Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngưu ngố
Học sinh chưa nhận lớp
ngưu ngố
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 08/05/1999
Join date : 18/06/2013
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitimeSun May 11, 2014 2:46 pm

VỀ LÀM HEO CHO TAO ĐI ! 

AUTHOR : Ngưu Ngố

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai đứa bé đang cãi vã um sùm , đột nhiên , bé trai la lên :

_ Ê , gián kìa ! 

_ Đâu đâu đâu ? 

_ Dưới chân mày đó ! 

*bắt lên*

_ Ahaha , mang về làm tù binh nha !! 

*lau mồ hôi* _ Mình thề , đã từng tin nó là con gái ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đông vừa qua , trời lại trở gió sang xuân . Tính tới tính lui , đây đối với nó cũng đã là mùa xuân thứ mười tám . Ừhm , nó lớn rồi , mười tám rồi , đã thành thiếu nữ rồi . Ấy vậy mà từng ấy năm qua , không đủ để nó thay đổi cá tính bướng bỉnh hơn người của mình , không những bướng bỉnh , nó còn hung dữ , vả , lại rất bạo lực . 

Tên nó là Sư Tử . Cái tên này được xuất phát từ ngày nó sinh ra , cũng chỉ là cái tên ở nhà , tên thật của nó là Xuân Kỳ . Ngày mẹ nó chuyển dạ vừa hay lại ngay mùng hai têt nguyên đán , con bé bướng bỉnh nó lựa ngay lúc cả gia đình đang đi dạo trong sở thú mà ra đời . Đó cũng chính là nguồn gốc cái tên của nó. 

Từ nhỏ nó đã thông minh hơn người và giỏi nhất chính là trò phá phách . Nó rất đắc ý mỗi lần có người phải lắc đầu bó tay với nó . Song , trong vô vạn cái lắc đầu bó tay đó , lại xuất hiện một cái đầu gật với nó . Cái đầu đó , là của cậu nhóc hàng xóm bằng tuổi nó , cậu nhóc mang tên Hoàng Anh , ở nhà gọi cậu là Song Tử . Là người duy nhất trị được nó , cũng chính là đại khắc tinh lớn nhất đời nó .

Hai đứa bé này “kết bạn” vào năm chúng nó tròn một tuổi . Tình cờ một lúc , hai bên nhà cùng tổ chức thôi nôi ở một nhà hàng , ấy vậy mà lại rất có duyên , bậc phụ huynh nói chuyện rất ân ý , liền một mạch suốt mười mấy năm qua làm hàng xóm vui vẻ . Người lớn nghĩ vậy , nhưng hai đứa trẻ nào có nghĩ vậy . Một tuổi , tụi nó đã bắt đầu tranh giành với nhau rồi 

Chính là lúc bày đồ ra để tụi nhóc lấy , hai mâm đồ lại để sát kề bên nhau . Đứa bé gái năm đó chính là nó bây giờ , cũng tức là Sư Tử , với hai cái bím tóc được mẹ thắt kèm theo chiếc đầm hồng phớt , rất dễ thương , nó mút tay liên tục , đôi mắt sáng ngời như có hào quang , nhìn dáo dác cái mâm toàn những món đồ mà dường như đối với nó quá lạ lẫm . Cậu nhóc Song Tử bên kia cũng như nó , ngơ ngơ ngáo ngáo liếc nhìn mâm đồ của mình , cậu nhóc được mặc một chiếc áo sơ mi sọc caro , kèm với cái quần tây đen dài , cái đầu được cắt gọn tự nhiên , trông đã rất bảnh bao nha !! 

Hai đứa bé mở to mắt nhìn trước sự mong mỏi của người lớn hai bên . Đến một lúc lâu sau , người lớn mới hết kiên nhẫn , ba Song Tử liền nói lớn 

“Hoàng Anh , mau lấy đại thứ gì đi con !

Theo đó , mẹ Sư Tử cũng nói lại 

“Xuân Kỳ cũng nhanh xem nào !”

Hai đứa bé đồng loạt ngước nhìn người lớn , rõ rất ngây thơ , rõ rất hiểu chuyện . Hai đứa cùng cúi xuống nhìn lại cái mâm của mình . Ngay tức khắc , cả hai cùng lấy lên món đồ mà tụi nó cho là yêu thích nhất . 

Bọn nó đều là lấy ....

Cái mâm !!

Người lớn đứng một bên há to miệng , trợn tròn mắt nhìn . Hai đứa bé này , tụi nó đang lấy mâm của nhau . Song Tử thì đưa đôi tay nhỏ của nó , gắng hết sức kéo cả cái mâm của Sư Tử về phía mình , song , Sư Tử cũng gắng hết sức kéo mâm của Song Tử lại phía nó . Hai đứa do ngồi không thuận tay , vướn người nhau nên khó mà có thể kéo được . Thế là chỉ trong phút chốc , hai cái mâm bị lật ngổn ngang ra xa , đồ đạc quăng tứ phía , còn về phần Song - Sư , hai đứa vì hoảng mình mà té nhào ra sau . Cũng may là người lớn đỡ kịp .

Cả hai đếu nhất mực kiên cường , không đứa nào khóc , hai đứa lăng xăng chạy nhanh về phía đống đồ đổ nát . Vẫn kiên quyết lấy cái mâm . Nhưng có điều , một cái đã được người lớn hồi lại nên trên sàn chỉ còn đúng một cái . Hai đứa bé rất hiểu chuyện , không dám làm phiền người lớn , liền cùng nhau chia năm xẻ bảy cái mâm . Rõ ràng là hai đứa nhóc loi choi đang giành giựt đồ của nhau . Người lớn hai bên lại đứng khoái chí cười cười . Ba Sư Tử hào hứng nói 

“Tụi nhỏ giành cái mâm , không biết sau này có giành đồ ăn với nhau không nhỉ ?”

Ba Song Tử chưa gì đã đáp lời 

“Haha ! Tôi thấy , hai đứa bé này thật có duyên !”

Người lớn cười cợt được một lúc , liền nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ . Hóa ra lại là không đứa nào nhường đứa nào , rút cuộc , hai đứa đành phải giở chiêu mít ướt ra . Mẹ Song , mẹ Sư bế con trên tay cưng nựng , vậy mà tụi nó cứ khóc hoài không chịu nín . Bất đắc dĩ , hai bà mẹ nhặt dưới đất lên một sợi chỉ đỏ - từ mớ ngổn ngang khi nãy - đưa cho hai đứa con chơi . Bất ngờ , tụi nó , mỗi đứa một đầu sợi chỉ , nhìn đầu sợi chỉ lạ lẫm liền hết khóc , còn vui vẻ cười đùa cùng mẹ . 

“Tụi nó đúng là ông trời se duyên thật mà ! Hahahaha”

Ba Song Tử chỉ vừa vui vẻ dứt lời thì Sư Tử cũng vừa lúc cào lên mặt của Song Tử một đường đỏ chóe , thằng nhóc cũng không thèm chịu thua , nó cào lại một đường trên mặt Sư Tử . Vậy là cứ thế , tôi đánh cậu , cậu đánh tôi , tôi cắn cậu , cậu cắn tôi , tôi nhéo cậu , cậu nhéo tôi . Mãi như thế , đến khi người lớn có thể can ngăn được cũng là lúc bọn trẻ “thương tích đầy mình” và đã chìm vào giấc ngủ 

Sợi chỉ đỏ bị cắt làm hai , vẫn đeo trên tay hai đứa bé , chưa hề bị dứt ra ......

Nó mười tám tuổi , nhưng chung quy vẫn là rất trẻ con , bằng chứng là những mười tám năm , vậy mà nó vẫn chưa tài nào có thể hòa hợp được với cậu bạn có thể nói là thanh mai trúc mã của nó . Cứ hễ mỗi lần gặp , hai đứa không cãi thì cũng đánh nhau . Song Tử , chàng ta vừa lớn liền biến thành một chàng trai phong độ , lãng tử , nhưng cái tính lăng nhăng , cà lơ phớt phơ lại không biết là học từ ai . Ấy vậy mà vẫn khối người mê như điếu đổ . Nhưng cậu ta vẫn hằn thù Sư Tử , chưa nói đâu xa , nói lần gần đây nhất , nó đã phá cho cậu phải chia tay với một đứa bạn gái mà cậu vừa cưa . Đồng thời , làm cậu bẽ mặt trước lũ bạn . 

