Tìm kiếm
Display results as :
Số bài
Chủ đề
Advanced Search
Truyện 12 chòm sao
::
Lớp học văn
::
Gian truyện 12 chòm sao
::
Gian truyện tình cảm, tâm lý
::
Ngàn Năm Chờ Đợi
Share
Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Tác giả
Thông điệp
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 5:55 pm
__Ngàn năm chờ đợi - Chương 2__
- Phụ thân! Người đâu rồi, người mau ra đây!!!!!!!!!!
Đại công tử Duy Minh phẫn nộ làm loạn khắp cả phủ tướng quân, hắn chạy toán loạn khắp phủ, phá tan mọi thứ. Sau một hồi lâu đập tan nát mọi thứ, Đường tướng quân cũng chịu ra mặt. Vẻ mặt điềm đạm, nghiêm khắc, lạnh lùng khiến con người ta phải có cảm giác như sắp bước vào một trận chiến thực sự. Duy Minh nhìn phụ thân của mình, cung kính cúi đầu chào, rồi bước vào trong nhà.
- Phụ thân, người biết biết con không yêu Kim Nhi cách cách mà, sao lại ép hà nhi chứ!!!
Hắn phẫn nộ, đá vào cái bàn thạch, làm gãy bàn.
- Ta cũng không muốn, nhưng hoàng thượng rất ưng nhà ngươi ngươi nên ta phải đồng ý.
Đường tướng quân vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm ấy, chỉ là có một chút u sầu.
- Nhưng...
Chưa nói hết câu, hắn đã bị cướp đi lời nói.
- Người đâu, mau lôi tên tiểu tử này ra ngoài cho ta.
Một đám thị vệ cao to, cường tráng xông thẳng vào trong, lôi hắn ra khỏi nơi này. Nhưng trước khi đi, hắn có để lại một câu đối cho phụ thân của mình.
"Song điểu quy gian tầm thiên duyên
Nhất mộng tiếp ngự tửu nối tơ hồng"
Ông cũng nhận biết được ngụ ý trong câu thơ đó, chỉ khẽ thở dài, ôi, sao ông trời thật là bất công, sao mà đứa con trai mà ông quý nhất lại làm trái ý ông.
Ở ngự hoa viên đẹp ngút trời, một nữ nhân xinh đẹp lạ thường đang dạo chơi. Mái tóc đen huyền ảo bay bồng bềnh trong cơn gió mát, cặp mắt to tròn như hòn bi ve tinh anh hướng về bầu trời trong xanh rộng lớn kia. Bộ y phục xanh biếc hòa với những tia nắng ấm áp.
- Thượng tiểu thư ơi, Thủy thiếu gia triệu kiến người vào gấp ạ!
Một cung nữ tầm thường gấp gáp chạy đến, bẩm báo tin cho người nữ nhân đấy biết. Nàng chỉ cười thầm, không biết hắn lại muốn cho nàng học văn thơ gì nữa đây. Nàng vừa đi, vừa suy nghĩ về những chuyện trước đây. Đến tận trước phủ của Thủy gia, nàng khựng lại, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới bước tiếp vào trong. Thấy một nam nhân đang đứng thổi sáo dưới một gốc cây, nàng tiến gần tới, khẽ chạm tay vào đôi bờ vai vững chắc ấy. Hắn giật mình, quay đầu lại.
- Thượng.....
Hắn chưa kịp nói xong thì nàng đã chặn lời nói của hắn lại bằng một ngón tay đặt lên môi hắn.
- Xin chào, đại thiếu gia, chàng đừng gọi thiếp là Thượng Duyệt nữa, được không?
Hắn bất ngờ, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rồi mời nàng vào trong. Nàng nhìn xung quanh nhà hắn, đúng là sau khi sửa sang lại xong cũng không khác trước kia gì mấy, chỉ là nó đã rộng lớn hơn mà thôi. Nàng ngồi xuống cái ghế, hắn cũng ngồi.
- Người đâu, mau mang một bình trà ra đây cho ta.
- Thiếp không tới đây để uống trà đâu, chàng kiếm thần thiếp làm gì?
