Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 3:33 pm

Và cuối cùng là sự xuất hiện của Kim Ngưu.
Chap này có vẻ hơi thế nào ý =.=


Chương 5
Đánh lạc hướng, trốn thoát và lên đường


12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Assassin-324573_zps99e08166


 
ĐOÀNG !!! ẦM !!!!!!!!!!!!


“Chết tiệt ! Bao nhiêu đây vẫn không đủ !! Không biết bọn chúng có bao nhiêu người nữa vậy ??”


Dù cho trận chiến không cân sức này đã trôi qua trong vòng nhiều tiếng đồng hồ, nhưng Bạch Dương vẫn còn bị mắc kẹt đơn phương trong gọng kìm chặt chẽ của quân đội Ganaturel. Cô càng phát tán chiêu thức Ailes Flamme của mình bao nhiêu, quân đội đối phương vẫn không dấu hiệu gì suy giảm cứ như đã được nhân ra thành hàng trăm hàng nghìn bản sao vậy. Phải ! Vì chúng là robot mà, cho nên quân đội này có thiệt mạng thì vẫn sẽ có những đứa khác thay thế. Bạch Dương ngay khi nghĩ đến điều này thì cũng cảm thấy dần dà nản chí, sức lực từ đó mà cũng hao hụt đi nhiều do tinh thần bị lung lay nghiêm trọng...


Bạch Dương không còn cách nào khác ngoài nghĩ đến việc tung ra chiêu thức cuối cùng để kết liễu hết toàn bộ cái gai trong mắt của mình. Ánh mắt cô dần dà chuyển sang sắc đỏ, sai khiến bầu không khí chuyển động xung quanh đôi cánh của cô rồi ngày một nóng dần lên, đến nỗi người ta quan sát từ đằng xa cũng có thể thấy chúng đã tụ họp thành một quả cầu rực lửa chỉ bằng mắt thường. Quả cầu ấy ngày một lớn dần trên đôi tay và cánh của Bạch Dương, làm cho các thiết bị máy móc của các robot quân đội bị chạm mạch nặng nề rồi nổ tung ngay tại chỗ. Lần lượt lần lượt, một khi phạm vi quả cầu đi đến đâu là càn quét số robot đến đó. Bạch Dương thấy thế nở nụ cười ác hiểm, bất giác bay lên trời và ném quả cầu khổng lồ ấy xuống học viện khoa học trước bao con mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh.


“Ta sẽ đốt phá hết cái thành phố chết tiệt này !!!!!!!!!!!!!!!!!”


“Đừng có mà làm cái trò dại dột đó chứ, Aries...”


Giọng nói ấy bất giác chạm đến màng nhĩ nhạy cảm của Bạch Dương khiến cô ngỡ ngàng. Toàn thân cô bỗng dưng trở nên cứng trơ như đá mà không thể cử động.


Và rồi, mọi thứ diễn ra trước mắt cô bây giờ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp nhận thức.


Tích tắc thứ nhất, cô bỗng thấy có một thứ gì đó vừa lao đến với tốc độ khủng khiếp, vô tình sượt qua một bên má của cô khiến máu từ đó bắn ra từng giọt.


Tích tắc thứ hai, tất cả các con robot bỗng dưng không hiểu sao mà đột ngột chết máy, rơi như sung xuống đất với độ cao trên hơn hai trăm mét khiến người người dưới đó cũng phải chạy tìm chỗ nấp như kiến vỡ tổ.


Là súng ! Nhưng ai... Ai đã giúp cô làm chuyện này ??


_____________________________________________


Sau khi ý thức quay trở lại ổn định, Bạch Dương bất ngờ xoay người ra sau. Thì trước mặt cô giờ đây, hình bóng người con trai bí ẩn trong bộ áo khoác trùm kín đầu đang đứng hiên ngang trên một tầng thượng cao ngất ngưởng. Ánh nắng chiếu xuống khiến hắn trở nên vô cùng nổi bật giữa một mặt trời khổng lồ đỏ máu của hoàng hôn. Và không ai mà không biết, đó chính là biểu tượng cho con người của hắn. Máu... là biểu tượng không thể thiếu của một sát thủ...


“Ôi nguy rồi !” – Quân đội Ganaturel bất ngờ nhìn thấy hắn cũng không khỏi chấn động – “Không lẽ hắn là...”