Chuyện kể cách đây một tuần 

Hôm đó , là tết Dương Lịch , cậu cùng tụi bạn đã có hẹn trước là tám giờ sẽ đến quán bar họp mặt . Vậy đấy , trời xui đất khiến sao cho bảy giờ , nhà cậu đã xảy ra chuyện .

Mọi khi , tám giờ hẹn đi chơi , bảy giờ Song tử đã đứng trước gương mà ngự ở đó rồi , có trời đánh sập xuống cũng không thể khiến cậu rời khỏi nó . Hôm đó , chỉ có duy nhất một điều đặc biệt ngoại lệ là cậu vừa tắm xong , chỉ quấn một cái khăn trắng bên người . Oái ăm hơn là cậu không đóng cửa , hơn nữa là cũng không nghe thấy , tiếng động bên dưới nhà . 

Sư Tử nó là nó rất thích hai cô chú bên nhà này nha , nó chỉ duy có ghét cái tên mặt dày khốn kiếp trời đất không dung con của hai người họ thôi . Bởi thế , mẹ nó vừa bảo đem quà qua biếu , nó liền sốt sắng ba chân bốn cẳng chạy đi ngay . Nó vẫn chẳng có gì thay đổi , vẫn chỉ có cái quần sọc mặc kèm với cái áo sơ mi cổ rộng , mái tóc thì bị nó cột lên như đuôi ngựa . Nó cũng tươi tắn lắm , mặt mày không xinh như khá dạn dĩ , đó là cái điểm người ta thích nhất ở nó .

Nó quá quen thuộc với cái nhà này , nên chỉ vừa thấy cửa nhà không khóa , lại có người bên trong , nó liền vui vẻ nhảy chân sáo bước vào . Gia đình Song Tử cũng như gia đình nó , chỉ thuộc dạng khá giả chứ cũng chẳng giàu nức vách gì , nên qua lại cũng rất dễ dàng . Nó vừa vào đến nơi , thấy ba Song Tử đang đọc báo trên ghế salon , hoàn toàn không thấy nó , nó liền mở miệng kêu to , cúi đầu gần như sát đất 

“Thưa chú cháu mới qua ạ !”

Nó với người lớn rất lễ phép , ba mẹ Song Tử cũng thích nó lắm , liền biểu nó ở lại ăn cơm . Nó vâng vâng dạ dạ , chính là một chút cũng không nỡ từ chối , nên ở lại ăn chực một bữa cũng chẳng sao , dù gì thì nó cũng ăn nhiều bên đây rồi , nên chẳng gì là ngại cả . 

Mẹ Song Tử vậy là chui vào bếp làm vài món bưng ra , ngay lúc đó lại kêu nó 

“Cháu lên xem Song Tử , bảo nó xuống đây ăn luôn đi !”

Nghe đến đây , Sư Tử liền có chút không vui , nó nhíu mày 

“Nó không đi chơi hả cô ? Hôm nay mà nó không đi chơi mới sợ đó !”

Mẹ Song Tử bật cười không nói gì . Ba Song Tử cũng liếc mắt nhìn nó rồi cũng cười . Nó thấy hành động của hai người liền hiểu ngay họ đang nghĩ gì , chẳng hiểu sao cứ phải ghép đôi cho hai đứa không đội trời chung như tụi nó . Nó cũng không nói nhiều nữa , kẻo lại bị nói ra nói vào , liền chạy ngoắt lên lầu , rành rõi chỗ phòng của Song Tử . Phải nói là , nó vào đây không biết bao nhiêu lần . 

Nó thề là tên điên này chưa bao giờ chịu khóa cửa phòng , nên vừa lên nó đã liền hùng hổ xông vào như mọi hôm . Ai ngờ đâu , trên người hắn chỉ có một mảnh vải che thân . Ngại ngùng mà quay đi ư ? Ha , đó không phải tính cách của nó , nó nhìn xa không đủ , tiến lại càng lúc càng gần , môi cong lên một đường bán nguyệt , tay từ từ rút điện thoại trong túi ra . 

Song Tử giật mình khi có người xông vào phòng mình . Định hình lại thì liền thấy nó . Con bé chết tiệt đó đang làm cái gì ? Thực tế là cậu còn chưa hoàn hồn , nó đã có thể thuận lợi chụp được mấy tấm hình cực kỳ sexy của cậu . Nó chụp xong rồi , lại liền xuýt xoa 

“Chà ! Mày chụp hình ăn ảnh lắm thằng em ạ !”

Đến lúc này , Song Tử mới kịp tỉnh ngộ . Cậu tức điên nhìn cái thứ đang vẫy vẫy trên tay nó . Cậu thề , cậu chưa bao giờ gặp đứa con gái nào mà mặt dày còn hơn tấm thớt , suốt ngày đi chọc trai như nó . Chết tiệt , nó chụp cái tấm hình đó , lỡ lên Facebook thì cậu phải tính làm sao đây ? Cậu nhíu chặt đôi lông mày nhìn nó , nó đã nhanh chóng đứng ở khoảng cách an toàn với cậu . Cậu chỉ mang trên người cái khăn , muốn đi lại gần nó , thật là một chút cũng không dễ .

Cậu chàng nhìn thấy thứ mặc trên người mình , liền nghĩ ra một diệu kế để lấy cái điện thoại từ trong tay nó . Môi cậu nhếch lên một nụ cười hơi hơi biến thái , tay từ từ tiến sát tới thắt lưng , nơi mà có cái khăn che lại . 

“Đưa mau cái điện thoại , không thì tao cho mày mù luôn !”

Cậu vừa nói vừa thao tác nhanh hơn . Trời ạ ! Là đang định khỏa thân luôn á ! Nó thoáng chau mày nhẹ , nhưng một chút lại giãn ra , ánh mắt hướng về phía cánh tay cậu , điệu bộ vô cùng thích thú . Bằng chứng là , khóe mắt nó không những nhếch lên , mà cái điện thoại của nó cũng đang dần dần đưa lên à ! 

Cậu rùng mình nhìn nét mặt gian tà của nó . Sao tự nhiên cậu lại thấy lạnh cả sóng lưng thế ? Không lẽ nó đang định xem cả của quý của cậu rồi mới đi ra sao ? 

Cậu đang nghĩ , nó liền liếm môi 

“Mày nghĩ chỗ nào trên người mày tao chưa nhìn qua ? Tao chỉ là muốn cho thiên hạ biết thôi , cứ tự nhiên , chị mày đây không ngán mày đâu !”

Nó vừa nói , vừa bấm cái điện thoại sang tin nhắn , đồng thời cũng đưa luôn mấy tấm hình vào đó , cũng tiện thể quăng đại cả cái danh bạ vào . Cậu nhìn nó mà máu dồn lên đến não . Sư Tử , mày được lắm !! Cậu rút tay ra , đi thẳng về phía nó . Nó hoàn toàn bất ngờ , không nghĩ tới cậu chàng hôm nay lại chơi đến trò này . Cậu càng bước tới , nó càng lùi lại , chẳng mấy chốc đã đến cửa . Nó định sử dụng lợi thế nhỏ người để trốn ra , lại có ngờ đâu cậu nhanh tay nhanh chân khóa chặt cửa lại , ép sát nó lên đó . 

“Không đưa thì hôm nay mày không ổn đâu !”

Cậu đột ngột cúi đầu xuống , nó giật mình cúi thấp hơn , thoát khỏi cậu . Nhưng có đánh chết nó cũng không ngờ , lại vấp phải cái khăn tắm của cậu , té nhào ra trước , cậu cũng mất đà theo nó xuống luôn . Cơ mà cái khăn lại tuột ra !!! Song , cậu đổ cả người lên mình nó . 

