| [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
YoshiiXD Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 4:14 pm | |
| Thân tặng Libra-oneechan <3 XD Bản thân ta thấu truyện này dài , diễn biến nhanh ... Mọi người đọc rồi góp ý nhá XD
Thiên Bình nhắm kĩ đến những chiếc pin bowling được xếp ngay hàng thẳng lối . Cô hít một hơn thật sâu và ...
Nhạc hiệu Strike vang lên . Cô quay sang nói với gã đàn ông có vẻ thư sinh đi cùng mình :
- Thế nào , sợ chưa ? - Cô nghênh mặt.
- Đàn ông con trai sao phải sợ thua một người phụ nữ được chứ ! - Gã đáp , lấy tay gạc Thiên Bình qua một bên . Sau đó , gã vặn tay , chọn lấy trái banh màu đỏ rồi đứng ngay trước đường băng. Hít một hơi thật sâu , gã ném bằng một lực vừa đủ . Nhưng không may , trái banh của gã không thể cứu gã khỏi một bàn thua trông thấy ...
- Tôi đã nói rồi ! Con gái giỏi hơn ! - Thiên Bình cười phá lên.
- Coi chừng người ta đuổi cô bây giờ đấy , thám tử.
- Cậu cứ khéo lo , "thầy" Sư Tử ạ.- Vừa nói , cô vừa vỗ vai anh chàng tội nghiệp đang phải móc hầu bao để chi trả cho một vụ giao kèo. Đoạn , Thiên Bình nghiêm mặt :
- Tên này không phải tay ngang - Cô cầm ly rượu gạo , lắc lắc rồi nhắm vài ngụm - Hắn có cả một kho vũ khí ở cảng D.
- Sao cô biết ? - Sư Tử tròn xoe mắt
- Bộ cậu quên tôi là ai rồi à ?
- Vậy thì giờ phải làm sao đây ?
- Cậu cứ để đấy , tối nay về tôi sẽ suy nghĩ thêm đã ...- Thiên Bình bỗng dừng lại để suy nghĩ gì đó , nhưng rồi cô hét lên và uống hết ly rượu cầm trên tay - Mệt quá ! Hôm nay tôi là người chiến thắng cơ mà. Tại sao lại bất công đến thế? Sao con đẹp vậy hả Trời ?
Sư Tử há hóc miệng ." Con gái khi say là như vậy sao ?"- cậu tự hỏi . Nhưng rồi , cậu cũng phì cười mỗi khi Thiên Bình nói vớ vẩn gì đấy . Bỗng , có một cuộc điện thoại quan trọng gọi tới buộc Sư Tử phải ra ngoài nghe. Nơi hai người ngồi ăn là một quán nhỏ bên đường , có phủ tấm bạt lớn làm mái che . Ngoài trời , tuyết đang dần phủ kín mặt đất , nhưng không thể phủ kín những lời nói của Sư Tử . Thiên Bình nhắm mắt suy ngẫm , cho đến khi Sư Tử quay lại...
- Ôi , đầu của tôi ! Sao mà nhức quá !- Thiên Bình bỗng rên rĩ , lắc qua , lắc lại rồi té khỏi ghế. Thấy vậy , Sư Tử vội vàng chạy đến đỡ cô dậy.
- Hay là để tôi đưa cô về nhà .- Sư Tử sốt sắng lấy miếng khăn ướt lau mặt Thiên Bình .
Thiên Bình khẽ gật đầu ...
Nhà của Thiên Bình thì Sư Tử đã quá quen thuộc . Hai người thường hay bàn về những vụ án , hay dùng những bữa cơm ... chỉ có hai người. Sư Tử dìu cô vào phòng. Sau đó , cậu lấy chăn đắp cho Thiên Bình, ngồi đợi đến khi nào cô ngủ thật say rồi mới về. Năm phút , mười phút trôi qua , thấy không có động tĩnh gì , Sư Tử đứng dậy . Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán Thiên Bình một nụ hôn , thì thầm :
- Anh yêu em nhiều lắm, thiên thần nhỏ ! Anh không thể nói những lời này trước mặt em , nhưng anh mong là trong giấc mơ , em có thể hiểu được lòng anh ...
Sư Tử khẽ đóng cửa phòng lại.Cậu không muốn làm Thiên Bình thức giấc. Nhưng rồi , thay vì thẳng ra cửa chính , cậu lại rẽ bước vào phòng làm việc của Thiên Bình . Mở ngăn kéo học bàn , cậu liếc dọc liếc ngang , rồi lục lội , tìm kiếm thứ gì đó. Song , cậu không thể tìm thấy nó. Thế rồi , cậu lẳng lặng đi về mà không hề hay biết rằng ," thiên thần nhỏ" đã chứng kiến hết những việc làm của mình ...
