2/Trở về
-MOM, DAD! WE'RE BACK!-Giọng nói lảnh lót của một cô gái vang lên
Ngay lập tức, hai "vật thể lạ" từ trong nhà "bay" ra ôm chầm lấy hai bóng người vừa vào.
-Tiểu Yết, Bình nhi, sao tụi con đi lâu quá vậy?-Bạch lão gia ôm chầm lấy Thiên Yết, nước mắt ròng ròng
-Đúng đó. Chúng ta rất nhớ các con!-Bạch phu nhân ôm chặt Thiên Bình vừa khóc vừa nói
Ở bên trong, Sư Tử tròn mắt xem cảnh đoàn tụ đầy nước mắt ko khác gì.... phim Hàn rồi quay sang ngây thơ hỏi Bạch Dương:
-Eh, họ là con nuôi hay cô là... con rơi ấy nhỉ?
-ĐỒ.CHẾT.TRÔI!-Bạch Dương "dịu dàng" trả lời, tặng kèm một cái nhìn tóe lửa
-OH MY GOD. Mom dad calm down! We are going to lose suffocated!-Thiên Bình rên rỉ trong vòng tay "ấm áp" của Bạch phu nhân
-Dad, I'm going to die. But If you do not drop out NOW, that you would dead!-Thiên Yết vẫn chất giọng như từ... cõi âm ty vọng về, khuyến mãi cho Bạch lão gia một cái nhìn giết người, sát khi tỏa ra nồng nặc
-Hey, brother, do not shine like that murderous!-Thiên Bình nhăn mặt nhìn anh trai mình-You will make others afraid!
-I do not care!-Thiên Yết nhún vai nhìn em gái , ánh mắt có dịu đi đôi chút
-Này, hai đứa ko nói tiếng Việt được à? Ở đây ko phải là Anh quốc nghe chưa!-Bạch tiểu thư bây giờ mới gắt gỏng lên tiếng
-Oh, my CUTE sister, long time since we last met that you have the heart to tell me that?-Thiên Bình ngay lập tức dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phừng kia bằng một giọng nói và biểu cảm cực dễ thương-Oh, who are they?
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Sư gia còn Thiên Yết thì tròn mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Dương:
"Con chằn tinh ấy cũng biết đỏ mặt á? Tưởng dây thần kinh xấu hổ bị tiêu biến rồi chứ!"
Thiên Bình (sau một hồi nhìn Sư Tử như sinh vật lạ) bỗng thốt lên một câu:
-OAAA, A LOVELY GUY! Who are you?
Sư Tử đỏ mặt nhìn Thiên Bình. Một phần vì lời tán dương ban nãy, phần còn lại đôi mắt của Thiên Yết như muốn xé xác anh ra vậy.
-À, tôi là Sư Tử!-Sư Tử mỉm cười nhìn Thiên Bình rồi toát mồ hôi hột khi chạm phải ánh mắt tràn đầy sát khí của Thiên Yết
-Tiểu Yết, Bình nhi à!-Bạch phu nhân vui vẻ nói-Tiểu Sư là hôn phu của Dương nhi, là anh rể tương lai của các con đấy!
Giọng điệu bình thường.
Câu nói bình thường.
Lời nói cũng rất bình thường.
Tuy nhiên....
*
*
*
.... sức ảnh hưởng của nó ko "bình thường" chút nào!
Bằng chứng là nụ cười của Thiên Bình lập tức đông cứng, mắt chữ A miệng chữ O nhìn Bạch Dương. Thiên Yết nhấp ngụm trà, trà vừa cho vào chưa biết mùi vị ra sao thì đã phun hết ra.
Biệt thự Bạch gia bị rung chuyển bởi tiếng hét "long trời lở đất"
-WHAT?
P/s:Nếu sai thì mong mọi người sửa dùm.