Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 4:23 pm

Trong không gian ồn ào của lễ hội 1 cô gái từ xa hối hả chạy đến, mái tóc màu nâu ngắn ngang vai cùng bím tóc được tết bay phấp phơ trong gió cô gái đó vừa nhìn thấy gian hàng của lớp mình và kế bên là Xử Nữ thì liền phóng hết tốc lực chạy đến nhưng vừa chạy đến nơi thì cô lại thắng không kịp là thế là cô va phải 1 người con trai.
 
 
- Ui da - cả 2 nằm sóng soài trên đất Mã nhi vội đúng dậy cúi đầu xin lỗi vào chàng trai cô vừa va phải chợt 1 vật từ túi cô rơi ra, đó là 1 sợi dây chuyền có mặt hình cung tên giống giống với sợi dây lúc nảy cô thấy ở chỗ bán hàng
 
 
- Nè! Nhắm mắt nhắm mũi chạy hay sao mà va phải tôi vậy hả - Bạch Dương tay xoa chỗ u trên đầu lạnh lùng nói nhưng anh cũng kịp thấy thứ gì rơi ra từ túi Mã Mã
 
 
- Xin lỗi mà! tại tui chạy gấp quá không thắng kịp chứ bộ 
 
 
- Cái này là của cô hả??? - Bạch Dương ngồi dậy cầm sợi dây rơi ra từ túi Mã đưa lên
 
 
- Uh cái này là của tui - Mã mã từ gương mặt tươi vui bỗng chóc lại buồn bã giọng nói cũng trầm hơn cô giựt lấy sợi dây mặt cúi gầm xuống
 
 
- Thôi được rồi, 2 người đừng để mọi người chờ lâu nữa mau vào đây nghe luôn đi - Ngưu nhi vừa thấy nét mặt buồn và sợi dây Mã cầ trên tay thì kịp hiểu ra mọi chuyện và tới lôi Mã ra khỏi mớ suy nghĩ của cô
 
 
========================
 
Trên sân thượng 1 người đàn ông mặt bộ vets đen đeo mắt kín đen nói với 1 chàng trai có mái tóc màu nâu đậm cùng đôi mắt màu trời 
 
 
- Ngươi hãy làm theo kế hoạch đột nhập vào nhóm 12 người đó rõ chưa 
 
 
Chàng trai ấy nhìn xuống chỗ người đan ông đó chỉ với đôi mắt ngạc nhiên sau đó anh xoay người lại và nói:
 
 
- Dạ rõ.
 
========================
 
- Được rồi mọi người nghe đây, hôm nay chúng ta nhất định phải thắng cuộc thi ngày hôm nay theo thể lệ cuộc thi thì lớp nào thắng sẽ được bao trọn gói đi suối nước nóng đó - Xử nữ nói tay chỉ vào tờ poster
 
 
- Cái gì suối nước nóng - Được nhất định phải thắng - Lâu rồi mình cũng chưa đi suối nước nóng - Thư giãn 1 chút cũng được - Cả đám nháo nhào lên bàn tán xôn xao
 
 
- Được cuộc thi này lớp mình sẽ thắng - Cả lớp đồng thanh
 
 
- Rồi bây giờ Kim Ngưu, Cự Giải, Song Ngư lo phần nấu nướng nha, Bạch Dương, Sư tử 2 cậu khiêng bàn ghế, Song Tử, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết 4 người thu hút khách và phục vụ, Bảo Bình và Thiên Bình Phụ trách trang trí và mấy việc vặt còn tớ sẽ xem sét
 
 
- Cái gì Sư ta đây mà phải....... - Sư ca sau khi nghe mình phải khiêng bàn ghế thì đùng đùng không chịu nhưng sát khí từ Xử Nữ toát ra làm Sư ta không dám nói câu nào nếu không mún bị giáo huấn
 
