Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3    Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3 Icon_minitimeSun May 11, 2014 4:14 pm

Chap 3
Màu áo thắm như lửa còn khắc khoải
Vun lá vàng ra đốt ngọn hồng phai.

- Mình phải đốt lá à? – Bạch Dương hỏi.

- Cậu còn chưa giải nghĩa câu trước mà! – Xử Nữ gắt.

Cả bọn lại chìm trong im lặng, tập trung suy nghĩ thì một linh hồn bất chợt xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn cao lơn với khuôn mặt nhọn, đôi mắt trắng trợn.

- Á! MA! – Bạch Dương giật bắn mình. Yết cộp lên đầu Bạch một cái. – Cậu cũng là ma đó!

Diêm Vương cười lạnh, Kết rùng mình.

- Xin chào. Ta là giám ngục và Diêm Vương sai ta đến đây để nói với các ngươi một vài thông tin. – Hắn ta cầm cuốn sổ màu đen lên chậm rãi. – Các ngươi cần phải đi học.

- Oát?? Nô Nô Nô Nô!!! – Nhân Mã lắc đầu lia lịa.

- Tại sao? – Bảo Bình hỏi.

- Trong trường học, người ta sẽ dạy các ngươi nhiều thứ về cái chết.Người mong các ngươi tìm được manh mối nhanh thôi. Tiền học, chờ bố mẹ gửi đến nhà của các ngươi. – Hắn nói ngắn gọn.

- Nhà? – Kết hỏi lại.

- Đúng vậy. Đây là một số thông tin hữu ích bản đồ tìm căn nhà mà Diêm Vương đã sở hữu, hồ sơ nhập học chưa viết và một vài thứ khác mà Diêm Vương gửi bọn ngươi. ( Yuki: Diêm Vương cẩn thận thế.) Xử bước đến nhận lấy hồ sơ.

- Còn đây là chìa khóa dịch chuyển giúp các ngươi dịch chuyển thì thế giới đã chết với thế giới đang sống CHỈ KHI CẦN THIẾT. – Hắn ta giơ ra một cái vòng cổ có tấm gương nhỏ lắp vào một khuôn hình thoi có một mặt khắc hình đầu lâu bé xíu, còn mặt kia khắc hình đôi cánh. – Hết – Hắn biến mất giữa đống khói màu đen (Vidore: Mi thả bom à? Giám Ngục: Đâu có!!! Khói bí ẩn như kiểu ảo thuật mà!! Yuki: Nghi lắm! )

- Lạ ghê ha! – Sư Tử nói – Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm nha! Một nhóm đi tìm nhà, một nhóm đi nộp đơn nhập học.

“Nhất trí” Cả bọn hô rồi chia thành 2 nhóm như sau:

+ Nhóm Một đi tìm nhà: Xử Nữ, Thiên Bình, Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu, Bảo Bình.

+ Nhóm Hai đi nộp đơn nhập học: Ma Kết, Song Ngư, Sư Tử, Cự Giải, Thiên Yết, Bạch Dương.


Nhóm 1
Họ bắt đầu đi theo chỉ dẫn của Diêm Vương. Xử Nữ đã cố hỏi vài hồn ma bay trên đường nhưng bọn họ đều không quan tâm và lẩn tránh 6 chòm sao.

“Đúng là thô lỗ” Xử nghĩ thầm đoạn nhìn những linh hồn ghét cay ghét đắng. Đi được khoảng 5 phút, cô đã có những suy nghĩ khác về thế giới hồi hồn. Thế giới này không đến nỗi tệ. Đường phố sạch sẽ làm Xử thấy thoải mái hơn. Nhiều thực vật, chim chóc. Nhưng tất cả đều phủ một màu xám nhạt thật buồn.

- Xử Nữ! Bao giờ mới đến nơi? – Song Tử hỏi.

- Sắp rồi. – Xử đoạn đang đọc bản đồ quay lại nhìn Song Tử - Sao cậu biết tên tôi?

- Chuyện! – Song Tử nháy một bên mắt.

Xử Nữ bỏ qua, quay lại công việc. Tấm bản đồ dẫn họ tới một con đường phố lớn. Xe ô tô dạng linh hồn, người người đi lại tấp nập như có việc cần làm.

