Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [3Shot] Mảnh ghép

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:03 pm

[3Shot] Mảnh ghép


Author: Thượng Quan Mộ Lang


Thể loại: tình cảm, hài hước.


Độ dài: 3 chap


Tình trạng: sắp hoàn thành


Đôi lời của tác giả trước khi mọi người đọc truyện:


Trước khi mọi người đọc truyện, Sói có một thông báo muốn cho mọi người biết. Đó là kể từ nay, những truyện do Sói viết mà dùng bút danh Sói đều chính thức được đổi thành bút danh Thượng Quan Mộ Lang. Và lí do thì vô cùng đơn giản, sợ đụng hàng :)) Tại dạo này lên 4rum thấy nhiều người cũng có tên Sói quá :)) Thật ra trong giới viết văn thì Sói thấy, đại kị nhất có ba điều: thứ nhất là đạo cốt truyện, đạo văn phong, thứ hai là hay nhờ người ta xây dựng cốt truyện dùm mình, và thứ ba là trùng một hai chữ trong bút danh. Cái thứ nhất thì khỏi giải thích rồi, cái thứ hai thì bạn chỉ cần hiểu đơn giản như thế này: cốt truyện và văn phong là hai cái làm nên style riêng của người ta, bạn kêu người ta xây dựng dùm rồi ngồi triển khai ra thì chả khác nào bạn làm văn theo dàn ý có sẵn :)) à mà như vậy cũng chẳng khác nào bạn ăn cắp chất xám của người ta :)). Cái thứ ba thì đơn giản là như thế này, ví dụ tự sướng là Sói viết hay, nhiều người biết đi, rồi bạn nào đó, vô tình chứ không cố ý, đặt trùng tên có chữ Sói đi, người ta không biết, tưởng bạn là mình, xong hỏi: “bạn là Sói nham nhở, Sói biến thái phải không?” Như vậy bạn đó sẽ buồn nha :v Con người mà, ai chả muốn tự khẳng định, đâu ai muốn dựa vào tên người khác mà “hưởng chút nhang đèn ké” đâu :)) Tự dưng bị nhận nhầm là người khác, quê chứ bộ :)) Còn ví dụ mà người khác tên Sói mà viết hay, xong tự dưng bạn Sói bị người ta nhận nhầm bạn cũng quê vậy :)) Vì tránh đi cái sự quê độ cho bạn cho tui :)) Sói quyết định đổi bút danh luôn :)) Hi vọng là sau này không gặp thêm bạn nào tên Thượng Quan X Lang hay Thượng Quan Mộ X =))) Lúc đó chẳng biết nói sau luôn :)) Thông báo đến đây là kết thúc  :)) cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe :))


Mời mọi người đọc truyện ạ :* 


Sói bước vào ChatBox Bar, một quán bar nổi tiếng của thành phố Truyện 12 chòm sao. Cô đi tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, ngay sau đó, bồi bàn mang ra cho cô một ly rượu màu đỏ, nhìn như màu máu. Cô gật đầu với bồi bàn rồi cầm ly rượu, nhấp môi. Đáy mắt cô có một lớp sương mù mỏng. Tên ly rượu màu đỏ kia là Đau. Ừm, thì đau.
 
Trong lúc Sói đang suy nghĩ mông lung thì có hai người lạ mặt chưa từng xuất hiện ở bar bước vào. Hai người này là hai nam nhân đeo kính, một tên mặt áo thun màu đen, tên còn lại mặt một chiếc áo sơ mi màu đỏ bầm, tay cầm áo vest. Tên mặc áo đỏ dáng người thư sinh, trông có vẻ nho nhã, nhìn dáng dấp có thể đoán ra hắn khá trầm tính. Tên mặc áo thun lại có vẻ lười nhác, gương mặt đờ đẫn như thiếu thuốc, nhưng không hiểu sao nhìn hắn lại có vẻ hấp dẫn hơn "thanh niên nghiêm túc" mặc áo đỏ. Sói biến thái nhếch mép cười, ừm, không tệ, ăn tạm một đêm cũng được. Cô đứng dậy, cầm ly rượu của mình và tiến về phía hai chàng trai.
 
_Hey, hai người mới tới đây lần đầu phải không? - Sói cười với hai thanh niên kia và hỏi.
 
 Áo thun đen và sơ mi đỏ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Sau đó, sơ mi đỏ gọi rượu, việc giao tiếp với một cô gái có mùi bad girl như bạn Sói xinh đẹp kia được giao cho áo thun đen.
 
_Ừm. Còn đằng ấy chắc thường xuyên tới đây lắm.
 