Sư Tử nằm trọn trong lồng ngực cậu . Tên chết tiệt đó , ăn cái gì mà nặng khủng khiếp . Cơ mà ở hắn lại có mùi hương nam tính vừa mới tắm ra , khiến nó không khỏi mê mẩn , không muốn rời hắn đi . Nhưng mà , thân dưới khó chịu quá , có cái gì đó đang ngọ nguậy thì phải . Nó nhướn người nhìn xuống , lại bất chợt nhìn thấy cái không nên thấy , liền hét lên . 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tiếng hét thất thanh của nó , duy chỉ có một người hưởng trọn , chính là Song Tử . Phòng cậu có tường cách âm , chẳng ai có thể nghe được tiếng gào rú của nó . Để bảo vệ màng nhĩ của mình , cậu buộc phải chặn mỏ nó lại , không để cho nó hét tiếp 

“Có người vừa nói là cái gì cũng thấy cả rồi cơ mà ? La như thế không điếc à ?”

Sư Tử mặt đã đỏ lự , nó vùng vằng đứng dậy , nhắm mắt lại , chạy thẳng một mạch ra cửa sổ 

“Biến thái , biến thái , biến thái hết chỗ nói . Mày tốt nhất là biến đi luôn đi!!”

Nó vừa nói vừa lùi ra xa , ngay cạnh cái cửa sổ , nó không quay đầu lại mà nhắm mắt nhảy thẳng xuống luôn . Cậu nhìn nó nhảy xuống mà vuốt mặt cười cười , vẫn biến thái chưa chịu kéo cái khăn lên . Chắc có lẽ là việc nó nhảy xuống bỏ về chẳng phải là cái chuyện xa lạ gì với cậu . Cũng chính cậu đã dạy nó nhảy xuống chớ đâu .

Cậu đang cười , bỗng nhớ ra cái điện thoại , toan bước chạy theo nó thì đã thấy cái điện thoại chỏng trơ dưới đất . Cậu nhanh tay liền nhặt nó lên , vui mừng khôn tả . Nhưng mà , có lẽ , cậu vui mừng quá sớm . Khi mà cái tin nhắn quái quỷ kia đã gửi đi hết cho mấy trăm người trong cái danh bạ hoành tráng của nó . Lúc cậu và nó cùng nhau té xuống , thì cái điện thoại đã dập theo rồi ! Tệ hơn , là trong danh bạ của nó , có số điện thoại thằng bạn mà cậu đã mượn để trêu chọc nó . 

“SƯ TỬ CHẾT TIỆT !!!! ĐỂ TAO GẶP LẠI TAO SẼ GIẾT MÀY !!!!!!!!”

Sư Tử , cái con người bị nhắc tên thì đang phóng nhanh về nhà , leo lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ , nghĩ lại cái thứ chứng nhận đàn ông của tên kia , nó thật sự không khỏi điên loạn . Nó trùm chăn trong phòng , đắp kín mít , cả ngày hôm đó cũng không dám bước ra khỏi phòng , cứ như là mình đã làm cái gì có lỗi với cả thiên hạ vậy . Nó còn định kêu ba mẹ cho nó ngày mai đi chùa để xả xui , nhưng mà lại phải đi học , nên nó đành phải nằm yên trong phòng niệm chú cứ như xua tà . 

Về phần Song Tử thì được rồi , thằng bạn mà cậu nhắc tới tên là Kim Ngưu , nó có thể gọi là lăng xăng nhất trường . Gửi tin cho hắn thì cứ mặc định là Facebook , Twitter , Yahoo , ........ Đều được hắn tận dụng triệt để để up hình . Đó chính là lý do khiến Song Tử phải chia tay với bạn gái , cũng là lý do khiến Song Tử đã hot nay còn hot hơn ở trường . 

Sư Tử là đứa con gái hay quên , bởi thế , qua ngày hôm sau nó đã đi học lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra . Thật sự là cái đầu óc nó chỉ chứa toàn là những chuyện không đâu , nó vừa đến lớp là nghe ngay tin nóng . Nhưng mà hình như với nó , cái thân hình của hắn được in ra dán poster cũng chẳng có gì gọi là lạ lẫm . Vậy nhưng , làm sao họ có được nó ? Chẳng phải chỉ có nó độc quyền thôi sao ? 

Ấy chết , vậy chỉ có thể là cái điện thoại của nó , giờ nó mới phát hiện , cái điện thoại yêu dấu của nó đã theo gió mà bay đi từ nảo nao rồi ! Nó vào lớp cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu , có lẽ nào lại xấu hổ nên biến mất ? Quên đi , thằng Hoàng Anh , Song Tử , mà nó quen biết dễ dàng xấu hổ như vậy thì không thể nào chơi được với mặt dày như nó . Vậy lời giải đáp duy nhất mà nó có thể gán cho cậu chỉ có thể là 

“Chắc là lại đang bày trò gì chọc phá mình rồi”

Nó tự lẩm bẩm một mình , không may lại bị con bạn thân của nó , Nhân Mã, nghe thấy . Nhân Mã vỗ mạnh vai nó , cười khì 

“Là mày bày trò với thằng hot dog đó nữa chứ gì ?”

Sư Tử nhíu mày , đúng là lúc đầu thì có , nhưng mà bây giờ thì không phải nha , cái điện thoại của nó cũng mất rồi ! Nó nghe Nhân Mã nói vậy , cũng chỉ biết lắc đầu cười gượng . Nó đâu có làm gì cậu ấy đâu ! 

“Vừa nhắc tào tháo , tào tháo tới . Chết linh lắm này !”

Nghe Nhân Mã nhắc tới đó , nó liền biết ai đang đi đến . Dù là nó không có hại cậu , nhưng mà như vậy cũng vui , chọc tức được cậu không phải là niềm vui của nó sao ? Nó phớt lờ , ngồi im như pho tượng , không có một dấu hiệu của sự để ý đến con người đang được để ý nhất trường kia , mặc cho cậu không ngừng liếc nó . 

Cây muốn lặng ấy chứ , chỉ trách là gió chẳng muốn ngừng . Vậy nên , dù nó cố phớt cậu đi , thì cuối cùng cũng phải nhìn thấy cậu . Đơn giản cũng là vì , cậu đang bước tới gần nó . Nó đoán đâu có sai ! Đại oan gia của nó đấy ! Đấy đấy , lại là đang ngồi đối diện nó kia kìa , nó cúi mặt xuống đọc sách , hôm nay không có hứng gây chuyện với tên này nha ! 

“Muốn phớt lờ tao mà đi đọc sách à ? Mày gây chuyện , lại không muốn nhận à ?”

Sư Tử vô cùng khó chịu , nó ngước mi nhìn tên đối diện nó . Cả gương mặt của cậu in hằn lên trong đôi mắt của nó . Nhìn hoài nó chán chết rồi , đứa nào mê cậu thì lấy cậu đi dùm cho nó nhờ ! Nó bình thường cũng thích nói móc cậu lắm , cũng thích chọc điên cậu lắm , nhưng hôm đó nó lại không có tâm trạng như thế , nó cảm thấy có gì đó , rất bức bối , rất bực mình . Rõ ràng , là chỉ độc quyền ảnh của mình nó , giờ phát tán ra khắp trường , nó muốn sao ? Thậm chí con bạn thân nhất của nó , nó còn chưa muốn cho xem kia kìa . Càng nghĩ , nó càng thấy ức chế , liền gắt gỏng  

“Không liên quan đến tao , tao mất điện thoại rồi !”

Dĩ nhiên là cậu biết không liên quan đến nó , nhưng trên thực tế là nó gián tiếp gây ra còn gì ? Cậu chỉ muốn trả điện thoại cho nó , có ai ngờ nó lại có thái độ như vậy ? Bình thường nó đã liền táp cậu ngay rồi , không phải nó nó cũng nhận , vì chọc tức được cậu mà ! Nghĩ thấy thái độ kỳ lạ của nó , cậu cũng không chọc nó làm gì nữa , trở về chỗ ngồi của mình , theo sau cậu là ánh mắt ngơ ngác của thằng bạn cậu - Thiên Bình . 

Thằng nhóc thấy bạn mình quay lại , cũng liền đi theo sau . Tới cái chỗ ngồi của mình , Thiên Bình khoác lấy tay cậu , hỏi 

“Ê , hình mày là con bé Xuân Kỳ đó gửi đi hả ?”

Song Tử liếc xéo liếc ngang thằng bạn trời ơi , rồi lại liếc nhìn sang cái vẻ thểu não của Sư Tử . Con bé đó , hôm nay sao nó lại hành động khác lạ như thế ? Song Tử ngẩn ngơ một hồi mới lắc đầu trả lời 

“Điện thoại thì đúng là của nó , còn gửi thì không phải nó !”

