Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 6:22 pm

Từ xa xưa, con người đã tin là Thiên Thần và Chúa luôn giúp đỡ con người nhưng con người lại không biết là họ còn có 1 nhiệm vụ khác.
 
~*oOo*~
 
- Đã vào đông rồi, cậu có lạnh không Ma Kết - Cô gái có đôi mắt trong veo màu bạc nói với chàng trai đi kế mình
 
- Tớ là con trai mà làm sao lạnh được, ngược lại là cậu kìa, con gái gì mà đã vào đông rồi mà cũng không chịu mang găng tay vào để tay lạnh cóng lên như vậy đó - Ma Kết tự tin nói với cô gái ấy mình không lạnh xong lại xoay qua trách cô, anh lấy tay mình nắm tay cô bỏ vào túi áo khoác của mình
 
- Gì chứ, vậy lúc nảy ai vì việc gấp mà không cho tớ ghé vào cửa hàng mua găng tay hả?
 
- Vậy lúc nãy cậu không thấy con chó à. Chẳng phải cậu rất sợ chó sao 
 
- Vậy bây giờ mình trở lại đó mua liền đi - cô gái kéo Ma Kết quay lại cửa hàng ban nãy 2 người đi qua
 
- Cậu không sợ nữa sao 
 
- Có cậu kế bên rồi tớ không sợ nữa - Cô gái cười nói với Ma Kết làm Ma Kết mặt đỏ bừng lên
 
2 người nhanh chóng quay trở lại cửa hàng, những bông tuyết đã lấp đi dấu chân của 2 người, các cơn gió cũng trở nên lạnh lẽo hơn thường ngày. Ma Kết và Xử Nữ là 2 người bạn thân từ lúc nhỏ nên đi đâu cũng có nhau 
 
Ma Kết đang đứng dựa vào 1 góc tường để chờ cô gái ấy ra thì đột nhiên có cảm giác là lạ.
 
- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu - cô gái đi ra với đôi găng tay trên tay
 
- Không sao đâu Xử Nữ 
 
- ùm, mà cậu bé nào đang đứng kế cậu vậy - Xử Nữ thắc mắc nhìn vào 1 cậu bé cỡ chừng 7 8 tuổi đang nắm tay Ma Kết
 
- Đứa bé nào tớ có thấy ai đâu - Ma Kết ngó nang ngó dộc
 
- Nó đứng ngay đây nè, bộ cậu không thấy hả? - Xử Nữ chỉ chỉ vào chỗ đứa bé đang đứng
 
- Tớ có thấy ai đâu. Trời cũng tối rồi thôi về nhanh đi không trời sẽ lạnh thêm đó
 
- ùm - "Kì lạ, không lẽ nào chỉ có mình là thấy còn Ma Kết lại không thấy" - Xử Nữ nghĩ trong đầu với dấu chấm hỏi trên đầu
 
~*oOo*~
 
- Hôm nay mình gặp ma rồi, chắc phải đi nghĩ sớm thôi - Xữ Nữ vừa về nhà thì đầu óc đã quay cuồn vì cứ nghĩ mãi về cậu bé ấy
 
- Tôi không phải là ma - 1 tiếng nói phát ra và đó chính là cậu bé ấy
 
- áaaaa, cậu vào đây bằng cách nào, Nam - mô - a - di - đà - phật, mau mau xiu thoát đi đừng có hại đến tôi - Xử Nữ cuốn lên mua may quay cuồn lạy lạy tùm lum
 
- Tuyệt! Cô là người đầu tiên có thể nhìn thấy tôi đó - Cậu bé ấy có vẻ phấn khích nói
 
- Vì cô là người đầu tiên nhìn thấy tôi nên tôi sẽ cho cô biết 1 vài điều thú vị - Câu bé vươn đôi cánh trắng của mình ra - Ma Kết yêu quý của cô sắp chết rồi 
 
