Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Sư Tử-Bảo Bình] Khung tranh bằng gỗ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Little_Devil
Học sinh chưa nhận lớp
Little_Devil
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 26/07/2000
Join date : 16/07/2013
[Sư Tử-Bảo Bình] Khung tranh bằng gỗ Empty
Bài gửiTiêu đề: [Sư Tử-Bảo Bình] Khung tranh bằng gỗ   [Sư Tử-Bảo Bình] Khung tranh bằng gỗ Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 4:37 pm

Tôi...là một người hoàn hảo...
Là...một kẻ mạo danh hoàn hảo...
Đó chính là tôi...
Là Sư Tử...
                                                            ~OwO~
-Sư Tử này, cậu đẹp nhỉ.
-Ừ, cứ như người mẫu học sinh ấy!
-Gì cơ? Đâu có! Các cậu nghĩ hơi quá rồi đấy Xữ Nữ, Thiên Bình.
-Tụi này nói thật mà!
"Reeng...Reeng..."
-Thôi, vào lớp rồi, chiều gặp lại nhé!
-Ừ, ra về gặp. Bye~
Sư Tử bước vào lớp, quăng cái cặp xuống chỗ ngồi rồi ngồi phịch xuống, thở dài. Bây giờ, thay vì khuôn mặt tươi cười lúc nãy là gương mặt vô cảm, lạnh tanh như robot. Sư Tử luôn dùng một vỏ bọc hoàn hảo để nói chuyện với bạn bè cũng như người thân, một vẻ ngoài thân thiện khi tiếp xúc với họ. Khi ở một mình, cô lại vô cùng trầm cảm, vô hồn và có vỏn vẹn ba từ để diễn tả, đó là "Không cảm xúc".
Nằm gập người trên chiếc bàn của mình, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ mà khuôn mặt vẫn không một chút biến động, cô khẽ khép mắt lại. Hồi cô còn bé, vì công việc mà bố cô phải chuyển nhà đi khắp nơi. Cô phải làm quen với những con người mới, trường học mới, bạn bè mới và cả giáo viên mới. Lúc đó, thật sự không gây thù chuốc oán quả rất là khó khăn. Không bị người này phá thì cũng bị người kia chửi. Cuối cùng, để tránh những con mắt khinh thường ấy, cô đã quyết định sử dụng vẻ ngoài xinh đẹp của mình và những chiếc mặt nạ để đối phó với xã hội khắc nghiệt này.
"Póc"
Sư Tử giật mình, có thứ gì đó va vào lưng cô, một thứ gì đó rất nhỏ.
Liếc mắt xuống chân của mình, cô khom xuống nhặt một mẫu giấy vo tròn lên và mở ra xem...
Hôm nay vẫn "lạnh" như mọi ngày ha! Rảnh ko? Tối nay qua nhà tui chơi
                                                                                              Bảo đẹp zai
Sư Tử cười trừ, rồi đặt tờ giấy trên bàn, rút cây viết ra ghi...
Trước giờ vẫn vậy mà. Hôm nay rảnh, tớ sẽ qua.
                                                             Sư Tử
Đóng nắp viết vào, cô ném ra đằng sau. Phải. Chỉ có một thằng bạn là hiểu cô nhất. Chỉ có một thằng bạn quan tâm cô nhất. Là thằng Bảo Bình.
Cô quen nó từ hồi 5 tuổi kia. Lúc nào nó cũng tươi cười và bày đủ trò để chọc phá cô. Rồi cả hai tạm thời cách xa nhau trong thời gian cô chuyển nhà. Sau khi quay về, tình cờ cô và nó học chung trường, chung lớp. Nó là người duy nhất mà cô có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình, là người duy nhất có thể chấp nhận tính hai mặt này của cô. Ở bên nó, Sư Tử cảm thấy tự do và rất thoải mái vì trên thế giới rộng lớn muôn vàn con người này, vẫn có người...chịu làm bạn với cô.
                                                                   --I_I--
"Ping...Pong..."
