Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeWed May 08, 2013 2:18 pm

Chắc mọi người còn nhớ sau khi cục trưởng Xà phu đi khỏi phòng họp thì chuyện gì xảy ra….
Vâng … đó là chuyện đội của Thiên yết và đội Ma kết trừng nhau, làm cho không khí trong phòng đầy thuốc súng. Những người còn lại thì chỉ biết lắc đầu, họ nghĩ rằng:”không biết đội này rồi sẽ ra sao”. Ma kết nhìn Thiên Yết , đưa tay phải ra trước nói:
-Không ngờ chúng tôi lại được làm việc chung với hoàng tử băng giá

- Tôi cũng vậy, đội trưởng băng của đội hình sự

Thiên yết cũng cười trả lời, đưa tay ra bắt lại. …Crắc….Tiếng cả 2 bắt tay vang lên làm cho mọi người cảm thấy rất sợ tất nhiên là trừ Sư tử, Cự giải, Bạch dương và Nhân mã. Cự giải và Nhân mã thỉ cũng bắt tay nhau một cách nhẹ nhàng và sau vài câu chào hỏi 2 người họ cũng thân thiết với nhau, còn Sư tử và Bạch dương thì đứng trừng nhau nãy giờ. Song ngư thắc mắc hỏi Thiên bình là sao 6 người họ lại như thế .Thiên bình cười cười nói:

- từ lâu trong cục chúng ta đội đặc nhiệm và đội hình sự vốn không ưa gì nhau. Cả 2 đội luôn tranh đua nhau về mọi mặt, em biết đội trưởng Thiên yết và đội phó Ma kết luôn có tính háo thắng không? họ không ai nhường ai đâu.

-Thế còn chị Cự giải và chị Nhân mã sao mới nãy trừng nhau giờ hết rồi.

- Hai người họ thì không có gì cả. Là trường hợp ngoại lệ hiếm có của 2 đội đó.- Bảo bình cười cười , dùng tay xoa đầu Song ngư

-Thế à nhưng sao em thấy Sư tử và anh Bạch Dương nhìn nhau còn ghê hơn 4 người họ.?- Song ngư chải chải cái đầu lại nhìn anh mà hỏi

- Vì 2 người đó quá cứng đầu, ngoài ra còn có một vài nguyên nhân khác nên 2 người đó mới vậy
-Nguyên nhân khác….??

Song ngư nghiêng đầu sang 1 bên nhìn 2 người đang đứng đó trừng nhau
Lúc này Xữ nữ nhìn đi nhìn lại trong phòng thấy thiếu ai đó liền hỏi thì liền hỏi mọi người,

- Này mọi người, hình như chúng ta thiếu mất một người?

- chắc thiếu Song tử. - Thiên yết ngồi xuống ghế, xoa xoa tay mình

- oh, thì ra đội đặc nhiệm cũng có người vô kỷ lục như thế.- Ma kết cũng ngồi xuống ghế xoa xoa tay mình rồi nói mỉa mai.

-tôi đã nhắn tin báo cho cậu ta biết rồi nhưng giờ vẫn chưa thấy.-Nhân mã cầm điện thoại của mình lên.

- Tên đó/ anh ấy chắc đi cua gái nữa rồi.

Khi Bạch dương và Sư tử cùng đồng thanh nói thì mọi người trong phòng quay lại nhìn cả hai người như nhìn sinh vật lạ. Cả 2 lại trừng nhau nữa, khi đó Song ngư và Kim ngưu thắc mắc nên lên tiếng hỏi:

- Sao 2 người đồng thanh quá vậy?

- Cái gì, Làm gì có!- đồng thanh tập 2

- Ha ha !thấy chưa nói y chang nhau kìa.- Xữ nữ ôm bụng cười.

- ......

- Bộ 2 người thần giao cách cảm sao mà nói y chang nhau thế.

Lần này đến lượt Thiên Yết nói mà trog lòng hơi ngạc nhiên vì có người ăn nói giống con cừu kia. Vừa mới dứt lời thì Sư tử và Bạch dương liền nói để biện minh, cả 2 chĩa ngón trỏ vào nhau:

- Đội trưởng/ Anh, nói gì thế ?... Cô/Anh đừng có bắt hước tôi chứ.!!!!- đồng thanh lần thứ 3

.........cạch..... Cộp cộp.......

- chào mọi người!!

Từ ngoài cửa phòng, một bóng người mặc bộ âu phục màu xanh, mái tóc màu vàng, gương mặt lãng tử với nụ cười sát gái, tay cầm 1 tập tài liệu bước vào. Tất cả mọi người nhìn là biết người đó là Song tử, tay sát gái số một của cục cảnh sát. Anh vừa ngồi xuống thì nhìn Sư tử và Bạch dương đang cãi nhau mà nói:
- 2 đứa nói chuyện vui vẻ quá nhỉ.

- Anh vừa nói cái gì- đồng thanh tập 4

- thôi không giỡn nữa! Song tử cậu tới trễ.

