R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Thu Jun 19, 2014 10:46 pm | |
| Dương Minh ÂnCung: Song Ngư. Hạ Tuấn MinhCung: Cự Giải. _____---------_____Trong thư viện trường đại học, Dương Minh Ân ngồi ngẫm nghĩ một mình. Hôm qua, đã có một đàn anh năm 3 tỏ tình với nó. Nó cũng quá quen với việc này, từ lúc nó mới vào trường, ai cũng tỏ tình với nó mỗi ngày. Nó chán nhất mấy tên hotboy nhà giàu hay mấy tên xấu xí. - Chị gì đó ơi, em có thể ngồi ở đây được không ạ?Chị ư! Nó quay đầu lại. Là một chàng trai trẻ, rất bình thường nhưng cũng rất...cute làm sao. Nhưng "chị ơi" không thể chấp nhận được, nó mới 18 tuổi thôi mà. - Ngồi đi!
Nó cuối đầu xuống đọc sách, khuôn mặt tỏ ý bất mãn, còn chàng trai kia thì ngồi xuống, tự giới thiệu về bản mình.- Chào chị, em tên là Hạ Tuấn Minh, em là học sinh năm nhất, chắc chị học năm 3 đúng không?What! Cái tên này, nó bật dậy, ôm chồng sách đi sang bàn bên cạnh thì Tuấn Minh cũng đi theo nó, cứ như thế, một vòng tròn, mãi đến khi nó đi đến một góc khuất của thư viện, nó ngồi phịch xuống sàn nhà. Điên thật, hôm nay tự nhiên nó gặp một thằng điên. - Cái cậu kia, bổn cô nương mệt rồi, cậu ngồi xuống luôn đi!Minh Ân thở dốc, nó lườm Tuấn Minh thật sắc.Tên kia ngồi xuống cạnh nó, nở nụ cười nhẹ khiến nó đỏ hết cả mặt. Nó cũng bắt đầu giới thiệu về mình.- Tôi tên là Dương Minh Ân, sinh viên năm nhất, tôi bằng tuổi cậu, ok!- Thế à! Tại tôi thấy vòng 1 của cậu khủng quá nên...Tuấn Minh chăm chú nhìn vòng 1 hấp dẫn của nó. Đúng là đàn ông trên đời, tên nào cũng biến thái như nhau. Biến thái! Biến thái! Vậy mà tưởng là người tốt chứ.- Giỡn thôi! Cậu đừng nghĩ xấu về tớ, cậu học khóa 1-a2 phải không?OMG!Sao cậu ta lại biết lớp của nó chứ. Có lẽ nào...- Tớ không theo dõi cậu đâu.Trời, lại đọc được suy nghĩ của nó à, đúng là "tề thiên đại thánh" mà. Minh Ân bật cười, nụ cười tươi như hoa ấy khiến cậu đỏ mặt. "Kawaii, thật dễ thương, có lẽ mình đã..."Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi một cuốn sách bách khoa. Quyển sách rơi vào bàn chân của cậu. Tuấn Minh ngó xem ai là hung thủ thì liếc xem Minh Ân ra sao, và hóa ra, cô nàng này chính là hung thủ thả sách xuống chân mình. Geez, đúng là...- Tuấn Minh này, hay chúng ta là bạn thân nhé!- Uk!Cả hai ngoắc tay nhau, như lời hứa cho tình bạn."Mình thấy thích cái tên Tuấn Minh này rồi đây".Hai tuần sau...Hạ Tuấn Minh đợi dưới gốc cây rẻ quạt, hôm nay Minh Ân hứa sẽ đi chơi với cậu cơ mà, đã nói là 8g sẽ tới thế mà bây giờ đã 10 giờ hơn rồi. Đúng là...- Ê! Nghe thấy tiếng gọi từ phía xa, cậu quay đầu lại, thấy Minh Ân thật xinh đẹp. Nó diện cái váy xếp tầng màu kem dâu, đeo khuyên tai hình trái dâu đỏ mọng, giữa vòng cổ là một trái dâu hồng hồng, kèm theo là đôi guốc đỏ chót. Trông như một trái dâu. Có điều, mọi con mắt của các chàng trai vì:_Cô ăn mặc quá sexy._Rất xinh đẹp._Vòng 1 nóng bỏng, to to như hai quả bóng rổ.Thấy thế, Tuấn Minh liền kéo Minh Ân ra khỏi đó ngay. Đến trước cổng một khu vui chơi, giải trí. Đây là công viên giải trí nổi tiếng khắp đất nước: Green Fairy. Tuấn Minh liền nắm tay nó thật chặt, nó ngượng chín mặt, trước giờ, đây là lần đầu tiên nó đỏ mặt. -----[tua nhanh đến chiều]-----Chiều về, cậu dẫn nó đến dưới gốc cây rẽ quạt...Minh Ân cảm thấy cũng rất vui. Cứ như hai người là bạn rất thân vậy. Tuấn Minh liền bất ngờ ôm nó vào lòng, trao lên đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây, mềm mại, ngọt ngào ấy một nụ hôn nồng thắm. Nụ hôn kéo dài rất lâu, rất lâu, nhưng Minh Ân không phản ứng gì, chỉ đón nhận nụ hôn nóng bỏng ấy."Chát"- Cậu thật tồi tệ, không bao giờ tôi gặp lại cậu nữa. Một dấu tay in hẳn lên khuôn mặt điển trai của cậu. Nó bật khóc nức nở rồi chạy đi. Để lại chàng trai dưới gốc cây thơ thủi một mình. Cơn mưa lớn ập tới, bóng một chàng trai đang khóc dưới mưa...thật thê thảm..._______7 năm sau_______Lúc bấy giờ, Dương Minh Ân là một người mẫu nổi tiếng khắp Châu Âu. Còn Hạ Tuấn Minh là một ca sĩ nổi tiếng khắp Châu Mĩ. Tuy họ có hay qua lại với nhau nhưng giả vờ không hề quen biết. Một ngày nọ, nó nhận được một tin nhắn: "Bây giờ, mau gặp tớ ở dưới gốc cây rẻ quạt, nơi cậu đã tát tớ".Đọc xong tin nhắn đó, nó liền chạy ra nơi đó. Khi đến nơi, một chàng trai dựa lưng vào thân cây, mái tóc váng óng che khuất gần nữa khuôn mặt.
