Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 bí mật bóng ma

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
đậu đũa
Học sinh chưa nhận lớp
đậu đũa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 04/09/2000
Join date : 21/07/2013
bí mật bóng ma Empty
Bài gửiTiêu đề: bí mật bóng ma   bí mật bóng ma Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 11:24 am

P/s: Ít nội tâm nhiều lời thoại ,diễn biến nhanh
Thể loại: học đường + thần thoại phép thuật(ít)+kinh dị(ở mức độ nhẹ)+ tâm lý tình cảm (chút chút)
Bí mật bóng ma
Nhân vật;
Nữ                                     nam
Thiên bình                        song tử
Sử tử                                  bạch dương
Cựu giải                             ma kết
Xử nữ                                  kim ngưu
Bảo bình                             thiên yết
Song ngư                             nhân mã
                                ****
Giới thiệu : Ngôi trường của 12 cung hoàng đạo rất ít học sinh mỗi khối chỉ từ 12 đến 20 học sinh. Học sinh muốn vào trường này thì toàn là nhưng người có chỉ sô IQ từ 140 trở lên và gia đình phải có tiềm lực kinh tế vững chắc(thuộc hàng giàu có) .Được vào ngôi trường này là giấc mơ của hàng ngàn học sinh.Thanh danh ngôi trường luôn được thầy hiệu bảo vệ không cho cánh báo chí biết mọi thông tin nội bộ của ngôi trường
Địa điểm ,vị trí của ngôi trường: Đằng sau dãy nhà 3 tầng( khu kí túc xá ) là một bãi mộ
                       