Thiên Yết nhìn anh, khuôn mặt trở về vẻ lạnh lùng tàn nhẫn như lúc trước và mọi người ổn định vị trí rồi quay lại nhìn anh. Song tử biết hôm nay là ngày thành lập đội tính đến sớm nhưng vì thấy mấy em trong tổ tiếp nhận tin ở cảnh cục nên nói chuyện vài câu nào ngờ nhìn lại đồng hồ đã thấy trễ giờ. Anh thấy ai cũng nhìn mình nên tìm cách đánh lạc hướng suy nghĩ mọi người, đưa tập tài liệu trên tay ra giữa bàn.
- tôi thấy mấy vụ án cục trưởng giao để sau đi, tôi thấy án này thú vị đây.

....cạch.....

-đây là... Vụ án hỏa hoạn vào 3 ngày trước mà!

Thiên yết coi thông tin trong đó xong rồi đưa nó cho mọi người coi, anh quay lại nhìn Song tử. Thấy anh cười cười, trong lòng nghĩ:" xem ra án này có vấn đề". Bấy giờ Song tử thấy mọi người coi xong mới lên tiếng:

- đây là vụ cháy thứ 5 trong gần 2 tháng qua.

- tôi thấy vụ này có gì đặc biệt đâu? - thiên bình thắc măc hỏi

- có đấy, vì nạn nhân trong các vụ cháy này đều là các cô gái trẻ tuổi chỉ từ 20-25 và các nạn nhân này có điểm chung là mái tóc màu nâu. Bị giết bằng một pháy súng ngay tim và bên trong thi thể có một mẩu giấy đề một chữ cái

- mà chữ trên tờ giấy là gì?- Cự giải nghe anh nói chữ thì thấy thú vị

- đây là ảnh chụp thi thể và các mẩu giấy.- Song tử lấy trong xấp tài liệu ra bao đựng ảnh

Mọi người nhìn thì thấy ảnh thì có 5 thi thể đã cháy đen. Tiếp đó họ nhìn vào những bức ảnh chụp mẩu giấy, chúng được đánh chữ

T-H-I-E-N

- Thien !!!!lạ thật, chỉ có vậy thôi sao- Kim ngưu chống cằm suy nghĩ

- vụ này thú vị đấy. Vậy chúng ta sẽ tiếp nhận vụ này.

Thiên yết ngồi suy tư một chút rồi nhìn qua Ma kết thấy anh khẽ mỉm cười thì liền phân công mọi người vào vụ án

- Thiên Bình, Song ngư tìm hiểu về thông tin các nạn nhân. Bảo bình, đi coi lại các báo cáo thi thể xem có manh mối gì không. Kim ngưu, Xữ nữ liên lạc với đội cứu hỏa về vụ án.Nhân mã tra tất cả các địa điểm phát sinh vụ cháy trên bản đồ trong vòng 10 phút rồi đưa nó cho Bạch dương. Cự giải đi tìm hiểu xem các mẩu tin hung thủ để lại.Song tử anh qua các đội khác tìm thêm thông tin khác về vụ án. Còn Sư tử, Bạch dương khi Nhân mã đưa địa chỉ thì cùng tôi và Ma kết đi đến coi hiện trường!”

- Rõ!!!

Khi nghe Thiên Yết ra chỉ thị xong thì mọi người ai vào việc náy. Trong phòng bây giờ chỉ còn Ma kết và Thiên yết ngồi đó. Anh ngồi gãi gãi tóc mình mà thở dài, nhìn Ma kết mà nói:

-Không ngờ cục trưởng lại xếp tôi và cậu vào chung một.

-Ưm, tôi cũng hơi bất ngờ khi thấy tên cậu trong giấy thông báo.

-hi, sao cậu lại gọi tôi là cậu chứ hồi trước cậu gọi tôi anh Yết mà

-Mơ đi, cậu chỉ là anh họ tôi thui nên tôi có quyền không gọi cũng được. Vả lại cậu nghĩ vụ này thế nào?-Ma kết tháo kình gọng đen trên mặt xuống

-Vụ này có một vài điểm khó hiểu, tại sao hung thủ lại chỉ để tờ giấy ghi 1 chữ cái thôi không biết có ý gì đây.?

-đúng đó. giờ chúng ta cần đến hiện trường đễ tìm hiểu xem.

.. Cộc...Cộc...
-Ai đó.-Ma kết lên tiếng

-Sếp ơi, ta có địa chỉ rồi, đi được chưa?
Khi cả 2 đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bạch Dương và Sư tử bước vào, trên tay là tấm bản đồ đã được đánh dấu địa chỉ. Thế là 4 người rời khỏi văn phòng để đến hiện trường khi lấy xe thì Thiên yết lái xe Pics sports black, Ma kết lái chiếc V8 Vantage 2008 White, Bạch dương lái chiếc môtô mini SX-White. Sư tử lấy chiếc motor màu đỏ của mình đi ( vì đây là xe anh hai tặng cô ngày đầu đi làm để tiện bắt cướp) Thế mà trên đường xuống nhà xe thì Sư tử và Bạch dương lại tiếp tục trừng mắt và người cãi qua kẻ chửi lại với nhau làm cho 2 người kia đau đầu vì tính cố chấp y như con nít của họ
( xe thiên yết)
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Pics-cars-sports-car-black-ccx-sports-car-black-ccx-sports-car-jpg
( xe ma kết )
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Aston-Martin-V8-Vantage-2008-White-Front-View-Cars-Sports
( Bạch dương)
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Gxy1337140357
-------------------------------------------

