Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió   [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Icon_minitimeSat Jun 14, 2014 11:29 pm

Title: Chuông gió


Author: Rain


Raiting: T


Couple: Song Ngư (nam) - Thiên Yết (nữ)



Chuông gió


Thiên Yết chán nản bước vào lớp. Đối với cô mà nói, việc đến trường giống như cực hình vậy. Ngồi phịch xuống ghế, cô thở dài mệt mỏi. Tối qua cũng vì mớ bài tập bà cô Văn giao về nhà mà cô đã phải thức tới nửa đêm để hoàn thành, có lẽ vì vậy mà giờ mắt nhắm mắt mở cố ngồi cho vững trên ghế.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đứa nào đứa nấy cũng hớn ha hớn hở nói cười rôm rả làm cô rất khó chịu. Ráng kìm nén cơn giận, Thiên Yết gục đầu xuống bàn, định bụng đánh một giấc lấy lại sức. Nhưng vừa mới chạm mặt bàn thì đã nghe tiếng nhỏ lớp trưởng oai oái:

- Học sinh nghiêm!

Ấy là cô giáo đã vào lớp. Yết bực bội đứng dậy, miệng thầm rủa bà cô quái ác dám phá đám giấc ngủ của mình.

- Các em ngồi xuống đi!

Cô giáo lên tiếng. Tức thì, Yết nằm gục xuống bàn như thể không ngủ hai đêm. Tuy vậy nhưng tai cô vẫn dỏng lên để nghe thuyết giáo.

- Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến. Các em làm quen với bạn nhé!

Cô giáo nói rồi ra hiệu cho một học sinh đứng lấp ló ngoài cửa từ nãy đến giờ. Cậu học sinh ấy từ từ bước vào, khuôn mặt điển trai cúi gằm xuống ngượng ngùng.

- Đây là Song Ngư, học sinh mới chuyển đến. Các em làm quen với nhau đi!

Nói rồi cô giáo khẽ huých vào tay của Ngư như bảo cậu tự giới thiệu về mình. Song Ngư lúc này mới e thẹn ngước mặt lên làm ai nấy cũng phải trầm trồ bởi khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt bồ câu của cậu, ngoại trừ Thiên Yết còn đang gục xuống bàn.

- Chào các bạn, mình là Song Ngư, học sinh mới của lớp ta, rất hân hạnh được làm quen!

Ngư nói rồi nở một nụ cười làm mấy nhỏ mê trai trong lớp muốn đổ gục vì cậu.

- Thôi vậy đủ rồi, để cô xếp chỗ cho em nhé!

Cô giáo lên tiếng. Song Ngư chỉ khẽ gật đầu. Rồi cả lớp bắt đầu nhao nhao đòi ngồi chung với cậu. Cô giáo lướt nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ngay chỗ Thiên Yết.

- Được rồi Song Ngư, em xuống phía bàn cuối ngồi cạnh Thiên Yết đi!

- Vâng ạ!

Song Ngư lễ phép đáp rồi xách cặp lại chỗ Yết trước bao ánh nhìn tiếc nuối của bọn hám trai trong lớp. Về phần Thiên Yết thì nãy giờ cũng đã nghe tỏng hết rồi. Trong lòng cô thực sự rất muốn đứng lên phản đối nhưng vì mệt quá nên đành nằm im.

Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế cạnh Yết, Ngư quay sang khều nhẹ như để xem cô còn thức hay đã ngủ rồi. Khỏi phải nói Yết bực tới cỡ nào. Đúng là được đằng chân lấn đằng đầu, cô đã gắng nhịn nhục cho cậu ngồi cạnh mình rồi mà cậu lại không biết điều, dám phá đám giấc ngủ của cô. Yết bực bội:

- Gì?

- Mình là Song Ngư, từ nay sẽ ngồi cạnh cậu. Có gì mong cậu chỉ bảo

Thiên Yết nghe tới đây thì ngồi bật dậy, nở một nụ cười nham hiểm làm Ngư nổi cả da gà

- Cậu muốn gì? - Ngư run rẩy

- Có gì đâu, chỉ cần cậu làm giúp tôi bài tập về nhà là được rồi!

- Hả?

Song Ngư há hốc mồm nhìn Thiên Yết. Thật không ngờ cô lại tính toán nhanh tới vậy, chưa gì đã sai cậu làm osin rồi. Mà cũng tại cậu phát ngôn bừa bãi nên mới lãnh hậu quả như vậy

- Sao? Làm không? - Yết vênh mặt lên thách thức

- Nhưng mình... - Ngư lắp bắp

- Nếu cậu muốn lấy lại nó thì làm bài tập cho tôi đi!