Ê ê , cái này cũng lạ luôn nè , cậu từ khi nào lại lên tiếng không nói xấu nó vậy ? Thiên Bình mở to nhãn quan nhìn thằng bạn mình đang úp mặt xuống bàn nghe phone . Chết rồi , chết mất rồi , sao lại có cái thái độ như đang giận người yêu thế kia ? Có lẽ nào lại ? Thiên Bình cười cười như vừa nắm được tẩy lớn của bạn mình . Cậu đột nhiên vỗ mạnh vai Song Tử 

“Tao kết nhỏ đó rồi ! Mày làm mai nó cho tao đi !”

Song Tử nhướn người ngồi dậy . Thằng nhóc điên rồ này đang nói cái gì ? Thiên Bình cũng như cậu , là một thằng vô cùng đào hoa , để cho nó tiếp cận Sư Tử sao ? Thôi đi , con bé còn là hàng xóm của cậu , nghĩ thế nào , cậu cũng không muốn cho con bé quen với thằng ôn dịch như bạn cậu được ! Đảo tròn mắt qua lại mấy chục lần , Song Tử mới mấp máy vài lời 

“Đừng đụng đến Sư Tử , nó không phải con gái đâu !”

Thiên Bình nhíu mày nhìn nó , Sư Tử ? Sư Tử là ai ? Cậu đang nhắc tới Xuân Kỳ , là con bé Xuân Kỳ mà , từ khi nào lại trở thành Sư Tử rồi ? 

Trông thấy ánh mắt khó hiểu của Thiên Bình , Song Tử ngay , liền và lập tức hiểu ra mình vừa nói cái gì khiến hắn không hiểu . Cậu liền chỉnh lại lời của mình 

“Ý tao là Xuân Kỳ , nó dữ như một con Sư Tử , và chắc chắn không phải là con gái”

Thiên Bình à lên một tiếng , lại giả vờ đưa mắt về phía Sư Tử , gần như thích thú lắm , cậu nhếch mép cười , một nụ cười lãng tử 

“Một thử thách khó , nhưng tao sẽ thử , mày thấy sao?”

Nói đến đây , Song Tử ngồi phắt dậy , cậu thật sự đột nhiên cảm thấy nổi nóng . Cậu cố nén cơn giận của mình xuống , qua loa nói với Thiên Bình một câu , nói dối 

“Nó đã có bạn trai rồi !”

Thiên Bình cố nén một nụ cười đểu giả , cậu nói bằng giọng muỗi 

“Vậy thì sao ? Chắc gì thằng nhóc đó đã hơn tao ? Tao sẽ cưa ...”

Lời nói Thiên Bình còn chưa dứt , Song Tử đã ngay tức ngay đứng dậy , máu nóng lên đến tận đỉnh đầu 

“SAO CỨ PHẢI LÀ CON SƯ TỬ HÀ ĐÔNG ĐÓ HẢ ? ĐÃ BẢO LÀ MÀY KHÔNG HỢP RỒI MÀ !”

Song Tử tức giận bỏ đi , không nói không rằng , lướt qua bàn Sư Tử , làm nó bị rơi quyển truyện đang cầm trên tay . Nó bực mình lầm bầm mắng cậu nhưng hình như cậu không nghe thấy 

“Nói ai là Sư Tử Hà Đông ? Đồ điên ! Bạn trai tao ? Mày đang nói ai vậy hả ?”

Thiên Bình nhìn thái độ gắt gỏng của thằng bạn , cùng với ánh mắt khó chịu mà Sư Tử dành cho bạn mình . Điều mà cậu khẳng định lại chắc chắn hơn rồi . Cậu mỉm cười vòng bán nguyệt với kết quả thu được 

“Haha , Hoàng Anh , mày thích con bé Xuân Kỳ đó rồi ! Tao với Kim Ngưu sẽ tác thành cho tụi bây !”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói đi cũng phải nói lại , chuyện đã xảy ra hơn một tuần , đến nay cũng chưa có tiến triển gì mới . Cũng chỉ có những chuyện bình thường cứ liên tục lặp đi lặp lại . Như là Sư Tử đang ăn thì trong đó có con gián , hay là Song Tử đang chạy thì có sợi dây ngán giữa đường . Hôm nào đó đẹp trời , tập Sư Tử bị xé đến tan nát , hôm nào đó mưa dông , bàn Song Tử bị gãy làm đôi . Kể ra thì dài như tờ sớ . Suốt mười mấy năm nay , từ nhà trẻ cho đến cấp ba , tụi nó , vẫn luôn con nít như thế , chưa ai nhượng ai cái gì . 

Nhưng có hai điểm rất giống nhau ở hai tụi nó , thứ nhất là bản tính nóng nảy , thứ nhì chính là chiếc vòng tay màu đỏ tụi nó đeo suốt từ năm một tuổi đến giờ vẫn chưa bị lấy ra . 

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời . Nó bị ép phải tới trường rất sớm cùng với con bạn của nó , bởi vì Nhân Mã tới buổi trực nhật . Nó cực kỳ ghét những ngày này , đặc biệt dạo gần đây , không tối nào là nó có thể ngủ được , bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại , đột nhiên hình ảnh của cái thằng khỏa thân kia lại hiện về , khiến nó vừa đến lớp , đã lăn dài trên xà ghế mà ngủ . 

Nhân Mã cũng không làm phiền nó làm gì , chỉ là cô bé sợ ma nên mới rủ con bạn đi theo , chứ bình thường , theo khảo sát quốc tế , thì nó có đi theo cũng chỉ 100% là làm hỏng chuyện . Cô nàng thấy con bạn nằm ngủ , cười thật khẽ nhìn nó rồi tiếp tục làm công việc của mình . Nhưng mà có ngờ đâu , từ trong bóng tối , ngay chính lúc ấy , lại có người bịt miệng của nhỏ lôi ra , khiến nhỏ một chút cũng không kịp trở tay .

Đến lúc nhỏ định hình lại , định cắn cho bàn tay kia một phát để cái con người to lớn ấy tránh đi , thì lại nghe một giọng nói từ phía sau nhỏ , cũng tức là từ thằng con trai đó 

“Im lặng một chút , tôi không làm gì cô đâu ! Tôi là Kim Ngưu đây. Thông cảm đi ! Chỉ là tôi muốn giúp bạn mình”

Giọng nói này đột nhiên làm nhỏ mặt đỏ tim đập liền tù tì . Cậu ta là Kim Ngưu , cái con người mà nhỏ luôn ngưỡng mộ đấy sao ? Chưa kịp để nhỏ cảm thán được mấy lời ,không gian trước mặt nhỏ đã cảm biến , xuất hiện một tên con trai , đến gần chỗ nó , lại còn quay sang nháy mắt với Kim Ngưu . Nhỏ liền phát hiện ra ngay , đó là tên Thiên Bình chúa đào hoa của cái trường này . 

Thằng nhóc nhẹ nhàng kéo mình lại phía nó , đôi tay rất cẩn thận mà khéo léo rút cái vòng tay bằng chỉ màu đỏ trên tay nó ra . Nhân Mã nhìn thấy , phản ứng kịch liệt , nhưng vì có độ ấm áp của cơ thể người đằng sau , lại khiến cho nó dịu lòng xuống . Chẳng mấy chốc , cái vòng tay đã nằm gọn trong túi áo Thiên Bình . 

Cậu chàng liếc nhìn cái đồng hồ , cũng chạy về phía Bạch - Mã , cả ba kéo nhau chạy ra ngoài , và trong số đó , có một “linh hồn” là bị ép buộc . Nhân Mã vẫn còn mơ hồ trước hành động của hai tên oái ăm này lắm ! Vả , sao hôm nay , sắp đến giờ học , mà trong lớp không có lấy bóng dáng một tên học sinh nào ? Tên Song Tử là chuyên gia trễ học nên chẳng ai nói gì , còn mấy đứa khác ? Không lẽ là ngày hội đi trễ sao ? Còn con bạn thân của nhỏ , trời ạ , nó vẫn đang chìm trong mộng mà không biết là sắp có chuyện nha !!! Nó nằm trong lớp , cuộn người lại , ngủ ngoan như một con mèo con vậy ! 