“Phải, sát thủ Kim Ngưu là ta đây...” – Mặc dù từ phía xa nhưng tất cả mọi người không chừa một ai đều có thể nghe thấy giọng nói trầm lặng của hắn vang dội khắp cả không gian nơi đây – “Ta được phái đến đây theo lệnh của Liên minh Petrole để bắt lấy cô gái Daperu này.”


“Tức thật ! Bên Liên minh Petrole các ngươi không có quyền...” – Bên Ganaturel tức tối phản bác. Nhưng rồi họ đành phải chịu thua nhượng lại vì lực lượng robot của họ ban nãy đã bại trận thảm hại chỉ bằng một đòn tấn công của Kim Ngưu.


Hắn nhếch mép cười đắc thắng trước bộ mặt thảm bại của quân đội Ganaturel. Và rồi, từ trên cao, hắn nhảy bổ xuống tầng thượng nơi Bạch Dương đang đứng mà từ tốn cúi chào một cách lịch sự.


“Đây là lần đầu tiên tôi có vinh hạnh được đứng gần một quý cô Daperu. Liệu cô có nguyện cùng với tôi đến Liên minh Petrole chứ ? Ở đấy, cô sẽ được chúng tôi tiếp đón một cách nồng hậu.”


Mỗi một câu nói xuất phát từ hắn đã vô tình khiến cho các cô gái ở phía dưới phải điên đảo cả lên. Không chỉ có họ, ngay cả Bạch Dương cũng không khỏi sửng sốt đến ngạc nhiên nhìn kẻ đang mặt đối mặt với mình. Bởi cái cách ăn nói sặc mùi lãng tử này, rất giống với một người bạn mà cô đã từng quen biết từ lâu...


Tuy nhiên, Bạch Dương lắc lắc đầu, không cho ý thức mình dễ dàng bị lung lay chỉ vì cái dòng suy nghĩ chủ quan đó. Cô bất ngờ tặng cho hắn một ngọn lửa mà thét lớn.


“Ta sẽ không bao giờ đi chung với bọn Trái Đất các ngươi ! Đồ hai mặt thì cứ nói thẳng miệng ra đi !!!!”


“Vâng...” – Rồi không một phút chần chừ, hắn bèn rút ra một khẩu súng nòng dài được giắt ngay sau lưng. Ở phía đuôi súng, hắn bấm lên xuất hiện một con dao lưỡi răng cưa khổng lồ mà nở nụ cười tàn ác khiến mọi người xung quanh chợt cảm thấy ghê sợ – “Tôi đây đã từng ám sát được rất nhiều cả con người lẫn robot mà không một lần nào bị thất bại. Và bây giờ, cô sẽ là người Daperu đầu tiên tôi được tiếp đón.”


“Cứ thế mà làm ! Tôi cũng không sợ đâu !!!!!!!”


_________________________________________


Trận chiến cam go giữa một người ngoài hành tinh và một robot sát thủ đang diễn ra trên tầng thượng của học viện, khiến mọi cư dân trên toàn Ganaturel đều phải quan tâm và theo dõi từng phút một được chiếu trực tiếp trên những phương tiện truyền thông quả cảm...
Tuy nhiên, trên tầng thượng của học việc khoa học Ganaturel, người ta đều không thể thấy gì cả ngoài một vòng vây lửa mù mịt. Xung quanh, bầu không khí với sức nóng mãnh liệt như một bức tường chắn không lồ, tạo nên một vòng đấu trường của một trận chiến quyết liệt giữa hai người. 


Bạch Dương thì cứ việc điên cuồng phóng ra vô số những quả cầu lửa hướng về phía Kim Ngưu. Ấy thế nhưng, con robot sát thủ này cũng không muốn phải chịu thua. Kim Ngưu nhanh nhẹn rút cây súng nòng dài của mình ra mà quất đánh chặn tới tấp như đang chơi bóng chày, khiến chúng bị thay đổi quỹ đạo, văng ra tứ phía mà nổ tung như pháo...


“Không ngờ ! Hắn cũng chỉ là một robot sát thủ, nhưng lại có thể nhanh nhẹn khiến một Daperu như mình cũng phải dè chừng cẩn trọng... Rốt cuộc hắn ta có phải là robot thật không nữa...” – Bạch Dương nghĩ thầm trong khi cố gắng tránh né những phát đạn đang phóng như lao một cách khéo léo uyển chuyển. Và rồi, khi đã có một chút sơ hở, cô liền bay vụt về phía sau Kim Ngưu, dự là sẽ cho hắn một cú Ailes Flamme ngay đằng sau lưng.