Thiên Yết vừa nói vừa giơ sợi dây chuyền hình trái tim màu xanh sapphire lên làm Song Ngư hoảng hồn. Cậu vội thọc tay vào cổ áo thì chẳng thấy sợi dây chuyền quý giá của mình đâu nữa

- Kiếm gì nữa? Chẳng lẽ cậu không nhận ra chính đồ vật của mình sao? Nói cho cậu biết, loại người hậu đậu vô dụng như cậu thì chẳng làm được gì nên hồn đâu!

- Sao cậu lại lấy được nó?

- Trời, có gì khó đâu. Lúc nãy khi cậu vừa ngồi xuống thì nó đã rơi ra rồi. Tôi chỉ nhanh tay vớ được thôi. Giờ ngoan ngoãn làm giúp tôi đống bài về nhà thì tôi trả cho.

- Bài nào cơ? Mà có thật là cậu sẽ trả cho mình không vậy?

- Tất nhiên là tôi sẽ trả, miễn sao từ giờ tới cuối năm cậu giải quyết giúp tôi đống bài về nhà là được. Bằng không thì...

Thiên Yết nói, tay cầm sợi dây chuyền của Ngư đưa ra ngoài cửa sổ như đe dọa. Sợ quá, Ngư đành gật đầu lia lịa để Yết tha cho. Yết mỉm cười, cất sợi dây chuyền vào túi một cách cẩn thận rồi quay sang Ngư

- Vậy đi ha. Tan học cậu ghé nhà tôi, tôi sẽ đưa cậu mấy cái mô hình để cậu làm hộ. Ok?

- Sao cũng được - Ngư ậm ừ cho qua chuyện. Thật không ngờ số cậu lại đen đủi vậy. Tiết học hôm ấy tràn đầy bầu không khí sầu não của Song Ngư và vẻ mặt hí ha hí hửng của Thiên Yết.

~~~~~ Tại nhà Yết ~~~~~

- Đây! Gắng làm cho xong nhé!

Thiên Yết vừa nói vừa khệ nệ khiêng một cái thùng đầy những bộ phận cần lắp ráp cho mô hình thiết kế đặt lên bàn. Song Ngư thì chẳng có vẻ gì là chú ý tới những gì cô nói, mắt cứ chăm chú nhìn căn phòng riêng của Yết. Chợt ánh nhìn ấy dừng lại chỗ ban công, nơi có treo một cái chuông gió Nhật bằng thủy tinh lấp lánh. Ngư tròn xoe mắt ngắm nhìn nó, dường như tất cả sự ngưỡng mộ của cậu đều thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy

- Cậu thích nó à?

Yết hỏi. Có lẽ cô đã quan sát cậu nãy giờ rồi.

- Ừ. Đẹp quá đi. Cậu mua ở đâu vậy?

- Tôi tự làm đấy!

- Cậu giỏi thật. Biết làm cả chuông gió luôn à?

- Chứ sao. Tôi mà lại! - Yết vênh mặt

- Ờ, cậu giỏi lắm, cái gì cũng biết làm hết á. Chỉ có mỗi chuyện làm bài tập thì dở tệ à - Ngư lên tiếng mỉa mai

- Kệ tôi, việc gì tới cậu chứ. Lo làm xong cái mô hình này rồi mai đem sang cho tôi, không thì sợi dây chuyền yêu quý của cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này đó!

- Được rồi, mình sẽ làm giúp cậu. Giờ mình về trước nha

- Ừ

Yết đáp gọn lỏn rồi hộ tống tên osin bất hạnh ra về. Hôm sau, cái mô hình Ngư làm giúp Yết đã được cô giáo hết lời khen ngợi. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Yết lúc được khen, Song Ngư như muốn nổ tung vậy. Nhưng biết làm sao được, vì Yết đang giữ bảo vật của cậu mà. Thôi thì đành nhịn nhục đợi thời cơ thích hợp để ra tay lấy lại vậy.

~~~~~ Một thời gian sau ~~~~~

- Nè Ngư, mai là hết hạn bài tập vẽ rồi. Cậu....

- Vẽ giùm chứ gì? Được rồi, cứ để đó cho mình!

- Cậu giỏi đó. Nhưng mà lần này là đề tài phong cảnh, tôi muốn đạt điểm tối đa. Vậy để tan học tôi chở cậu tới chỗ này nhé?