 
- Được rồi mọi người bắt đầu thôi
 
 
Sau đó mọi người việc ai nấy làm, Ngưu Ngưu và Ngư thì vui vẻ nấu đồ ăn cùng với Giải Giải còn Mã nhi thì tâm trạng vẫn không bớt được chút nào, Bạch Dương lâu lâu cũng có ngó vào chỗ Mã nhi làm việc thấy khuôn mặt Mã buồn như vậy anh cũng muốn làm gì đó cho cô nhóc đó vui lên "Dù gì cũng do mình làm chắc phải giành vé suối nước nóng cho bằng được rồi"
 
 
Cuộc thi bắt đầu chưa được 5 phút thì gian hàng đã đắt như tôm tươi, cũng nhờ Song Tử luôn phải mời gọi các cô gái tới anh nở nụ cười thương thiệu làm rụng rời bao trái tim cô gái, 1 số cô gái khác bị hút vô cũng bởi vẻ lạnh lùng của Thiên Yết, Còn phía Nhân Mã thì do sự cố lúc nãy nên nụ cười trên môi cô tắt thẳng thay vào đó là sự im lặng trầm lắng cũng nhờ vậy mà cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. 
 
 
- Mã hôm nay bị làm sao vậy kìa, không cười đùa tinh nghịch như mọi ngày tớ thích Mã của thường ngày hơn - 1 số đông con trai bàn tán xôn xao nhưng có 1 số ít lại nói là:'' Tớ thì lại thích Mã Mã bây giờ hơn hôm nay Mã Mã lại có sức hút và xinh đẹp lạ thường"
 
 
"hazz" - Bạch Dương thở dài tiến tới gần Mã và kéo Mã đi
 
 
- Ê nè 2 người đi đâu vậy ở lại đây đi chứ - Sư ca thấy Bạch Dương bỏ đi thì lập tức đuổi theo nhưng lại bị 1 bàn tay kéo lại, Ma Kết lắc đầu nhìn anh ra hiệu đừng đuổi theo
 
 
======================== 
 
 
- Song Ngư anh ở đâu vậy chứ - Cô gái có đôi mắt xanh biếc của đại dương đi khắp nơi tìm Song Ngư - Em mà tìm được thì em sẽ cho anh biết tay 
 
 
========================
 
- Anh làm gì vậy buông tôi ra đi - Mã nhi tức giận khi bị Bạch Dương kéo đi, tâm trạng của cô hiên giờ rất là tệ cô không mún bị ai làm phiền cả
 
 
- Mau trở về đi Nhân Mã của thường ngày mau trở về đi - Anh lấy tay gõ vào trán cô 
 
 
- Anh...có..biết là.....đau lắm hông hả?? -  Cô nói mà 2 hàng nước mắt đã tuôn rơi, nó cứ lăn dài trên khuôn mặt của cô Mả nhi ngày thường vui đùa tinh nghịch nay đã trở nên yêu đuối
 
 
- Nè nè tui có làm gì cô đâu mà cô khóc vậy - Bạch Dương bối rối không biết phải làm gì - Được rồi, cô cứ khóc cho đã đi - Bạch Dương lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu Mã nhi
 
 
- Lúc nãy thấy cô còn cãi lộn với người ta nữa mà ở chỗ bán hàng ý.
 
 
- Vậy là anh thấy hả??? Sơi dây chuyền ấy....hức....nó rất giống với sợi dây chuyền của 1 người bạn thời thơ ấu của tui.....hức...nó cũng là vật...hức....để sau này......chúng tôi nhận ra nhau...sau khi nhìn thấy tui rất là bất ngờ.....hức.......tui cứ ngỡ là sợi dây ấy là của bạn tui nên tui mới quyết mua cho bằng được và hỏi xem sợi dây này là của ai.....hức.....nhưng cuối cùng thì cũng bị người ta mua hết rồi..... - Mã nhi nất lên từng hồi kể cho Bạch ca nghe
 
 
Ánh mắt Bạch Dương vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe xong câu chyện mà Mã nhi vừa kệ nhưng rồi anh chợt nhận ra 1 chuyện, anh nói với Mã nhi :
 
 
- Thôi được rồi cô cứ khóc cho đã đi, sau đó tui dẫn cô đi chơi nha.
 