- Cậu là...Thiên Thần sao - Xử Nữ bất ngờ nhìn cậu bé có đôi cánh thiên thần
 
Buổi sáng hôm đó là buổi sáng không có nắng, chỉ có những làn gió lạnh nhẹ thổi qua những thân người mỏng manh đang đi trên con đường được phủ đầy tuyết. Xử Nữ thức dậy trên chiếc giường xinh xắn của cô. "Ma Kết yêu quý của cô sắp chết rồi" câu nói ấy cứ xuất hiện trong đầu Xử Nữ, "Không lẽ...không đâu Ma Kết sẽ không chết...vì mình sẽ bảo vệ cậu ấy" đó là nhựng gì Xử Nữ đang nghĩ.
 
Trên đường tới trường, câu nói của cậu bé đó cứ vang bên tai Xử Nữ khiến cô càng lo sợ, cô lo sợ là Ma Kết sẽ rời bỏ cô đi.
 
- Xử Nữ Xữ Nữ có chuyện gì mà cậu cứ thẫn thờ hoài vậy - Ma Kết nhìn Xử Nữ với anh mắt lo lắng
 
- Không có gì đâu - Xử Nữ cố gắng cười thật tươi với Ma Kết nhưng trong lòng cứ bồn chồn lo lắng "Chắc chắn mình sẽ bảo vệ Ma Kết"
 
Cái ý nghĩ vừa được cô nhắc lại 1 lần nữa trong đầu thì cô lại thấy 1 đứa bé mang đôi cánh thiên thần đi kế bên 1 người phụ nữ trung niên 
 
"Cô bé ấy có cánh, là thiên thần sao?"
 
"Bíp bíp bíp" người phụ nữ vừa qua đường thì cũng cùng lúc có 1 chiếc xe lao tới và người phụ nữ ấy chết
 
~*oOo*~
 
- Xử Nữ cậu vẫn còn sốc chuyện sáng nay hả? - Ma Kết và Xử Nữ đang ngồi trên sân thượng, Ma Kết nhìn Xử Nữ ánh mắt vô cùng lo lắng
 
"Không lẽ cậu ấy sẽ chết sao, rồi 1 ngày nào đó Ma Kết sẽ bị tai nạn và rời khỏi mình sao, không đâu mình sẽ bên cảnh bào vệ cậu ấy, cậu ấy sẽ không chết đâu"
 
Xử Nữ thật sự rối loạn, cô ôm chầm lấy Ma Kết 
 
-Ma Kết cậu phải hứa với tớ là từ bây giờ cậu sẽ không đi đâu mà không có tớ được không, hiện giờ tớ chưa thể nói lí do cho cậu biết được nhưng sau này tớ sẽ nói mà, tớ cầu xin cậu đó Ma Kết - Xử Nữ rối lên và khóc, cô thậm chí còn cầu xin Ma Kết nữa
 
- Được rồi tớ hứa mà - Ma Kết tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng đã hứa và nở nụ cười dịu dàng với cô 
 
- Cậu là người quan trọng nhất với tó, tớ không để cậu rời xa tớ đâu 
 
Ma Kết nghe câu nói này thì trong lòng anh rất vui mặc dù anh không biết lí do đó là gì.
 
~*oOo*~
 
"Cạnh" Xử Nữ mở cửa phòng bước vào nha, cô rất tự tin nghĩ rằng "Không sao, cậu ấy nhất định sẽ ở bên mình, cậu ấy đã hứa như vậy rồi mà" tuy cô tự tin nghĩ như vậy nhưng cô lại khụy xuống và òa khóc.
 
Trong sân nhà có 1 thiên thần đang nhìn cô từ trên cây.
 
Đêm đó là 1 đem tuyết phủ trắng xóa cả mặt đường, những cơn gió mùa đông len lách vào từng hẻm nhỏ, đi ngang qua những căn nhà được trang trí bằng các sợi dây kim tuyết và cây thông để chuẩn bị cho...Giáng Sinh..
 