Đến hiện trường đầu tiên là một ngôi nhà nhỏ ở gần khu vực trường tiểu học cạnh trung tâm thành phố Zodiac. Cả 4 người đi vào trong đó, bên trong nó thì đồ đạc đã bị cháy xém hết . không khí ẩn ướt, đầy bụi, có nước đọng lại dưới đất, đi lên lầu là phòng của nạn nhân. Trên giường có dấu vết của vật nặng đè lên, chính là nơi đặt thi thể. 4 người chia nhau đi xem xét ngôi nhà. Sư tử đi coi nhà bếp thì thấy nơi để ly thì khen ngợi,vì nhìn thấy ly thủy tinh nào cũng đẹp và tinh xảo, cái nào cũng đi chung 1 cặp cả nhưng nhìn qua bên trái gần phía cuối thì lại chỉ thấy có 1 cái ly bằng thủy tinh màu xanh lam rất đẹp.

-Kỳ lạ! sao cía này chỉ có 1 cái vậy. Coi nào....

Nhìn kỹ bên trong thì thấy bên cạnh đó bụi bám vào có chỗ dấu tròn rất mờ, nó vừa với đáy của cái ly cô đang cầm.Nhìn nó mà rồi nghĩ:" đúng là cái này có một cặp nhưng sao ở đây chỉ có một cái... Không lẽ....Mang nó về cho bảo bình thử coi."Rồi cô lấy trong tùi 1 cái bao, bỏ cái ly và chụp hình nó lại bằng điện thoại rồi bước ra.

Bên Ma kết đi vào phòng khách xem xét thấy có một tờ danh thiếp kẹt lại trên ghế sô pha, nó bị cahy5 gần hết, chỉ còn lại 1 góc nhỏ mà thôi. Anh nhìn nó rồi lấy khăn tay để nó vào rồi đi ra. Bên ngoài 4 người tập hợp lại để đi tiếp hiện trường thứ 2. Xe của 4 người quá nổi bật trên con đường này nên thu hút sự chú ý của mọi người, khi họ bước ra khỏi nhà tiến tới leo lên xe thì người đi đường thầm ngưỡng mộ"3 anh đó đẹp trai quá đi. Cô gái bên cạnh nhìn dễ thương ghê" 4 người leo lên xe và phóng đi với tốc độ rất nhanh. Từ trong hẻm cạnh ngôi nhà đó, có 1 bóng người đứng trong tối nhìn theo họ rồi đi mất.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeWed May 08, 2013 2:24 pm

Truyện ss hay lắm a~
p.s: Em thích xe Ma Kết :*
 
YamashitaRie
Học sinh chưa nhận lớp
YamashitaRie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 08/12/1997
Join date : 06/05/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeWed May 08, 2013 2:49 pm

Ôi,hay thật =))
Ta phải đi học hỏi mới dc =))
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeWed May 08, 2013 4:09 pm

Xe chúng nó đẹp quá nàng ơi ủng hộ
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeWed May 08, 2013 10:42 pm

Tks các bạn nha vì ta nghĩ mấy anh chàng nhà ta phải có xe khủng thì mới chở các girl đi chơi được chứ ( riêng sủ tử thì có xe đi rồi )
p/s: trời ơi sao ít comt thế
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeThu May 09, 2013 12:17 pm

trời ơi sao ít comt thế
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeThu May 09, 2013 12:32 pm

trn hay...mềnh 0 cmmt zì đag chờ chapt =]]]
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeTue May 21, 2013 11:13 am

vô kỷ lục =w=

Vô kỷ luật chứ =))

Lỗi chính tả và trình bày còn nhiều, diễn đạt còn chưa mượt mà, còn khá lủng củng. Tuy nhiên, ta thích truyện nàng, và đó là điểm mấu chốt
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeTue May 21, 2013 12:04 pm

người đó là thiên mã hở chị
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeTue May 21, 2013 5:46 pm

uk
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitimeTue May 21, 2013 7:13 pm

ya, thía là em đúng gồi , hía hía hía
 
Sponsored content
Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên   Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên Icon_minitime

 
 

Z.S.I chap 2: Vụ án đầu tiên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» chap 5 : Người đầu tiên ( Cự Giải
» 12 Chòm Sao Và Mối Lương Duyên Tiền Định [ Chap 1]
» 12 chòm sao và chiếc bánh kem ngôi sao [ chap 3 : thành phố thẳng tiến ]
» Bài Học Đầu Tiên Làm Người
» [ 12 chòm sao và tiền bạc ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: Z.S.I-