- "Nương tử tương lai" à, nàng đừng quá căng thẳng, từ từ thôi!
Hắn nhấn mạnh từ "Nương tử tương lai" là có ý gì? Bây giờ một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng nàng, vô cớ gọi nàng đến để làm gì.
- Chàng gọi thiếp tới đây làm gì?
Nhưng hắn không trả lời, chỉ nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu.
- "Đại cách cách" đã khỏi bệnh hoàn toàn...
Nghe xong lời nói đó của hắn, nàng vui mừng không xiết, nhưng lời nói tiếp cuả hắn lại làm nàng đau lòng.
- Lúc nãy, hoàng thượng có triệu kiến ta, có thể sẽ gả "Nhị cách cách" cho ta.
- Tại...tại sao???
- Nàng cũng biết, ta với Đường Duy Minh có tiếng là văn võ song toàn, cho nên...
Bầu không khí trong nơi này cũng bắt đầu căng thẳng hơn, Thượng Duyệt đau lòng lắm, nàng yêu hắn, mà nàng biết hắn không yêu nàng đâu. Nàng đứng dậy, định đi ra khỏi nơi này, nàng cứ tưởng là hắn sẽ chặn nàng lại không cho nàng đi nhưng hình như nàng đã lầm. Hắn không giữ nàng lại, vẫn ngồi uống trà một cách rất bình tĩnh. Thượng Duyệt bỏ đi, hai hàng nước mắt của nàng cứ chảy dài, chảy dài mãi không thể kìm nén lại được.
Ở dưới nhà bếp, một cô cung nữ đang làm việc cật lực. Tuy phận là rất xinh đẹp nhưng gia lại nghèo nàn vô cùng. Mái tóc búi cao thành một cục, y phục cung nữ thấm ướt mồ hôi. Nàng cứ làm , làm mãi, không biết ngừng nghỉ là gì. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, cũng sắp gần trưa rồi.
- Liên Châu à!
Bên ngoài, một nam nhân hết sức bảnh bao bước vào trong, nở một nụ cười làm siêu lòng biết bao nhiêu nữ nhân trên thiên họa này. Nhưng cô cung nữ ấy vẫn không nói gì, chỉ biết làm việc mà thôi. Dẫu gì người đó cũng là quý tử mà, sao có thể nói chuyện với một cung nữ thấp
h
èn
như n
àng chứ, không có quyền nói chuyện với hắn mà.
- Này! Muội đừng lảng tránh ta!
Hắn cứ nói tiếp, cứ làm phiền nàng, bộ muốn nàng bị phế truất khỏi cung sao. Nàng đi ra ngoài, hít thở một chút rồi vào trong làm việc tiếp. Hắn thì nhìn nàng, mỉm cười.
- Đường nhị gia, mong ngài đừng làm phiền tôi!
Cô cung nữ nói, giọng nói nhẹ nhàng, pha lẫn vị lạnh lùng. Nhưng hắn vẫn không chịu đi, cứ cố ở lại làm phiền khiến nàng tức giận, lấy cây chổi gần đó, xua chàng đi nhanh cho đỡ phiền.
- Này! Đi đi đi đi....
Nàng cứ dùng cái chổi đánh tới tấp vào người hắn
không ngơi tay. H
ắn cũng hết chịu nổi nàng. Đường đường là một trong những nam nhân mà hoàng thượng yêu thích, hắn phải hạ thấp bản thân mình mới dám đến nơi này, giờ, nàng giám đánh hắn, nàng chỉ là một cung nữ hết sức tầm thường, rất gan dạ, làm hắn cực kì hứng thú. Hắn không lùi lại nữa mà tiến lên, nắm vào cán chổi rồi ném cây chổi xuống đất. Nàng bất ngờ, rồi lùi xuống, hắn lại tiến, nàng lùi hắn tiến. Mà nơi đây lại chỉ là một nhà bếp nhỏ, đến lúc hết nơi để lùi. Nàng đành dừng lại. Mắt hắn nhìn sâu thăm thẳm vào mắt nàng. Hắn không nói lời gì, lấy tay dùng lực đẩy mặt nàng gần mặt hắn. Hắn xoa đôi môi anh đào mềm mại của nàng rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Nàng cố chống cự lại nhưng không thể, một nữ nhân bình thường sao đấu lại một tráng sĩ của Trung Nguyên này. Nàng định nói gì đó nên mở đôi môi ra, nhưng nàng lại tạo cơ hội cho đầu lưỡi hắn xâm nhập vào bên trong. Nàng không thể làm gì được nữa, để mặc lưỡi của hắn khuấy đảo trong miệng, rút cạn không khí trong cơ thể nàng rồi mới ngưng lại. Nhưng lúc đó nàng cũng đã ngất đi, hắn bế nàng lên.