- Tớ không ngờ ở đây cũng văn minh như ở kia đấy. – Thiên Bình nhìn quanh.

- Tớ đói quá. – Ngưu bấy giờ mới mở miệng.

Xử Nữ sai Thiên Bình đi mua đồ ăn làm cậu ức chế, cãi lại. Bảo Bình phải can ngăn mới ngưng Bình Nhi lại được.

Nhóm 2

Nhóm này cũng có một tấm bản đồ và giấy giới thiệu trường học. Họ sẽ học trường mà giúp họ tiện cho việc đi sang thế giới bên kia (thế giới sống) là trường Undead.

-Tớ nghĩ chúng ta nên ngồi nghỉ một chút. Tớ và Kết sẽ điền thông tin hồ sơ của các bạn. – Sư Tử nêu ý kiến. Họ chọn 3 cái ghế đó ngồi xuống. Kết và Sư hí hoáy viết bằng cái bút nhặt được. (Khổ thân đứa bé). Được một lúc lâu thì Cự Giải lên tiếng.

- Các cậu ơi! Tớ nhìn thấy trường học rồi! – Ngó theo hướng của Giải, đứa nào cũng thấy ngôi trường ghi chữ Undead to tướng ở khá xa.

- Xa quá! Đi nữa tớ chết mất! – Bạch Dương vươn vai, chán nản nhìn ngôi trường.

- Ở đây có sử dụng sức mạnh được không nhỉ? – Kết hỏi.

Bạch Dương đưa tay ra, tay cậu bỗng bừng lửa. – Được. – Cậu nói.

-Tớ nghĩ tớ có thể dùng sóng siêu âm để thổi bay các bạn – Sư Tử nói

-Nhưng nếu không cẩn thận, cô sẽ làm cho mọi người bay tứ phía đó! – Bạch nói

Song Ngư bảo mọi người hãy cùng vào trong bong bóng cô tạo để Sư thổi cho dễ. Đúng như kế hoạch, bong bóng bị thổi bay tới đúng cổng trường. Trên tờ giấy ghi thông tin, nó nói rằng Undead là ngôi trường lớn nhấy tại thế giới này. Học sinh ở đây đều là những hồn ma ham học có nhiều mục đích như: Hoàn thành việc mình chưa hoàn thành để siêu thoát, học về cái chết để sống mãi ở thế giới hồi hồn, học cách nhìn về kiếp sau,… Trong trường là đông đảo những hồn ma độ tuổi của 12 chòm sao. Họ cười, nói hạnh phúc dưới trạng thái linh hồn. Họ rất trẻ và nhan sắc không hề tồi. Thật tệ khi cuộc đời của những cô cậu học sinh này kết thúc quá sớm.

-Phòng của hiệu trưởng kìa! – Yết chỉ tay lên tầng 2 nơi một căn phòng phát sáng đối diện 6 người họ.

- Hiệu trưởng oách thế! – Cư Giải nhìn cách cửa khắc những họa tiết rất cầu kì. Họ đi qua sân trường đầy những hồn mà. Lúc đầu, tưởng như ma có thể đi xuyên qua ma, Sư Tử thử đi qua một hồn ma tóc vàng.

Bộp

Hai linh hồn không thể xuyên qua nhau. Điều đó làm Sư Tử đập vào người hồn ma đó làm cô suýt ngã.

-Không có mắt nhìn đường à? Hay mày chết vì mất mắt? – Con bé tóc vàng thật sự rất bực.

- Xin lỗi bạn! – Sư Tử cúi gập người lại. Con bé đó quay phắt đi nói nhỏ “Người đâu dễ ghét”

Cô vừa vào trường mà đã tạo ấn tượng xấu mất rồi. Buồn rầu, Sư Tử chạy theo 5 người bạn. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, cả lũ chỉnh đốn lại trang phục rồi Kết gõ cửa “Cộc cộc cộc” Sau vài giây có tiếng nói trong vòng.

-Vào đi.

Nuốt nước bọt, Kết bước vào trước. Căn phòng đó sáng trưng so với độ xám xịt ngoài trời. Đồ vậy từ cái đồng hồ treo tường tới lọ hoa, đều được làm bằng vàng lấp lánh.

-Chói quá! – Song Ngư đưa tay lên che mắt.