~*oOo*~
 
- Xử Nữ, có phải đêm qua cậu lại thức đem để chơi game không hả, mắt thành gấu trúc rồi kìa, haha 
 
- Có phải đâu - Xử Nữ bĩu môi ngước lên nhìn Ma Kết, cùng lúc đó phía trên đầu Ma Kết có 1 chậu cây sắp ngã xuống thế là Xữ Nữ vội đẩy Ma Kết ra để chậu hoa rơi trúng mình.
 
 
Phòng Y tế
 
- Cậu có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không, lỡ để lại sẹo thì sao hả? 
 
- Nếu để lại sẹo thì Ma Kết sẽ phải cưới tớ haha - Xử Nữ mặt được băng lại 1 chút ngay má
 
- Dù Xử Nữ có sẹo hay không thì tớ cũng sẽ cưới cậu - Ma Kết ngượng đến đỏ mặt nói với Xử Nữ
 
- Tớ cũng....tớ cũng thích...tớ cũng thích Ma Kết lắm - Xử Nữ cũng đỏ mặt nói với Ma Kết
 
- Tuyệt! Vậy cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ - Ma Kết bế Xữ Nữ lên quay vòng vòng
 
- "Ở bên tớ mãi mãi" "Ma Kết yêu quý của cô sắp chết rồi" 2 câu nói này cứ van bên tai Xử Nữ
 
-Ùm - Xử Nữ cười thật tươi với MA Kết
 
~*oOo*~
 
"Ma Kết, tớ nhất định không để cậu rời xa tớ" 
 
- Cô đang nghĩ gì đó - Cậu bé Thêin Thần ấy đứng trước mặt Xử Nữ
 
- Cậu đứng đó từ lúc nào vậy? - Xử Nữ có chút hốt hoảng vì cậu bé thù lù đứng trước mặt cô
 
- Nhìn gì - Xử Nữ thấy cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào thức ăn nên đã cho cậu bé ấy ăn cùng
 
- Thiên thần mà cũng đói bụng nữa hả? 
 
- Tui cũng chỉ là 1 đứa bé thôi mà 
 
- Cậu...không thể không đưa Ma Kết đi thiệt sao
 
- Không thể! Vì đó là nhiệm vụ của Thiên Thần. Con người từ xưa luôn nghĩ là Chúa và Thiên Thần luôn giúp đỡ họ nhưng đáng tiếc là suy nghĩ của họ đã sai rồi. Thiên Thần có nhiệm vụ "dẫn đường" cho con người, vì là nhiệm vụ nên tôi không thể sửa được. 
 
Vừa nói xong thì Thiên Thần cũng biến mất.
 
~*oOo*~
 
- Nè nè Xử Nữ mai là Giáng Sinh, tụi mình ra ngoài chơi nha - Ma Kết đang ăn chưa với Xử Nữ thì bàn về buổi đi chơi
 
- Không được, ra ngoài nguy hiểm lắm tụi mình ở nhà chơi đi
 
- Oh vậy cũng được 
 
"Cũng đá 1 tuần rồi mà vẫn chưa thấy gì, Thiên Thần thì cũng luôn ở bên cậu ấy" hazz
 
~*oOo*~
 
- Tèn tèn, game mới mua tụi mình chơi nha - Xử Nữ nói đưa lên 1 đĩa game trước mặt Ma Kết
 
- Uk - Ma Kết cười
 
- Á lại thua nữa rồi, cậu nhường tớ 1 xíu đi mà - Ma Kết vừa thua Xử Nữ trò chơi game thì la um sùm lên 
 
- Vậy bây giờ coi phim đi 
 
- Rồi rồi
 
1 Lát sau
 
- Xử Nữ phim chưa hết mà sao ngủ rồi - Ma Kết ngán ngẫm nhìn Xữ Nữ đang ngủ 
 
- Sắp hết giáng sinh rồi, để tớ đi ra ngoài mau quà cho cậu - Ma Kết vừa đứng dậy thì ngay lập tức đứng lại vì nghe Xử Nữ trong khi ngủ thì nói mớ "Ma Kết cậu không được đi, cậu phải ở bên cạnh tớ"
 