Ấy thế nhưng, cô bỗng dưng thất kinh. Ngay đằng sau lưng Kim Ngưu bất ngờ mở ra một ngăn chất đầy những dao kéo sắc bén bóng loáng. Chúng đột ngột phóng ra tàn bạo, khiến Bạch Dương phải phí thêm một phần sức lực của mình để đánh chặn nhưng con dao đã suýt soát giết chết cô nếu chậm trễ trong vòng nửa giây.


“Cũng không tệ. Cô đã làm tôi phải lộ ra ngăn cốp bí mật trong cơ thể của mình rồi.” – Hai tay Kim Ngưu huơ xoay cây súng  dao của mình khiến nó quay mòng mòng bằng tốc độ khủng khiếp. Và rồi, nhân Bạch Dương đang bay trên cao. Hắn nhảy xông lên mà dùng sức lực của hai bàn tay đẩy thẳng con dao về phía cổ họng cô.


“Ailes Flamme !!!”


Những ngọn lửa với sức nóng mãnh liệt ồ ạt từ đôi cánh nham thạch của cô bay thẳng đến Kim Ngưu. Thế nhưng, hắn không hề một chút sợ hãi, mà phóng thẳng trực diện một mạch xuyên qua một trận mưa lửa khổng lồ khiến Bạch Dương chấn động chỉ biết nhìn. Bấy giờ cô mới biết mình đang đối mặt với một kẻ không phải tay vừa thì đã quá muộn.


RẦM !!!! RẦM !!! RẦM !!!


Bạch Dương giật bắn mình nhìn lại đằng sau. Đôi cánh nham thạch của cô đã bị hai bàn tay kim loại khổng lồ đập cho nát tan tành. Những nắm đấm khoẻ mạnh của chúng cứ đập liên hoàn vào đôi cánh của Bạch Dương bằng tốc độ chỉ trong chớp mắt khiến cô mất thăng bằng, ngã rơi xuống nền tầng thượng một cú kinh hoàng. Khói bụi từ đó bay lên mù mịt che mất tầm nhìn của các “khán giả” xung quanh.


“Tôi đã sử dụng chiêu kế ảo ảnh để lừa cô. Bây giờ, tôi đã thắng...”


Phải, cô cứ tự thầm trách mình vì sao lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ ? Liệu cô đã quá chủ quan khi xem thường hắn ?


Viên đá Earthanium đeo trên cổ của Bạch Dương giờ chỉ còn là vầng sánh xanh lam yếu ớt, nhấp nháy như muốn cùng cô hấp hối. Và rồi, cô cảm thấy mình bây giờ buồn ngủ đến nỗi không thể gượng dậy được nữa...


Kim Ngưu vác trên vai cơ thể đã bất tỉnh của Bạch Dương mà lớn tiếng.


“Từ nay trở đi, Kim Ngưu tôi chính thức tuyên bố, tôi đã thu phục được người Daperu đầu tiên cho Liên minh Petrole !!!”


Ánh mắt đầy vẻ thán phục của mọi người bây giờ đều chú ý sang Kim Ngưu...


Nhưng rồi, không một phút chần chừ, Kim Ngưu lặng lẽ mang Bạch Dương đi, hướng đến một phương trời vô định trong khi quân đội Ganaturel chẳng làm gì khác ngoài há hốc miệng kinh hoàng...


________________________________________


Tối hôm đó, tại một căn nhà nhỏ bị cô lập trên con đồi hoang vắng ở cực Bắc Ganaturel...


 “Là ngươi đấy à ?? Taurus ?????? Ngươi có biết trai đánh gái là nhục lắm không hả ????!!!! Ngươi đúng là tên xấu xa !! Xấu xa !! Bấy giờ ta mới thấy hối hận vì sao trước kia ta lại là bạn gái của một tên đê tiện như ngươi !!!”


“Aries ! Cho anh xin lỗi !! Nghe anh giải thích !!!!!!!”


