Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [song ngư] ảo giác

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
layning vgo
Học sinh chưa nhận lớp
layning vgo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 33
Birthday : 19/09/2001
Join date : 08/06/2014
[song ngư] ảo giác Empty
Bài gửiTiêu đề: [song ngư] ảo giác   [song ngư] ảo giác Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 8:58 pm

ảo giác
 
Tiếng của song ngư vang nên ,xung quanh có rất nhiều người đứng đó:
 
-ba ơi ba , ba đừng rời xa con mà ba
 
- Con ơi ba con đi lên thiên đàng rồi ,con đừng buồn mà hay cầu chúc cho ông ấy được ở với những người tốt– bên cạnh một phụ nữ ân cần nói
 
-im đi bà không phải mẹ tôi – song ngư gát lên và mạch chạy vào phòng đóng kín cửa ngồi vào một góc phòng khóc
 
Cô nhớ lại nhưng khoảng khắc hồi còn 7 tuổi một năm đầy biến cố ,cha mẹ cô có nhưng bất đồng ,hàng đêm họ cãi vã , nhưng lúc đó cô đều vào phòng bịt tai và hát để không thể nghe được những lời thô tục họ nói với nhau . Không lâu sau cha mẹ cô li dị với nhau rồi lấy thêm vợ 2 và nghĩ rằng người này sẽ bù đắp được tình cảm cho cô nhưng không ,chỉ những khi có ba cô hay hàng họ hàng xóm bà ta mới hiền dịu quan tâm tới cô còn lại thì mặc kệt như cô là người vô hình .
 
Ngày hôm sau ,tang lễ của ba cô bắt đầu mọi người đều buồn trước sự ra đi của ba cô ,mẹ kế của vừa nhìn thấy cô bước xuông cầu thang bà ta nhẹ nhàng nói:
 
-         song ngư à con gái yêu của mẹ con mau thay quần áo đi
 
Mọi ở tang lễ đều nghe thấy cậu nói của người mẹ kế ai đó đều khen bà ta là người tốt ….,còn song ngư cô ghê tởm khi nghe thấy câu nói đó.
 
Đột nhiên cô cất tiếng cười lên ,mọi người dự đám tang dều đồng loạt nhìn cô
-         con làm sao thế thôi ngay đi –bà mẹ kế nói ,song ngư ngừng cười quay sang nói với bà:
-         ôi mẹ ơi con yêu mẹ qua đi ,con yêu mẹ nhất luôn
 
-         trời ơi !!! đám tang sao mọi người lại khóc lại buồn như vậy phải cười lên chứ- cô nói tiếp
 
-         con điên rồi lên phòng mau lên- bà tức tối nói
 
Cô lên phòng ,ngồi “ phịch” cái nền nhà ,miệng vấn đang cười , trong đầu cô vang lên một tiếng nói :
 
-         ta thấy ngươi quả là một đứa không có cha không có mẹ đáng thương
 
Song ngư nghe thấy tiếng nói thật quên thuộc ,cô lục trí nhớ của mình mà mãi không nghĩ ra, đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ lên giường trong giấc mơ cô nhìn thấy
“ một cô bé cắt tóc ngắn ngồi trong góc phòng khóc đó là hình ảnh của cô hồi bé ,cô bè đó khóc được một lúc thì cất tiếng nói chuyện một mình:
-         cháo bạn ,mình buồn lắm hôm nay bố mẹ mình lại cãi nhau
-         bạn không biết được đâu ngày nào họ cũng thế mình buồn lắm
 
-         sao người lớn lại cãi nhau như vậy chứ họ không biết khi mình thấy cảnh đó lòng mình đau lòng lắm không
 
-         sao bạn phải đi rồi sao ,cái gì mình sẽ không gặp lại bạn nữa à?
 
