Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 1:24 pm

Oneshot đầu tay , viết vào nửa đêm =)) nên có lỗi type hay dở thì báo nha để ta rút kinh nghiệm :3


[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu IOuYLUq

***************

Nhỏ gọi ba ly kem chocolate . Vừa chia tay bạn trai , nhỏ muốn ăn đến khi nào có thể quên đi tên khốn đó . Nếu như ngày thường , cứ đến quán kem , nhỏ ríu ra ríu rít như chim chích thì hôm nay , trông nhỏ cứ như mèo bị dội nước .
 
- Đây , ăn đi ! Lại bị bạn trai bỏ nữa hả ?- hắn đưa ba ly kem cho nhỏ , giọng đùa cợt- Tui nhớ là bà có thích ăn chocolate đâu !

- Nhưng mà đó là món anh ấy thích ! - Nhỏ quơ lấy ly kem trên bàn . Nước mắt nhỏ hoà chung với vị kem đầy nỗi nhớ ...

Hai tuần sau , nhỏ quay lại quán kem ấy . Lần này , nhỏ gọi liền tù tì bốn ly vani . Phải , tên bạn trai lần này còn tệ bạc hơn lần trước còn tệ hơn lần trước .

Hắn bưng ra bốn ly kem , mắt liếc liếc nhỏ:

- Đủ tiền trả không đấy ?

- Ông nói nhiều quá , bưng thì bưng đại đi. Chuyện tiền bạc của khách hàng thì liên quan gì ? - Nhỏ trả lời , giọng bực tức khiến hắn phải lặng lẽ quay đi ...

Một tháng sau , mùa hè đã hết . Học sinh trường trung học Hijirume lại cùng nhau đến lớp . Một học kỳ nữa đã bắt đầu . Ở nơi cuối lớp , nhỏ vẫn thẩn thờ nhìn lên bầu trời xanh.

- Hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới.- Thầy Hiroshi thông báo với cả lớp - Vào đi em !

Một anh chàng cao ráo , điển trai bước vào lớp , khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ta .Mặc cho đám con gái cùng lớp  nhao nhao hỏi về anh chàng học sinh mới ,  nhỏ vẫn cứ nhìn lên bầu trời , thả tâm hồn bay theo mây gió, ngay cả khi , anh chàng ấy giới thiệu tên mình:

- Mình tên là Bảo Bình , rất vui được làm quen với các bạn !

Thế rồi thầy chỉ tay về phía góc lớp :

- Chỗ của em là sau em Kim Ngưu , chỗ còn trống ấy !

Anh chàng cuối đầu cảm ơn , rồi tiến đến chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang qua bàn của nhỏ , anh chàng cũng không quên để lại lời chào "làm quen":

- Mấy tuần nay sao không thấy bà đến quán kem của tui nữa vậy ?

Cậu ấy nói nhỏ nhẹ thôi , nhưng lời nói ấy  tưởng chừng như còn vang vọng hơn cả tiếng chuông vào lớp . Nhỏ quay phắc lại, mắt nhìn chằm chằm vào thằng con trai đang đứng cạnh bàn mình , miệng lắp bắp:

- L-L-Là ông sao , tên bán kem ? Ông l-l-làm gì ở đây ?

- Tui là người chứ có phải quỷ đâu mà bà làm thấy ghê vậy ? - Hắn bỉu môi -
Cơ mà lâu quá không thấy bà tới tui tưởng bà quên tui luôn rồi ! Chắc dạo này không kiếm được ai để chia tay nên không đi ăn kem à ?

Hắn "khuyến mãi" thêm cho nhỏ một nụ cười ma mãnh kèm theo câu nói đó khiến cho nhỏ chỉ muốn đứng lên và đập vào mặt hắn . Nhưng nhỏ đã không làm như vậy , không phải vì nhỏ không muốn mà vì thầy Hiroshi đã kịp thời can ngăn bằng tiếng hắng giọng huyền thoại . Tức quá , nhỏ đành lằm bằm trong miệng :"Tên biến thái! Đi chết đi !". Có một điều mà nhỏ không ngờ rằng , đó là hắn đã nghe hết . Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến , hắn đứng dậy rồi thưa với thầy , khiến cho nhỏ phải chép phạt một trăm lần . Nhỏ cay cú và quyết định trả thù ...

