Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Oneshot] Mưa Sài Gòn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Clifford Ng
Học sinh chưa nhận lớp
Clifford Ng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 15/07/1999
Join date : 15/06/2014
[Oneshot] Mưa Sài Gòn Empty
Bài gửiTiêu đề: [Oneshot] Mưa Sài Gòn   [Oneshot] Mưa Sài Gòn Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 9:11 pm

Title : Mưa Sài Gòn

Author : Clifford Ng 

Disclaimer : They're not mine

Genre: Tragedy

Length: Oneshot

Status : HOÀN

Rating : [K]

Summary : Em thích đi dưới mưa, để không ai biết em đang khóc. Và em thích đi dưới mưa, vì đó là con đường nhanh nhất để em gặp anh. Người con trai của đời em.


***

Giới thiệu nhân vật


Tuệ Nhi 

[Oneshot] Mưa Sài Gòn New+folder+%284%29-%E3%82%AB%E3%82%A4-11


Chỉ khóc vì anh một lần nữa thôi, rồi ta sẽ ở bên nhau mãi mãi




Nhật Hy


[Oneshot] Mưa Sài Gòn 10003041_571785039585180_1065138312436949297_n

Cười nhiều lên cô bé, anh luôn ở bên em mà.





----------------------------------------------------------------------------------------------------


Sài Gòn. 17h45 P.M

Tiếng mưa rơi ngoài hiên nghe có vẻ ngày càng nặng hạt. Từng giọt mưa rơi lộp độp trên mái kéo dài đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân Sài Gòn.

Gió rít ngoài khe cửa đang cố luồn mình vào căn phòng trống rỗng, chỉ trơ trọi một bộ bàn ghế và cây đèn cầy.
Đúng vậy, mưa quá lớn đã làm sập mọi nguồn điện. Giao thông tắc nghẽn, mọi việc bị đình trệ. Cô châm điếu thuốc, thả mình vào làn khói và cô nghĩ rằng mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa.
Chiều mưa hôm nay cũng giống chiều mưa hôm ấy. Dai dẳng, nặng nề và mang bao cảm xúc...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sài Gòn - Một năm trước

Khi cô đang thả mình vào dòng chảy hỗn độn của suy nghĩ thì điện thoại reng lên tiếng chuông báo thức. " A date with Aries " - dòng chữ nhỏ thẳng tắp hiện trên màn hình nhỏ bé của điện thoại.

Cô nở một nụ cười như gió thoảng, dập tắt điếu thuốc trên tay và nhanh chóng mặc áo khoác lên người rồi đẩy cửa ra ngoài. Ngay khi người con gái ấy khoá cửa thì bên trong vang vọng tiếng chuộng điện thoại. Những hồi chuông dồn dập như hối thúc chủ nhân của nó mau nghe máy. Nhưng nó đâu biết được, Tụê Nhi-người chủ nhân của nó đã chìm mình vào thế giới âm nhạc của riêng mình rồi. 

Sau này, cô mới biết, đó là cuộc điện thoại mà cô vốn không nên bỏ lỡ..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Urban Station 



Tụê Nhi đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Cô không muốn Nhật Hy phải ngồi đợi mình, mà cô lại muốn tận hưởng cảm giác nôn nao chờ đợi một ai đó. Đặc biệt là người mà cô yêu hơn tất cả mọi thứ.

Rũ nhẹ cây dù đã ướt sũng do cơn mưa đầu mùa, Tụê Nhi đặt nó trước cửa quán và nhanh chóng tiến vào bên trong. Vốn không thích sự ồn ào, cô chọn một chỗ ngồi gần cửa kính, nơi vừa yên tĩnh, vừa thoáng mát.

Khẽ ngân nga câu hát, Tụê Nhi nghiêng người nhìn ra ngoài phố. Dòng người tấp nập ngược xuôi, chen chúc nhau để nhanh chóng về với gia đình-nơi mà họ sẽ được yêu thương, chăm sóc.

Gió ngoài trời vẫn thổi mạnh, dẫu cho những hạt mưa đã nhẹ đi phần nào, cơn gió vẫn gào thét trong không trung như muốn xé toạc cả bức tranh nhộn nhịp này.

RẦM!!!!