Tưng dưng mọi thứ xung quanh biến mất chỉ còn lại nhưng bức tường trắng và một chiếc gương treo tường lớn. Song ngư tiến tới chiếc gương hình ảnh phản chiếu của cô trên chiếc gương là hình ảnh cô hồi bé , trong cô vang lên tiếng nói :
 
-         giờ ngưới nhớ ta rồi chứ
 
Chiếc gương bất đầu nứt sau đó vỡ tan”
 
Song ngư tỉnh dậy , mồ hôi toát vã ra cô lặng lẽ đi xuống tầng 1 bà mẹ kế mới hỏi:
 
-         mày đi đâu đấy
 
Song ngư không trả lời ,chỉ quay sang nhìn bà bằng một ánh mắt vô hồn rồi đi ra khỏi nhà. Cô lang thang hết nơi này đến nơi khác như mất tự chủ ,ven đường có vỏ chai hay tờ giấy nào cô đều cho vào tuí mang về nhà. Cô lôi nhưng thứ trong túi bầy bừ ra trong phòng khách của nhà làm bà mẹ kế rất bực mình ta mắng :
- sao mày không đi với ba mày luôn đi hả
 
Cô bỏ ngoài tay nhưng lời máng nhiếc đó cô không quan tâm, trong đầu cô vang nên tiếng nói :
-Ngươi không thấy bà ta không muốn ngươi sống trong nhà này sao ?
- ý ngươi là mẹ định giết tôi sao
Song ngư nhìn lên trần nhà rồi ngủ lúc nào cũng hay biết. Sáng hôm sau ,lúc bà mẹ kế đang trong bếp , song ngư cứ đứng trước cửa bà ta thấy lạ hỏi:
- Làm sao nói đi ?
 
Song ngư chạy vội đến chân bà ,khóc:
- Mẹ ơi mẹ đừng giết con mẹ ,con sẽ ngoan mà mẹ
 
- Mày bị làm sao vậy đi ra – bà gắt lên đẩy song ngư sang 1 bên
 
Song ngư đứng dậy chạy lên phòng thờ cô ngồi xuống nhìn lên di ảnh của cha cô 1 cách không tự chủ ,bà mẹ cô đi qua nhìn thấy thì song ngư đột nhiên qua sang bà nở một nụ cười , bà  nghĩ cô bị ma nhập nên liền gọi thầy cùng đến:
 
-Song ngư không hề bị ma nhập mà con bé chỉ giả vờ thôi – ông thầy cúng nói
                                                                                  
 Từ đó bà ta mặc kệ mọi hành động của song ngư ,không quan tâm cô đang hành động kì quái, nhiều lúc đi qua phòng song thì thấy song ngư đang nói chuyện một mình bà cũng không quan tâm ,nhưng bà không hề biết sự thờ ơ của bà càng đang đẩy đến nguy hiểm.
 
23h30…….
 
Song ngư thức dậy trong đầu vang lên tiếng nói :
 
- Ngươi không thấy bà ta đang thờ ơ ngươi đi sao
 
- Tôi biết nhưng sao? – song ngư hỏi
 
- Bởi vì bà ta đang lên kế hoạch giết ngươi ,ngươi biết làm gì để được sống rồi đấy
 
Song ngư liền chạy xuống bếp cầm con dao đi vào phòng mẹ kế , Bà ta tỉnh dậy thì thấy con dao đang kề vào cổ mình ,bà ta hoảng hốt nói:
 
-Mày đang làm gì vậy
 
-Mẹ ơi con muốn sồng  - song ngư nói
 
Cô giao tay đang cầm dao cao để lấy đà cho một phát đâm thật mạnh ,bà mẹ kế thấy vậy liền dùng mọi sức của mình đẩy song ngư sang 1 bên chạy thật nhanh ra khỏi phòng song ngư chạy theo nhưng không kịp , bà khóa cửa phòng gọi cảnh sát đến.
 
