Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy   [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 1:16 am

Title: Hạc giấy


Author: Rain


Couple: Song Ngư (nam) - Thiên Yết (nữ)

P/s: Như ta đã hứa, fic này ta gửi tặng cho Rainy. Mong nàng tha lỗi cho ta vì cái cp Yết-Nông mà nàng yêu cầu ta nghĩ hoài không ra. Thông cảm cho ta nàng nhé!




Hạc giấy



Thiên Yết xoay người, thở dài một cách mệt mỏi. Nó hướng đôi mắt saphia nhìn về phía bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ lớp học. Những tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào chỗ nó, ấm áp đến lạ lùng. Một luồng gió thổi nhẹ vào người nó, mang theo những hương thơm của hoa cỏ ở sân trường vào như xoa dịu tinh thần của cô học trò nhỏ đang uể oải vì phải đến lớp sớm.


Nhưng Thiên Yết lại không thấy vậy. Nó ngáp một hơi thật dài chẳng kiêng nể gì ai, cứ như thể đang ở một mình vậy. Mà nói thế cũng không hoàn toàn sai. Chỗ nó ngồi ở cuối lớp, lại nằm ở góc khuất nên khá cô đơn và lạc lõng. Cũng bởi thế nên cô giáo sợ nó không chú ý vào bài học nên đã phân cho tên lớp trưởng xuống ngồi cạnh kèm cặp nó. Đối với Yết mà nói thì đây chẳng khác gì cực hình hết. Nó vốn sẵn thói tự kiêu, ghét nhất phải nghe lời người khác, nay lại phải chịu cái cảnh khổ sai này thì thà chết còn sướng hơn.



Yết bực bội kéo cái cửa sổ lại rồi nằm gục xuống bàn. Ấy là vì nó nghe có tiếng bước chân. Nó sợ người khác nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt vui vẻ của nó lúc đang ngắm cảnh nên mới làm vậy. Tiếng bước chân đó lớn dần, ngày một gần Yết hơn. Rồi nó cảm nhận được một hơi thở ở bên cạnh, tuy vậy vẫn không nhúc nhích.




- Cậu đến lớp sớm quá ta, ham học nhỉ?



Một giọng nói trầm ấm vang lên. Thiên Yết vẫn không động đậy. Nó thừa biết tên phá đám này không ai khác chính là Song Ngư - tên lớp trưởng của cái lớp 8A1 "trời đánh" này. Hôm nào anh cũng đến và hỏi nó như vậy thử hỏi nó không chán sao được.



- Mặc xác tôi.



Thiên Yết lạnh lùng trả lời. Có lẽ người hỏi sẽ xông vào "tẩn" nó một trận ra trò vì cái tội trả lời vừa vô duyên, vừa bất lịch sự của nó, nhưng Song Ngư thì không. Anh đã quá quen thuộc với cái tính cộc cằn, thô lỗ của Thiên Yết rồi. Ngư chỉ thở dài, lấy từ trong cặp ra cuốn vở Toán.

Lúc
này anh mới để ý thấy tối thui, hóa ra cô nàng Yết đã kéo luôn cả cái rèm cửa mất rồi. Anh nhón người, cố không đụng vào người nó, rồi nhanh tay mở rèm cùng với cái cửa sổ ra. Đoạn, anh ngồi xuống, khẽ huých vào tay Yết.



- Nè, ngồi dậy cho đàng hoàng đi, sắp tới giờ học rồi đó.



Song Ngư lên tiếng giục Yết. Thiên Yết ngán ngẩm ngồi dậy, vươn vai tám phương tứ phía. Đôi tay nó như muốn quật vào mặt Song Ngư, nhưng anh may mắn né được. Nó uể oải ngáp ngắn ngáp dài, ngước đôi mắt long lanh vô tội lên nhìn anh.



- Thì đã sao? Có thấy ma nào đâu?



- Chán cậu quá, quan tâm tới chúng nó làm gì. Lấy vở Toán ra mình kiểm tra mau!


Song Ngư lớn giọng. Học sinh lớp 8A1 này đa số là đám mê trai số một, Song Ngư cũng không nằm ngoài "tầm phủ sóng" của chúng nó. Tuy vậy nhưng trái tim anh đã trao cho người khác mất rồi. Chính vì thế mà anh có vẻ khá khó chịu khi thấy "người ấy" cứ vô tư gán ghép anh với người khác.