- Muội thật là thú vị!
Trong phòng của Kim Nhi cách cách, nàng vẫn còn trong cơn hôn mê, chưa tỉnh lại được. còn Đại Họa, hắn thì đã ngủ gật từ lúc nào không hay, nhưng bàn tay hắn lại nắm chặt tay nàng. Như để động viên nàng vậy.
- Sao vậy ta?
Nàng khẽ nói. Cặp mắt khẽ mở ra, liếc nhìn xung quanh rồi bật dậy. Chú ý tới bàn tay mình đang bị bàn tay của hắn
nắm chặt l
ại. Kim Nhi cười cười, nhẹ rút bàn tay của mình ra rồi bước xuống giường. Thấy bộ y phục trên bàn, nàng thay bộ y phục rồi tự chải lại bộ tóc đen ngà. Tính đi ra ngoài chơi thì...
- Muội tỉnh dậy rồi à!
Giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng, nàng quay lại, quả nhiên là Đại Họa đã thức dậy, hắn tiến lại gần nàng, nắm chặt đôi bờ vai mềm mại rồi lại nói tiếp.
- Muội đừng có ra ngoài, ở lại đây đi, muội đang bị bệnh mà!
Nhưng nàng chỉ mỉm cười, rồi vuốt má hắn.
- Hoàng huynh à, ta đã bị nhốt trong nơi này hơn 15 năm rồi, xin hãy cho ta ra khỏi nơi này chỉ một lần mà thôi!
- Nhưng...
- Được không?
- Được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé!
- Đa tạ!
Xin thông báo, đã hết chương 2. Xin đón đọc Chương 3. Xin lỗi vì chap này hơi ngắn và không có ngôn từ cổ đại. Nhưng ta đã cố hết sức rồi, 3 ngày 3 đêm!
Ploy♥
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
3026
Birthday
:
10/12/2000
Join date
:
19/04/2013
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:04 pm
Ân đoạn cuối là Life? cái này là từ hiện đại mà
mặc dù trang trí nhưng cx k nên cho vào nha
Cũng có cố gắng
nhớ viết hoa tên nhân vật nha
ở 1 số chỗ đó~
Hóng~
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:05 pm
@ploy: cảm ơn chị đã nhận xét, em thấy chương này hơi tệ!
libra1999
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
1888
Birthday
:
03/10/1999
Join date
:
03/01/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:14 pm
ngôn từ vẫn chưa cổ đại hẳn
mà có cần thiết em ghi chữ "3 ngày 3 đêm" ko
khiến ng khác nghĩ phải thương hại em đấy ==
chương này hơi nhảm
thôi chj hóng
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:15 pm
@libra: sự cố gắng bao đêm của em!
libra1999
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
1888
Birthday
:
03/10/1999
Join date
:
03/01/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:17 pm
@Rainy -___- ko cần viết thức đêm em
cứ thỉnh thoảng nhào vào viết là đc a~
dần dần cx hoàn thiện mà up
thế thôi
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:19 pm
@libra: nhưng em phải cố, em đang hứng mà!
libra1999
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
1888
Birthday
:
03/10/1999
Join date
:
03/01/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:20 pm
@Rainy
đôi khi cố quá cx ko tốt
bảo toàn sức khỏe ms quan trọng
có hứng hay ý tưởng thì có thể viết lúc nào cx đc
nhưng phải biết cân bằng thời gian :)
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:20 pm
@libra: đó là lý do em đói bụng nhưng em phải cố thôi!