Ngồi trên cái ghế bằng vàng trước cái bàn đính ngọc vàng là một người phụ nữ tóc vàng óng ánh dài mượt mặc váy bó trắng xóa dài đến đầu gối. Nhìn cô trông như một thiên thần của cái chết.

-Xin chào. – Người phụ nữ trả lời nhẹ nhàng. 6 chòm sao như tượng, bị thu hút bởi vẻ đẹp rạng ngời của cô hiệu trưởng. – Các em đến nộp đơn nhập học à? – Cô nhìn tập file trên bàn tay cứng đờ của Kết

- Vâng ạ. Chúng em muốn xin vào trường học à. – Kết ngoan ngoãn đưa tập file cho cô hiệu trưởng.

- Bao nhiêu em muốn nhập học vậy? – Cô hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên

- Dạ 12 học sinh ạ. – Kết trả lời nhanh.

- Các em ngồi đợi cô một chút – Cô đưa tay chỉ ra ghế sa long dài trắng tinh nói thêm một câu đoạn nháy bên mắt – Đừng làm bẩn nhé. Không ngờ 6 đứa như vậy cũng ngồi vừa cái ghế. Chúng im lặng nhìn cô hiệu trưởng. Nửa tiếng sau, cô đứng dậy đưa cho Kết 12 thẻ học sinh ghi tên trường lớp mà mỗi bạn học. May thay họ được học riêng một lớp mới bởi vì mỗi lớp của trường đã có đủ học sinh.

- Các em có câu hỏi gì không? – Cô ngồi xuống đối diện 6 chòm sao.

- Thưa cô, khi nào bắt đầu học ạ? – Bạch Dương hỏi.

- Chiều mai nhé. Sáng mai là học sinh học cách siêu thoát. – Cô cười.

- Cô là thiên thần ạ? – Sư Tử hỏi.

- Ừ. Cô là thiên thần của cái chết. – Cô mỉm cười nhẹ. – Cô xây dựng trường này trong hòa bình với mục đích tốt, giúp mọi người siêu thoát. – Cô im lặng hồi lâu rồi lại nói – Nếu không còn câu hỏi, các em có thể về.

Cả lũ cúi người chào cô rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra, Kết nhận ngay được cuộc điện thoại từ Xử Nữ.

“A lô” Xử gọi “Xong xuôi thì về nhà tại phố Đầu Sọ, số nhà 12, căn nhà màu trắng ý” Rồi Xử tắt máy luôn.

-Phố Đầu Sọ? – Bạch hỏi

-Xem nào. – Kết giở tấm bản đồ ra tìm.

Ngôi trường phút trước đang ồn ào giờ đã im lặng, chuông báo là tiếng cô hiệu trưởng nhắc mọi người đi về lớp. Các hồn ma bay trở lại lớp học, rất ngoan ngoac, không một chút chống đối, nghịch ngợm. Có lẽ họ rất coi trọng việc hoàn thành việc mình chưa làm.

“Không biết ba mẹ….” Thiên Yết ngẫm nghĩ khi nhìn những hồn ma u sầu, khuôn mặt lạnh lùng của cậu cũng mang nét mong đợi và trầm tư.

-Sao không? – Song Ngư ngó ra hỏi cậu. Có lẽ cô nhận thấy vì cô rất hay u sầu.

- Không có gì. – Cậu giật mình khi dòng suy nghĩ bị cắt đứt.

- Tớ mệt lả rồi. Không đi được đâu. – Cự Giải rên.

Đúng vậy. Ai cũng rất mệt và hơn nữa là bị tê chân khi ngồi tận nửa tiếng không làm gì trong phòng cô hiệu trưởng.

-Tớ sẽ tạo bong bóng – Song Ngư nói làm cả bọn trông đỡ mệt hơn một chút. Ma Kết nhìn Ngư lo lắng. Ngư bắt đầu tạo bong bóng trong suốt to hơn người. Mỗi bong bóng sẽ đủ cho 2 người. Cô định ngồi trong bong bóng với Kết nhưng Yết lại kéo Kết ngồi cùng hắn. Cô với Bạch Dương ngồi vào bong bóng cuối cùng rồi điều chỉnh nó đi theo Kết.

*Bên nhóm 1*​

- Đồ ăn…Đồ ăn…! – Ngưu bước đi lừ đừ trông như xác sống.