- Nè!




Thiên Yết quẳng quyển vở lên bàn, đôi mắt như khiêu chiến với Song Ngư vậy. Ngư thì cố gắng bình tĩnh mở quyển vở ra, vẻ chán chường lộ rõ trên khuôn mặt điển trai của anh.


- Thế này là thế nào? Chẳng phải mình đã bảo cậu phải làm cho xong đống bài tập ôn rồi sao? Gần thi tới nơi rồi còn gì.




- Lo gì, còn cả tháng lận mà!



Yết tỉnh bơ. Tính nó trước giờ vẫn "nước đến chân mới nhảy", chả thể nào thay đổi được, huống hồ môn Toán là cái môn nó ghét cay ghét đắng. Và nó cũng biết là Ngư thừa rõ việc này.



- Cả tháng thì sao chứ? Cậu tiếp thu bài chậm lắm, phải học từ bậy giờ mới kịp cơ!



- Không a.

- Cậu nói gì?




- Tôi không học!


- Á à, bị bắt rồi nha!



Song Ngư bất ngờ reo lên làm Yết giật mình.



- Bắt gì cơ?

Yết tròn mắt hỏi. Riêng Ngư chỉ nháy mắt rồi tủm tỉm cười, vẻ như đắc thắng lắm. Thiên Yết gãi đầu. Nó quả thực chẳng hiểu ý Ngư là thế nào. Dường như thấy được vẻ mặt đó, Song Ngư càng hớn hở:




- Quên rồi sao? Mau quá vậy? Thế để mình nhắc cậu nhớ: Hôm thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2014, lúc 7 giờ 6 phút 0 giây, cụ thể là vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, chính miệng cậu đã nói rằng nếu cậu chối bỏ việc học theo lời mình thì sẽ phải gọi mình bằng anh, còn nhớ chứ?



Song Ngư tuôn một tràng khai báo địa điểm, thời gian làm Yết suýt ngất. Quả thực nó không nhớ hôm ấy xảy ra chuyện gì, chỉ biết mấy tháng trước đó kết quả học tập của nó sa sút lắm. Chính vì vậy mà nó buộc phải hứa điều gì đó trước lớp, điều mà nó đã vứt khỏi ngăn tủ kí ức rồi. Nó tròn xoe mắt nhìn Ngư, đôi môi xinh xắn lắp bắp không nên lời:



- Ơ ơ...

- Sao hả? Còn nhớ chứ? À mà không nhớ cũng không sao, mình đã ghi âm và sao lại nhiều bản rồi, muốn trốn cũng không còn đường đâu a. Mau thực hiện lời hứa của mình đi chứ!


- ....




- Sao im vậy? Nói gì đi chứ!

- Ưm...ưm...Tôi...




- Nè, phải xưng bằng em mới đúng nghi thức chứ.


- Sao cũng được!



Thiên Yết chợt quay lại chất giọng kiêu căng, lạnh lùng của mình. Song Ngư chỉ thở dài, lặng lẽ giở quyển sách giáo khoa ra, chất giọng buồn buồn:



- Trả bài đi.



- Em...xin...lỗi...



Thiên Yết cúi gằm mặt, giọng lúng túng nhưng không kém phần đáng yêu (Ngư nghĩ thế ^^). Song Ngư tròn mắt nhìn Yết, vẻ vui mừng xen lẫn hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng Yết nào thấy được nó.



- Ơ.. ơ...



- Em... trả bài... nha



Yết ngẩng mặt lên nhìn Ngư rồi nở một nụ cười rạng rỡ làm tim Ngư loạn nhịp. Hóa ra cái cảm giác phải gọi người khác bằng anh cũng không đáng sợ như Yết nghĩ. Miệng đọc bài nhưng tâm trí nó cứ nhởn nhơ phương trời nào ấy.


Giờ nghĩ lại nó cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Nó không đồng ý thì cũng đâu có sao, anh đâu thể làm gì được nó. Nhưng cái khoảnh khắc mà nó thấy đôi mắt bồ câu thoáng chút buồn bã của Ngư thì lòng nó lại nhói đau. Và ngay sau đó thì nó không làm chủ được mình nữa, đã phải kêu anh chàng Ngư đáng ghét khó ưa bằng... anh.





- Được rồi, tốt lắm!


Song Ngư nói trong vẻ ngượng ngùng. Và tất nhiên, Thiên Yết đâu dễ dàng bỏ lỡ cơ hội...