Nhân Mã bị lôi ra đến một góc khuất trên hành lang thì không bị lôi nữa , vừa đúng chỗ nhỏ có thể nhìn thấy con bạn đáng thương của mình . Chỉ vài phút sau khi nhỏ bị đưa đi , lại liền xuất hiện một bóng người trong lớp . Đó là một thằng con trai , cậu ta cao lắm ,lại còn có cái dàng chuẩn nữa chứ ! Ước tính thì trong lớp không có nhiều thằng như vậy , vả lại , có hai thằng ngồi ngoài đây với nhỏ rồi , thì trong lớp , chỉ có thể là 

Hoàng Anh - Song Tử
 
Song Tử thường là cúp hết tiết đầu mới thấy mặt cậu trong lớp , nhưng sáng sớm ra đã nhận được tin nhắn của Kim Ngưu , thằng nhóc bảo cậu đến trường sớm , cậu bất đắc dĩ phải đi . Nhưng mà , cậu đang tự thắc mắc , liệu có phải là cậu đến sớm quá mức rồi không ? Khi mà trong lớp lại không có lấy một mầm móng nào ? À không không , hình như ở cái bàn dãy ba bên kia , hình như là có người đang nằm ở đó .

Cậu sấn sát lại gần . Gương mặt quen thuộc của nó đâm sầm vào mắt cậu , khiến cậu không khỏi ngạc nhiên . Con bé này , sao lại ngủ ở đây ? Cậu ranh mãnh , định bụng phá giấc ngủ của nó . Nhưng rồi chợt thấy cái miệng nhỏ nhóp nhép của nó , cái đầu hơi ngoẹo sang một bên , rồi còn hai hàng lông mi cong nhẹ , mí mắt khép hờ , gương mặt yên bình , thở đều đều , trông xinh lắm ! Đến đây , cậu hoàn toàn không nỡ đánh thức nó . Chỉ muốn nhìn nó như vậy mãi thôi ! 

Mười mấy năm nay , giây phút nó xinh đẹp nhất , dịu dàng nhất , thùy mị nhất , mà cậu từng thấy được , chỉ có lúc nó ngủ . Mỗi lần nó ngủ như bây giờ , cậu đều động tâm muốn ngắm nó , không hề có ý muốn phá đi . Con bé này, xinh đẹp thật đấy , đáng yêu thật đấy , nhưng đối với cậu , chỉ riêng mình cậu lại biến thành một đứa con gái chanh chua , đanh đá .

Người con gái này , sao lại có thể liên tục làm cậu bực mình , rồi phụt cười khi nghĩ đến nó ? Tại sao lại là chủ nhân những giấc mơ của cậu ? Tại sao lại là người mà cậu ghét nhất , cũng là không muốn từ bỏ nhất ? Tại sao nó không bao giờ dành cái nhìn yêu thương cho cậu như bao cô gái khác ? Để rồi làm cậu cảm thấy muốn trêu chọc , muốn yêu thương nhiều hơn ? Tại sao không một lần mỉm cười với cậu , để cậu luôn khát khao nhìn thấy nụ cười ấy ? Tại sao , lại là người chiếm giữ nhiều thời gian của cậu nhất để vì nó mà suy nghĩ ? Tại sao ? Tại sao cậu lại mang những cảm xúc này ? Hoàn toàn , một chút cậu cũng không biết 

Cậu không hề muốn có một người thứ hai nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều này của nó , chỉ có riêng một mình cậu thôi . Chỉ có mình cậu mới có thể thấy được cái điệu bộ này . Cậu ích kỷ lắm , phải , ích kỷ thật , chính cậu cũng không biết vì điều gì lại ích kỷ . Vì đứa con gái suốt ngày gây chuyện với cậu ư ? Tại sao như vậy ? Cậu không hiểu . 

Cậu đưa tay , vuốt nhẹ theo đường cong trên mặt nó . Chỉ là hành động bất giác thoáng qua , nhưng lại khiến tay cậu xẹt ngang như có dòng điện . Có khi nào cậu lại có cảm giác như vậy với một người con gái ? Tại sao chỉ mới động nhẹ vào nó , đã khiến tim cậu đập một phát liên hồi thế này ? Với cậu , nó có phải con gái đâu !! Vậy tại sao , cậu phải động tâm đến như vậy ?

Có nên , có nên thừa nhận không ? Khi trong lòng cậu , một chút cũng chưa hề xem nó như một thằng con trai mà đối đãi ? Có nên thừa nhận không , khi mà cậu rất khó chịu với lời đề nghị lúc trước Thiên Bình đã đưa ra ? Có nên thừa nhận không , khi mà cậu thấy , nó ngủ trông giống như một thiên sứ vậy ? Có nên thừa nhận không , khi mà trái tim cậu lần đầu tiên vì nó mà đập thật mạnh ? Có nên thừa nhân không , khi mà cậu chưa hề ghét nó ? Có nên thừa nhận không , khi mà đối với cô gái trước mặt , cậu hoàn toàn muốn bảo vệ ? Có nên thừa nhận không ??? Khi mà cậu đã yêu nó mất từ khi nào rồi ?

Cậu hiểu rồi , cậu biết rồi . Hèn chi từ trước đến nay , chưa có một cô gái nào có thể làm cậu rung động , ra là chính nó đã giữ lấy trái tim cậu rồi , nó đã bảo quản rất kỹ , kỹ đến mức , không cho phép nó vì ai mà thay đổi .

“Thả lỏng một chút , không thì tim tao sẽ đau đấy !”

Cậu vuốt nhẹ mái tóc nó , cười khì . Có biết đâu là ngay lúc đó , nó lại tỉnh dậy . Nó nhăn mặt nhăn mũi nhìn cái bàn tay cùng nụ cườ tỏa nắng cậu dành cho nó . Trong mắt nó , nụ cười đó giống như là đang chế giễu nó vậy . Nó mở mắt , tư thế nằm không thay đổi , liếc đồng tử nhìn Song Tử . Nó gắt gỏng

“Thằng điên ! Bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi mái tóc vừa gội của tao ngay !”

Cậu chàng giật mình , buông thõng tay , đưa lên rất không tự nhiên mà vuốt tai vuốt tóc . Cậu nhìn nó cười đểu thật đểu

“Mày gội cái gì ? Để tao biết mà tránh với ! Đầu hôi như con lợn nái ấy !”

Nó cũng hất hàm lại , không thèm chịu thua 

“Chà ! Bàn tay mày sánh với lợn nái luôn à ? Cần tao mua dùm nước rửa tay không ?”

Đôi tay cậu khoanh lại trước ngực , quăng lại cho nó một câu 

“Mày thì nên mua cái đó về gội lại cái đầu đi ấy !”

Và cứ thế , tụi nó đấu khẩu , anh một câu , tôi mười câu , tôi một tiếng , anh mười tiếng . Vẫn cứ là ngang bước không ai chịu thua ai . Cho đến một lúc lâu , cảm thấy có gì đó không ổn , cả hai đứa dừng cái mồm mình lại dòm ngó xung quanh 

~Hiu quạnh~

Lớp học gì mà 

Không có lấy một bóng người !!!

Tụi nó ngó qua ngó lại một hồi , liền đồng thanh cảm thán 

“Tụi nó cúp học tập thể sao ?”

Chưa kể đến , Sư Tử nó đã quên mất con bạn Nhân Mã rồi . Hai bọn nó , cũng đang định quay lưng ra về , thì đột nhiên , nó phát hiện mất mát cái gì đó , liền quay ra mắng Song Tử 

“Ê ! Trả cái vòng tay lại cho tao !”

Song Tử ngơ ngác . Cái vòng tay nào ? Bốn chữ đó hiện diện rõ trên gương mặt của cậu . Cậu có lấy cái gì của nó đâu . Liền nghĩ mình vô tội , cậu chớp chớp đôi mắt , lắc lắc đầu trông mà thấy thương . Nó nhíu mày khó hiểu . Rõ ràng là ở đây , lại dễ dàng mất như vậy sao ? 

“Mày không lấy , thì hộ tao đi tìm . Mất cái đó là ông bà già thiêu tao luôn !”