- Ừ, sao cũng được

Song Ngư uể oải đáp. Thực sự thì thời gian qua Yết đã hành hạ cậu đủ chiêu trò rồi.  Vì vậy cậu cũng chẳng còn sức đâu để mà tươi với cười

~~~~~ Tại một cánh đồng hoa ~~~~~

- Đây! Vẽ hộ tôi cái chỗ này nhé? Vẽ cho đẹp vào đấy!

- Biết rồi nói mãi!

Ngư bực bội trả lời. Chả là lúc nãy trên đường tới đây cậu phải ngồi sau xe để Yết chở, nhục hết cả mặt. Ngư cũng đã nài nỉ Yết cho cậu cầm lái nhưng cô nhất quyết không cho vì "chiếc xe này là của tôi". Cũng vì thế mà Ngư phải hứng chịu những lời chỉ trỏ, soi mói của người đi đường

Yết ngồi xuống cạnh Ngư, mắt nhìn vào phong cảnh hữu tình đang hiện diện ngay trước mắt. Hít một hơi thật sâu, cô lim dim mắt, ngả đầu vào vai anh chàng Song Ngư đang hí húi vẽ ngay bên cạnh. Riêng Ngư thì đang loay hoay cố vẽ cho giống thật thì giật bắn người khi cảm nhận có một ai đó đang ngả vào vai mình. Run run quay sang, cậu tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Yết đang ngủ ngon lành. Khuôn mặt cô lúc ngủ đẹp như thiên thần vậy. Ngư nhìn chăm chú vào Yết không chớp mắt, đôi tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Bỗng nhiên Thiên Yết mở mắt làm Ngư hoảng hồn, vội quay đi như không có chuyện gì.

- Tôi ngủ quên à? - Yết vừa dụi mắt vừa hỏi

- Ừ. Tối qua cậu thức khuya hay sao thế?

- Tôi cũng không rõ nữa. Mấy hôm rồi cứ trằn trọc hoài không ngủ được, tự nhiên giờ ngồi cạnh cậu lại ngủ say như chết vậy

- Ờ

Song Ngư nhẹ nhàng đáp rồi tiếp tục vẽ. Về phần cô nàng Thiên Yết thì ôi thôi, cô cứ ngồi tủm tỉm cười một mình. Chả là những hành động vừa rồi của Ngư Yết biết hết, chính xác hơn là lúc nãy cô chỉ giả vờ say giấc để xem cậu phản ứng thế nào thôi. Quả thực ở bên Ngư rất yên bình, bởi vậy mà Yết đã liên tục đòi cậu làm bài hộ mình để kéo cậu tránh xa lũ hám trai trong lớp. Và có lẽ từ đó mà cô đã nảy sinh tình cảm với cậu. Yết tự nhủ rằng sẽ sớm nói cho cậu biết cảm giác của mình.

~~~~~ Tại lớp ~~~~~

Thiên Yết bước vào lớp trong một tâm trạng lo lắng, tim đập rộn ràng bởi cô dự định hôm nay sau khi tan học sẽ thổ lộ với Ngư. Thế nhưng....

- Học sinh nghiêm! - Nhỏ lớp trưởng dõng dạc

- Các em ngồi xuống. Hôm nay trước khi bắt đầu tiết học cô xin thông báo: Em Song Ngư lớp ta sẽ không còn học ở đây nữa!

- Gì cơ?

Thiên Yết gào lên làm cả lớp hoảng hồn. Rốt cuộc thì bà cô này muốn gì đấy? Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư đâu chứ

- Các em trật tự! Do gia đình bạn Song Ngư đã định cư bên nước ngoài nên bạn ấy sẽ sang bên ấy học

- Chừng nào đi vậy cô? - Thiên Yết sốt sắng

- Hôm nay em ạ. Khoảng 11 giờ trưa tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mà em hỏi có chuyện gì không Yết?

- Dạ... không!

Yết nói rồi lặng lẽ ngồi xuống.Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao Ngư lại bỏ đi mà không nói lời nào chứ? Thiên Yết đau đớn tự trách mình. Cô rút điện thoại ra, ấn số gọi ngay cho ba mình. Một lúc sau, ba của Yết đến xin cho cô được nghỉ học. Vừa bước ra khỏi cổng trường, ba cô đã nghiêm mặt:

- Rốt cuộc thì con đang tính làm gì thế hả Yết?

- Ba à. Hôm nay bạn con sẽ định cư bên nước ngoài, con vẫn chưa tạm biệt bạn ấy nữa. Giữa chúng con còn chuyện vẫn chưa giải quyết. Vì vậy, con xin ba, chỉ một lần này thôi

Yết cố giải thích để ba mình hiểu. Và cô biết tất nhiên sẽ không có người cha nào lại để con cái mình nghỉ học chỉ vì một lí do chẳng đâu vào đâu cả. Cơ hội bây giờ... thực sự... rất mong manh...