- Bình Nhi, cậu đi mua đồ ăn cho cô ta đi! – Bảo Bình kéo tay Thiên Bình.

- Tại sao lại bảo tớ chứ? Bảo cô tóc hồng kia kìa, cô ta cùng lớp với xác sống mà! – Thiên Bình gắt lên.

- Yoshhh! Chúng ta đến nơi rồi! – Xử Nữ _ người duy nhất vẫn tràn đầy năng lượng_ reo lên.

Họ đang đứng trước một ngôi nhà 2 tầng. Nó màu trắng toát, nổi bật hẳn lên giữa những căn nhà đen xì xì. Cổng nhà đen tuyền với nhiều họa tiết. Giữa cổng và nhà là một con đường gạch đen trên sân vườn. Cửa nhà cùng màu với cổng, có cái đầu lâu “đính” trên cửa để gõ cửa. Xử Nữ lấy chìa khóa cánh dơi ra cắm vào ổ khóa, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Cửa mở. Bên trong ngôi nhà đó là vô số những đồ dùng hàng ngày vô cùng giản dị. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, sáng bóng.

-Đồ ăn!!! – Ngưu sáng mắt lên khi nhìn thấy gói bánh qui trên bàn ăn, chộp lấy nó.

Song Tử nãy giờ chả nói gì nằm bệt xuống. Xử Nữ ngả lưng xuống ghế ngắm nhìn ngôi nhà đáng yêu này. Nhưng không phải ai cũng mệt.

-Oa! Đáng yêu ghê! Phòng nào cũng rộng đó, nhưng có mỗi 3 phòng thôi. Mỗi phòng có tận 2 giường đôi đó. Mọi thứ gọn gàng ghê. – Con ngựa hâm chạy khắp nơi trong nhà với tốc độ nhanh vun vút.

5 phút sau. Hắn ta cũng ngồi bệt xuống đất, tu hết 1 chai nước. Xử Nữ mở điện thoại ra, chiếc điện thoại màu hồng cô lấy từ xác của cô. Nhớ lại, cô thấy Ma Kết cũng cầm theo, bèn gọi cho cô báo về vụ nhà cửa rồi tắt luôn. Bây giờ là 17h. Xử vào xem tủ lạnh còn Ngưu cứ ăn như điên.

-Bộ cô là heo à ? – Thiên Bình nhìn Ngưu. Cô cố nhai thật nhanh bánh để quát tên kia, nhưng lại bị nghẹn. Thiên Bình đưa ngay cốc nước cho cô.

-Tôi vừa cứu mạng cô đó ! – Bình Nhi nói sau khi Ngưu tu gần hết chai. Cô tức đỏ cả mặt.

- Thôi nào Ngưu-chan , giúp tớ nấu ăn đi. – Xử gọi vọng từ phòng bếp. Cô vừa kiểm tra cái tủ lạnh và nó chứa đầy nguyên liệu làm thức ăn. Thở phào nhẹ nhõm, cô đeo tạp dề và bắt đầu vào công việc bếp núc. Mùi hương thơm phức sớm xộc vào mũi bọn ngồi ngoài phòng khách. Khoảng lâu lâu sau, Bảo Bình bước vào bếp. Xử tưởng Bảo Nhi đói quá nhưng Bảo lại nói :

- Các bạn cho mình cái kia được không ? – Bảo chỉ vào một cái lọ màu trắng có hình đầu lâu dính trên lọ cạnh lọ gia vị.

‘‘ Nguy hiểm quá’’ Xử nghĩ, đoạn đưa cho Bảo lọ nước. Bảo vừa cầm lấy lọ nước thì cửa ra vào phòng khách bỗng bị đập to.

-Sao nó vỡ nhanh thế !? Ôi mông của tôi ! – Giọng của Sư Tử vang lên bên ngoài.

- Bong bóng mà Sư ! – Cự Giải nói.

Sư Tử dùng hết sức đập vào cửa la to : Có ai ở nhà không ??

Bảo Bình ra mở cửa. Nhìn thấy cô bạn, Sư mệt quá ngả vào người Bảo. Nhưng có cái gì đó mách bảo cô nên tránh xa Bảo ra, cô nghe thấy tiếng cười thầm của Bảo. Giật mình lùi ra, cô thấy Bảo cầm lọ nước trắng trên tay. Sư và Bảo lại ‘chơi đuổi bắt’. Cự Giải phủi bụi trên người bước vào.

