Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 3    Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 3 Icon_minitimeSun May 11, 2014 4:19 pm

Ngoại truyện (Part 3)
Ăn cơm xong, 12 chòm sao tập trung tại phòng khách. Ma Kết thì đang ôm cái laptop mới mua màu cam, Song Ngư thì đang nghe nhạc, Kim Ngưu thì đang ngồi xơi gói bim bim O’star, Nhân Mã thì đang ngồi đọc truyện Doraemon ( Vidore:Mi bao nhiêu tuổi rồi còn đọc truyện đấy??  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 3 Clear). Các sao còn lại thì đang ngồi xem ti vi kênh Disney Channel phim “Hello Jadu” (Vidore & Yuki: Ặc! Nhưng công nhận phim đấy hay thật! ). Sư Tử thấy bầu không khí rất là im lặng nên lên tiếng đế phá bĩnh bầu không khí đó.

- Mọi người ơi, chơi trò chơi gì đi! _ Nghe xong, Ma Kết/ Nhân Mã cất máy tính/ truyện đi, Song Ngư tháo tai nghe ra, chỉ có Kim Ngưu là vẫn ăn.

- Chơi trò gì? _ Nhân Mã nhanh nhảu hỏi. – Hừm ...!? _ 11 chòm còn lại ngồi nghĩ.

- A, hay là chơi trò này đi: Xem ai tỏ tình “sến” nhất đi. _ Song Ngư reo lên. Tất cả mọi người trừ Ma Kết và Thiên Yêt mắt chữ A, miệng chữ O nhìn Song Ngư trừ. Không ai ngờ rằng Song Ngư hàng ngày rất ngây thơ, trong sáng mà lại có ý tưởng thật là nham hiểm. Nhưng mọi người lại đồng ý với ý tưởng đó và bắt đầu chơi. Luật chơi như sau:

+ Mỗi người con trai chọn một người con gái để tỏ tình.

+ Couple nào tỏ tình “sến” nhất thì sẽ được thưởng. (BTC sẽ nghĩ sau)

+ Khi tỏ tình phải xưng “anh – em”

- OK!! _Mọi người đồng ý. Trò chơi bắt đầu, sau đây là các couple:

Ma Kết - Thiên Yết 
Bảo Bình - Nhân Mã 
Kim Ngưu - Thiên Bình
Xử Nữ - Song Tử
Sư Tử - Cự Giải
Song Ngư - Bạch Dương
Ma Kết – Thiên Yết và Xử Nữ - Song Tử, hai couple này thì sẽ tỏ tình như cũ, không có gì mới cả. À mà, nhưng lời tỏ tình thì không biết có thật lòng hay không và tình cảm không tiến triển nhanh như vậy đâu. Chỉ là trò chơi thôi!

First, Bảo Bình – Nhân Mã
Mã Mã nắm tay Bảo Bình, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ đậm của cô, Bảo nhi nhìn Mã chăm chú. Hai người, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

- Bảo nhi à, em có biết là, ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị em hút hồn, quyến rũ không? Em đến dịu dàng như cơn mưa mùa hạ làm mát lạnh tâm hồn anh bằng một tình yêu bình dị và thủy chung. Cám ơn em - thiên thần của anh. Anh yêu em nhiều lắm!!! _ Nói rồi, anh giang rộng vòng tay mình ra, Bảo nhi chạy đến ôm chầm lấy anh. Hai người ôm nhau thật chặt như sợ người kia sẽ biến mất.

- Em cũng yêu anh nhiều lắm! _ Bảo Bình nói, đôi mắt đã chan chứa nước mắt hạnh phúc.

Cuộc tỏ tình của Bảo – Mã xin đến đây là kết thúc. Khán giả ngồi dưới vỗ tay hoan hô, còn có vài người thì tốn đến mấy tờ giấy.

Second, Kim Ngưu – Thiên Bình​

Chú ý: Các bối cảnh sẽ chỉ là tưởng tượng thôi, không phải thật đâu.

Bối cảnh như sau: Một cô gái đang đứng dưới gốc cây đợi bạn mình đến vì anh ý sẽ khao cô một chầu. Cô đã đợi 15 phút rồi mà anh chưa đến. Cô rất bực tức và chuẩn bị quay gót ra về thì anh đến.

- Ngưu – chan à, đợi anh lâu chưa? _ Anh chàng hỏi, người đứng trước mặt cô là một người con trai có mái tóc và đôi mắt màu xám, rất đẹp ‘chai’.

- Em đợi anh 15 phút rồi đó, anh làm gì mà lâu thế ? Thôi đi nhanh đi, em đói. _ Kim Ngưu nằng nặc đòi đi.

- Không, trước khi đi anh phải cho em xem một thứ ? _ Thiên Bình nói. – Thứ gì vậy ? _ Kim Ngưu hỏi. Cô vừa hỏi xong, anh liền bất ngờ hôn vào má cô. Cô đứng đơ người ra, mặt đỏ như quả cà chua.

- Có một lời trọn đời anh chỉ muốn nói với một mình em thôi : Anh yêu em. _ Thiên Bình đã nói hết tất cả những cậu mà anh đã chôn giấu suốt thời gian qua.

- Em cũng YÊU anh! _ Kim ngưu trả lời, cô nhấn mạnh thể hiện tình yêu cô dành cho anh. Rồi, anh đưa cô đến một nhà hàng 5 sao, rất đẹp và sang trọng.

Couple Ngưu – Bình đã kết thúc. Mọi người hoan hô, hò hét ầm ĩ.