- Sao thế? Mắc cỡ à? Hay là em thôi, không xưng hô kiểu này nữa nhé?



- Không không, tại anh chưa quen. Sẽ ổn thôi mà.



Song Ngư xua tay rồi đứng lên tập hợp lớp lại để chuẩn bị vào học. Thiên Yết thì khỏi nói, tuy vẻ ngoài không thể hiện ra nhưng trong lòng như muốn nổ tung vậy.



~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~



Tại nhà Yết


- Anh đến đây làm gì?


Thiên Yết khá ngạc nhiên khi thấy Ngư mang cặp sách đến nhà mình. Trong nó linh cảm một điều gì đó không hay, rất có thể liên quan đến việc học hành.


- Anh đến kèm em học chứ làm gì, sắp thi rồi đấy!


- Ở lớp còn chưa đủ sao? Hôm nay em mệt lắm, không học được đâu.


- Đừng có biện hộ, em khỏe thế này còn gì. Vào học mau thôi!


Ngư nói rồi kéo tay Yết vào nhà. Sau khi chào hỏi mọi người, Song Ngư phải chật vật lắm mới lôi Yết vào bàn học được. Căn phòng của Yết, nó treo đầy các con hạc làm bằng giấy.


- Em xếp hạc à?


- Vậy thì sao?


- Không có sao hết, tại anh thấy em xếp cũng khá nhiều, chắc cũng gần đủ 1000 con rồi chứ nhỉ?


Song Ngư nói, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn những con hạc trong phòng. Cũng phải thôi vì tính anh cũng hay mơ mộng, mấy trò vớ vẩn này đương nhiên là anh rất quan tâm rồi. Thiên Yết ngây người ra, nhìn Song Ngư một cách kì lạ. Từ trước tới giờ chưa có ai ủng hộ nó mấy việc hoang đường, tào lao này nên giờ gặp người tâm đầu ý hợp với mình, nó khá là thích thú a.


- Chưa đâu, còn nhiều lắm. Không biết bao giờ em mới xếp đủ nữa.


- Vậy để anh xếp giúp em nha? Anh cũng thích xếp hạc giấy lắm đó!


- Thật ư? Vậy thì còn gì bằng.


- Được rồi, nhất trí vậy đi ha. Giờ lấy vở ra nào, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó.


- Dạ!


Rồi từ đó, bất kể ngày nắng hay mưa Song Ngư đều ôm cặp sang kèm Yết học, khoảng thời gian giải lao thì hai đứa lại chụm đầu vào xếp hạc giấy. Nhiều đứa con gái trước giờ theo đuổi Song Ngư thì cứ điên tiết lên, quyết tìm cách phá đám.


Chuyện gì đến cũng đến. Âm mưu bấy lâu nay bọn chúng ấp ủ cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện. Một ngày, vào tiết Thể Dục, một đứa trong bọn đã lén bỏ dao lam vào giày của Yết. Ban đầu thì Yết chỉ cảm thấy đau đau, lúc sau thì nó ngã lăn ra thét lên trong đau đớn trước vẻ mặt hí hửng của bọn hám trai ấy. Song Ngư đứng khá xa nhưng thoáng thấy bóng Yết ngã xuống thì anh đã chạy như bay đến chỗ nó rồi bế thốc lên đem lên phòng y tế trường trước sự bàn tán của các học sinh và vẻ mặt tức tối của bè lũ ác độc kia. Sau khi đã băng bó vết thương cho Thiên Yết, Song Ngư quỳ xuống bên chiếc giường, cảm giác hối hận dâng đầy trong anh. Yết cố gắng không bật tiếng rên thành tiếng, nở một nụ cười gượng:


- Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá.


- Thiên Yết, sao em lại có thể nói vậy chứ? Nhìn em như vậy, anh đau lắm...đau lắm...


Song Ngư nói trong tiếng nấc nghẹn, đôi tay anh run rẩy nắm lấy tay Yết. Một lúc sau, anh đứng phắt dậy, trấn an Yết:


- Bây giờ anh phải đi rồi, em ở lại ngoan nhé!


- Anh đi đâu? Đừng đi mà, đừng bỏ em một mình Song Ngư à.


Thiên Yết yếu ớt nắm lấy tay Ngư, giọng nói trong trẻo khẩn thiết van xin anh. Nhìn nó lúc này khác xa với ngày trước, cái ngày mà nó còn là một đứa kiêu căng, lạnh lùng.