_Haha, dễ nhận ra như vậy sao. Ta là Sói, 95er, người già nhất trong cái bar này. - Sói chìa tay ra và nói.
 
Áo thun đen cười nhẹ rồi bắt lấy tay cô nàng bad girl kia và nói:
 
_Ta là dancecolor. Cưng có thể gọi ta là Gà. Còn tên mặc áo đỏ này là Dream. Cả hai đứa đều là 95er.
 
_Woa, Dancecolor. Màu mĩ nhân a~. - Sói cười khúc khích.
 
_Gì cơ?
 
Gà nhướng mày hỏi. Anh chàng có vẻ bất ngờ vì biệt danh “Màu mĩ nhân” mà cô gái trước mặt tặng cho mình. Khụ, anh là nam nhân nha, hơn nữa còn là một nam cường chuẩn mực :v Sao cô nàng này lại có thể gắn cái biệt danh đậm chất nữ tính đó cho người thanh niên vĩ đại như anh chứ ==!. Và sự thật là sau cái ngày định mệnh đó, cái tên dancecolor đẹp đẽ của anh đã chính thức bị bóp méo thành Màu mĩ nhân. Chỗ nào có thanh niên Gà xuất hiện, chỗ đó mọi người réo ầm ĩ: “Màu mĩ nhân”
 
_À không, không có gì. - Sói nâng ly rượu lên và nói - Ta mời hai cưng một ly, chúc mừng vì ta không còn là người già duy nhất của bar nữa.
 
Hai thanh niên nhìn nhau. Câu nói vừa rồi có phải đang ám chỉ bọn họ cũng là người già không? Cô gái tên Sói này cũng thật là, ăn nói có vẻ khá thỏai mái. Nhưng mà con gái người ta đã mời, là con trai lại không nhận, có chút không đúng nha. Vậy là Gà và Dream cùng chạm ly với cô nàng. Đáy mắt cô gái ánh lên tia nhìn nguy hiểm.
 
_A!!!!!! Anh Dan, anh Dream. – Giọng con gái trong trẻo vang lên.
 
Char xuất hiện và gia nhập vào nhóm “người cao tuổi” đang ngồi. Cô bé trông có vẻ đang rất vui vẻ, miệng cứ toe tóet ra. Sói cười mỉm, nhường chỗ cho Char. Cô bé ngồi vào rồi bắt đầu buôn chuyện với hai ông.
 
_Hai anh đến khi nào sao không gọi em?
 
_Em nghe nói anh Dan đang tuyển vợ nhỉ, mọi chuyện như thế nào rồi? Tốt đẹp chứ?
 
Chậc, ra là thanh niên đang tuyển vợ a~. Có vẻ không thích hợp. Sói lăng nhăng chậc lưỡi, thầm tính tóan trong đầu. Trong lúc đó, Char vẫn còn đang buôn chuyện với  Dream và Gà.
 
_A!!!! Chị Sói, chị cũng quen hai người này á? – Char xoay người nói luôn.
 
Char với bạn Sói đây vốn là đồng nghiệp, cả hai cũng tính như có quan hệ khá thân thiết :v Đều là cấp dưới của con người đầy quyền lực, đều sợ mỗi khi con người đó đột ngột im lặng. Khụ, với nhiều điểm chung như thế, hai chị em cũng không cần phải xa lạ tới mức gặp nhau là chào hỏi ngay. Vì thế Char cũng không cần giữ phép tắc với Sói, và bạn Sói cũng chả bận tâm về điều đó. Cô nàng cười rồi nói:
 
_Chị vừa mới quen thôi. Và giờ đang định giở trò cưa cẩm.
 
_Á!!!!! Em mách anh Bin với anh Ken nhé. Chị ngoại tình nhé. – Char cười gian rồi nói
 
_Haha, bản tính lăng nhăng của chị đâu phải lần đầu tiên họ biết. – Sói cười lớn.
 
“Ra là gái đã có chồng.” "Màu mĩ nhân" thầm nghĩ. Lúc đầu nhìn thấy cô nàng này, anh cũng có chút tò mò, muốn làm quen một chút. Nhưng không ngờ một cô nàng như thế này lại là gái đã có chồng. Mà không những thế, cô nàng còn có tận hai ông. Woa, nữ nhân này thật đáng sợ.
 
_Dan, mình có việc phải đi trước đây. Cậu về luôn không? – Dream đột dưng đứng dậy nói.
 
_Ớ, hai anh phải đi á? – Char nói.
 
Gà nhìn đồng hồ một lát rồi nói với Dream:
 
_Vẫn còn sớm, cậu cứ về trước. Mình ngồi với mọi người một lát.
 
_Ừm.
 