- Yên tâm đi, tớ đi rồi về liền mà - Ma kết đặt 1 nụ hôn lên trán Xử Nữ rồi bỏ ra ngoài
 
~*OoO*~
 
- Không biết cậu ấy có thích khăn quàng cổ không ta hihi - Ma Kết vừa bước ra từ cửa hàng, anh đi đường tắt để về nhà vì không muốn Xử Nữ thức dậy vì không thấy anh đâu, đường tắt đó cần phải đi xuống 1 cái cầu thang, Thiên Thần vẫn luôn ở bên anh. Vừa bước xuống được vài bật thì anh thấy 1 người phụ nữ mang thai sắp ngã, anh vội chạy đến để đỡ người phụ nữ ấy..........
 
~*OoO*~
 
- Ủa Ma Kết cậu ấy đâu rồi - Xử Nữ vưà thức giậy sau giấc ngủ
 
"Reng reng" tiếng chuông điện thoại Xử Nữ reo lên, vừa nghe xong cô vội chạy đến bệnh viện, vừa vào đến nơi đã thấy mẹ của Ma Kết đứng khóc trước của phòng phẫu thuật. 
 
- Xữ Nữ, con tới rồi. Người ta nói nó vì đỡ 1 người phụ nữ mang thai mà ngã từ cầu thang xuống.  Bác sĩ nói nó sẽ khó qua khỏi.
 
Xử Nữ vừa nghe xong thì như chết lặng. Cô vội lao đi khắp nơi để tìm Thiên Thần. Cuối cùng cô cũng tìm được cậu bé ấy trên sân thượng.
 
- Tại sao, tại sao cậu lại phải đưa Ma Kết đi hả? Cậu đưa người khác đi cũng được cơ mà - Xử Nữ khóc òa lên nói với cậu bé Thiên Thần, từng giọt nước mắt lặng trên má cô.
 
- Nếu tôi không đưa Ma Kết của cô đi thì cũng sẽ có 1 Thiên Thần khác đến thôi
 
"Tôi xin lỗi!" nói rồi Thiên Thần biến mất, chỉ còn lại những chiếc lông vũ của đôi cánh Thiên Thần đó thôi
 
- Khôngggggg - Xử Nữ hét lên trong vô vọng, cô biết dù gì Ma Kết cũng rời xa cô nên cô đến gặp mặt Ma Kết lần cuối. Mở tung cánh cửa ra, cô thấy Ma Kết đang nằm trên chiếc giường với cái băng trên đầu. Những hơi thở cuối cùng cũng được trút ra, Xử Nữ đau khổ tột cùng, dù biết trước là người cô yêu thương sẽ rời xa nhưng cô lại không làm gì được, giờ đây cô chỉ biết nhìn anh mà khóc. "Mình thật vô vụng"
 
 
"Vù vù" 1 cơn gió thổi ngang qua, 1 chiếc lông vũ bay vào. Tim của Ma Kết cũng đập lại, cô mừng rỡ gọi bác sĩ vào, giờ đây cô không phải khóc trong đau khổ nữa mà là khóc trong hạnh phúc. Cô vội vã chạy lên sân thượng khi này, Thiên Thần vẫn còn đó.
 
- Cô có nhớ là đã mời tôi ăn cơm không. Vì cô đã mời tôi ăn nên đền đáp lại con người cũng là nhiệm vụ của 1 Thiên Thần đó. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ tôi đi đây. Tạm biệt. Chúc cô và Ma Kết hạnh phúc.
 
- Cám ơn cậu Thiên Thần tốt bụng 
 
Xong rồi sau đó Thiên Thần biến mất, tôi cũng không còn gặp lại Thiên Thần ấy nữa và cũng không còn nhìn thấy các Thiên Thần khác. Ma Kết cũng đã hồi phục rất nhanh chóng sau đó.
 