Tiếng chửi rủa của Bạch Dương... Tiếng la thét thất thanh của Kim Ngưu... Đó là còn chưa kể tiếng nồi niêu xoong chảo bay tứ tung... Tất cả tạo nên một chuỗi âm thanh hỗn độn kinh hoàng giữa một màn đêm yên bình khiến những sinh vật sống quanh đây cũng phải bị thức giấc mà tránh sang chỗ khác để không bị lạc đạn.


Bạch Dương đã trở về hình dạng con người của mình. Tuy nhiên, bây giờ cô gái lại đang tức đến nỗi hận sao không thế giết chết kẻ đang bị treo ngược lên trần đang khóc lóc thảm thiết van xin trước mặt mình. Cô chụp lấy cây súng nòng dài của Kim Ngưu, bấm lên con dao răng cưa mà chĩa thẳng vào mặt anh. Khuôn mặt cô nhăn nhó nhìn trừng trừng phía anh vì giận bầm gan tím ruột.


“Giận hết sức chỗ nói !! Bây giờ ngươi còn mặt mũi để xin tha nữa à ??”


“Bình tĩnh đi Aries !” – Kim Ngưu cố gắng lắc lắc cơ thể đang bị trói trên trần nhà của mình như một con sâu, níu lấy Bạch Dương mà nói – “Nếu anh không làm vậy thì sao bọn quân đội Ganaturel có thể tin mà giao phó anh cho em được ?! Lúc đó làm sao mà chúng ta có thể trốn được đến tận đây ??!! Ngay cả Liên minh Petrole cũng chỉ là cái cớ mà thôi !!”
Bạch Dương ném cho Kim Ngưu một ánh mắt sắc lẻm đầy sát khí khiến anh phải nín bặt. Anh thầm tự thông tự cảm cho mình, xem ra cách thanh minh bằng lời nói khiến anh chỉ tổ thêm dầu vào lửa...


Nhưng rồi, cô tiến đến gần anh mà hằng giọng.


“Chả nhẽ không còn cách nào khác ngoài đánh cho người ta bầm dập tả tơi à ? Bây giờ anh đã đập nát đôi cánh của em rồi thì làm sao em trở về nguyên hình được đây ?”


“Anh có cái này...” – Kim Ngưu ngoắc mắt về phía một chiếc tủ cực lớn. Khi Bạch Dương khẽ mở nó ra thì tất cả những thứ đang xuất hiện trước mắt khiến cô ồ lên một tiếng kinh ngạc. Tất cả những cuốn sách, tài liệu Daperu cũng như những dụng cụ thiết bị của hành tinh quê nhà đều được cất giữ ở đây. Trong số đó có cả một vài chai đựng một thứ chất lỏng đặc sệt trong suốt với bốn màu sắc khác nhau.


“Taurus ?” – Bạch Dương không giấu nổi sự kinh ngạc liền quay sang Kim Ngưu – “Làm sao anh có được cái này ? Em tưởng đâu mười tám năm trước chúng đã nổ tung chung với phi thuyền rồi chứ ??”


“Đúng, nhưng chỉ là một phần thôi. Số còn lại đã theo chúng ta xuống Trái Đất và anh đã giành lại được tất cả nhờ tài trộm cắp và sát thủ của mình. Nếu em là Daperu hệ lửa thì sẽ sử dụng loại có màu đỏ.”


“Em biết rồi, cám ơn anh đã nhắc.”


Bạch Dương lập tức cầm lấy lọ đụng chất lỏng trong suốt màu đỏ lên mà uống hết một hơi. Một lúc sau, cô cảm nhận một nguồn năng lực nào đó đang sưởi ấm cho cô. Hơi ấm từ đó khiến cô như ngày một khoẻ hẳn lên, viên đá Earthanium trên sợi dây chuyền cũng từ đó mà được thắp sáng trở lại.


Kim Ngưu mỉm cười hài lòng nhìn hình dáng xưa kia của người con gái cuối cùng đã hồi phục trở lại trước mắt của anh. Bạch Dương vui sướng ngắm nghía đôi cánh nham thạch của mình cuối cùng cũng đã nguyên vẹn mà nói lời cảm ơn với anh không ngớt. Xong, khi cô trở lại hình dạng cải trang con người, bấy giờ Kim Ngưu lên tiếng.


“Bây giờ thả anh xuống được chưa ?”


“Dù sao...” – Bạch Dương bất ngờ chen ngang – “Taurus, anh đã quấn băng trị thương cho em ?”