libra1999
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
1888
Birthday
:
03/10/1999
Join date
:
03/01/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:23 pm
@Rainy == thôi chj ko nói nữa sợ tính là spam topic
p.s :) cái "cố" của em là cứng đầu chứ ko phải cố gắng
biết cân bằng sinh hoạt và đảm bảo chất lượng ms gọi là giỏi
ân~ thế thôi :) nhớ trân trọng sức khỏe của mình mà ko "cố" nữa nhá
tay em còn chưa đỡ hẳn, bảo trọng
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:24 pm
@libra: chị ơi, từ nào cổ đại vậy, chỉ em với.
natsuke
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
32
Birthday
:
06/02/1999
Join date
:
02/01/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:35 pm
cũng được
nhưng đúng là ngôn từ chưa cổ đại lắm :)
P/S : nàng libra1999 yêu dấu
đừng bức xúc, bình tĩnh
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 6:37 pm
ta biết mà nátuke
Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 11:34 pm
Hass cứ từ từ ra chap cũng được mà rainy mỗi ngày cố một tí là được
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 11:35 pm
@yết: ta có hứng là làm, vậy đó, hứng là làm
Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 11:38 pm
Hứng tận 3 ngày 3 đêm hả
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 11:40 pm
@yết: uk, ta mà *tự hào*
Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 11:47 pm
Tự hào nhỉ mật mình cậu liệu đủ hứng để ôm hết đống truyện này ko
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Fri Jul 04, 2014 11:57 pm
@yết: ta dư thừa khả năng!
Marshos Swan
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
15
Birthday
:
04/03/1999
Join date
:
16/03/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Sat Jul 05, 2014 7:59 am
Truyện rất hay ó *gãi đầu*
Nhưng còn hướm hiện đại tí :)
P/s for Rainy: Bạn đang tự tạo "scandal" hả? Bạn viết vậy no ích lợi cho bạn mà gây phản cảm nữa
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Sat Jul 05, 2014 9:30 am
@swan: làm gì mà có scandal
Marshos Swan
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
15
Birthday
:
04/03/1999
Join date
:
16/03/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Sat Jul 05, 2014 9:41 am
Có hay ko cũng ko quan trọng
Vấn đề là cách bạn nói, gì mà 3 ngày 3 đêm rồi vân vân cứ như bạn đang kể khổ vậy
Nếu có hứng thì cứ làm, t/g là của bạn chứ có ai hối đâu
Bạn mún m.n hiểu dc sự cố gắng của bạn nhưng lại ko may là bạn đang tạo cho người khác 1 ấn tượng bad :)
Mình ko mún gây war và những câu trên ko thực sự đả kích hay đủ để gây war
Mình chỉ mún bạn hiểu những gì bạn viết và suy nghĩ kĩ :)
R A I N Y x Mưa
Giới tính
:
Zodiac
:
Tổng số bài gửi
:
725
Birthday
:
31/10/2001
Join date
:
26/02/2014
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Sat Jul 05, 2014 9:42 am
@swan: xin lòng thương hại cho em bé
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Ngàn năm chờ đợi - Chương 2
Trang
1
trong tổng số
1
trang
Similar topics
Similar topics
»
Ngàn năm chờ đợi - Chương 1
»
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.
»
[Truyện ngắn] Bỉ Ngạn Nghìn Năm
»
Ngàn năm chờ đợi
»
Chỉ 3 tháng sau là đã có thể xếp bạn vào ngăn tủ ký ức
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:
Bạn
không có quyền
trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao
::
Lớp học văn
::
Gian truyện 12 chòm sao
::
Gian truyện tình cảm, tâm lý
::
Ngàn Năm Chờ Đợi
Truyện 12 chòm sao
::
Lớp học văn
::
Gian truyện 12 chòm sao
::
Gian truyện tình cảm, tâm lý
::
Ngàn Năm Chờ Đợi