Tiếng động mạnh truyền thẳng đến tai Tụê Nhi, cô giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt. Sức gió kinh khủng đã lật đổ cây cổ thụ già cỗi ven đường. Thân cây to lớn ngả rạp xuống đường, nó hôn lên đất mẹ-nơi chứa những tinh hoa đã nuôi dưỡng nó. Những chiếc lá nhẹ nhàng ôm lấy thân cây và rồi ngừng lay động.

Tụê Nhi cảm thấy bất an và khó chịu trong lòng, cô vội vàng gọi điện cho Nhật Hy. Từng hồi chuông vang lên ở đầu dây bên kia nhưng không có ai nghe máy. Mãi đến khi cô định tắt cuộc gọi thì cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:

- Cô bé, đợi anh một lát, anh đang trên đường đến đây, trời mưa làm sức mạnh của anh giảm đi đáng kể rồi.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng đáp lại:

- Anh..mau đến đi nhé.

Ở đầu dây bên kia, chàng trai trẻ bất lực nắm chặt chiếc điện thoại, nở một nụ cười rồi nước mắt bắt đầu rơi. Cảm giác khó chịu đang vây lấy cả thân thể cậu. Đôi mắt đen dần khép lại, mọi thứ trước mắt như mờ đi, rơi nhanh vào bóng tối. Hơi thở trở nên mong manh, cậu dần mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là bóng dáng mẹ cậu đang lịm đi vì quá đau buồn.

Tụê Nhi bên này sau khi gác máy vẫn chờ mãi, vẫn đợi mãi. Nhưng cuối cùng, anh lại không đến..

Sáng hôm sau, cô mặc một bộ váy màu đen-bộ mà Nhật Hy đã mua dành riêng cho cô-nhẹ nhàng đi về phía căn nhà của anh. Từ xa, Nhật Hy đã nghe thấy tiếng trống kèn não nề, âm thanh kéo dài tạo nên một bản nhạc đau thương, chất chứa bao cảm xúc.

Cô cầm bó hoa cẩm chướng và nhanh chóng tiến vào trong. Lại gần chiếc quan tài bằng gỗ, cô đặt bó hoa lên người anh và khẽ nói:

- Em đến rồi đây. Anh biết không, hôm qua đến giờ em vẫn chờ anh gọi điện và nói " Anh xin lỗi vì đã trễ hẹn" nhưng bây giờ em không cần lời xin lỗi đó nữa đâu anh à. Em chỉ cần anh ngồi dậy và mỉm cười với em thôi. Anh có nghe em nói không ?

Tụê Nhi bất lực nắm bàn tay lạnh buốt của anh, chạm nhẹ lên gương mặt luôn đầy sức sống mà giờ chỉ bao trùm màu trắng toát ấy mà bật khóc:

- Tại sao hả anh? Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao anh lại bỏ rơi em? Anh đã hứa sẽ bên em mãi cơ mà !! Anh đi rồi thì em làm sao? Anh mau trả lời đi chứ, mau nói gì đi chứ!! Em đã làm gì sai sao? Đã khiến anh phải buồn sao ?! Anh à ..

Tụê Nhi quá hoảng loạn, khóc đến nỗi không nói lên được lời nào nữa. Cô ngã gục bên chiếc quan tài, ôm lấy thân hình lạnh buốt của anh mà nức nở.

Bác gái nhìn cô gái bé nhỏ đang khóc liền ôm chầm lấy cô và nói:

- Con gái, nín đi nào. Hy không đi đâu cả, chỉ là cậu ấy sẽ dọn đến chỗ ở mới. Là trong tim con, trong tim của gia đình bác. Con biết Hy sẽ luôn bên con mà. Trước khi nhắm mắt ngủ, cậu ấy đã nhờ bác nhắn lại với con : " Cười nhiều lên cô bé, anh luôn ở bên em mà " .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sài Gòn-một năm sau

Tụê Nhi cầm bó cẩm chướng- loài hay anh thích nhất trên tay- tiến về phía nghĩa trang. Sau một lúc tìm kiếm, cô đặt bó hoa lên bia mộ của anh, đưa tay lau lớp bụi bám trên đó và nói:

- Nhật Hy của em, em đến thăm anh đây. Anh biết không, một năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Em giờ thích đi dưới mưa, để không ai biết em đang khóc. Và em thích đi dưới mưa, vì đó là con đường nhanh nhất để em gặp anh. Chàng trai của đời em. Nhưng anh biết không, hôm nay trời lại nắng đẹp, còn có cả tiếng chim hót nữa chứ.