- Anh đi nhanh rồi quay lại ngay.


Ngư đẩy nhẹ tay Yết ra rồi chạy vụt đi, để nó lại trong vô vàn những suy nghĩ. Linh tính mách bảo nó sắp có chuyện xảy ra. Nó cố ngồi dậy, lê bước xuống chiếc xe lăn gần đó rồi cứ thế mà lết theo cái vết tích Ngư để lại: Dấu giày!


Về phần Song Ngư thì sau khi để Yết ở lại phòng y tế, anh chạy một mạch tới lớp, lớn giọng gọi đám hám trai ra. Nghe người trong mộng gọi tên mình, con nhỏ trưởng nhóm hớn hở chạy ra khỏi lớp, nhưng vừa ra đến nơi thì đã ăn phải một cái tát xây xẩm mặt mày của Song Ngư. Nhỏ ngã ầm xuống đất,  nhục nhã, ê chề trước mặt bao nhiêu người.


- Nghe cho rõ đây! - Song Ngư cao giọng, cố ý để mọi người xung quanh nghe được - Thiên Yết là bạn gái tôi, tôi không muốn bất kì ai phá rối hay làm phiền cô ấy nữa. Nếu các người vẫn ngoan cố thì đừng có trách tôi!


Sau lời cảnh cáo, Song Ngư bỏ đi trong tiếng xì xào của mọi người. Nhưng anh vừa bước ra thì đã thấy Yết ở đấy, đôi mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Ngư không nói gì, anh chỉ bước tới đẩy Yết đi thôi.




~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~



Tại sân trường


- Ngư à, những điều mà anh vừa nói lúc nãy...


- Có vấn đề gì sao?


- Không. Cơ mà anh nói em là bạn gái anh là thế nào? Không lẽ...


- Còn không lẽ với chẳng lẽ gì nữa, là thật đấy!


Ngư nói giọng chắc nịch, mặt anh đỏ bừng lên, ngại ngùng quay lưng lại. Thiên Yết ngạc nhiên. Đây chẳng phải là lời tỏ tình sao? Trong lòng nó dâng lên một cảm xúc khó tả. Suốt thời gian qua, học tập, chơi đùa, xếp hạc giấy cùng nhau, nó cũng cảm thấy thích anh, nhưng còn e ngại vì xung quanh anh có khá nhiều vệ tinh. Nay được tận mắt chứng kiến sự quan tâm cũng như bảo vệ nó của anh thì nó không còn lo gì nữa rồi. Cơ mà nó muốn anh phải chính thức thừa nhận một cách đoàng hoàng mới được a.


- Thật cái gì? Anh nói gì em không hiểu?


- Em...em...


- Em sao nào? Anh nói thật là thật cái gì? Nói lại đầy đủ trọn vẹn cho em coi!


Yết cười. Bộ dạng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc của Ngư thật mắc cười a. Rồi bỗng nó cảm nhận được một vòng tay ôm nó thật chặt. Quá bất ngờ, nó định giơ ngay một quả đấm vào anh thì một giọng nói ngọt ngào vang lên:


- Anh yêu em Thiên Yết.


Nó bất động. Dường như tất cả các cơ quan, bộ phận trên cơ thể nó đã ngừng hoạt động, ngoại trừ con tim đang đập loạn nhịp. Mặt nó lúc này không đỏ nữa. Nó mỉm cười hạnh phúc:


- Em cũng yêu anh Ngư ngố à


Một lát sau, Song Ngư buông Yết ra, rút từ trong túi ra một cái lọ xinh xinh.


- Lần trước anh và em đã xếp được 990 con hạc rồi đúng không? Đây là 10 con còn lại, món quà tỏ tình mà anh dành tặng em.


- Sến quá a!


Thiên Yết lên tiếng chọc ghẹo. Nhận lấy món quà của anh, lòng nó vui đến khó tả. Thế nhưng nó không cần đến những con hạc giấy đó để xin một điều ước nữa. Bởi, nó đã tìm thấy người có thể làm nó hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác trên thế gian này rồi.