Third, Song Ngư – Bạch Dương​

Bối cảnh : Hai người, một trai một gái, đang đi cạnh hồ trong một đêm thơ mộng, mặt hồ lung linh ánh sao như hàng ngàn ngọn nến thắp trên hồ. Hai người đang đi bỗng chàng trai dừng lại, anh giữ lấy tay cô gái. Hai người đứng đối diện nhau, chàng trai không biết lấy từ đâu ra một bó hoa hồng rất đẹp.

- Ngư nhi à, em biết không ? Anh đã gặp em từ rất lâu rồi, anh gặp em hằng ngày trong những giấc mơ đó ! Người anh thương chỉ có một. Người anh nhớ chỉ có một. Người anh yêu chỉ có một. Người anh muốn sống trọn đời cũng chỉ có một. Đó chính là em – người yêu xinh ngoan của anh.
Song Ngư sau khi nghe Tiểu Bạch nói xong, liền ôm chầm lấy cổ anh, hóa ra đây chính là hoàng tử bạch mã của cô. Cô đã từng mơ rằng mình sẽ gặp được người trong mộng của mình và giờ thì cô đã tìm thấy anh.

- Em yêu anh nhiều lắm hoàng tử của em! _Song Ngư khóc trong hạnh phúc, anh hôn vào trán cô. Hai người tay trong tay, dắt tay nhau đi quanh hồ.

Couple Ngư – Bạch đã xong. Hoan hô, hò hét vẫn là hoạt đõng mà mỗi cuộc tỏ tình hoàn thành.

Cuối cùng, Sư Tử - Cự Giải​

Bối cảnh: Giống như couple Kim Ngưu – Thiên Bình.

Một người con gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, cô đi cạnh một chàng trai với mái tóc màu xanh lá cây. Hai người nắm tay nhau thật chặt. Bỗng, anh quay người lại, đứng đối diện với cô.

- Sư nhi, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày này, anh sẽ kiện em ra tòa vì cái tội rất nặng._ Cự Giải nói. – WHAT????? Em gây tội gì?_ Sư Tử gắt lên.

- Anh kiện em vì cái tội....

.

.

.

.

.

.

.

.

..... đã cướp đi trái tim anh. Em làm anh ngủ không yên, ăn cũng không xong. Làm anh bị ốm. Anh có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt em. Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim anh và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của anh._ Cự Giải thản nhiên nói, không biết rằng có người đã tức đến mức đỏ cả mặt.

- Anh.... thế .... thế em phải làm gì để ...đền bù??_ Sư Tử hỏi, hơi ấp úng.

- Hahahaha! _ Cự Giải cười lớn. – Em phải làm ô – sin cho anh, phải cho anh ăn khi anh đói, phải chăm sóc cho anh khi anh ốm, .... blah..blah...

Sư Tử nghe xong, đứng đơ người, nhưng rồi cũng đành gật đầu đồng ý. Rồi hai người lại tiếp tục đi chơi

Cuộc tỏ tình của hai bạn trẻ xin đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin các bạn đợi trong ít phút để ban tổ chức thảo luận và trao thưởng. Trong lúc đó, xin mời các bạn xem quảng cáo.

* 10 phút trôi qua*

Sau đây chúng tôi xin công bố kết quả. Vâng thưa các bạn, couple đạt giải nhất chính là couple Sư Tử - Cự Giải. Xin chúc mừng, hoan hô. Và phần thưởng của các bạn là: chàng trai sẽ nhận được một nụ hôn từ cô gái.

- WTF??_ Sư Tử hét lên . WHY????

Nhưng rồi, Sư Tử cũng đành đồng ý. Cô liền nhùn chân để cho miệng của mình ngang với má của anh. Cô liền hôn lên má của anh, mặt thì đỏ như một quả cà chua.

Và xong, sau đây tác giả tua nhanh đến đêm luôn, khi các chòm sao đã đi ngủ hết. Nhưng có một người không ngủ, cô ra khỏi giường, ra khỏi phòng. Cô đang đi xuống khu vườn của nhà nhưng không biết có người đang đi theo mình. Một cô gái với mái tóc màu tím than, đôi mắt màu xanh nhìn xa xăm tìm kiếm một cái gì đó trên bầu trời. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, chân đung đưa theo gió.

- Song Ngư hả? Muộn thế này sao cậu chưa ngủ? _ Một chàng trai với mái tóc màu đỏ và đôi mắt màu xanh, là người đã theo cô suốt từ nãy tới giờ.

- Ủa? Bạch Dương hả? Sao cậu cũng chưa ngủ, ra đây làm gì?_ Song Ngư biết đó là giọng nói của ai, liền hỏi cậu ta.

- Ừm thì .... tớ thấy cậu đi ra khỏi phòng thì đi theo. Với cả tớ cũng không ngủ được._ Bạch Dương vừa nói vừa tiến lại ngồi cạnh Song Ngư.

- Tớ cũng không ngủ được _ Song Ngư trả lời.

Rồi hai người ngồi im, ngước mặt nhìn bầu trời u tối. Bỗng, Bạch Dương nói:

- Tớ thích cậu, Cá ngố! _ Cậu nói khá nhỏ nhưng Song Ngư vẫn có thể nghe thấy.

- Uk. Tớ cũng thích cậu, Cừu ạ!_ Cô trả lời. Hai gò má cô nóng dần và nó đỏ lên. Bạch Dương nghe xong thì như muốn nhảy lên sung sướng nhưng cậu kiềm chế, giữ niềm vui trong lòng. Cậu cười tươi rồi ôm Ngư nhi vào lòng, cô ngả vào bờ vai của anh. Hai người cứ ngồi như thế, nhìn lên bầu trời.

_The End_​
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 1
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 2
» [Pic] Thế giới vi sinh 12 chòm sao (part 1)
» [Pic] Thế giới vi sinh 12 chòm sao (part 2)
» 12 chòm sao và truyền kỳ lục giới ( giới thiệu )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-