.
Chap 1
Một ngày đẹp trời
-dậy đi dậy đi song tử ,6h20 rồi nhanh lên sắp muộn học rồi- xử nữ gào lên
- ừ …ừ cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa thôi nha – song tử nằm trong giường nói
Xử nữ đáp lại:
-         CÁI GÌ CƠ? 5 phút thứ 4 rồi đấy
-Thôi mà cho tớ nắm thêm chút nữa thôi- song tử đáp lại bằng giọng ngái ngủ
- Được lắm cậu không dậy nhanh là tớ dùng vũ lực đó-xử nữ nói.
Song tử vẫn nằm trên giường im thin thít, xử nữ thấy thế liên đi vào phòng tắm cầm gáo nước không lương tay rội thẳng vào mặt song tử .Sng tử khó chịu dậy nói:
-bạn bè gì mà chơi ác thế không ?
- thôi thôi không đôi co bây giờ  đi mà chuẩn bị đi học đi _xử nữ quay mặt đi nói
Đng đi trên đường đi học , song tử và xử nữ đi qua một bà lão khuôn mặt trắng bạch đầu tóc trắng , rũ rượi. Xử nữ cảm giác hơi ghê rợn rợn ,cô liền quay sang hỏi song tử :
-Cậu có cảm thấy có cảm giác lạnh sống lưng không?
Song tử mặt ngơ ngác trả lời :
-Tớ thấy bình thường mà
Bỗng nhiên từ đằng sau tiếng còi xe vang nên một chiếc xe lao tới ,xử nữ thấy vậy liền nhanh tay đẩy song tử sang một bên lên song tử không bị làm sao còn xử nữ bị xe tong lên phải nhập. Song tử một mình đi dến trường. Vừa đến cửa lớp sư tử không biết từ đâu nhảy ra hỏi :
-         sao hôm nay cậu lại di một mình thế xử nữ đâu ,từ tiểu học đến giờ lúc nào đi học cùng nhau mà?
song tử cúi mặt nói:
-xử nữ cậu ấy bị tai nạn giao thông vào viện rồi ,chắc sẽ không đi học dài dài
Sư tử hỏi tiếp:
-có bị sao không?
Song tử trả lời:
-hình như chỉ bị gãy tay thôi , tớ thấy lại lắm cậu ấy bị tong như thế mà chỉ bị gãy tay đúng là mình đồng da sắt .
Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng gọi của ma kết:
-         hai cậu vào chỗ ngồi đi cô giáo sắp vào rồi
khi mọi người nhìn thấy cô giáo chủ nghiệm ai đó rất bất ngờ cô giao chủ nghiệm là cô kiala một cô giáo nổi tiếng rất nghiêm khắc. Cả lớp ngồi nghe bài ca của mọi thời đại hơn 2 tiếng ai đó đều nằm gục xuống bàn
Bên ngoài có tiếng thông báo của thầy hiệu trưởng
“ Tất cả học sinh ra ngày mai ngày học sinh đén trường để nhận phòng ,mọi giáo viên đều phải ở lại trường”
Cô giáo vừa ra khỏi lớp nhân mã đã nhanh chân chạy lên mục nói:
-Hay là chúng ta đi đâu đó chơi nhân tiện làm quen luôn
Ma kết nói:
- rảnh nợ nhỉ học chung bới nhau từ tiểu học đến giờ làm quen là gì
11 cung chở về nhà ……
Đêm hôm đó là một ưa dông lớn ,sư tử nằm trên giường mơ thấy” một cô giái mặc đòng phục nhảy ra khỏi ban công và chết”
Ngày hôm sau 11 cung đến trường , thì thấy mọi người trong tập chung đông đúc ở góc sân , 11 cug chạy đén thì thấy cô kiala đã chết ở thiêu như điều tra của công an thì đây là một vụ nhảy lầu tự tử
Cái chết của cô kiala đều làm mọi người kinh sợ, ai ai đều bàn tán về vấn đề này , 11 cung không ngoài trừ kéo nhau đến một canten  . Cự giải hỏi:
-tại sao cô kiala tự tử nhỉ
Song trả lời :
-Tớ chịu
Ma kết nói:
- tớ nghe một tin là
                ‘mười năm trước có một đôi bạn rất thân nhau là cô kiala và ruby nhưng đến một ngày kia họ biết mội tin 1 trong hai người được chọn nhận học bổng từ đó họ nảy sinh những dấu hiệu không tốt về tình cảm .Họ dùng mọi cách mọi thủ doạn để mình được chọn. Một hôm ruby viet vào  sổ nhật kí rằng “ước gì kiala mất  một cánh tay”. Kiala đọc được nhưng dòng chữ đó trong đầu cô ấy nẩy ra 1 trò đùa , 1 trò đùa mà cô ấy không thể lường trước được hậu quả. Hôm sau ,khi ruby dang đọc sách trong phòng thì kiala bước đến trong bộ dạng mất 1 cánh tay và nói “cậu vừa lòng chưa”. Hoảng hốt chạy lên nóc nhà kí túc xá khóc ,kiala thif chạy sau nói “tớ chỉ đùa thôi” nhưng đã qua muộn ,ruby đã nhảy ra khỏi ban công và chết”
     - Câu truyện kinh vậy….. -Cự giải nói
Có một cô lao công đi qua nói:
-tốt hơn hết các cháu lên giữ mồm giữ miệng ,nhưng ai biết về chuyện này đều chết

P/s :lần đầu tiên em viết chuyện nên ném gạch thoải mái                          
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
bí mật bóng ma Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật bóng ma   bí mật bóng ma Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 12:39 pm

Ừm, ta có chút nhận xét về chapt của nàng 


1. Về trình bày: Chữ hơi to, front thì không được đẹp lắm


Xuống dòng thì nàng có thể cách 2 dòng nhé, như thế dễ nhìn hơn nhiều


Đây là topic để giới thiệu trn đúng không? Vậy thì nàng trình bày như thế này nhé: 


ABC:


Còn phần giới thiệu nhân vật nàng nên căn giữa và giới thiệu từng người (nếu không giới thiệu thì thôi)


Có một vài lỗi type


Mấy cái ngoặc ngoặc, ta nghĩ nàng nên xem xét lại, nếu thấy không cần thiết thì bỏ đi cho đỡ rối mắt 


2. Về nội dung: hình như nó theo motip cũ thì phải :/ 


Lời thoại hơi nhiều rồi đấy. Yếu tố kể, miêu tả ít  
 
 

bí mật bóng ma

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tập 5 - Bóng ma trên mô tô bay - 7 - 8 - 9 - 10
» Đội bóng 12 chòm sao
» Tập 5 - Bóng ma trên mô tô bay - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
» Tập 5 - Bóng ma trên mô tô bay - 6 -
» Khi bỗng nhiên anh yêu 1 cô gái Nhân Mã ♥
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Kho-