Cảnh sát đưa liền song ngư đến nhà giam ,sàng hôm sau song ngư làm hàng loạt nhưng xét nghiệm thì biết  cô bị mắc chứng ảo giác hoang tưởng nặng lên có một số hành vi:
-  Có những rối loạn về hành vi, rối loạn về cảm giác như cảm giác hai chiều vừa yêu vừa ghét hay cảm xúc trái ngược là người thân thì rất ghét, căm thù nhưng người dưng lại tin yêu hay đi dự đám ma thì cười nhưng đi đám cưới lại khóc
Bệnh nhân còn có các triệu chứng điển hình như đi lang thang, nhặt rác, tích trữ các vật dụng bỏ đi, cười một mình, tự trò chuyện một mình, nói chuyện, cười nói một mình...
Dấu hiệu đáng quan tâm nhất mà bác sĩ thường ghi chẩn đoán là “ảo thanh bình phẩm” hay ảo thanh. Tức là bệnh nhân thường nghe có tiếng nói chuyện trong đầu, hoặc tiếng nói trong bụng phát ra. Có khi là tiếng nói xấu hoặc khen bệnh nhân, có khi phân tích, nhận xét những hành vi, suy nghĩ của bệnh nhân. Thậm chí tiếng nói đó ra lệnh, bắt bệnh nhân làm theo việc này việc khác, trong đầu bệnh nhân nhiều lúc có tiếng đó. Một số trường hợp bị chứng ảo giác, thỉnh thoảng cứ nghe ai nói chuyện, ra , bình phẩm, bắt ép phải làm thế này, thế kia
tress, yếu tố môi trường, tình trạng gia đình là các yếu tố thúc đẩy bệnh hoang tưởng ảo giác

p/s : nhảm nhí
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[song ngư] ảo giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [song ngư] ảo giác   [song ngư] ảo giác Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 11:09 pm

Tên nhân vật và chữ đầu dòng không viết hoa

Trình bày hơi rối mắt


Được sửa bởi Rain ngày Sat Dec 06, 2014 1:43 am; sửa lần 2.
 
layning vgo
Học sinh chưa nhận lớp
layning vgo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 33
Birthday : 19/09/2001
Join date : 08/06/2014
[song ngư] ảo giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [song ngư] ảo giác   [song ngư] ảo giác Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 7:16 am

nhưng tên nhân vật bắt phải viết hoa à
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[song ngư] ảo giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [song ngư] ảo giác   [song ngư] ảo giác Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 9:00 am

Ta cmt hơi thẳng ào nha :3

Truyện khá nhảm, do nàng chưa quen hay là chưa thể hiện cảm xúc chân thật nhất của SN nên mặc dù cốt truyện khá ms mẻ kaji trở nên nhạt và nhàm chán :v

Nàng ko viết hoa đủ cho tên SN, có mấy chỗ đầu dòng thì là Song Ngư, còn lại đều là song ngư :v

Cách xây dựng nv hơi yếu, chưa chắc lắm :v Nàng chưa thể hiện dc nỗi đau của SN, chỉ nói qua cho biết :3 Ko đọng lại tí cảm xúc

Lối hành văn của nàng nó cứ như bị thiếu, và có khi thừa :3 Câu văn ngang, kịch và mờ nhạt quá :3

Lỗi chính tả cũng nhiều :3

HÃY cầu chúc cho ông ấy...

NHỮNG bất đồng

7 tuổi - 1 năm đầy ....

Và nhiều lỗi khác, nàng edit lại để reader dễ đọc :v

Nàng còn 1 lỗi đặt dấu tùm lum hết nên làm câu văn thiếu mạch kaji trôi chảy :3

Thế thôi, pp! :)
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[song ngư] ảo giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [song ngư] ảo giác   [song ngư] ảo giác Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 9:01 am

Xl, ta đánh = dt nên lạc thành kaji :3
 
Sponsored content
[song ngư] ảo giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [song ngư] ảo giác   [song ngư] ảo giác Icon_minitime

 
 

[song ngư] ảo giác

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Một giấc phù du
» [Giấc ngủ của 12 chòm sao]
» [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú
» Đa nhân cách và một chút cảm giác
» [Chòm sao nam hay tạo cảm giác an toàn]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-