- Tuấn...Minh...
Nó ấp a ấp úng, 7 năm ròng rã nó yêu anh. Nó chỉ muốn...không lạnh nhạt với anh nữa mà thôi. Tuấn Minh quỳ gối xuống trước mặt nó.
- Dương Minh Ân, em có đồng ý làm bạn gái của tôi không?
Nghe câu hỏi quá bất ngờ, nhưng nó vẫn đưa ra câu trả lời một cách nhanh nhất..
- Em đồng ý!
Nghe thấy câu trả lời như thế. Anh nhấc bổng nó lên, trao cho nó nụ hôn ấm áp, ngọt ngào. Không mạnh bạo như lần trước, rất nhẹ nhàng.
Hàng ngàn cơn gió thổi qua, những cánh hoa rẻ quạt rơi xuống, tung bay trong gió, anh khẽ nói:
"Anh Yêu Em"
__________________________
Tặng nàng Rain, ta hoàn thành 1 cái rồi, chỉ còn 1 cái nữa thôi nhé!
|
|
libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 6:17 am | |
| ngắn quá em =w= diễn biến hơi nhanh trình bày tạm ổn |
|
cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 9:13 am | |
| Fic hơi ngắn Diễn biến truyện khá nhanh nên thiếu chiều sâu == P/s: Hai nàng tự tặng truyện nhau à? |
|
Vierge Doan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 9:44 am | |
| Như hai bạn trên nói thì truyện đi tình tiết khá nhanh và có hơi không logic cho lắm, tuy nhiên có phần nào dễ thương ^^" Mình nghĩ sẽ được hơn nếu truyện không có những từ tiếng nước ngoài Cái chữ "tua nhanh đến chiều" nếu đọc lần đầu thì cảm thấy có hơi mất hứng, bạn có thể bổ sung bằng một câu đơn giản như "Đến chiều..." chẳng hạn Cơ mà phần trình bày thì...được ! |
|
R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 11:18 am | |
| @libra: em viết có 1 tiếng, từ 10g->10g46 đêm. @cừu: ta buồn ngủ lắm @vierge: em buồn ngủ nê làm cho nhanh. |
|
libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 12:08 pm | |
| .... sao thấy lúc nào em cx trog tình trạng viết tr khi buồn ngủ vậy == ? chau chuốt tác phẩm rồi up chứ có ai ép em đăng sớm đâu làm cho nó ko đc chuẩn bị kĩ càng những lần sau cứ từ từ mà thong thả viết chưa viết xog thì lưu lại sau viết tiếp rồi trag trí lại cho đẹp sau hẵng up |
|
R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 12:18 pm | |
| |
|
libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 12:19 pm | |
| @Rainy Oimeo~ chị thành boss em từ bao h vậy >o< ? |
|
R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 12:20 pm | |
| thấy nàng Jambong nói vậy mà! |
|
libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 12:25 pm | |
| @Rainy :"> tại nag ấy là trợ lý cấp cao kiêm luôn vk chánh của chị mà hí hí |
|
R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 12:28 pm | |
| |
|
libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 12:29 pm | |
| @Rainy :"> klq đến topic nhưng cho chị mạn phép spam cái em gọi chị là boss cx đc :"> hị hị |
|
R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 12:29 pm | |
| |
|
Rain Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 10:28 pm | |
| Cảm ơn nàng nha Rainy, nhiêu đây là ta vui lắm rồi, nàng viết tuy ngắn nhưng khá hay a (cơ mà ta không thích hotgirl lắm, nhưng đây là fic của nàng nên ta không dám ý kiến a ^^ ) |
|
R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt Fri Jun 20, 2014 10:43 pm | |
| ko sao đâu, nàng nhận xét thật lòng đi! |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt | |
| |
|