Sau ngày hôm đó , giữa hai người bỗng có một rào chắn vô hình , nói đúng hơn là Thiên Bình đã dè chừng hơn , không tự nhiên như lúc trước khi nói chuyện vơi Sư Tử. Cô cũng rất ít khi gặp gỡ hay bàn về công việc với cậu ấy. Thiên Bình quyết định theo dõi Sư Tử ,để tìm hiểu chân tướng sự thật , rằng cậu ta muốn lấy thứ gì từ học bàn của cô...
Ngày qua ngày , Thiên Bình càng phát hiện ra những bí mật động trời hơn." Chẵng lẻ , Sư Tử , anh ta là ..." . Thiên Bình cứ thầm khóc mỗi đêm khi nghĩ đến thân phận thực sự của Sư Tử , nhưng cũng không phải vì thế ,mà cô có thể ép bản thân ngừng yêu cậu ta...
- Sao hôm nay cô lại gọi tôi sang ?- Sư Tử khá bất ngờ với lời mời của Thiên Bình - Có chuyện gì à ?
- Ờ, ừm ... Tôi chỉ muốn có một bữa ăn thân mật với anh thôi mà ! - Thiên Bình ngụy biện . Gương mặt cô hiện rõ nét bối rối , khiến Sư Tử không nỡ tiếp tục vặn hỏi .Cậu chỉ biết gật đầu đồng ý ...
Bữa tối hôm ấy có những món Âu thơm ngon , những ly rượu vang hảo hạng và ...một cái bẫy. Thiên Bình vẫn diễn như lần ở quán ven đường.
- Tôi mệt quá ! Chắc tôi không thể tiếp tục ăn nữa ! Anh có thể dìu tôi lên phòng không ?
Và , cũng như lần trước , Sư Tửđặt nụ hôn nhẹ lên môi Thiên Bình rồi bước khỏi phòng . Sau đó , cậu cũng sang phòng làm việc của cô lục lọi , bới mọc ...
- Anh đang tìm cái này sao?
Sư Tử giật mình , xoay người qua . Thiên Bình đã đứng đó , tay cầm một chiếc USB , khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng :
- Anh nói đi ! Anh là ai ? Tại sao anh lại cần cái này ?
- Tôi ..- Sư Tử ngập ngừng ."Chuyện đã lỡ rồi thì nên nói thật cho cô ấy biết !", cậu thầm suy nghĩ...- Tôi là Mafia !
- Thì ra đây là bộ mặt thật của anh ! Tại sao anh lại nói anh là thầy giáo ? Sao anh lại tiếp cận tôi ? - Thiên Bình vỡ oà như muốn khóc
- Tôi là điệp viên của tổ chức O5O. Chúng tôi phát hiện cô đang bí mật điều tra chúng tôi . Sếp đã cử tôi tới để xóa sổ cô , nhưng tôi lại bỏ bê công việc . Bây giờ thì tôi yêu cô rồi , nên tôi không thể khử cô được. Thay vào đó , tôi sẽ xoá mọi bằng chứng cô có được ! Nhưng ... tôi đành phải báo cáo với sếp rằng tôi đã thất bại vậy !
Nói rồi , Sư Tử đứng dậy , đi ra khỏi nhà cuả Thiên Bình. Trước khi đi , cậu để lại lời nhắn :"Tôi yêu cô !" . Thiên Bình chỉ biết quỵ xuống mà khóc ...
Quệt đi những giọt lệ lăn dài trên má , cô quyết định điều tra và xoá sổ tổ chức áo đen ấy ...
Cuối cùng , Thiên Bình đã tìm ra nơi ẩn náu bí mật của bọn tội phạm , kể cả Sư Tử . Cô hợp tác với cảnh sát để tóm nhanh tóm gọn cả hang ổ của bọn chúng . Nhưng không may, Sư Tử đã bị bắn . Cô chỉ kịp nhìn thấy cậu ấy chống trả lại những cú đánh của cảnh sát và bị bắn . Cô đã bất tỉnh khi thấy cảnh người mình yêu bị bắn ...
Một ngày làm việc của Thiên Bình lại kết thúc . Thời tiết vào cuối hè đã bắt đầu mát mẻ . Nắng chiều in dấu trên con đường qua những kẽ lá .Cô lại ngắm nhìn bức ảnh chụp chung với Sư Tử , rồi khóc . "Em chưa kịp nói những cảm xúc thật của mình thì anh đã ... Sư Tử ơi , em yêu anh" - những tiếng nói trong lòng vang vọng khiến tim cô càng nhói đau .
Bỗng , cô nghe thấy tiếng lục đục trên phòng làm việc của mình . Rút cây súng từ bộ quân phục , cô khẽ bước từng bước một .
Có một gã đàn ông đang lục lọi đồ của cô . Sau đó , hắn lấy ra một thứ ."Đó là , bức thư của Sư Tử ! Hắn đang định .."
