) quá  kinh hoàng đến nỗi em **** ra nước mắt rồi này =))   . Em họ mà có chuyện để chị họ biết mình thích một thằng nào đó à ? lại còn hãm hại xô xuống cầu thang  =)) chuyện lạ có thật  lại còn té suýt chết nhưng nhờ có ai ai đó  ( không quan tâm )  té cầu thang chưa chết đâu Rainy à , gãy xương là cùng =)) và khá khen cho độ " giả tạo " của bạn =))   , nói thẳng ra là mình không đủ " trình " để nói chuyện với bạn =))  . Klq nhưng cốt truyện của bạn hay =)) đấy  sang Hollywood làm đạo diễn đi =))  tự khai mình là một kẻ xảo trá =))  nói dối không chớp mắt nữa cơ =))  . Cơ mà bạn ở Mỹ thật à ? =))  thần thánh vậy =))  khi nào rãnh tặng cho mình một bài văn tiếng Anh nhé bên đó chắc hẩn phải có gia sư dạy Tiếng Việt vừa tiếng Anh cho bạn =))  ( lớp 5 mà  Toán , Văn ...bla ....bla )  hay bạn cầm kim từ điển  A.K.A Google dịch đi khắp nơi  search để biết cách nói chuyện không dùng sai ngữ pháp  =)) . Người ta giảng bằng Tiếng Anh bạn có hiểu không ?  nói thật là từ nhỏ đến giờ  Ngữ pháp ta học còn chưa xong nói chi là giao tiếp nhanh =))  nếu cần thì cứ đối đáp Tiếng Anh với ta  ta không ngại tiếp chuyện đâu =))  . Hình như  bạn A(n) T(oàn) S(inh) M(ệnh) với C(ông) D(ân) S(inh) H(oạt) T(ốt) quá rồi đấy =))  . À  bạn cứ tiếp tục sự nghiệp kể khổ =))  * chỉ chỉ comment đầu * =))   *beep* ai quan tâm đâu  cũng đừng vơ đũa cả nắm  trên đây chỉ có mình bạn là sống ảo thôi  chứ mọi người đều sống thật với nhau đấy  lí luận bạn cùn qtqđ  bạn cứ đi nếu thích =))  không ai níu kéo đâu =))  . 
P/s : có gì cứ thù ta thoải mái con gà cái =))  bđqtm =))  thôi nhé =))  ta đi đây!~  
P/s 2 : xin thân ái và * beep beep * vào mặt bạn  =))  
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 3:39 pm

Nếu theo như những gì "em họ Rainy" nói thì chị thật sự thất vọng về em, Rainy ạ :) Chị vốn không phải một người hay add người lạ, nhưng cái ngày mà em inb chị, chị đã từng thật sự tưởng rằng em muốn làm bạn với chị, nhưng hóa ra ý định của em lại là như thế này: 


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10553559_1594674420759392_8272895304196952423_n



Chị đã nghe Sói cảnh cáo, nhưng chị chỉ nghĩ em là một đứa trẻ đang trong đà phát triển nên dù có nhận thấy những hành động sai trái từ phía em chị vẫn nhắm mắt làm ngơ, hy vọng rằng chị và mọi người trong 4rum có thể giúp em cảm thấy thoải mái hơn, để em có thể coi 4rum là một gia đình mà chia sẻ những khó khăn thật sự trong cuộc sống của em, để biến những khoảng thời gian trên mạng của em trở nên vui vẻ hơn, để em không còn phải sống dối trá như vậy nữa, nhưng chị đã lầm =)) Chị tự hỏi không biết chị đã làm gì để em phải hận chị như sau:


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 14879_1594674450759389_7288301983558536507_n



Kiêu căng ư? Ngạo mạn ư? Em đã thật sự tiếp xúc với chị chưa? Hay em chỉ đánh giá chị qua những gì chị đã phải xử lí, đã phải làm dưới cương vị của admin một 4rum tận 999 thành viên và một page fb gần 8000 người? Ừ chị nghiêm khắc, tính chị cũng chẳng vồn vã như mọi người, nhưng ít ra chị sống thật với bản thân chứ không như em. Ít ra chị không phải ra vẻ yêu quý người ta ở trước mặt rồi lại lẳng lặng đi đâm người ta từ sau lưng. 