-Không ngờ chúng nó còn sức để chạy. – Yết cũng bước qua cửa nhà rồi nằm úp người xuống ghế. Ma Kết ban đầu còn đứng ở ngoài, để chắc chắn đây là nhà mình, rồi mới bước vào.

-Chào mừng. – Xử Nữ nói từ trong phòng bếp ra.

Đúng lúc đó, Bạch Dương chạy vào nhà, trên vai cõng Song Ngư đang ngủ say. Cậu đặt Ngư xuống ghế rồi vươn vai, bẻ khớp (Vidore :Hãi thằng này)

-Về đúng lúc đó ! – Xử bước ra – Đến giờ ăn rồi. Nhưng các người phải vào vệ sinh đi đã. Bẩn quá ! – Xử nhìn Sư mặt lem luốc lắc đầu.

Bạch Dương suýt nữa tóm được cái đùi gà ăn, nhưng bị Xử đánh, bèn xị mặt ra.

Lúc đó là 18h30’. Ngưu vừa dọn thức ăn ra thì đồng thời cả đám bước ra khỏi phòng tắm. Đứa nào đứa này đều sạch sẽ, chỉ mỗi tội là chúng lao vô gắp thức ăn tới tấp.

-Không ngờ con lợn không chỉ biết ăn mà còn biết nấu đó. – Thiên Bình cười suýt nữa ăn bát.

- Tuyệt đỉnh chị Xử ! – Bạch Dương khóc giơ ngón cái lên. Mọi người trông khỏe mạnh hơn khi ăn thật (Ngưu : Tất nhiên rồi !) Đồ ăn được dọn sạch trong vòng 30’ vì bọn nó còn bóc hoa quả ăn.

19h

-Chúng ta nên bàn về việc chia phòng. – Xử nói trước khi bọn nó chạy trốn rửa bát. Cô bảo là căn nhà có 3 phòng thôi nên 4 người ở một phòng. – Tớ, Bảo Bình, Kim Ngưu Sư Tử sẽ ở một phòng.

- Cái gì ? Thế bọn tôi phải ở cùng bọn con trai à ? – Ma Kết nói lớn.

- Thì đành phải thế thôi. – Xử Nữ nhún vai lắc đầu.

Ma Kết tức tối bế Song Ngư đi lên tầng. Cô chọn căn phòng với cái cánh cửa ra vào trắng toát như hòa với tường nhà. Phải nhìn kĩ lắm mới thấy được. Phòng được trang trí rất đẹp mà giản dị. Cô thay quần áo có sẵn trong tủ. Rồi nằm ngủ cùng Ngư.

-Thật là – Xử Nữ thở dài rồi bảo – Các cậu tự chia phòng đi nhé. – Cô đi vào phòng kéo theo 3 đứa con gái.

Yết bèn chia luôn, bảo tụi bây ngủ ở kia để tôi với thằng Bạch ngủ chung phòng với 2 đứa kia. Cả lũ con trai nghe vậy cứ rì rầm rì rầm, không có ý kiến rồi kéo nhau vô phòng ngủ. Bạch nghe ý kiến của Yết suýt nữa xỉu ( Đùa đấy) rồi cứ ré lên : Tớ là con trai mà !!! Sao tụi mình phải ở phòng 2 đứa con gái chứ !!! Yết mặc kệ con cừu đi vào phòng. Trong phòng, một cái giường đôi mà Kết, Ngư ngủ được bao bọc trong màn chắn bóng tối. Yết cười lạnh ‘‘Đúng là Kết mà’’ rồi nằm lên giường của mình mà ngủ.


Buổi tối hôm đó trôi qua. Căn nhà đó đến khuya mới chìm trong im lặng. Ở nơi nào đó, Diêm Vương ngồi trên ghế làm bằng ngọc đen tuyền với một quả cầu pha lê xám trước mặt. Hắn bỗng phá lên cười. Nụ cười man rợn làm ai cũng rùng mình.

_ ‘‘ Lũ ngốc’’ _
 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3 1008026551_115339338-jpg
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai ( tt)
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-