- Xử Nữ 
 
-Ma Kết - Xử Nữ quay lại và ôm chầm lấy Ma Kết
 
- Hình như cậu có gì đó muốn kể với tớ 
 
- Đó là vệ 1 Thiên Thần Tốt Bụng đó - Xử Nữ khoác tay Ma Kết đi về, tuy mùa xuân đã đến nhưng trên cổ 2 người là 2 chiếc khăn choàng đôi. 
 
Hết
 
 
 
 



Zing Blog
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 6:43 pm

cốt truyện khá hay đó :3 :3
 
còn hơi nhìu lời thoại hihihi :3 :3
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 6:47 pm

thanks nàng, hihi , cơ mà lời thoại cần thiết a~ ta có bỏ 1 xíu lời thoại k cần thiết đi nữa
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 9:59 pm

ND ms và hay :3
Hơi nhiều thoại thiệt :v
Nhưng rất hay :d
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 10:23 pm

Nội dung hay và lạ, cơ mà còn thiếu dấu câu, rút kinh nghiệm nhé ^^
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 11:17 pm

Hơi nhiều thoại nhưng tình tiết Xử Nữ muốn bảo vệ Kết thì mình rất thích :3
Mặc dù happy ending có hơi sao sao ý :v

Klq nhưng ở cái câu này mà có xúc cảm một chút thì ôi thôi perfect rồi !

"Những hơi thở cuối cùng cũng được trút ra, Xử Nữ đau khổ tột cùng, dù biết trước là người cô yêu thương sẽ rời xa nhưng cô lại không làm gì được, giờ đây cô chỉ biết nhìn anh mà khóc. "Mình thật vô vụng""
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 12:31 am

Iu Bé Gấu Kute ghê *cười man rợ* cảm ơn về câu chuyện hay của cp Kết Xử nhớ
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 12:54 am

Cuu: cam on nang
Rain: ok to se rut kinh nghiem
Vierge Doan: Hoi sao sao la sao chi? xuc cam? de truyen sau em se co gang them xuc cam nhiu hon nua nha chi
That Duong: ta pk nang thich cp Ket Xu ma

Bay gio khong go dau duoc nen moi nguoi thong cam. Day la one shot dau tien ta viet  1  hihi
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 3:01 am

Cố phát huy nhớ *cười*, hóng truyện từ "ấy" <để cảm ơn, đây sẽ like tất cả truyện "ấy" viết trong 1 tháng, có cp Kết Xử nhớ>
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 11:23 am

cam on nang da ung ho truyen ta  1
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 12:53 pm

chẹp :3 ta đặt 1 vé nhá
tối về đọc sau
h đi học rồi =))
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 1:21 pm

==' ghế vip nha =))
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 4:53 pm

Những hơi thở cuối cùng được trút ra yếu ớt như là thứ gì đó khiến trái tim Xử Nữ bị bóp nghẹt đến tột cùng. Giờ đây cô chỉ có thể nhìn anh, hàng lệ của nỗi uất ức lăn dài trên má khi phải chứng kiến ngươi mình yêu thương phải chuẩn bị rời xa : "Mình thật vô dụng"...


Chị không giỏi văn như đại khái là vậy :3
 
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 4:56 pm

ồ  <img src=*" longdesc="9" /> hay nha, hoc hỏi học hỏi
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 7:06 pm

Câu cú lủng củng, hơi nhiều đối thoại, nên tả tâm trạng của nhân vật một chút nữa.

Nhiều khi bỏ quên dấu chấm cuối câu.
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 7:44 pm

Hình như truyện này có phần giống truyện Angel Sky
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 9:43 pm

Angel Sky? truyện đó là truyện chữ hay tranh z nàng
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 9:43 pm

truyện tranh!
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 9:50 pm

oh  59a  nội dung giống ta wớ  39  cơ mà này có giống đạo không   123
 
Sponsored content
 [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần    [ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần Icon_minitime

 
 

[ Xử Nữ - Ma Kết ] Thiên Thần

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 1: Nấm lùn và Cà rốt (Thiên Yết - Thiên Bình)
» [Thần Nông - Thiên Yết] Mối tình xuyên thiên niên
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-