Cô trò chuyện với anh một lúc lâu thì trời bắt đầu kéo mây đen đến che cả ánh sáng mặt trời. Cô nhìn lên bầu trời, khẽ cười và nói:

- Có vẻ như trời sắp mưa rồi, em nên đi đây. Gặp anh sau nhé.

Rời khỏi nghĩa trang, Tụê Nhi không đi về nhà mà bước lên chiếc cầu gần đó-nơi mà cô và Nhật Hy gặp nhau lần đầu. Cô bắt đầu khóc, nước mắt mặn chát cứ tuôn ra như suối, hoà quyện vào những giọt mưa rơi tí tách. Cô miễn cưỡng kéo lên môi một nụ cười khó coi và tự nhủ với bản thân : " Chỉ khóc vì anh một lần nữa thôi, rồi ta sẽ ở bên nhau mãi mãi " 

*** 
Dòng người hối hả trên đường bỗng dưng bất động khi thấy một thiếu nữ gieo mình xuống dòng sông lạnh buốt. Chìm vào làn nước ấy, khi đã dần mất đi ý thức, cô cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, thư thả đến lạ kì. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được là hình bóng anh mỉm cười thật hiền và nói :

- Anh đến đón em về với anh đây, Tụê Nhi yêu dấu của anh.

***

Chết đi rồi, người còn mang theo được gì? Thân xác hóa tro tàn, có chăng là mảnh tình dai dẳng ghim chặt vào tim, hóa thành đá. Cre Quote: Tiểu Nam Tử




[Oneshot] Mưa Sài Gòn Anh-bia-facebook-mua-lang-man-buon-ta-toi-+(3)


Đôi lời của tác giả: Lần đầu post truyện ở bên này. Có gì sai sót mọi người cứ góp ý để sau này mình hoàn thiện bài viết hơn. Thân <3
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
[Oneshot] Mưa Sài Gòn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot] Mưa Sài Gòn   [Oneshot] Mưa Sài Gòn Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 12:08 pm

*lăn vào*
Tớ mở hàng nhá :3


Văn phong của cậu có vẻ... Tớ không biết diễn tả như thế nào nhưng đại loại là nó khá giống với các cây bút trẻ nổi tiếng hiện nay như Ploy, Nguyễn Ngọc Thạch,...


Và về cốt truyện. Motif không quá mới nhưng tớ thấy cũng không đủ để gọi là quá cũ. Đặc biệt hơn nữa là các chi tiết trong truyện khá là rời rạc và không liên quan như:

"Cô nở một nụ cười như gió thoảng, dập tắt điếu thuốc trên tay và nhanh chóng mặc áo khoác lên người rồi đẩy cửa ra ngoài. Ngay khi người con gái ấy khoá cửa thì [/b]bên trong vang vọng tiếng chuộng điện thoại[/b]. Những hồi chuông dồn dập như hối thúc chủ nhân của nó mau nghe máy. Nhưng nó đâu biết được, Tụê Nhi-người chủ nhân của nó đã chìm mình vào thế giới âm nhạc của riêng mình rồi." ~> Đoạn này nói lên việc Tuệ Nhi đã đi ra ngoài, để điện thoại ở nhà và chìm đắm vào thế giới âm nhạc của riêng mình.
Nhưng trong phần Urban Station tiếp theo lại kể về việc Tuệ Nhi nói chuyện điện thoại với Nhật Hy.
"Tụê Nhi cảm thấy bất an và khó chịu trong lòng, cô vội vàng gọi điện cho Nhật Hy. Từng hồi chuông vang lên ở đầu dây bên kia nhưng không có ai nghe máy. Mãi đến khi cô định tắt cuộc gọi thì cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên."
~> Bất hợp lí.