Song Tử chớp mắt mấy cái rồi cũng gật đầu làm theo lời nó . Hai đứa mải mê lo tìm đồ , mà hoàn toàn không chú ý đến thời gian . Rõ ràng là hôm nay , cái lớp bá đạo này không đứa nào đi học , thậm chí , cả mấy bà cô cũng không thấy xuất hiện luôn ! Quái lạ như thế, đáng lẽ Song Tử phải nhận ra ngay là có giở trò , nhưng lo tìm đồ cho nó , mà quên mất phân tích với chả suy luận . Ngót nghét đã gần mười một giờ , tới giờ tan học , tụi nó vẫn chưa tìm ra . Ba con vật rình mò ngoài cửa lớp , à không , hai con vật và một con người , đã cùng nhau đi bàn tính kế mới . Nhân Mã một chút cũng không cam tâm nha , nó vừa muốn trai , vừa muốn bảo vệ con bạn nó khỏi tay quỷ dữ à ! 

Mà thôi , bạn thì có cơ hội nói chuyện , trai chỉ có một lần à nha !

Vậy nên , Nhân Mã đã theo hai chàng trai siêu cấp soái kia tìm cách tác hợp cho hai trẻ .

Bởi thế, trong lớp chỉ còn lại hai mạng .

Song Tử mệt lả người , cậu leo lên bàn giáo viên nằm dài ra đó , vắt tay lên trán mà nghỉ mệt . Nó lập tức nhận ra cậu trốn việc , liền lên tiếng mắng 

“Thằng kia , mày có tâm giúp người không hả ?”

Song Tử lầm bầm trong miệng mấy chữ “biết rồi , biết rồi” , sau đó nhảy phóc xuống bàn giáo viên . Nghỉ mệt một chút , đúng là tinh thần có sảng khoái lên nha . Cậu lập tức nghĩ ra một diệu kế 

“Ê nè , mày lấy cái vòng của tao đi . Nó giống nhau như đúc , chả lại có đứa nào nhận ra !”

Cậu vừa nói , vừa giơ cái vòng ra trước mặt Sư Tử . Nó phóng như bay đến , chắc chắn nắm được cái vòng , nó liền bực tức gõ đầu Song Tử một cái bốp thật mạnh , khiến cậu chàng không kịp trở tay . Nó còn chêm vào thêm một câu rồi phóng ra khỏi lớp về nhà 

“Thằng ngu !! Mày nghĩ ra sớm một chút thì đã không phải lằng nhằng rồi !”

Bỏ lại một mình Song Tử , cậu vừa xoa đầu , vừa nhìn theo hướng nó bỏ đi . Một lúc lâu , cậu mới đặt chân ra khỏi lớp . 

“ Ê này , con kia !!! Đợi tao với !!!”

Chết tiệt ! Hôm nay cậu chắc chắn bị chơi rồi ! Cả trường không có lấy một mạng , vậy mà hai đứa loe ngoe đi học . Nếu để Song Tử cậu phát giác là ai , thì đừng hòng êm chuyện với cậu . Cơ mà cái vòng tay của nó vì sao lại biến mất vô căn cứ như vậy ? Chắc chắn là có đứa giở trò , hại cậu suốt mấy tiếng đồng hồ nhọc công vô ích . 

Song Tử rất tức tối . Nhưng cũng hay , môi cậu nhếch nhẹ . 

Cũng hay là vừa kịp lúc để cậu phát giác , cậu thích nó . Mà cậu đã thích nó rồi , thì cái thằng đểu Thiên Bình kia đừng có hòng mà chạm vào nó . 

Cậu miên man trong dòng suy nghĩ của mình , chân cũng vô thức bước theo nó , mà cũng không nhận ra , nó cũng đang mơ màng nghĩ cái gì đó . Đứa con gái mạnh mẽ như nó , rốt cuộc cũng biết suy nghĩ rồi ! 

Sáng này , nó cảm thấy ấm lắm , ấm áp lắm , có cái gì đó chạy loạn trong cơ thể nó , loạn nhịp . Đâu phải là lần đầu tiên nó với cậu ở riêng một chỗ , hai đứa cũng đâu có lạ lùng gì nhau đâu , nhưng tại sao , nó lại cảm thấy lạ , lạ ở ngực trái , bên ngực trái đó đập rất mạnh , rất tất mạnh . Nếu như so với cái lần cùng cậu “tiếp xúc thân mật” thì cái lần này còn đập mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần . Nói cho nó biết , nó là bị điên rồi đúng không ? 

Điên rồi mới có thể nhìn cậu mà ra hình hài một mĩ nam ? Điên rồi mới cảm thấy tim đập loạn xạ khi cậu mồ hôi nhễ nhại tìm giúp đồ cho nó ? Điên rồi mới cảm thấy cảm kích cậu ? Điên rồi thì mới nổi giận poster của cậu bị dán đầy trường ? Điên rồi mới cảm thấy vui vẻ khi cậu nói nó “đã có bạn trai” ? Điên rồi đúng không ? Nó thật sự điên rồi !! 

Thật sự điên rồi mặt mới đỏ khi nhìn thấy cậu . 

Thật sự điên rồi !!

Trái đất đảo lộn , có khi nào cựa nam nó lại đi thích cái cực bắc kia hay không ?

Nó rối mà hoảng lắm . 

Hai người , bước đi chung , thời gian kỉ lục lâu nhất không đánh nhau , chửi bới nhau , năm phút từ lúc từ trường về nhà . Cả hai đều đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình .

Vâng , nhanh nhất , năm phút . 

Và sau đó , cái bầu không khí đẹp đẽ này bị một con kì đà cản mũi .

Chết tiệt , là con kì đà Thiên Bình chết tiệt . 

Song Tử nhíu mày nhìn thằng bạn tỏa sáng dưới nắng trước mặt mình . Xuất hiện đúng lúc hắn cậu đang có ý muốn giết người như vậy , có phải thằng bạn thân vô liêm sĩ này của cậu đang có ý muốn anh dũng hi sinh hay không ? Cậu bực dọc nhìn nụ cười giả vờ giả vịt của nó trước mặt cô bạn Xuân Kỳ :

“ Phẳng não à ? Nắng chói chang ra đây làm gì ? Mày với thằng Kim Ngưu , sáng sớm lôi đầu tao đi học , tại sao lên trường không thấy cái bóng tụi bây đâu ? Muốn chết à ? Còn nữa , nghỉ học sao không báo tao biết ?”

Thiên Bình đang rất rạng rỡ cười rất tươi , mi đột nhiên nhíu lại . Thằng bạn cậu , Hoàng Anh , cậu còn không biết cái chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của nó sao ? Nếu chỉ có bấy nhiêu mà nó không nghĩ ra là cậu bày trò thì thật quá mất mặt đi ! Vậy nhưng , cái thứ mặt dày như thớt tên Thiên Bình kia nét mặt một chút cũng không có động đậy , lại nhếch môi ánh mắt khinh thường nhìn thằng bạn thân đang ngùn ngụt sát khí nhìn mình . Bốn mắt giao nhau , người còn lại bùng nổ :

 “Trưa nắng nóng nha !!! Tụi bây làm cái gì mà đứng yên một chỗ không đi ? Cho nắng nó thiêu tao à ?”

Cô bé Xuân Kỳ Sư Tử thật muốn nổi điên , cái thời tiết nóng đến chảy mỡ này mà bắt nó đứng ngoài đây hứng nắng ! Đúng là điên thật mà !

Nó liếc cái tên đang cười đểu kia đến rách cả mắt . Ở đâu tựng dưng xuất hiện vậy trời ? Nó đang muốn yên tĩnh mà suy nghĩ nha ! Làm phiền là coi chừng cái mạng hắn đi toi đấy ! Có muốn liếc mắt đưa tình gì đó thì làm ơn là ở nhà hãy đưa , hôm nay nó đụng phải sao quả tạ , sao cái gì cũng muốn chống lại nó ? Đã bị chơi rồi bây giờ còn không được về nhà , tức chết đi mà ! 