- Thôi được rồi. Con cứ đi đi. Nhưng nhớ là phải mau về để kịp tiết học đó

- Dạ, con cảm ơn ba!

Thiên Yết mừng rỡ ôm chầm lấy ba mình rồi gọi taxi phóng như bay ra Tân Sơn Nhất

~~~~~ Tại sân bay ~~~~~

- SONG NGƯ!!! - Yết gào lên khi thấy bóng dáng của Ngư

- Thiên Yết? Cậu làm gì ở đây vậy? - Ngư ngạc nhiên

- Mình... tới để...tạm biệt...

- Mình xin lỗi vì đã không cho cậu biết. Tại mình sợ cậu sẽ buồn nên...

- Cậu hư lắm, dám bỏ đi không nói lấy một lời. Giờ mình phạt cậu, đưa tay đây!

Yết giận dỗi nói làm Ngư hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn đưa tay cho cô. Yết bỏ vào tay Ngư một vật làm cậu tròn xoe mắt

- Cái này...

- Của cậu mà. Giờ đã hết kì làm công, tới lúc phải trả lương cho cậu rồi đấy!

Yết mỉm cười. Trên tay Ngư lúc này là sợi dây chuyền hình trái tim màu xanh sapphire mà lúc trước Yết đã lấy làm tin. Ngư tiến tới gần Yết rồi ôm chặt lấy cô, thì thầm:

- Cảm ơn cậu, Thiên Yết

Khỏi phải nói mặt Yết đỏ như thế nào. Tim cô đập thình thịch,cái cảm giác mà trước giờ cô chưa từng trải qua. Một lúc sau, Ngư buông cô ra, cười thật tươi:

- Rồi mình sẽ quay lại mà

- Mình không tin!

- Vậy chứ giờ cậu muốn sao?

- Mình không rõ, nhưng có một vật mà mình muốn cậu phải giữ lấy nó, để nhớ về mình

- Vật gì vậy?

- Tèn ten!

Yết cười, cầm cái chuông gió giơ trước mặt Ngư

- Cậu thích nó mà, đúng không? Giữ nó thật cẩn thận ha

- Nhưng chẳng phải cậu quý nó lắm sao? - Ngư ngạc nhiên

- Thì cũng giống cậu quý sợi dây chuyền đó thôi

Yết nói. Rồi khuôn mặt xinh như thiên thần của cô tiến sát lại gần Ngư, đặt lên má cậu một nụ hôn e thẹn làm Ngư đỏ hết cả mặt

- Cậu... cậu... - Ngư lắp bắp

- Để làm dấu. Cậu là của tớ, đừng có quên nha

- Ừ. Tạm biệt cậu, Thiên Yết

Cuối cùng, chiếc máy bay chở Ngư cũng cất cánh. Thiên Yết đứng lặng đi. Cô buồn, nhưng không khóc. Bởi cô biết, rồi cậu sẽ quay trở lại...

- Tạm biệt cậu, Song Ngư...

The End


Rain







 


Được sửa bởi Rain ngày Sun Jun 15, 2014 1:00 pm; sửa lần 2.
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió   [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Icon_minitimeSat Jun 14, 2014 11:40 pm

nàng viết hay lắm, yết nữ ta hóng ngay
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió   [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 12:09 am

nàng viết hay lắm
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió   [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 12:10 am

Thanks nàng nha, ta viết couple này cũng là vì nàng đó
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió   [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 12:11 am

nàng làm vì ta ư, ôi, ta vui quá
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió   [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 7:46 am

Cái chữ ta đọc ko dc nhiều lắm OxO
Nd khá hay, nhưng diễn biến khá nhanh :3
Có một vài đoạn hơi thừa, câu lại hơi kịch :v
Nàng edit lại màu chữ để tránh reader bị lé như ta =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió   [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 9:04 am

edit lại màu đi nhá em :3 thấy khó đọc lắm
nội dung ổn
nhưng diễn biến khá nhanh và nhìu câu bị ngượng
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió   [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 2:18 pm

Cảm ơn mọi người đã góp ý, tại mình chưa chuẩn bị trước nên diễn biến hơi... nhảm một chút. Lần sau mình sẽ chú ý hơn a ~
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió   [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 3:04 pm

Nội dung khá ổn.

Diễn biến nhanh.

Phần kết hơi nhảm.
 
Sponsored content
[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió   [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió Icon_minitime

 
 

[ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
» [ Song Tử - Thiên Yết ] Chiếc chuông gió... ( Part 1 )
» [ Song Tử - Thiên Yết ] Chiếc chuông gió... ( Part 2 )
» [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết
» ( Thiên Yết - Song Ngư) Từ bỏ để bắt đầu.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-