Công viên lúc này cũng chẳng yên ắng là mấy . Các đôi tình nhân đang quấn quít với nhau ở nơi đây . Nhỏ hẹn hắn sau giờ học , đánh bẫy hắn bằng cách để vỏ chuối gần đài phun nước . Hắn tới , nhỏ chỉ việc dụ hắn đến chổ đã cài bẫy và ... "Hoàn hảo!"- nhỏ thầm đắc ý về kế hoạch của mình .

Đã hơn 5 giờ chiều mà vẫn chưa thấy hắn đâu , nhỏ càng điên tiết hơn . Nhỏ cứ đi qua , đi lại hệt như quả lắc . Nhưng rồi , nhỏ bắt gặp bóng dáng tên bạn trai cũ , và kìa hắn cặp kè với một bà chị năm cuối cấp . Nhỏ bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã tin lời hạng người như thế ."Tên bán kem nói cũng đúng , mình toàn là kiếm người để chia tay ...Mình sao vậy trời, tại sao lại phải suy xụp vì một gã bồ cũ chẳng ra gì thế này ?". Bao nhiêu suy nghĩ xoay cuồng như cơn bão tố trong lòng nhỏ ."Tại sao mình lại từng đi thích hạng người như hắn ? Chẵng lẻ lại chẳng còn người con trai tử tế cho mình sao?" Những câu hỏi trong lòng nhỏ như bức tường vô hình đẩy lùi nhỏ . Nhò lùi lại , từng bước đến chổ cái bẫy . Và rồi , nhỏ trượt chân . Nhắm nghiền mắt lại , nhỏ chờ đợi tiếng toé nước và kèm sau đó là những lời rày la của mẹ nhỏ , nhưng ... không có gì xảy ra cả ...

- Trước khi muốn cài bẫy ai đó thì hãy chắc rằng mình đứng ở một vị trí an toàn , ngốc ạ !

"Tên bán kem !" , và nhỏ mở mắt ra . Bàn tay hắn đã nắm chặt lấy bàn tay tiểu thư của nhỏ .

- Tại...Tại...

- Không có tại bị gì hết , tui không có giận gì bà đâu , chỉ là mai mốt đừng có hậu đậu như thế này nữa là được rồi !

Đoạn hắn kéo tay nhỏ lên , và rồi ... môi chạm môi. Nhỏ bất ngờ , nhưng rồi lại nhắm mắt , và , hắn cũng thế . Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm và ngọt ngào . Nhưng rồi , cái ý nghĩ rằng người trong mơ đang hôn mình là tên bán kem đáng ghét đã khiến nhỏ thức tỉnh khỏi ma thuật của nụ hôn . Nhỏ đẩy hắn ra xa và hét lên :

- Ô-Ông đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của tui rồi , tên biến thái ! Đó là n-nụ hôn dành cho tình yêu đích thực của ...

Nhỏ giảm volume , khiến hắn chẳng nghe được câu sau . Nhưng nhỏ có biết , đây cũng là lần đầu tiên mà môi của hắn chạm thật sự vào đôi môi của một người con gái...

- Nụ hôn đầu tiên á ? Vớ vẫn ! - Hắn cười , một nụ gượng gạo . Trong lòng hắn giờ đây cũng có một cơn vũ bão của xao xuyến và nghĩ suy , nhưng hắn không để lộ ra ngoài ... - Tui thấy bà hẹn hò nhiều rồi mà sao lại nói đây là nụ hôn đầu tiên ?

- Vì ...Vì...

- Vì sao ?

- Vì ...Vì....Vì...

- Vì sao ? - Hắn hét lên


- VÌ TUI CHƯA BAO GIỜ YÊU AI THẬT SỰ CẢ ! TUI MUỐN DÀNH NỤ HÔN NÀY CHO NGƯỜI TUI YÊU NHẤT. VẬY MÀ ÔNG ĐÃ CƯỚP MẤT CỦA TUI RỒI ...

Nói đến đây , nhỏ bật khóc .

- NHỮNG NGƯỜI TUI QUEN TOÀN LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG RA GÌ . ĐÓ LÀ MỘT TÌNH YÊU GIẢ DỐI...
 