-A! Sư Tử hả, vào đi cháu!
-Vâng thưa cô!
Lại cái vỏ bọc này, có thể nói như thế nào nhỉ? Cô ghét nó. Cô căm thù nó đến tận xương tủy. Mỗi khi sử dụng nó, cô cảm thấy áp lực vô cùng. Thế mà cô lại phải dùng nó mỗi ngày cơ đấy, hay thật.
Mở cửa phòng Bảo Bình ra, Sư Tử ngạc nhiên. Cái phòng này...phải nói là phòng của mấy nhà khoa học nghiên cứu chứ không phải là phòng của học sinh cấp 3. Nhưng có điều...nó...quá bừa bộn. Bước vào phòng, vừa đi vừa đảo mắt tìm Bảo Bình, chợt Sư Tử vấp phải cái gì đó làm cô ngã nhào xuống đất. Quay đầu lại nhìn...là Bảo Bình, anh ta làm gì dưới đó nhỉ?
-Này!
Cô khẽ gọi làm anh giật mình, lay hoay chui ra khỏi bàn, vẻ mặt khi nhìn thấy cô lúng túng, vội giấu thứ gì đó ra sau lưng mình.
-Cái gì thế?
-À...thì...không...có...gì...đâu mà! Tối nay ra ngoài chơi đi!
Vẻ mặt của Sư Tử trở nên đăm chiêu, nghi ngờ làm Bảo Bình toát mồ hôi nhưng lại thôi làm anh mừng rỡ.
-Ờ, đi thì đi!
                                                                        ==={}v{}===
-Làm gì bây giờ?- Cô hỏi
-Đi vào công viên đi!
Nói rồi, anh xách tay Sư Tử lôi thẳng vào công viên không để cô nàng kịp nói gì.
-Đầu tiên chơi trò tàu lượn siêu tốc!
Bảo Bình hùng hổ tuyên bố rồi mua luôn hai vé, dắt Sư Tử đi lên hàng ghế đầu. Cái tàu điện này lên cao, cao dần rồi lượn xuống với tốc độ chóng mặt. Suốt cả buổi đi chơi hai tiếng đồng hồ liền, chàng Bảo cười cười nói nói còn cô thì chẳng có lấy một nụ cười. Cuối cùng, họ kéo nhau vào ngồi nghỉ mệt trên ghế đá.
-Hôm nay vui không?
Câu hỏi của Bảo Bình làm Sư Tử giật mình. Chợt cô cảm thấy bức xúc và khó chịu sao sao ấy, cứ như là...ghen tị. Trái tim cô bỗng đau nhói, nước mắt như muốn chảy ra nhưng cô lại cố kìm chế, đưa hai tay lên dụi mắt, trả lời
-Ừ! Vui!
Bảo Bình bỗng nghiêm mặt lại, lấy tay gỡ hai bàn tay cô ra để lộ đôi mắt đỏ ươn ướt đau buồn của cô
-Đừng cố nữa!
-H...Hả? C...Cậu nói gì vậy?Tớ...Tớ...
-Muốn khóc thì cứ khóc đi! Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tui. Đừng kìm chế nữa!
Đôi mắt Sư Tử bỗng nhòa lệ, cô dựa vào Bảo Bình, nước mắt tuôn ra như mưa. Bảo Bảo không nói gì, anh đưa tay vỗ vào lưng cô.
-Tớ...Tớ...-Sư Tử nói trong tiếng nấc-Tớ rất ghen tị với cậu. Cậu thông minh, học giỏi, hòa đồng với mọi người. Còn bản thân tớ vừa xa cách, không trung thực với bản thân lại là người hai mặt, cho...nên tớ ghen tị...với cậu nhiều lắm!
-Ừm.