Thấy thế , cô bèn hét lớn rồi chĩa súng vào đầu hắn:
- Tên kia, ngươi đã bị bắt ...
Gã đàn ông giật mình , quay mặt sang. Thiên Bình khẽ hoảng hồn , rồi sau đó cô lại khóc và nở nụ cười thật tươi . Nhưng rồi cô quẹt đi nước mắt , vẫn hướng đầu súng về gã đàn ông và hét lên trong hạnh phúc :
- Sư Tử ! Anh đã bị bắt ...
|
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 4:22 pm | |
| v~ cả kết thúc tr diễn biến hơi nhanh nhá đệ cơ mà motip ms hay a~ tỷ thích lắm thanks đệ nhiều nhiều :"> couple này tỷ yêu lắm nha~ |
|
| | YoshiiXD Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 4:32 pm | |
| |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 4:33 pm | |
| @Yo : 1 tiếng 45 phút v~ |
|
| | YoshiiXD Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 5:37 pm | |
| Truyện này có vẻ hơi vắng =333= |
|
| | natsuke Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 5:40 pm | |
| viết cho lib à ? được đấy tình tiết đúng hơi nhanh còn lại có vẻ ổn cơ mà hình như ứ có lỗi type P/s TT^TT klq nhưng sao nàng lúc nào cx được tặng oneshot vậy lib ? nam châm gỉ hút truyện à ? |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 5:57 pm | |
| @Yo đệ đăng h ng ta vắng @Nat TT^TT sao lại hỏi ta vậy ? phải là nam châm vàng chứ ? |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 9:22 pm | |
| OE hay và ... tửng DB do nhanh nên ngắn tẹo Nhưng mà motip ms lạ và độc, ta like lắm >.< P/s: Khi nào rảnh ngươi viết cho ta vs |
|
| | YoshiiXD Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 10:04 pm | |
| @Tỷ : đệ thích motip này quá muốn viết BS
Được sửa bởi YoshiiXD ngày Sun Jul 06, 2014 10:07 pm; sửa lần 1. |
|
| | YoshiiXD Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 10:05 pm | |
| @Cừu : để tối nay ta viết before story cho tr này =333= yên tâm là sang thứ ba sẽ có cúp BD- ?? ( nàng tự đặt nha ) Cơ mà OE là gì ế =333= |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 10:05 pm | |
| @Yoshii: Before story là sao? Còn cp thì BD x SN |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 10:08 pm | |
| À, OE là opening eding tức kết thúc mở Mấy cái ending như thế thì thường để độc giả đoán tiếp và hướm HE ( happy ending ) chứ ít khi nào hướm SE ( sad ending ) |
|
| | YoshiiXD Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 10:12 pm | |
| @cừu : Nếu mà after story là những câu truyện xảy ra sau khi main story kết thúc thì before story ngược lại ... Vậy thôi |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 11:11 pm | |
| Khụ... Tình hình là tớ ứ hiểu... |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Sun Jul 06, 2014 11:13 pm | |
| |
|
| | R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Mon Jul 07, 2014 9:14 am | |
| Thiên vị chị Libra! NHận xét:
_Diến biến nhanh. _Hay! |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Mon Jul 07, 2014 9:55 am | |
| @Lily ) ta đọc comt của nag mà cười rụng răng @Rainy :"> đệ ý hứa viết cho chj mà |
|
| | R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Mon Jul 07, 2014 9:56 am | |
| |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Mon Jul 07, 2014 3:57 pm | |
| @Tiểu muội tươi gái: còn lặp từ nha~ viết tặng tẩu 1 shot đi tẩu sương nhoa~ |
|
| | YoshiiXD Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Mon Jul 07, 2014 4:10 pm | |
| @Thịt nguội : không muốn spam nhưng cầm súng lên và bắn mi bây giờ |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Mon Jul 07, 2014 4:11 pm | |
| bắn đê ta là linh hồn ứ chết dc hie hie |
|
| | reading Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Mon Jul 07, 2014 4:33 pm | |
| lặp từ nhanh ngắn khúc đầu gọi gã khúc sau gọi cậu, là chủ ý hay là quên? Sau ngày hôm đó , giữa hai người bỗng có một rào chắn vô hình , nói đúng hơn là Thiên Bình đã dè chừng hơn , không tự nhiên như lúc trước khi nói chuyện vơi Sư Tử. bỏ "trước khi nói chuyện với sư tỏi" được hông? lỗi type:
học bàn ~ hộc bàn há hóc ~ há hốc lục lội ~ lục lọi còn cái gì thì tự kiếm đi nha |
|
| | YoshiiXD Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task Mon Jul 07, 2014 6:02 pm | |
| @rết : ta sẽ ghi nhớ cơ mà ta đẹp trai hơn ngưi |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task | |
| |
|
| | | [ Thiên Bình - Sư Tử ] Lovely Task | |
|