Vierge Doan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Cảm xúc về Truyện 12 chòm sao (5/2013 - 3/2014) Sat Mar 22, 2014 10:52 pm | |
| Xin chào mọi người, mình là Vierge Đoàn.Hôm nay, mình xin phép được nói đôi lời cảm nghĩ về forum Truyện 12 chòm sao.Cách đây gần 1 năm, mình đã từng nghe danh của forum này trong một lần tình cờ lang thang trên mạng do quá chán nản (Hồi đó mình đang ở nước ngoài, chán quá thành ra hết việc làm vào mỗi tối). Lúc đó, forum Truyện 12 chòm sao còn chưa đổi mới như bây giờ.Mình vẫn còn nhớ truyện đầu tiên mình đọc trên Truyện 12 chòm sao chính là "Tiệm bánh kem lớp F" của chị Sói nâu khiến mình cười sặc, làm người ta phải ngoái mắt mà nhìn mình như một con điên Sau lần đó, mình đã có sở thích đọc truyện về 12 chòm sao. Mình vẫn còn nhớ một số truyện đầu tiên mình đã đọc như "12 chòm sao trong truyện kinh dị", "Truyền thuyết về loài rồng", "12 chòm sao và học viện pháp thuật"... Hoặc những truyện trên trang khác như "Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao" hay "12 chòm sao và ngôi trường của những lời nguyền",... Lúc đó mình không để ý đến người gửi nên ngú ngớ cứ tưởng các author ở đây chắc phải lớn tuổi kinh nghiệm dày dặn hơn mình nhiều (lúc đó mình không biết gì về khái niệm viết fic nên thành ra thế này)...2/2014, mình mới lần mò ra "nhà mới" của forum thì bắt gặp ở đây ai đều cũng xấp xỉ tuổi mình cả. Thế là một mực đăng kí, đóng góp cho forum bằng cách tìm hiểu cách viết fic và thành ra bây giờ.Nói chung, mình thích forum Truyện 12 chòm sao lắm ^^ Sau hai tháng mình đã gặp được và giao lưu nhiều người : Libra1999, cuuconmomo, hanako chan, Kid knight,... Và cả Hoàng Kim nữa, bạn ấy là người đầu tiên comment cho truyện của mình nên mình nhớ mà Hy vọng, forum này sẽ ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn theo đúng những gì ấn tượng đầu tiên mình về nơi đây.Kết thúc bằng những lời chúc tốt đẹp nhất |
|
Charlotte Scarlett Giới tính : |
Zodiac : |
| |