~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~




P/s: Nhảm ráng chịu! :P


Được sửa bởi Rain ngày Fri Jun 20, 2014 7:15 pm; sửa lần 7.
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy   [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 6:13 am

2 em có vẻ thích font chữ màu xám -__- hơi khó đọc vs màu này
nhưng các em thích nó thì thôi, chả ý kiến j nữa a~


cần chữa lại nè em : 


- Nè, ngồi dậy cho đàng hoàng đi, sắp tới giờ vô học rồi đó.
=> "ts h vô học" nghe rất lủng củng, chuyển thành "ts h học" nhá


- Cả tháng thì sao chứ? Cậu tiếp thu bài chậm lắm, phải học từ bậy giờ mới kịp cơ!
=> bậy thành bây 


Chuyện gì đến cũng đến. Âm mưu bấy lâu nay bọn chúng ấp ủ cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện. Một ngày, vào tiết Thể Dục, một đứa trong bọn đã lén bỏ dao lam vào giày của Yết. Ban đầu thì Yết chỉ cảm thấy đau đau, lúc sau thì nó ngã lăn ra thét lên trong đau đớn trước vẻ mặt hí hửng của bọn hám trai ấy. Song Ngư đứng khá xa nhưng thoáng thấy bóng Yết ngã xuống thì anh đã chạy như bay đến chỗ nó rồi bế thốc lên đem lên phòng y tế trường trước sự bàn tán của các học sinh và vẻ mặt tức tối của bè lũ ác độc kia. Sau khi đã băng bó vết thương cho Thiên Yết, Song Ngư quỳ xuống bên chiếc giường, cảm giác hối hận dâng đầy trong anh.


=> miêu tả chưa kĩ, khiến nó rất ngang và nhạt
 đây là đoạn cao trào làm SN và TY gần gũi hơn mà


diễn biến tr khá nhanh
tự nhiên  nhảy phóc sang xưng "anh-em" ngọt xớt a~ :v 
còn nữa..... em đừng có ghi hoài 1 câu xưng hô "đám hám trai" như vậy
khiến độc giả có ác cảm cực kì
em nên thay bằng đại từ xưng hô khác cho phù hợp
vs lại .... đoạn cuối bao h cx sến =_______________________________= * ko có ny-ing*
thế thôi
còn lại cách hành văn cx khá ổn
trình bày tốt
motip khá cũ nhưng ko sao
cố gắng những lần sau em nhá \ (^w^) /
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy   [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 9:10 am

Truyện diễn biến khá nhanh :v Cách xưng hô thay đổi thiếu logic :3
Truyện sai lỗi chính tả và lỗi type :3
Câu văn của nàng rất ngang và nhạt, do miêu tả nội tâm chưa sâu sắc và motip khá cũ :3
Cách hành văn chưa suôn lắm, thiếu khá nhiều độ đậm :v
Và có 1 số đoạn nghe rất ngang và gượng, dạng như kịch í :3
Ta ko thích màu chữ lắm :v Khó nhìn tẹo :v
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy   [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 11:19 am

Nàng Rain ơi, ta cảm ơn nàng, truyện của nàng hay lắm, ta iu nàng nhiều lắm. Rất hay hay hay 139 . Ta cũng xong truyện để tặng nàng!
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy   [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 11:42 am

@libra1999: Em đã edit màu lại rồi chị. Chị xem thử nếu chưa được thì góp ý giúp em màu nào cho dễ nhìn nha


Được sửa bởi Rain ngày Fri Jun 20, 2014 10:37 pm; sửa lần 1.
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy   [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 12:12 pm

@Rain ý :)) đúng màu chị đag ưa dùng để comt =)) 
màu này đc rồi a~~~
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy   [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 12:53 pm

@libra1999: Thanks chị ^^


Được sửa bởi Rain ngày Fri Jun 20, 2014 10:38 pm; sửa lần 1.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy   [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 8:24 pm

Èo....

Hơi nhiều lời thoại....

Còn bao nhiêu lỗi nàng lib với cuu giành hết rồi còn đâu ==

P/s: Đúng là vợ chồng tâm đầu ý hợp hén =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy   [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 8:29 pm

@Lily :)))) yep~

@Rain :"> ko có chi em~ <3
 
Sponsored content
[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy   [Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy Icon_minitime

 
 

[Song Ngư - Thiên Yết] Hạc giấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 1000 con hạc giấy (Thiên Bình - Sư Tử )
» [Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù !
» [ Song Ngư - Thiên Yết ] Là tại em yêu anh !
» [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
» ( Thiên Yết - Song Ngư) Từ bỏ để bắt đầu.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-