Hắn cũng cúi gầm mặt .

- Tui ... Tui...- Hắn ấp úng- Tui...

Nhỏ lấy tay quẹt đi hàng nước mắt kéo dài trên má :

- Không cần phải xin lỗi đâu ! Tui mới phải xin lỗi ông vì ...

Không để nhỏ nói hết , hắn kéo tay nhỏ , chạy thật nhanh :

- Buôn tay tui ra , đồ biến thái !

- Có chuyện này bà cần phải biết ...

Hắn cứ cắm đầu mà chạy , không để nhỏ kịp phản ứng gì .

- Đây là ...- Nhỏ tròn xoe mắt, thở hồng hộc - Quán kem của ông mà ?

- Bà ngồi đi !

- Ông nghĩ tui còn tâm trạng để mà ngồi à ? Ông kéo tui đi một đoạn chỉ để đến đây thôi à ? - Nhỏ bực tức

- Bà không ngồi vậy bà đợi xíu đi ...
Một phút sau , hắn quay lại với một ly kem dâu tây .

- Bà ăn đi !

Nhỏ lại tròn xoe mắt :

- Sao ông biết tui thích ăn kem dâu tây ?

Hắn nở một nụ cười , một nụ cười rất dễ thương :

- Vì dâu tây cũng là mùi vị tui thích ...nên tui nghĩ bà cũng sẽ thích ... TUI THÍCH BÀ ....

Nói rồi , hắn đỏ mặt , quay lưng đi . Nhỏ im lặng . Đoạn , nhỏ bước tới lại gần , rồi áp mặt vào sát lưng hắn , thì thầm:

- Thật chứ ?

- Thật mà !

- ...

- Sao vậy ?

- Chỉ là , nụ hôn lúc nãy ,hình như là thật lòng , là đích thực. Những lần tui tới đây , điều là những lần tui đau khổ . Nhưng mà ông luôn ở bên cạnh và chia sẽ với tui. Giờ thì tui đã chắc chắn tại sao tui lại ghét cay ghét đắng những lời trêu chọc của ông rồi. Tui ... thích ông...

Nhỏ ôm chặt lấy hắn , những dòng nước mắt của nhỏ làm ướt hết áo hắn .

- Nhưng ông phải hứa với tui , với ly kem này làm chứng , là ông sẽ luôn bên cạnh tui , được chứ ? Đừng bỏ rơi tui nữa nhé !

Hắn quay người lại , mỉm cười :

- Ừ ! Ăn đi kẻo kem chảy hết !

Hai đứa cùng nhau ăn ly kem chứa đựng lời hứa của tình yêu , hoà quyện cùng những giọt nước mắt hạnh phúc . Những tia nắng chiều ấm áp đang sưởi ấm hai trái tim ...
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 1:30 pm

hay...hay
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 1:36 pm

Hay a ~ Cơ mà còn vài lỗi chính tả, rút kinh nghiệm nhé ^^
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 1:39 pm

Nd hay :v
Còn sai lỗi chính tả và lặp từ :3
Cơ mà lần đầu viết mà dc thế này thì tốt rồi :)
 
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 1:52 pm

@Cừu : Thông cảm , nửa đêm khó ngủ nên lấy đt ra viết =.=
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 1:53 pm

@yoshii: lơ ta à
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:34 pm

@Yoshii: Ko có ý spam, nhưng ngươi rảnh thực, gặp ta là ngồi chơi ipad trắng đêm =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 3:40 pm

tỷ giật cả nảy vì thấy đệ viết oneshot a~ :)) 
nd hay, motip ổn
cách trình bày cx khá đc :) I like it
cơ mà có lỗi type và lặp từ
đôi chỗ câu văn còn gượng 
cơ mà lần đầu như vầy là ok rồi :)) 
thân~ :">
 
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 4:36 pm

@Rain , Rainy : Cảm ơn hai nàng , ta sẽ cố gắng =))
 
Sponsored content
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu Icon_minitime

 
 

[Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ?
» [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...
» [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí
» [Sư Tử - Ma Kết - Thiên Bình - Kim Ngưu]
» [Kim Ngưu - Bảo Bình] Định Mệnh
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-