Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Song Tử-Thiên Bình] Real Love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sagiz3v
Học sinh nhà Lửa
Sagiz3v
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 06/12/2000
Join date : 12/06/2014
[Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Song Tử-Thiên Bình] Real Love    [Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 4:46 pm

Au: Sagiz3v

Độ dài: Oneshot

Tình trạng: Hoàn thành


Note: Fic dành tặng libra1999 vì đã đoán đúng couple bên truyện "Người anh yêu" và mong nàng sẽ ủng hộ ta dài dài nha :))


________________•_____•______________•_____•__________
[Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Y-nghia-hoa-hong-xanh-2


_Thiên Bình,anh yêu em.Hãy làm bạn gái anh nhé -Song Tử cầm một bó hồng rất đẹp trước mặt Thiên Bình và nói


_Anh sẽ yêu em thật lòng chứ ?-Thiên Bình nhìn anh và bó hoa hồng


_Thật.Anh yêu em thật lòng và mãi mãi yêu em -Song Tử khẳng định


_Nhưng em rất bừa bộn,không biết nấu ăn,ham chơi,mê trai và....bla....bla....-Thiên Bình bắt đầu kể


_Chỉ cần em yêu anh thì tất cả anh sẽ làm


_Hì em cũng yêu anh Tiểu Song của em-Nói rồi Thiên Bình cầm bó hoa và ôm lấy Song Tử


....


......


.......


........

Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước còn bây giờ Thiên Bình và Song Tử đang cãi nhau chỉ vì một chuyện rất là cỏn con đó là Song Tử ăn bánh kem của Thiên Bình(t'g:ôi 2 cái con người này).Nói nãy giờ Thiên Bình phải gọi là tức muốn chết mà Song Tử bên kia cũng đâu kém cạnh nên Thiên Bình bỏ về phòng và làm cái biển treo nguyên trước cửa:


"CẤM VÀO PHÒNG" 


Song Tử nhìn cô bỏ vào phòng và treo tấm biển trước cửa anh chỉ thở dài.Thiên Bình và Song Tử yêu nhau đã được hai năm,anh và cô dọn đến ở chung cùng nhau đã được một năm rồi và mỗi lần giận rỗi cô đều bỏ vào phòng và treo tấm biển kia.Chẳng biết làm gì nữa Song Tử ngồi xuống ghế sô pha và cầm điện thoại lên nhắn cho thằng bạn thân là Bạch Dương đến bar để chơi.


"Này Bạch Dương đi bar không ?"


"Ok mình đang ở bar Aness cùng Sư Tử đến mau đi"


Nhận được hồi âm của Bạch Dương,Song Tử liền lấy chiếc áo khoác thể thao cá tính khoác bên ngoài chiếc áo phông trắng cùng quần jean và đi ra khỏi nhà.Về phần Thiên Bình thì thấy tiếng đóng cửa đoán là anh đã đi nên liền mở cửa ra ngoài.Cô đi vào bếp pha một cốc capuchino cho chính mình,vừa pha cô vừa chu cái mỏ giận dỗi như trái cherry ra nói:


_Cái tên chết tiệt Song Tử dám ăn bánh kem của mình đã thế còn không xin lỗi lại còn bỏ đi nữa.Để xem bỏ đi được bao lâu
Thiên Bình cầm cốc Capuchino ra ghế sô pha ngồi bật tivi lên xem bỗng cô nhận được tin nhắn từ Nhân Mã rủ đi du lịch.Cô định từ chối nhưng nghĩ đến Song Tử cô lại nhắn tin lại với nội dung đồng ý đi.


"Đi chơi vài ngày giả bộ là bỏ đi xem thái độ của anh thế nào đồng thời đi xả hơi mấy hôm"


Thiên Bình suy nghĩ rồi vào phòng lấy đồ đi du lịch cùng Nhân Mã và mấy đứa bạn.Cô ra khỏi nhà tắt hết mọi thiết bị liên lạc để Song Tử phát điên liên và không làm phiền cô.Hiện tại là cô đang cười nụ cười thỏa mãn với kế hoạch của mình sẽ làm Song Tử phát điên lên.