Và rồi lại còn thêm cả chuyện đạo truyện của chị:


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10462545_1594674260759408_3812789788812195347_n



Em biết gì không, nếu là chị của hai năm trước, chắc chắn giờ này chị đã chẳng ngại gì mà văng tục chửi bậy trên đây để hạ nhục em rồi :)) nhưng bây giờ chị chỉ cảm thấy thương hại cho em thôi, phải sống một cuộc sống giả dối, phải ra vẻ yêu thương những kẻ mà em luôn ghét bỏ, chẳng phải rất đáng thương hay sao? =))


Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. 10516851_1594674464092721_7793205582311709006_n



Ôi, lại cái chuyện mực đỏ =)) Thôi chị khỏi phải giải thích lại nữa nhé, vì vấn đề này hầu như ai cũng hiểu lí do tại sao chị làm thế rồi :3 Đặt nội quy ngu ngốc á? =)) Ít ra những "nội quy ngu ngốc" ấy đã giữ được 4rum phát triển lớn mạnh trong gần 2 năm (mà 29-7 tới đây sẽ tròn 2 năm) và ở 4rum nào thì cũng có những nội quy như vậy cả =)) Chẳng biết có phải do em sống ở Mỹ lâu quá không mà không biết điều này, chứ ở Việt Nam chúng ta đâu đâu cũng có luật như vậy cả =)) Và 4rum ta đã là một trong những 4rum có luật thoáng nhất rồi đó cưng à =)) 


Hiệu trưởng là một cách gọi khác của admin, và học sinh chưa nhận lớp là một cách gọi khác của mem mới :) Chị làm như vậy là để ai cũng có màu sắc, tránh trường hợp war nhau vì màu mè (trước đây đã từng xảy ra :3 ) Ngu xuẩn, không xứng đáng làm Hiệu trưởng ư? =)) Em có biết lí do 4rum này được thành lập không mà dám phát ngôn bừa bãi như vậy? :)) Làm osin cho em ư? =)) em nghĩ em là ai vậy? =)) Một đứa trẻ con chưa hiểu sự đời mà dám tự kiêu như vậy sao? Thế này thì ai mới là kẻ kiêu căng ngạo mạn đây? =))


Em nghĩ em đủ khả năng chọc cho chị "Tức ói máu, không còn mặt mũi nhìn mặt học sinh" sao? =)) Em đánh giá bản thân quá cao rồi đấy :)) 


Em trẻ con quá, quá trẻ con khi tự đắp lên mình một thân thế ảo, một thân thế mà cứ há mồm ra là lại phải nói dối. Em không thấy buồn sao? Khi sống trong một 4rum, một môi trường nơi mọi người con nhau là thành viên trong một đại gia đình, nơi mọi người sẵn sàng đứng lên vạch mặt những kẻ giả dối như em để bảo vệ những thành viên còn lại khỏi chịu sự lừa dối, sự tỏn thương vô ích. Còn em thì sao? Một mình em giả dối, một mình em đứng lên, cố sức đập tan một sân chơi chung của gần một ngàn người trong khi sân chơi đó còn chưa làm hại gì đến em, em có thấy mệt mỏi không? =)) 


Những gì chị viết ở trên chỉ là một phần nho nhỏ những gì chị muốn gửi đến em. Chị không khuyên em suy nghĩ lại, vì một người như em không xứng đáng sinh hoạt ở nơi này, em đi hay không, sân chơi này vẫn sẽ tiếp tục hoạt động để phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người sau một ngày mệt mỏi buồn chán. Em đi. Ok. Không vấn đề. Em ở, tốt. Nhưng em đừng nên lừa dối mọi người thêm nữa. Ngay ở trên mạng ảo mà em còn chẳng thể sống thật với bản thân, vậy ra ngoài đời em sẽ sống sao đây?