Và đọc xong truyện, tớ rất thắc mắc: Tại sao Nhật Hy lại chết? Không thoả mãn sự tò mò của độc giả cũng là một cái tội đấy nhé (Đùa thôi :P Chả phải đâu :">). Nếu cậu có coi Edge of Tomorrrow (Cuộc chiến luôn hồi hay cái gì đấy tớ chả nhớ nữa :"<<) thì thực sự là phim đó cũng chả có cung cấp đủ thông tin khán giả muốn đâu như là: Sao Rita biết được là giết con Omega (Đúng không nhể? Coi lâu đầu tháng rồi mà giờ chả nhớ gì :P) sẽ tiêu diệt toàn bộ Gitai (Cái con quái trong phim ấy) khi mà cổ vốn dĩ chả biết Omega là cái quái gì (hình như là thế) và cũng chưa giết nó bao giờ? Quá khứ của cả hai đều là một bí ẩn (Thực ra có biết tí ti về Rita) ~> Nhân vật chính khá mờ nhạt. Tại hai người đó là main nên mới nổi bật thôi chứ tớ thích ông đội trưởng hơn :3. Tại sao Rita yếu thế mà lại là Full Metal Bitch? Vân vân và mây mây,... (Lạc đề quá rồi :3 xin lỗi nha :P). Đại loại là phim đó cũng chả cung cấp đủ thông tin cần thiết cho người xem đâu nhưng IMDb đánh giá 8,2 cơ đấy =w=
Vậy nên tặng cậu một lời khuyên nhỏ (Made by Annie sau khi đi coi bộ phim trên về :3): Nếu cốt truyện quá bình thường hoặc hơi bị cũ tí thì hãy giúp người đọc quên đi nó bằng những chi tiết thú vị hoặc lời văn hay ho. :v Hoặc bằng nhân vật hay ho :)) (Vd: fan Yết Giải từng rất đông đảo (chả biết giờ còn thế không :3), thời đó cậu viết về Yết Giải thì thể nào cũng có người vào đọc cho coi :3).


Như đã nói: Motif cũ thì nên có lời văn hay ho. Nhưng câu chuyện của cậu, mặc dù là tragedy, mặc dù người đọc có giúp gia tăng cảm xúc bằng vài câu chuyện buồn trước đó hay bằng nhạc thò tin tớ đi, nó vẫn sẽ không làm họ quá buồn thay cho nhân vật đâu. Bởi vì lời văn của cậu chỉ hay ở những khúc miêu cả cảnh vật thông qua đó bộc lộ nội tâm thôi chứ những cảnh trực tiếp hay những câu thoại dài như khi Tuệ Nhi khóc ở đám tang, khi mẹ Nhật Hy nhắn lại với Tuệ Nhi,...

"- Con gái, nín đi nào. Hy không đi đâu cả, chỉ là cậu ấy sẽ dọn đến chỗ ở mới. Là trong tim con, trong tim của gia đình bác. Con biết Hy sẽ luôn bên con mà. Trước khi nhắm mắt ngủ, cậu ấy đã nhờ bác nhắn lại với con : " Cười nhiều lên cô bé, anh luôn ở bên em mà "." ~> Tip no. 2: Khi muốn trích lại câu nói trong lời thoại, nên dẫn gián tiếp sẽ hay hơn :3. Vì tớ thấy trong đoạn trên, lời nhắn của Nhật Hy dành cho Tuệ Nhi thông qua má thấy khá là gượng. Hoặc nếu không thì Hy có thể viết một mảnh giấy hay tấm thiệp gửi Tuệ Nhi. Tớ nghĩ như thế sẽ hay hơn là dẫn trực tiếp lời như thế :3


Moi móc đến thế thôi :3
Chúc những truyện sau của cậu sẽ tốt hơn nhé :">
Thân
Ái :))

P/s: comment có dài quá không nhỉ?!?
P/ss: mà thôi cũng kệ nó đi :">>

*lăn ra*
http://typianwonderland.wordpress.com/  
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[Oneshot] Mưa Sài Gòn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot] Mưa Sài Gòn   [Oneshot] Mưa Sài Gòn Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 3:05 pm

nàng viết hay nhỉ

câu cú cứng ghê á :''>
 
Sponsored content
[Oneshot] Mưa Sài Gòn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot] Mưa Sài Gòn   [Oneshot] Mưa Sài Gòn Icon_minitime

 
 

[Oneshot] Mưa Sài Gòn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Oneshot) Tình yêu bất diệt
» [Oneshot] Anh đào
» [Oneshot l TB x NM] Sun
» Đặt hàng Oneshot
» [Oneshot][Libra - Leo]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-