_____________•_____•_____________•_____•________


Buổi tối Song Tử trở về nhà bỗng thấy cửa khóa liền lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa và tự hỏi "Lúc đi mình có khóa cửa sao ?".Vào nhà lại thấy nhà tắt đèn tối mịt không nhìn thấy gì Song Tử lại càng thấy lạ hơn khi mà Thiên Bình ở nhà thì sao đèn trong nhà lại tắt được.Bật đèn lên Song Tử đi đến phòng của hai người thì thấy cửa đóng và tấm biển vẫn treo ở đó.Anh liền mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất vì mỗi lần cô giận và treo cái biển kia mà anh bươc vào phòng thì sẽ nhận ngay mấy cái gối vào mặt nhưng lần này mở cửa ra thì Song Tử ngạc nhiên khi không thấy gối bay ra mà là một màu đen thui. Thiên Bình ở trong phòng cũng tắt đèn à ? "Chắc là cô ấy đi ngủ rồi" Song tử nhủ thầm nên bật đèn lên.


Thiên Bình không có ở đó.


Song Tử sửng sốt khi không thấy Thiên Bình.Anh bắt đầu xâu chuỗi các sự việc lại: cửa khóa,tất cả đèn và mọi thiết bị điện đều được tắt,Thiên Bình không có trong phòng => nhà không người (t/g:thế này mà cũng suy ra đk sao @@) => Thiên Bình bỏ đi => sự việc nghiêm trọng


_Thiên Bình-Song Tử gọi tên cô và chạy vào phòng của hai người


Nhìn bàn trang điểm thì không thấy một số mĩ phẩm cũng như một vào bộ quần áo và túi xách.Song Tử vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Bình. Nhưng bắt máy thì không thấy mà anh chỉ nhận được những tiếng "Tút" dài vô định.Mấy lần Song Tử gọi đều không được,anh thực sự muốn phá tan tành cái điện thoại.Thở dài Song Tử thả mình xuống chiếc giường của hai người "Lớn chuyện rồi" rồi anh cũng ngủ quên mất vì mệt


------------------------Giải phân cách------------------------


Mấy ngày sau đó


Trong khi Thiên Bình vui chơi,nghỉ mát sung sướng cùng đám bạn thì Song Tử lại lo lắng đến phát điên lên vì cô.Anh đã đến nhà cô,nhà bạn bè nhưng cũng không thấy,gọi điện thì cô không nghe.Cho đàn em tìm khắp thành phố nhưng cũng không thấy (t'g:du lịch tận nước ngoài rồi)


Chết tiệt


Cô muốn chơi trò gì với anh đây ?


Anh mà biết cô đang ở đâu và làm gì anh sẽ lôi cô về ngay lập tức.Chỉ là một chiếc bánh thôi mà sao cô lại giận anh đến vậy.Anh không cả bằng chiếc bánh ư ?


Song Tử thì lo lắng tìm kiếm cô khắp nơi còn Thiên Bình thì hiện giờ đang mở party với bạn bè rất vui vẻ nha~. Mặc chiếc váy ống đen ngắn bó sát vào người Thiên Bình quyến rũ tay cầm ly rượu đi đến chỗ túi xách của mình.Cầm điện thoại bật nguồn lên, Thiên Bình hơi bất ngờ khi mà Song Tử gọi cô hơn 100 cuộc và 20 tin nhắn chủ yếu là hỏi cô đang ở đâu.Bất giác Thiên Bình mỉm cười uống một ngụm rượu vang đỏ trong chiếc ly lắc lắc trên tay cô.


_Không ngờ anh lo cho em như vậy


Nói rồi Thiên Bình đứng dậy cầm túi xách rời khỏi party về khách sạn.Ngay sáng hôm sau cô đặt vé máy bay về,cô đã nói với Mã và mọi người rồi nên cô cũng an tâm trở về.Nghĩ đến Song Tử cô thấy lo vì sợ mải tìm cô mà anh không quan tâm đến sức khỏe của mình.Dù gì cũng chỉ là chiếc bánh cô đâu có giận dai đến mức vậy chỉ là đi du lịch thôi mà.Thiên Bình thở dài lắc đầu


~IOI~


Một tuần


Một tuần trôi qua Song Tử tìm kiếm Thiên Bình ở khắp nơi,anh dường như tuyệt vọng. Bây giờ anh chỉ mong Thiên Bình trở về với anh thôi,anh chẳng cần gì nữa!!!! (t'g: hối lộ ta đi ta cho TB trở về kaka)


Bước chân vào căn nhà của hai người Song Tử mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa,anh chẳng muốn bật điện lên nữa.Úp mặt vào lòng bàn tay Song Tử thở dài.


"Cạch"
Có tiếng mở cửa nhưng Song Tử cũng chẳng để ý nữa vì anh không quan tâm điều gì ngoài Thiên Bình cả.