“Ừ !” – Kim Ngưu nở nụ cười hồn nhiên mà tiếp tục nói – “Nhưng mà vì sẽ rất khó nếu để nguyên quần áo mà quấn băng cho nên đã cởi bớt phần nào...”


KOONG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


“Ngươi !!!!!! Đồ biến thái !!!!!!!! Cứ ở yên đó cho đến sáng mai đi !!!!!!!!!!!!!!!!”


Thế là chỉ vì sự ngây thơ hồn nhiên của Kim Ngưu đã khiến anh bị lãnh một cái chảo ngay mặt bởi cú ném xé gió của Bạch Dương. Cô liền hậm hực bỏ đi sang phòng bên cạnh, khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai mà nhìn chằn chằm xuống cơ thể nhỏ nhắn đã được bôi thuốc quấn băng chăm sóc một cách kỹ lưỡng chu đáo. Nhưng rồi đột nhiên, ánh mắt Bạch Dương trở nên long lanh như ngọc mà thì thầm.


“Taurus, anh vẫn ngốc nghếch như ngày nào...”


_____________________________________________


Sáng hôm sau, Bạch Dương và Kim Ngưu thu xếp đồ đạc chuẩn bị khởi hành. Đồng thời họ cũng không quên tiêu huỷ căn nhà đó để phòng trường hợp họ có vô tình để lại tang vật.
Bạch Dương thì tâm trạng cảm thấy khoẻ khoắn vô cùng. Duy Kim Ngưu thì chỉ thấy đầu óc choáng váng không ngừng, thi thoảng không thể chịu nổi anh nằm ngất đi lúc nào không hay.


“Chậc... Bị treo ngược suốt tối hôm qua luôn mà... Không bị chóng mặt là phải...” – Kim Ngưu xoa xoa hai vầng thái dương của mình mà than vãn.


“Ủa robot như anh mà cũng biết chóng mặt nữa sao ?” – Bạch Dương lại gần Kim Ngưu giương ánh mắt ngây thơ vô số tội khiến anh chỉ biết cười trừ. Mới hồi tối hôm qua còn bắt nhốt anh bị trói ngược suốt đêm, vậy mà bây giờ còn... – “Đây ! Để em đỡ anh cho ! Chặn đường đi tìm Earthanium cho anh sẽ còn xa lắm !”


Bạch Dương mỉm cười đưa bàn tay mềm mại của mình về phía Kim Ngưu. Và lẽ tất nhiên, anh cũng đâu thể nào nỡ từ chối tấm lòng của cô ấy được.


Và rồi cả hai bước đi...



Những giọt sương ngày càng lấp lánh dưới ánh bình minh như muốn tô điểm thêm nét lung linh huyền ảo ven con đường mòn vô tận đang trước mắt hai người...
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 3:39 pm

Thiên vị bạch dương, nó xuất hiện trong 2 chap rồi!
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 3:46 pm

Các chap của mình sẽ là kể xen kẽ các nhân vật như mình đã nói ngay từ đầu.
Các chap kế rồi đây mình sẽ còn kể các nhóm khác nữa mà =.=
_ Nhóm Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã.
_ Nhóm Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết.
_ Nhóm Song Tử, Song Ngư
_ Nhóm Bảo Bình và Cự Giải.
Cho nên mình không hề thiên vị ai hết cả bạn nha ^^
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 5:17 pm

BD nhóm nào vậy chị? :v
Chap này nó hơi bị vui a~ :))
@Rainy: Ko thiên vị đâu :v
Chị Vie viết dất công bằng :v Don't worry :*>
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 5:38 pm

@Rainy == ko thiên vị BD đâu em :3 chị thấy rất bình thường nhá
đừng kêu ca làm chi

@Vie :  Nhóm Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã.
=> Em thích nhóm này :)) :)) :))
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 5:40 pm

@libra: em yêu chị nên thôi, cư theo chị luôn đi! Ko bao giờ em kêu ca nữa!
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 5:41 pm

@Rainy :)) làm j nghiêm trọng vậy em =)) hắc hắc

p.s :3 chị cx yêu em :">
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 11:54 pm

@cuu: Theo chap này đồng nghĩa với việc Bạch Dương sẽ chung nhóm với Kim Ngưu của mình :3 
Chap sau chắc Vie sẽ cho nhóm Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết xuất hiện ^^
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 12:37 am

Hóng *cười*
 
Sponsored content
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-