Thiên Bình động một cái rất nhanh lại chuyển tầm nhìn về phía ngòi lửa lùn tịt đã bị châm cạnh bên Hoàng Anh . Chà , nóng nảy như vậy , thằng bạn cậu có sở thích thật kì quặc , cũng may là bên cạnh cậu không có cái ngòi giống như vậy , bảo bối của cậu vừa dịu dàng vừa đáng yêu nha ! Nghĩ đến tiểu bảo bối đang ở nha làm đồ ăn chờ cậu , Thiên Bình không khỏi muốn thoát li khỏi cái chuyện của tên này càng nhanh càng tốt , khóe môi bất giác run mạnh , cậu thật là nhớ nha ! 

Sư Tử mất hết kiên nhẫn , nó đâu có biết cái thằng trước mặt đào hoa đến vậy nhưng thật là là đang nhớ đến cô vợ bé bỏng ở nhà nha ! Nó tiến tới , lướt qua mặt Song Tử , tay không xách cái cổ áo của Thiên Bình giựt mạnh lên . Đôi mắt hằn lên nét giận dữ , nó gằn giọng : 

“ Muốn cái gì ?”

Người xưa có câu , hoảng quá hóa liều . Thiên Bình cậu vừa mới bị con bé lùn hơn cả tấc nắm cổ đã liền giật mình , không kịp suy nghĩ cái gì đã nhanh cái miệng trả lời câu hỏi của nó :

“ Á ! Muốn làm bạn trai cô nha !!”

“Phừng Phừng” 

Ngòi nhỏ lẫn ngòi lớn đang châm , chỉ có đương sự là còn đang trợn mắt trối chết nhìn Thiên Bình . Ơ mà khoan , ngòi lớn , ngòi nhỏ , ở đâu ra ? 

Song Tử mặt lạnh , lạnh tới mức đủ sức dọa cái nắng ngoài kia . Á ha , đây là cái ngòi lớn . Thiên Bình chết tiệt , cái miệng hại cái thân , mày có biết hay không ? Lại nói ra cái câu nói như thế . Thật là Thiên Bình lập tức muốn cắn lưỡi cho chết luôn cho rồi . Kim Ngưu , hắn cùng cô bạn Nhân Mã hiện giờ đang rất thong thả ngồi trong bụi cây mà xem kịch . Cón phải hỏi Nhân Mã sao ? Giờ thì bạn đối với nó không bằng sợi tóc thô của Kim Ngưu nữa cơ ! 

Một nhếch nhẹ , Kim Ngưu rất tự nhiên mà đưa điện thoại lên chụp hình . 

Trở lại với Song Tử , cậu vừa nghe câu nói của Thiên Bình , thật sự muốn động tay động chân . Cậu mạnh bạo giựt cái nấm lùn đang vươn cao kia ra , sấn tới chổ Thiên Bình . Nước bọt nuốt khan , kế cái gì mà hoạch , tại sao cậu lại bị đánh mà tên kia lại có thể thong thả chụp hình ? Không cam a ! Mà không cam , cũng phải chịu . 

Chưa kịp cười xòa bỏ chạy thì bụng cậu đã dâng lên một trận đau thắt , má ơi , thằng Song Tử đá cái dạ dày của cậu . Độc thật , biết bụng cậu không khỏe mà lại . Để cậu giải thích cái đã chứ ! Mà thôi , không nên động vào Song Tử, cậu ta đang điên mà . 

Sau một hồi đánh đến Thiên Bình bầm dập không còn lành lặn , Song Tử mới nhẹ nhàng phun ra một câu , đủ để tất cả người trong cuộc nghe thấy : 

“ Trước mặt tao kêu làm bạn trai của bạn gái tao , một lần nữa là tao đem cả họ hàng nha mày ra hỏi thăm đấy !”

Thiên bình xoa xoa cái đầu nhức đến muốn nát , cậu hẳn là đang muốn ngồi dậy . Từ sáng tới giờ , cậu là cậu chỉ đang đợi cái tên kia phun ra cái hàng chữ đó thôi a , cũng không cần phải như thế mà hành hạ cậu không ra người nha ! Thiên Bình vừa định đứng , trên đầu lại nghe tiếng sấm , à không , là tiếng nói , cực kỳ nhẹ dịu của một đứa con gái : 

“ Cứ tiếp tục , em chỉ muốn hỏi , cái vòng này có phải cải anh hay không thôi.”

Ánh mắt lạnh đến thấu xương , cái này mà ai châm vào nữa chắc chắn sẽ không toàn thây đâu . Cô bé nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu với đôi má trắng hồng như phết , trông rất dễ thương . Mà giờ phút này , lại là rất đáng sợ với cái đôi mắt không chút sắc thái . Nhẹ nhàng thả một sợi dây màu đỏ hình cái vòng xuống , cô gái cũng lạnh lùng bỏ đi . 

Cái ngòi nhỏ , hẳn là cái này . 

Mà cái này , lại là :

“ Cự Giải , Cự Giải , đợi anh với ! Đừng có hiểu lầm mà !!!”

Thiên Bình mặt đen như than , chạy theo trốn chết . Trời ạ , là tiểu bảo bối đáng yêu dễ mến của cậu kia mà ! 

Bỏ lại một cặp đôi dưới nắng . Sư Tử vốn dĩ còn chưa kịp hiểu cái gì xảy ra đã bị câu nói của Song Tử đưa lên trời luôn , không thể nào xuống được . Cậu ấy nói , cậu ấy là bạn trai nó , cứ giỡn , cứ đùa , cũng đừng đem cái chuyện này ra đùa , nhất là trong cái lúc nó đang hoảng loạn vì lung lay tình cảm với cậu chứ . Sư Tử đầu óc mù mịt , nhìn cái thằng đang nhíu mày nhặt lại cái vòng tay vừa bị thả tự do xuống đất lên cho nó . 

Hay là , một lần thử với tên này nhỉ ? Nó thừa nhận , nó thích Song Tử mất rồi .

“ Vừa nãy mày nói bừa cái gì vậy ?”

Lấy lại tinh thần , Sư Tử dùng hết can đảm mà nói ra câu nói nhẹ tựa lông hồng ấy , cũng đồng lúc nhận lại đồ của mình . Song Tử giật mình , nhìn cái con bé ngây ngô với hai cái má phúng phính đỏ . Chưa bao giờ cậu thấy nó đáng yêu đến nhường này nha , ít nhất là trước mặt cậu . Cậu cười nhẹ , lãng tử như cậu , lần đầu tiên tỏ tình với một cô gái , lại là đứa quá hiểu rõ cậu như thế , sẽ như nào nhỉ ? 

Thì là : 

“ Ê heo nái , ý tao là , muốn đem mày về chuồng nuôi , có chịu hay không ? Nhà tao thiếu mỗi một con heo thôi .”

Cái .. Chết tiệt ! Là cái lời tỏ tình khốn nạn gì đây ? Sư Tử không ngu tới nỗi không hiểu cậu đang tỏ tỉnh với mình , nhưng mà tỏ tỉnh như thế , dưới cái nắng này , là lãng mạn lắm sao ? Làm cho nó mặt đỏ phừng phừng , đỏ là vì giận . 

“ Thằng khốn kiếp ! Cả đời Sư Tử này cũng không theo mày về nhà đâu !!!”

Cứ như thế , hai đứa cãi nhau từ đó cho đến nhà . 

Nhưng lần cãi nhau này , sẽ không còn như dao găm , cũng chẳng còn chán ghét nhau nữa . Tụi nó lớn rồi , biết suy nghĩ rồi . Và tụi nó cũng biết , yêu là như thế nào rồi .... 

~~~~~~o0o0~~~~~~

Tan việc , tất nhiên hai bạn trẻ đang xem phim trong bụi cũng rút  . Nhân Mã còn thật sự ngây ngô không hiểu nổi cái gì vừa mới xảy ra , thật không ngờ , chỉ trong một ngày , bạn nó thành hoa đã có chủ rồi . 

Kim Ngưu nhìn cô bé dễ thương còn lẳng lặng nhìn theo cô bạn của mình bằng ánh mắt ngây thơ kia , thật khiến người ta muốn yêu . Cậu cười khẽ một cái , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhân Mã , lôi Nhân Mã đang ở trong mộng trở về . Bàn tay rắn rỏi kia , thật khiến cho Nhân Mã muốn nắm hoài không thôi . 

“ Đi , tụi mình đi ăn trưa .”

Bị giật đi , Nhân Mã hơn bất ngờ , cô thật vui nha , thật hạnh phúc nha , hai má đỏ lựng trông thật là xinh , xinh như búp bê vậy , cảm giác ấm áp lan tỏa , thật ấm lòng . 

Cứ như vậy mà cố gắng đi Mã Mã , trái tim của thằng nhóc đẹp trai kia bị cô làm cho lung lay rồi . Sẽ có ngày hai người thành đôi thôi . 