"Tạch"


Đèn được mở lên khiến Song Tử quay lại và phải mất vài giây để anh thích nghi với anh sáng khi mà nãy giờ anh không bật điện.Là Thiên Bình,cô ấy trở về rồi.Song Tử ngạc nhiên,vui mừng và anh thấy những mệt mỏi ngày qua dường như tan biến.


_Em tưởng anh mong chờ em lắm nhưng trở về mà lại như thế này chắc em sẽ đi tiếp-Thiên Bình nói rồi quay lưng lại nhưng trên môi lại nở một nụ cười không cho Song Tử thấy


_Thiên Bình -Song Tử bất ngờ gọi tên cô và kéo cô lại ôm chặt vào lòng như sợ một lần nữa đánh mất cô-Anh xin lỗi.Em đã đi đâu những ngày qua mà khiến anh lo muốn chết ?


_Buông em ra- Thiên Bình chống cự đẩy anh ra


_Anh không buông-Song Tử càng ôm cô chật hơn


_Nếu anh không buông thì làm sao em vào nhà-Thiên Bình bật cười


_Anh.....-Song Tử vội buông cô ra và mang đồ giúp cô vào trong


Vào đến nhà Song Tử lôi cô ngồi xuống ghế sofa hỏi về mọi thứ.Các câu trả lời của cô khiến anh muốn ngã ngửa ra sau và điển hình là "Em đi du lịch với Nhân Mã chứ không có bỏ đi".Sau khi đã màn xin lỗi và làm hòa xong Thiên Bình mệt nên vào trong ngủ trước còn Song Tử ở ngoài lôi điện thoại ra gọi cho Bạch Dương


"Alo" Tiếng Bạch Dương vang lên trong điện thoại


"Bạch Dương cậu nên về dạy dỗ lại vợ cậu đi nhá đừng bao giờ rủ vợ tôi đi du lịch nữa " Song Tử tuôn cho một tràng rồi cúp máy khiến Bạch Dương đầu dây bên kia không hiểu gì


"Hừ" một tiếng rồi Song Tử cũng đi ngủ


.
.
.
.
.
.
.
.
.
4 tháng sau Song Tử và Thiên Bình kết hôn


......


Họ hạnh phúc bên nhau


.
.
.
.
.
1 năm sau Thiên Bình trở thành mẹ của cặp sinh đôi 1 nam 1 nữ rất đáng yêu Cự Giải và Bảo Bình


.....


....


...


..


.


The end


P/s : ta chưa có kinh nghiệm viết oneshot
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử-Thiên Bình] Real Love    [Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 5:08 pm

chẹp ...
lần đầu như vậy cx ko sao :3 
cơ mà TB troll v~ :v :v :v 
thấy ND hơi nhảm và diễn biến nhanh 
nhưng nó là quà của ta a~ =)) 
cho nên 1 like cho nag :3 
cố gắng những lần sau nhá
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử-Thiên Bình] Real Love    [Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 5:26 pm

Nội dung hơi nhảm. Nhiều lời thoại. Diễn biến nhanh.
 
Sagiz3v
Học sinh nhà Lửa
Sagiz3v
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 06/12/2000
Join date : 12/06/2014
[Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử-Thiên Bình] Real Love    [Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 5:38 pm

@Princess chữu kí của nàng có cần lôi cả tên ta vào không vậy @@
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử-Thiên Bình] Real Love    [Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 5:39 pm

Nd khá nhạt và nhảm :3
Khá nhiều thoại :v
Diễn biến nhanh, nên cảm xúc chưa thấm mấy :3
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử-Thiên Bình] Real Love    [Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 5:42 pm

@Sag: Ta để chế độ chữ ký auto, ai đọc chữ ký của ta sẽ thấy tên họ ở trong đó ^^
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử-Thiên Bình] Real Love    [Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 5:45 pm

P/s: Ta ko mú spam nhưng vì cần mà đang onl = dt nên ms nói lun ở đây :v
Nàng Lily inb giùm ta cách để chữ kí auto giống nàng nha :*>
 
Sponsored content
[Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử-Thiên Bình] Real Love    [Song Tử-Thiên Bình] Real Love  Icon_minitime

 
 

[Song Tử-Thiên Bình] Real Love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Bảo Bình - Song Ngư] Love
» [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết
» [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3
» [Nhân Mã - Thiên Bình] Dark love
» [Song Ngư-Thiên Bình] Tôi có phải là mẫu người em thích?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-