Dream trả lời ngắn gọn rồi vội vã ra về. Sói tiếc thầm trong bụng, mục tiêc chạy đi mất rồi. Aizzzz, cứ tưởng là có thể trêu ghẹo bạn thanh niên nghiêm túc đó một lát, không ngờ. Tên còn lại tuy hấp dẫn nhưng nhìn yêu nghiệt quá, không thích hợp chút nào. Nãy giờ mất công toi. Thôi thì về nhà ngủ vậy. Nghĩ thế nên bạn Sói cũng đứng dậy, xách túi chuẩn bị đi về…
 
_Hey, đằng ấy, còn sớm mà… - Gà nhếch mép nói.
 
Không hiểu sao, Màu thiếu gia vốn không hề thích con gái lăng nhăng, nhưng với cô gái tên Sói này anh lại có chút hứng thú. Bản thân anh cũng không giải thích được vì sao mình lại cảm thấy nhưng thế. Nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt để làm quen với dân địa phương, lỡ sau này có gì còn có thể nhờ vả, chậc, thật là tiện.
 
Sói nghe Gà nói thì ngóay đầu lại nhìn. Bộ dạng ngả người ra ghế sang chảnh kia, nụ cười nhếch mép ngạo nghễ kia. Sói nheo mắt nhìn Gà, ánh mắt tỏa ra sự nguy hiểm. Lâu lắm rồi không có ai bày ra dáng vẻ tự tin kiểu đó với người ta nha. Vốn là người kiêu ngạo, nhìn thấy dáng vẻ đầy thách thức lẫn cao ngạo đó, bạn Sói liền lập tức thấy khó chịu. Vậy là bạn quyết định đi tới ngồi xuống cạnh Gà cười yêu nghiệt hỏi:
 
_Thế cưng nói xem, ta nên ở lại đây làm gì?
 
_Ừm… uống với ta vài ly, cùng ta tâm sự… - Gà mờ ám nói.
 
_Haha, tâm sự. Chỗ này sao? – Sói liếc mắt nhìn những người khác đang ở trong bar.
 
_Ừm cũng đúng, chỗ này quá ồn ào, không thích hợp cho người già chúng ta, chúng ta tìm chỗ tâm sự a~.
 
Gà đứng dậy kéo theo Sói đi ra ngòai. Cả hai leo lên một chiếc taxi, đi tới cửa hàng tập hóa mua một lốc bia rồi ra bờ sông ngồi.
 
~IOI~
 
_Cưng nói xem, ta có phải rất ngốc không? – Gà mở một lon bia rồi hỏi Sói.
 
_Haha, so với cưng, ta ngốc hơn. – bạn Sói ngửa cổ uống bia rồi trả lời Gà.
 
10h đêm, bên bờ sông, hai kẻ mang trong lòng hai vết thương khác nhau, một cái đã cũ, một cái vừa mới, nhưng chung quy vẫn là thất tình. Kẻ kể người nghe, kẻ khóc người dỗ, bia cũng vơi dần đi. Sói cảm thấy, dù chỉ mới gặp Gà không lâu, nhưng anh thật sự hiểu mình, đồng cảm với những gì mình đang trải qua. Cô mở lon bia cuối cùng rồi nhìn Gà nói:
 
_Cạn li… Vì những kẻ thất tình cuối cùng cũng gặp được nhau.
 
Gà nhéo hai má đã đỏ ửng vì say của Sói rồi nói:
 
_Cưng say đến lú lẫn rồi sao? Là cạn lon chứ. Cạn lon, vì hai kẻ biến thái chúng ta. Chúc hai chúng ta ngày một khỏe mạnh, ngày càng biến thái. Ha ha.
 
_Ai bảo ta say? Là cưng say thì có….
 
_Haha, ta là chàng trai vĩ đại, sao có thể say được?
 
_Thế cưng nói xem, mấy ngón? – Sói giơ hai ngón tay lên hỏi Gà.
 
_1,2 …. Bốn ngón… - Gà trả lời…
 
_Haha, cưng say rồi, say quá rồi, là 3 ngón chứ. – Sói cười lớn.
 
_Haha, thì ra là 3 ngón, ta thật sự say rồi, say rồi. Chúng ta nên về nhà thôi. – Gà lảo đảo đứng dậy nói.
 
_Nhà? Ta không có nhà… Haha, ta không có nhà, về đâu bây giờ. – Sói ngửa đầu cười lớn.
 
_Không có nhà à… - Gà nhắm mắt xoa cằm suy nghĩ – Vậy thì tới nhà ta, tới nhà ta… - Gà kéo tay Sói.
 
_Ừm… tới nhà cưng… - Sói mắt nhắm mắt mở từ từ đứng dậy.
 