Bảo Bình gật đầu rồi khẽ đưa tay lên vuốt tóc cô. Anh nắm lấy hai vai cô đưa ra rồi anh...hôn cô. Một nụ hôn dịu dàng, ấm áp, xoa dịu nỗi lòng của Sư Tử. Một lát sau, cô nín khóc, lấy tay sờ vào môi mình. Rồi như không kìm chế được, Sư Tử đỏ mặt. Bảo Bảo nhìn cô rồi bật cười, bỗng anh kéo tay cô lôi vào phòng chụp hình của công viên
-Chụp một tấm nha! Cười lên nào!
"Tách"
Tấm ảnh được đưa ra, khuôn mặt của cả hai lúc đó đang cười rất rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên Sư Tử cười tươi đến thế. Trên đường về, anh chợt ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô:
-A...Anh thích em, làm bạn gái anh nha!
Nghe anh nói vậy, cô đỏ mặt, nhưng sau đó cô mỉm cười đáp lại:
-Vâng!
Bảo Bình đút tay vào túi áo, lấy ra một hộp quà đưa cho cô, mặt hơi ửng lên.
-Nè! Cho em đó!
-Hả?
Sư Tử cầm hộp quà, mở ra. Là một khung tranh bằng gỗ rất đẹp, đường nét đều đặn như người làm cái khung này là một tay chuyên nghiệp. Cô ngạc nhiên lẫn vui sướng, lấy tấm ảnh lồng vào khung rồi ôm nó, cười rạng rỡ
-Em thích lắm!
Tối đó, trên đường về nhà, Bảo Bình động viên và hướng dẫn cô để ngày mai Sư Tử có thể từ bỏ lớp vỏ bọc và sống theo chính bản thân mình. Ngày hôm đó quả thực rất vui vẻ, cô đã có một khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
                                                                       oOo><oOo
Ngày hôm sau, Sư Tử gặp Xữ Nữ và Thiên Bình, cô dồn hết lòng dũng cảm và nói to
-Xin...Xin lỗi các cậu rất nhiều. Mặc dù các cậu có khen tớ như thế nào thì tớ cũng xin từ chối vì......tớ không phải là người như các cậu nghĩ. Tớ không thân thiện hòa nhã như các cậu vẫn nghĩ đâu. Thật sự tớ là người rất trầm tính và ít nói. Không thân thiện với ai nên có rất ít bạn. Hai cậu có giận tớ cũng không sao vì tớ đã chuẩn bị tinh thần cả rồi! Các cậu muốn làm gì tớ thì làm, thậm chí đánh đập tớ cũng được. Chỉ mong các cậu tha thứ cho tớ!
Xữ Nữ và Thiên Bình tròn mắt nhìn cô, thay vì thái độ giận dữ bỏ đi thì họ lại nở một nụ cười thân thiện với cô. Thiên Bình nói:
-Không sao, tụi tớ không giận cậu đâu! Cứ sống theo cách của cậu là được. Từ giờ mình là bạn thân nhé!
-Ừ!
-Chào ba người!-Bảo Bảo chợt xuất hiện- Cho tớ gia nhập với được không?
-Cứ tự nhiên!-Xữ Nữ nói.
Sau đó, Sư Tử bắt đầu học cách cởi mở và tươi cười nhiều hơn. Cuộc sống của một con người u ám giờ đầy đã ngập tràn sắc màu. Cô lấy trong cặp ra một khung tranh bằng gỗ mà ngày ấy Bảo Bình đã tặng cho cô, nhìn vào bức tranh, cô mỉm cười. Phía dưới bức tranh của họ là dòng chữ mang tên tiếng anh của hai người
           AquaxLeo
 [Sư Tử-Bảo Bình] Khung tranh bằng gỗ Aquarius_x_leo_by_kei_haru-d63pe9h
 
 

[Sư Tử-Bảo Bình] Khung tranh bằng gỗ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}
» [Tranh vẽ tay] Chương trình vẽ tranh theo yêu cầu (quà làm quen)
» Chúc mừng sinh nhật Bình Bình Kute (14), cold sunshine (16), Phù Du Đại Nhân (21)
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????
» Quên đi! năm tháng mười( Bảo Bình- Sư Tử- Thiên bình- Ma kết)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-