Nếu em muốn war, chị không ngại.


Thế nhé :) Chị rất thất vọng về em, Rainy.
https://truyen.catsboard.com  
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 4:18 pm

ngay từ đầu gặp cô tôi đã chán ghét cô rồi =.=

tôi k có giận gì cô mà ts cô lại đi nói tôi giận cô thế thì khác nào cô đang làm tôi giận 

~~
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 4:50 pm

Và cho nói thêm :v

Khi thấy new = chứng :3 thêm ức chế và cực kì nản ( ko có mình =)) )

Có dc gây war ko ss Kim, em hơi bị nóng máu à nha :3
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 4:58 pm

:)) Hihi, trong cái danh sách chị Kim đưa ra không có tên mình :)) hân hạnh ghê mình k bị ghét
Klq nhưng Lãnh Hàn Song Thư là chị Kim à? @@~
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 5:09 pm

Lãnh Hàn Song Thư là Jam
https://truyen.catsboard.com  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 5:09 pm

:3 ầu, cứ tưởng....~
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 5:39 pm

Điều đầu tiên mình muốn nhắn nhủ đến với mọi người rằng đây là một forum chỉ mang giải trí đến cho mọi người nên việc đi war thì chẳng phải là chuyện hay chút nào.




Thật sự đập vào mắt Vie đầu tiên đọc được cái này thì thấy vô cùng... *ba chấm*
Khác với mọi người chỉ thấy buồn cười, bản thân Vie còn không muốn đọc nữa là...
Nhưng mà Vie xin chút đôi lời với bạn Rainy.


Theo như những gì mọi người đã nói thì Vie cảm thấy thật thất vọng với bạn Rainy. Mặc dù trước kia Vie cũng vô cùng mến bạn vì bạn đã comment, cho Vie những nhận xét về truyện tạo động lực cho Vie nhưng mình xin phép được nói với bạn:


Trên mạng xã hội, bạn có thể ghét không ít người (hoặc cũng có thể có Vie trong này ._.) nhưng bạn làm ơn là hãy giấu kín nó trong lòng chứ nếu nói thẳng ra chửi rủa mọi người thì có khả năng bạn bị lộ là chắc chắn rồi (Mình đọc sơ qua thì cũng biết cách ăn nói của bạn đã có chút không thiện cảm, xin lỗi bạn). 
Cách đây 1 năm, mình khai thật với Rainy là đã có một lần tạo nick clone và giao tiếp với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mục đích mình làm vậy là vì muốn bộc lộ con người thật sự của mình chứ không phải là để đi nói móc người khác như bạn. Bạn chửi người khác thì có thể thấy người mình thoải mái hơn không ? Ấy thế hậu quả thì Rainy đã thấy đấy.
Rainy có thể quay lại đây hoặc là không. Nhưng Vie hy vọng sẽ không gặp bạn nếu cứ sống giả dối như vậy nữa.


Vie bấn loạn rồi chẳng biết phải nói gì thêm =.=
Hãy cứ sống thoải mái, giả dối chỉ tổ khiến bạn mất lòng tin của mọi người thôi.
Mọi người cũng có thể cho Rainy một cơ hội hoặc không, nhưng hãy làm sao để mọi người xem như đây là một gia đình có chung sở thích chứ đừng war nhau rồi forum này không biết ra sao (Ngay cả admin Kim mà cũng phải phàn ánh như vậy nữa là...)


Chả biết nói gì thêm nữa :v
Mong Rainy hãy suy nghĩ nha :3


Vierge Doan
 
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 6:00 pm

Anh muốn cmt dài dòng , nhưng anh thật lòng có những suy nghĩ sau :

1. Anh không quan tâm em có ở bên Mỹ bên Úc bên Canada gì hay không . Việc em ở đâu thì mặc xác em . Em tưởng em đi Mỹ là ngon lắm hay sao ? Nực cười :))Ở đâu ra chuyện qua Mỹ từ nhỏ mà dốt Tiếng Anh :)) Em nói khó tin quá . Bạn anh nó ở Mỹ có hai ba năm mà nó nói Tiếng Anh như gió . Xin lỗi chứ em ơi Google Dịch còn biết nhận ra lỗi sai rồi sửa cho mình nữa
:))