~IOI~
 
10 giờ sáng, tiếng điện thoại réo inh ỏi. Sói trùm chăn kín đầu nói:
 
_Điện thoại ai thì nghe đi, phiền quá….
 
_Không phải điện thọai của ta…. – Gà nhắm mắt trả lời.
 
Tiếng chuông điện thoại tắt hẳn. Gà và Sói mở trừng mắt... What the….. Bạn Sói run rẩy nhìn hết quần áo của mình nằm dưới sàn nhà rồi lại nhìn tới Gà. Cô cố gắng moi móc kí ức từ cái đầu đang đau nhức của mình. Nhưng mà cho dù cố gắng biết bao nhiêu thì cô cũng không nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì….
 

Nhìn đống quần áo dưới đất rồi nhìn nam nhân ở bên cạnh, trên đầu Sói xuất hiện đám mây đen. Thiên a~, chẳng lẽ là 419 trong truyền thuyết sao?


(Còn tiếp)
(Mời mọi người đón xem ở phần hai)


Được sửa bởi oOSóiNâuOo ngày Fri Jul 04, 2014 3:25 pm; sửa lần 3.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:06 pm

=)) ha ha ha =)) ha ha ha =)) ha ha ha =))
Thôi cười thế đủ rồi =)) con đi đọc trn nhé dì =))
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:08 pm

Có phải mông con đang bị ngứa cần dì đạp cho vài cái để bớt ngứa k =))
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:09 pm

quá quá quá hay!
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:13 pm

@Sói: Không phải nha, dì đừng đạp mông nhỏ tội nghiệp của con =)) 

"Chỗ nào có thanh niên xuất hiện, chỗ đó mọi người réo ầm ĩ: “Màu mĩ nhân” " :v câu này, có vấn đề :v 


À mà dì ơi =)) khs đọc cứ lặp lại từ "Sói" :v dì đọc lại thử xem có thay đc không nha~ :v 


Thôi k khen hay nữa =)) khen nhiều rồi. =)) Hóng chap nha dì~~
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:14 pm

hình như câu kia dì nuốt mất hai chữ =))) ai nha =)) thật khổ =)))

và đúng là hơi lặp từ =))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:23 pm

=)) haha ss lâu ngày rồi cũng xuất đầu lộ diện vs màn 419 hoành tráng :)) haha
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:26 pm

màn 419 trong những chap sau sẽ được miêu tả kĩ hơn nha :))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:29 pm

Truyện hay và hài quá :v
Hôm qua h tận 2 combo cười điên đảo =))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:33 pm

@Sói: haha =)) đã có màu mĩ nhơn rồi h còn thêm màu 419 nữa ss nghĩ nó có quá lòe loẹt k?? =))
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:37 pm

@Cừu: tks e :))
@Jam: chị đó h thíc màu mè hoa lá hẹ mà e =))
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:38 pm

@sói: em thấy....
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:38 pm

@Rain: à, nãy h quên rep cmt của em :)) Cảm ơn vì đã ủng hộ :))
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:39 pm

@sói: ko có gì!
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:41 pm

nhỡ có khi nào sai sót 1 tí mà thêm 1 đứa 7 sắc cầu vồng k ss?? =))
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:42 pm

@Jam: 7 sắc cầu vòng thì hường qá r e :))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:43 pm

=)) thế là nó xám xịt ạ
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:44 pm

màu vừa đủ như màu chữ vầy là đc :))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:46 pm

=)) nó làm em nhớ đến ng chồng biệt tích k dấu vết của chị
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:48 pm

@Sói: a~ miêu tả kỹ hơn a~? =)) con hóng nha =))
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:49 pm

@Jam: chị có rất nhiều chồng, em muốn nói ông nào =))
@Ploy: tiểu sắc nữ =))) thật hư =))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:50 pm

ông Gà :v
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:51 pm

ổng đã mất tích đâu :v Ngày nào mà không xh :))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:52 pm

@Sói: a~ là ai đã đào tạo con thành tiểu sắc nữ nha~? =)) Chả phải chính là Dì, đại sắc nương - thần tượng của lòng con =))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:52 pm

:)) à thì ra là Fb haha nghe danh đã lâu mà chưa một lần gặp mặt
 
Sponsored content
[3Shot] Mảnh ghép Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [3Shot] Mảnh ghép   [3Shot] Mảnh ghép Icon_minitime

 
 

[3Shot] Mảnh ghép

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» Những mảnh ghép GTNV 2
» Những mảnh ghép ( sumary )
» Những mảnh ghép GTNV
» Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - GTNV
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện về trường Truyện 12 chòm sao :: Truyện ngắn-