~~~~~~o0o0~~~~~~

“ Bà xã , anh thương mà , tha cho anh đi .”

Thiên Bình mặt dày mày dạn lết theo Cự Giải từ trên phố về đến nhà . Cô bé này , hôm nay một chút cũng không đáng yêu nha ! Vì sao lại một mình hưởng thụ món ăn ngon trên bàn , để cho cậu phải ấm ức ngồi ngửi mùi vị của nó chứ ! Thật là vô tâm nha ! Đau lòng quá đi ! 

Cự Giải liếc đôi mắt trong nhìn về phía cái tên lăng nhăng kia , thấy cái bộ dạng bầm dập kia , thật là muốn chạy lại tát thêm cho một cái . 

Sao lúc nào cũng phải chọc người khác tức điên lên anh mới chịu ? 

Cậu ta chán chường lăn lê bò lết trong nhà bếp . Cái gì cũng giải thích hết rồi nha , đâu phải là không tin cậu , chỉ là đang làm giá , không muốn cho cậu ăn thôi . Trừng phạt như vậy thật là quá tổn thương bao tử mà . 

“ Cự Giải , Cự Giải , Cự Giải , Cự Giải .......”

N tiếng “Cự Giải” được rên rỉ phát ra từ miệng Thiên Bình . Trời ạ , đói chết mất . 

Đói , à ha , cậu vừa nghĩ ra một cách .

Thiên Bình rất tự nhiên , không lăn lê bò trường nữa , mà đứng thẳng dậy , mặt rất nghiêm túc nhìn Cự Giải đang rửa chén , tiến lại gần . 

Cự Giải hoàn toàn không để ý tới con ma đói đằng kia , một mực làm đúng bổn phận của mình . Mà ai ngờ đâu , cô đang rửa tới cái chén thứ ba , tay liền bị giật ngược lại . Một cái gì đó ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi , tiến sát vào miệng cô . 

Chết tiệt , còn dùng đến chiêu này , triền miên hôn cô sao ? 

Cự Giải càng đẩy , cậu ta càng mãnh liệt mà hôn , tay cũng không yên phận mà dời đi . 

Hahaha , ăn không được cái này , anh phải ăn cái khác a ! Ăn “cái khác” này xong anh còn không có cơm ăn sao ? 

“ Tiểu bảo bối , ngoan , để anh ăn đi !”

“ CHẾT TIỆT ! THIÊN BÌNH , BỎ EM .... ƯMMMM”

Cậu , mặt dày cũng vừa phải thôi . 

~~~~~~~~~~~~~~i0i0i0i0i0i0i0i0i0i~~~~~~~~~~~~

The end .
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitimeSun May 11, 2014 3:56 pm

Chẹp :v... truyện mới

Khái quát: ND truyện khá ổn, nhưng nói thật là đã cũ. Từ kẻ thù trở thành người yêu, mặc dù có dấu nhấn khá sâu nhưng lại ko dc ms và hấp dẫn. Cách xây dựng nhân vật tuy rõ nhưng không được...kĩ, dạng như xơ xài. Ta thấy nếu one - shot viết về 2 sao nào thì không nên có quá nhiều sao khác, nó sẽ làm loãng truyện và dễ dàng đưa truyện vào "mục" rối rắm đối vs người đọc. Cách trình bày thì khá dễ nhìn, không rối, tuy nhiên không dc bắt mắt lắm. Nàng có thể chèn hình vào nếu dc.

Ấy vậy mà vẫn khối người mê như điếu đổ . Nhưng cậu ta vẫn hằn thù Sư Tử , chưa nói đâu xa , nói lần gần đây nhất , nó đã phá cho cậu phải chia tay với một đứa bạn gái mà cậu vừa cưa . Đồng thời , làm cậu bẽ mặt trước lũ bạn . đã viết:
2 câu này chẳng có mối quan hệ liên quan gì hết. Câu đầu thì nói về sự quyến rũ của ST, câu sau thì nói cậu thù hằn SưT. Nếu câu 1 như vậy mà câu 2 là ST thích Sư thì sẽ hay hơn và ko bị rời rạc câu.

Câu từ: Mặc dù là câu cú có vẻ rất phù hợp hoàn cảnh, vừa hài hước mà cũng có khi trầm lắng. Tuy nhiên vẫn có chỗ hơi ngang và kịch một xíu.

Cái việc cãi nhau của tụi nó, nàng không cần thiết phải lập đi lập lại mấy chục lần như vậy. :vNói một cách thật lòng, nàng ko lặp từ mà đang lặp ý nghĩa của câu, từ lúc tụi nó nhỏ ts lớn, vẫn chỉ mãi là cãi nhau. Nàng có thể cho tụi nó dùng thủ đoạn cũng dc mà :v

Cái cách tỏ tình của ST hơi khác. Một ST luôn cố tỏ ra thật lãng mạn, miệng lưỡi khéo léo và hết sức cẩn thận trong việc tỏ tình. Có lẽ là nàng đang cố cho một chút phá cách trong truyện, tuy nhiên nếu đã phá cách thì nên cho vào ngay từ đầu. :3

Thế thôi! :3Tiếp tục cố gắng nhé! Chúc fic đông khách :v 
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitimeSun May 11, 2014 5:43 pm

tr ms  :v :v :v 

những gì nhẫn xét....Cừu đã nói hết rùi nên ta ko nói nữa a~

cỡ chữ hơi nhỏ,...bạn nên chỉnh font chữ to hơn cho dễ đọc

mà bạn viết dài thật đấy =.= 

TB cx rảnh thấy ớn trog tr này =.=
 
ngưu ngố
Học sinh chưa nhận lớp
ngưu ngố
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 08/05/1999
Join date : 18/06/2013
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitimeMon May 12, 2014 12:26 pm

@cuulonton : tks vì lời nhận xét , nhưng cho mình nói thêm nhé , cái phần tỏ tình của Song Tử , mình dựa theo diễn biến chuyện nên mới cho Song Tử tỏ tình như vậy . Bạn còn nhớ hai trẻ đó là oan gia không ? Lần sau mình sẽ cố gắng hơn !
@cuu+libra : cảm ơn cám bạn đã ghé fic
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitimeMon May 12, 2014 6:59 pm

@Cừu: À ta quên :3 Già rồi nên lẩm cẩm =))
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitimeTue May 13, 2014 8:33 am

truyện rất hay! xây dựng tính cách nhân vật khá chuẩn theo cung hoàng đạo, tuy giọng văn hơi non cơ mà c lại thích cách hành văn nt =)) nhưng e cần xđịnh rõ chiều hướng e muốn fát triển giọng văn của mình, chứ bh c thấy hơi lộn xộn :v

lâu r c mới đọc đc 1 oneshot có thể níu chân c đến tận chữ cuối cùng và phải cmt tn a~ =))
https://truyen.catsboard.com  
Little_Devil
Học sinh chưa nhận lớp
Little_Devil
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 26/07/2000
Join date : 16/07/2013
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 9:30 am

Hay ko tả đc
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:57 am

ớ, đọc xong rồi em không hiểu cái gì hết đó
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 3:52 pm

Truyện hay lắm chị, cách xưng hô rất chi là thực tế a ~
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:51 pm

Cơ mà nói chung thì Vierge lại thích nhất mấy đoạn hồn nhiên ở đầu truyện cơ. Nó làm mình nhớ lại hồi một tuổi thơ dữ dội :3 Đúng là Sư và Song phá kinh khủng quá :v
 
Sponsored content
[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi    [ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi  Icon_minitime

 
 

[ Song Tử - Sư Tử ] Về làm heo cho tao đi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Tiểu Song Nhi ~ Happy BirthDay To Song Nhi
» [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
» [Chap 2 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 2 - Part 2] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-