2. Câu chuyện "em họ" của em sao khó tin quá . Nhưng mà em đã diễn "xuất sắc" , đến nỗi người xem phải cảm thấy ghê tởm. Em biết anh cũng là một trong những người thích viết kịch bản và diễn kịch không ? Câu chuyện của em còn non lắm :)). Nghĩ sao có thể nghĩ ra chuyện một đứa lớp 7 đẩy một đứa lớp 5 té cầu thang . Giời ạ , nó té cầu thang mà không chết thì thật "hi hữu" . Tại sao hai người ghét nhau mà lại có thể kể cho nhau nghe những chuyện bạn trai rồi chuyện forum . :)) Đọc mà cười bể bụng . Suy nghĩ đi em , forum này không có những con nai vàng ngơ ngác mà em muốn lừa là lừa được đâu . Nói này nghe , mốt mà muốn dựng chuyện thì nên tìm cái chuyện nào nó hợp lý chút nha cưng .

3
:))Lại tức cười . Em nghĩ tất cả mọi người ở đây điều giả tạo như em à ? Không , nếu mà giả tạo thì còn gì là forum nữa . Thế nên đừng quơ đũa cả nắm em nhá . Em tưởng ai cũng như em à ! Đồng ý là tụi anh sống giả , nhưng không phải là giả tạo . Những cái tên trên forum này chỉ là những cái tên giả , nhưng những gì mà tụi anh chia sẽ trên đây đều là thật . Nên em ơi , suy nghĩ lại nha . Em chán sống ? Mặc xác em . Cơ mà một con người vì ghen tuông mà hại người thân thì chẳng đáng sống chút nào . Em muốn ra đi ? Không tiễn nhá em . Anh không muốn gây war , vì anh tìm đến forum này là để bình yên . Nhưng mà găp cái thể loại như em thì anh rất là chướng ! :))


4. Làm ơn ! Em làm gì trên facebook thì mặc xác em . Nhưng forum này là ngôi nhà chung . Em làm như em là chủ , muốn gì cũng được . Anh thấy rất chướng mắt những lần em vào comment truyện của những người khác là " Không có yết nữ không hóng" mà không góp ý để tác giả sửa lỗi . Còn về truyện á ? Anh đã thấy nghi từ lúc em ôm một đống fic rồi . Em nghĩ đạo truyện là hay à . Please :)) Em ôm nhiều fic như vậy thì chẳng có fic nào ra hồn đâu . Còn về đọc á ? Em nghĩ bọn anh là ai ? Thần thánh hay quỷ ma ? Em làm gì có quyền bắt tác giả ra truyện vào ngày nào mà em muốn chứ ? Bản thân em đã nói :" Viết truyện phải có cảm hứng !" vậy mà em ép tác giả như vậy sao ? Xin lỗi em chứ không có em cũng còn rất nhiều người muốn đọc truyện của họ nên thà mất đi một đọc giả còn hơn là phải viết truyện không cảm hứng để rồi nó dở tệ. Em nghĩ tụi anh tin việc một con bé lớp năm có thể viết văn được sao ( Hơi lạc đề xíu ) . Ba anh là GV tiểu học này . Em nghĩ là lớp năm phải có điểm Anh vào nữa à . Xin lỗi cưng chứ Toán với Tiếng Việt ( cấp 1 không ai dùng Văn cả , lộ rồi :))) mà 10 thì là xuất sắc chứ lấy đâu ra thủ khoa. Bộ em tưởng có mình em được điểm đó thôi hả ? Nực cười :))


5. Cuối cùng , đây là lòng tin và sự yêu thương đối với nhau . Anh không muốn comment đâu nhưng anh thấy chướng quá :)). Em biết là em đã làm tổn thương ai nhiều nhất không ? Đó là chị Libra ! Chị ấy coi em như em ruột , rồi hướng dẫn em tận tình mọi thứ . Chị ấy cũng không ngại góp ý để em viết hay hơn. Vậy thứ chị ấy nhận được là gì ? Sự tôn trọng ? Không . Lòng tin yêu ? Không . Cơ mà theo anh thì chị ấy cũng chẳng cần mấy thứ tình cảm giả dối của em đâu . Nhắc tới Libra1999 trên forum này thì ai cũng yêu mến . Vì chị ấy luôn hết sức nhiệt tình giúp đỡ mọi người . Thậm chí , chị ấy còn bỏ thời gian để đọc bản thảo truyện của anh rồi beta lại . Vậy mà em dám lừa gạt chị ấy sao . Chị ấy luôn yêu thương và xem em như người thân , vậy mà em dám ... Biết không ? Chị ấy thất vọng về em nhiều lắm đấy ! Thay mặt chị ấy , anh xin tán em một bạt tay vì những chuyện mà em đã làm .

Tuy anh vào forum không lâu , nhưng anh thấy tất cả mọi người đều rất tốt với anh . Chị Kim , Chả, Chị sói , Chị Yubj , Chị Libra, Cừu , Lily , .... và cái người mà em nói là ngu xuẩn ấy , Chị Jam Bông . Nói thật là anh rất quý chị Jam và chị Lib , vậy mà em sỉ nhục họ . Em biết người em đang chat là ai mà phải không ? Vậy nên em mới ra sức chửi bới như vậy . Thay mặt chị Jam , em hãy nhận của anh một bạt tay .
Chị Kim , tuy anh chưa nói chuyện nhiều với chị ấy , nhưng anh rất quý mến chị . Sự kỷ luật , nề nếp của chị chính là nền móng vẫn chắc cho forum . Xin lỗi nhưng em là cái thá gì mà nói luật forum này nọ ? Suy nghĩ lại đi cưng. Em xin nói luôn là nhiều lần em muốn nói chuyện với chị nhưng tại màu vàng chói của chị nên em không dám :(( Anh cũng là một người rất quy tắc , coi trọng lễ nghĩa . Em nói chuyện về người lớn kiểu đó thì xứng đáng nhận thêm một bạt tay nữa đúng không :))

Em biết không , anh định tặng em oneshot đấy . Anh đang cố gắng thân với em , nhưng may mà anh chưa làm , nếu không , chắc tên anh cũng trong danh sách đó . Thôi thì coi như là anh lại gặp một người không tốt vậy ! Nói nghe nè , nếu mà em nói chuyện với anh kiểu đó ngoài đời thì chắc một bạt tay cũng chưa là gì đâu nhé !


Anh chỉ nói đến đây . Coi như những gì anh tin tưởng ở em đều đổ sông đổ biển. Mà em biết rồi đấy , một khi mất đi sự tin tưởng ở người khác rồi thì khó lấy lại lắm ...

Thân
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 6:05 pm

@Yoshi: Lẽ nào bạn cố gắng thân với bạn Rain mà ngó ngàng gì tới mình sao *gato - ing* :))
Cơ mà các bạn đừng khủng bố kẻo bạn ý không dám onl 4rum :'(
 
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 6:08 pm

Lọ , kể từ bây giờ mình và cậu sẽ kết thân tình bằng hữu ^^ Hú Hú


Gomen =)) ta xin lỗi , ta với nàng làm bạn thân hén =333=


Nhưng thật sự thì ta không nói thì ta thấy chướng lắm

=))
 
Sponsored content
Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.   Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật. Icon_minitime

 
 

Gửi đến Rainy x Mưa - Hãy sống thật.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

 Similar topics

-
» Lời xin lỗi chân thành nhất của Chuối ~ Cute gửi đến tất cả các bạn có mặt trong 4rum , gửi cho Kim , gửi cho Bình Bình kute...
» Rainy's Gallery
» Tiểu sử của Rainy X Mưa
» Chòm sao nào không quan tâm đến hình tượng nữ sinh ?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Cảm xúc ^^-