 
- Nhưng còn gian hàng của lớp mình - Cô sau khi khóc 1 trận xong thì lau nước mắt nói với Bạch Dương
 
 
- Không sao đâu, lớp mình dù sao cũng nắm chắc phần thắng rồi thiếu 2 người cũng không sao đâu - Bạch Dương đứng lên nắm lấy tay Nhân Mã cả 2 cùng cười đùa với nhau rất vui bây giờ vẻ u sầu buồn bã của Nhân Mã đã không còn, bụ cười thường ngày của cô đã quay trở lại.
 
 
- Tên ngốc Bạch Dương dám trốn việc đi chơi khiếng ta ở đây phải dọn dẹp mún chết, khi nào ngươi về ta sẽ cho ngươi biết tay - Sư Tử ta ở bên gian hàng của lớp phải chạy qua chạy lại dọn dẹp
 
 
- "Hắt xì" Tên nào nhắt mình quài vậy ta
 
=======================
 
 - Kim Ngưu, Thiên Bình à hết ly và đĩa rồi  2 cậu đi mua đi nha - Xữ Nữ từ bên ngoài nói vọng vào
 
 
- Tụi tớ đi mua liền đây - Kim Ngưu tháo tạp dề ra và nhanh chóng rời khỏi chỗ nấu nướng
 
 
- Ủa Kim Ngưu cậu đi đâu vậy?? - Ngư cầm mớ rau củ vừa rửa xong hỏi Ngưu
 
 
- Tớ phải đi mua ly và đĩa 
 
 
- Vậy cậu nhớ về lẹ nha, khách đông như vậy tụi tớ làm không xểu đâu
 
 
- Uk tớ biết rồi
 
 
Vậy là 2 cô nàng Kim Ngưu và Thiên Bình đi mua ly và đĩa, 2 cô nàng đang đi giữa đường thì nghe thông báo từ giám khảo
 
 
"Cuộc thi đã kết thúc và phần thắng thuộc về lớp 11f"
 
 
- Chắc tụi mình không cần mua nữa rồi, thôi đi về thôi - Bình nhi sau khi nghe thông báo thì kêu Ngưu nhi đi về nhưng cô nàng Ngưu nhi thì đang đứng ở bên giang hàng bán bánh ngọt 
 
 
- Nè hay tụi mình mua về để ăn mừng chiến thắng đi - Ngưu Ngưu mặt mày tươi tắn nói
 
- Được rồi tớ biết tổng cậu mà - Bình nhi nói rồi bước vào gian hàng mua liền 30 cái bánh ngọt, đương nhiên là mỗi người 2 cái nhưng riêng Ngưu nhi thì là 8 cái
 
==========================
 
2 cô nàng đi gần về tới cửa hàng thì đã thấy liền các bạn của mình nhưng trên lưng của Ngư thì lại là 1 cô nhóc có màu mắt xanh biếc của đại dương cùng mái tóc bạc 
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 46287629
 
- Song Ngư cuối cùng em tìm được anh rồi - Cô bé ấy nói
 
 
- Nhóc con xuống mau - Song Ngư lắc qua lắc lại
 
 
- Song Ngư cô bé này là ai vậy - Kim Ngưu đi tới
 
 
- A chào chị, em là vợ sắp cưới của anh Song Ngư sau này mong chị giúp đỡ ạ - cô bé nhảy xuống từ lưng Song Ngư, đứng trước mặt Ngưu nhi vui vẻ nói 
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 7:14 pm

Hóng truyện của "Ấy"
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 7:18 pm

ồh :v ảnh con bé vk sắp cưới SN xinh v~
KN coi chừng =)) hóng chap
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 7:34 pm

Thất DƯơng : "Ấy" ==
Li Bơ Đá, đương nhin, hình ta tuyển chọn mà
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 8:45 pm

:)) uhm~
 
min trâm gayoong
Học sinh chưa nhận lớp
min trâm gayoong
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 24/06/1998
Join date : 18/06/2015
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Icon_minitimeTue Jun 23, 2015 12:32 pm

hóng đó
 
Sponsored content
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 9
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 1
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon-