Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Icon_minitimeThu May 01, 2014 4:36 pm

Chap 13: Lạc vào khu rừng hồ ly:


Hồ ly, là loài vật trong truyền thuyết được mệnh danh là 1 loài quỷ quyệt và đáng sợ, nhưng hồ ly cũng có nỗi sợ của riêng mình, hồ ly cũng biết đau……hồ ly…..cũng có cảm xúc….
                                                     
-Mỏi chân quá!-Bạch Dương bắt đầu than vãn sau vài tiếng đồng hồ đi bộ.
 
-Chịu khó đi, kêu ca phàn nàn cái gì chứ, ai cũng như vậy cả thôi, cô đừng kêu nữa mà!- Sư Tử cũng đang mệt nên hơi nổi giận.
 
-Lạ thật đấy, tại sao các linh thú không sử dụng được nhỉ!-Ma Kết vừa nói vừa rẽ lối cho cả nhóm
 
Quay lại 2 tiếng trước:
 
Sau khi chia tay với 2 người bạn thiên thần, các chòm sao bắt đầu đi về hướng của khu rừng âm u đó. Đứng trước khu rừng, 12 chòm sao hơi dè dặt và e ngại không biết có nên bước vào đó không vì khung cảnh của khu rừng thật sự rất đáng sợ, cỏ cây đều im lặng nhưng chúng có những hình thù kì lạ đến đáng sợ, muông thú trong rừng không biết biến đi đâu mà chả có lấy 1 tiếng chim kêu vượn hót. Ánh nắng mặt trời thì dù có tỏa sáng ở ngoài kia bấy nhiêu thì dường như trong này các tia nắng đó không thể lọt tới tạo ra một khung cảnh âm u+tĩnh mịch+đen tối khiến các cung đều nổi da gà. Và cái điều tệ hại nhất là:
 
-Huhuhu…không có đồ ăn à, đói quá đi mất!-Kim Ngưu gào toáng lên
 
Nhầm rồi, đó không phải là vấn đề đâu, đây…mới đúng là vấn đề này:
 
-Nè….mấy còn thú chết tiệt kia, có chịu chui ra không thì bảo đây?-Sư Tử tức giận.
 
-Chúng làm sao thế nhỉ? Cứ chui ở trong đấy không chịu ra gì cả!-Bảo Bình thắc mắc
 
-Không lẽ khu rừng này có gì đó khiến chúng sợ hãi hay sao!-Song Ngư nói giọng hơi run run.
 
-Thế này thì chúng ta phải đi bộ thôi!-Nhân Mã quả quyết.
 
-Đi bộ? Đi bộ sao? Trong cái khu rừng toàn là rắn rết+đầm lầy bẩn kình khủng khiếp sao? Đừng đùa, có chết tôi cũng không đi đâu!- Xử Nữ bướng ra mặt.
 
-Hazzz…hết cách với bà chằn này….Ma Kết…nhờ cậu đó!-Song Tử vừa nói vừa liếc nhìn Ma Kết đầy ần ý.
 
-Anh nói ai là bà chằn hả? Tôi sẽ cho anh 1 tr….Oái….
 
Chưa nói hết câu, Xử Nữ bị Ma Kết bế thốc lên không kịp phản ứng.
 
-Hết cách mà, để Ma Kết cõng là tốt nhất!-Song Tử khoái chí.
 
-oái….tôi không chịu đâu, thả tui xuống, tôi tự đi bộ cũng được mà!-Xử Nữ ra sức phản đối.
 
-Thả cô xuống hả? Ok!- Dứt lời, Ma Kết thả Xử Nữ rơi bụp xuống đất, Thiên Bình phải chạy lại đỡ.
 
-Thôi, mấy người có định đi không mà cứ đứng liên thuyên hoài vậy!- Thiên Yết lúc này mới lên tiếng.
 
-Đi thì đi!- Các chòm sao đều ngán ngẩm nhưng không ai muốn chứng kiến bộ mặt sát thủ của Yết khi tức giận đâu!
 
-Đi thôi….-Có mỗi Nhân Mã là lạc quan thôi.
 
*Quay trở lại hiện tại.
Soạt….soạt….cả nhóm vẫn tiếp tục đi được cho tới khi ánh nắng mặt trời bắt đầu lấp sau ngọn núi, bỗng Ma Kết reo lên.
 
-Mọi người nghỉ chút đi, có con suối ở đây này! Tối nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây, mọi người đi dựng lều đi! Tôi và Xử-Chan sẽ đi kiếm đồ ăn.
 
-Ái dà….phân công khôn thế, để được đi cùng Xử Nữ chứ gì!-Nhân Mã sau khi nghe xong lại lân la đi trêu chọc Ma Kết.
 
-Đâu có….tại trong những  người ở đây thì cô ấy khả uyên bác mà…với cả…với cả-Ma Kết bắt đầu đỏ mặt.
 
-Ui..đỏ mặt rồi hả! Thằng bạn này nói đúng rồi chứ gì!-Nhân Mã tiếp tục.
 
-ĐÃ bảo không phải mà!-Ma Kết cố gắng thoát khỏi vỏng hỏi của Mã Mã.
 
Chỉ chờ có câu nói này, tất cả mọi người đều kiếm 1 tảng đả và ngồi thụp xuống, Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Bảo Bình và Song Ngư đều dùng tay đấm bóp cho đôi chân đáng thương phải đi liên tục không ngừng nghỉ của mình và bắt đầu dựng 2 cái lều nhỏ do được thiên thần đưa cho. Xử Nữ và Ma Kết tiếp tục đi xung quanh thăm dò động tĩnh. Thiên Yết và Nhân Mã đang cùng nhau múc nước lên cho mọi người uống. Cự Giải là người cư xử lạ nhất từ lúc đến đây, bình thường là cô cũng đi múc nước cho các bạn mình rồi vậy mà hôm nay cô chỉ im lặng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại người nhìn lên bầu trời với đôi mắt vô hồn. Còn Kim Ngưu thì…
 
-Đói quá đi, ai cho tôi ăn với không thì tôi chết mất!
 
Kim Ngưu như còn ma đói, mặt mày xanh lét vì nửa ngày chưa ăn gì, tóc tai thì rũ rượi không giống mọi ngày chút nào!
 
-Đây, ăn đi!-Ma Kết đút vào mồm Kim Ngưu thứ gì đó, Ngưu-kun chụp lấy và ngồi ăn ngấu nghiến trông dễ thương vô cùng.
 
Xử Nữ cũng lần lượt đem phát thức ăn cho từng người một.
 
-Cậu kiếm đâu ra mấy thứ này vậy Xử Nữ, ngon ghê!-Thiên Bình hỏi.
 
-Mình thấy ở trên cây kìa, chắc không sao đâu, mình còn tìm được nấm hương nữa, lát nữa dành cho bữa tối , bọn mình nướng ăn nhé!
 
-Ưm…-tất cả đều hạnh phúc khi có đồ ăn đút vào miệng. Thiên Yết chỉ nhẹ nhàng mang nước ra chỗ Cự Giải đang ngồi một mình và đưa cho cô.
 
-Nè…uống đi!
 
-Cảm ơn…-Cự Giải hơi ngạc nhiên nhưng chỉ cười nhẹ.
 
-Cô sao vậy?-Thiên Yết hỏi, bộ mặt không có chút cảm xúc.
 
-Tôi….tôi thấy nơi này rất quen, cứ như tôi đã từng đến đây rồi vậy!
 
-Ra vậy…vậy cố nhớ đi nhé, tôi đi ra chỗ mọi người đây!- Thiên Yết đứng dậy
( lãng xẹt quá t/g ơi!)
 
Phịch….bỗng 1 cái xác rơi xuống ngay trước mặt Thiên Yết làm anh không khỏi giật mình, Cự Giải cũng ngạc nhiên đứng phắt dậy, Song Ngư thì ra gọi Cự Giải nhìn thấy cái xác liền hét toáng lên khiến mọi người đều tập trung lại chỗ đó. Ma Kết và Xử Nữ nhấc cái xác lên và bắt đầu kiểm tra, họ nhận thấy người này vẫn sống nên lập tức tiến hành sơ cứu rồi đưa cô gái đó vào trong lều của các sao nữ. Cái xác (nhầm) cô gái lạ sau khi được cứu đã mở mắt, môi vẫn hơi mấp máy, Xử Nữ đưa cho nước cho cô và hỏi cô tại sao cô lại ra nông nỗi này. Cô gái bình tĩnh lại và bắt đầu kể:
 
-Tôi là Minami, nơi này được gọi là rừng hồ ly vì nó được cai quản bởi 1cô gái hồ ly xinh đẹp, tôi là tinh linh của vùng đất này, biết các bạn là những người được thiên thần cử đến nên sáng nay tôi đang hái nấm để mang đến coi như là quà cho các bạn thì bỗng có 1 đàn dơi mắt đỏ ngầu với đôi cánh đen lớn lao vào tấn công tôi, tôi cố gắng chống trả nhưng vô ích vì tôi thấy có vẻ như chúng là sinh vật bất tử, vì dù đánh kiều gì chúng cũng hồi sinh lại rất nhanh, để ý tôi thấy chúng hồi sinh được là nhờ vào phép thuật của 1 cô gái tóc đỏ đứng trên cây. Tôi định tấn công cô ta nhưng đàn dơi nhanh chóng bủa vây lấy tôi, còn cô gái ấy thì biến mất nên không còn cách nào khác tôi đã phải dùng phép dịch chuyển tức thời để thoát khỏi chúng.
 
-Cô gái đó….cô có biết là ai không?-Xử Nữ hỏi.
 
-Có lẽ cô ta chính là Kyubi-chủ nhân của khu rừng này!
 
-Chắc chắn cô ta chính là người mang trái tim bị tổn thương mà chúng ra cần tìm!-Ma Kết nói.
 
-Làm thế nào để tìm được cô ta- Nhân Mã nói.
 
-Tôi không rõ…vì cô ta sống trong lâu đài ảo ảnh nên nó di chuyển không cố định nên tôi cũng chịu, tôi xin lỗi….
 
-Những chuyện cô vừa kể thật khó tin, làm sao chúng tôi có thể tin cô không phải đồng bọn của lũ dơi quỷ đó chứ!-Thiên Yết lạnh lùng liếc nhìn Minami
 
-Các cậu…sẽ phải tin tôi thôi!-Giọng nói trầm và nhẹ nhàng đến sợ hãi của
Minami khiến các chòm sao cũng dần tin.
 
Bỗng….RẦM….Rầm………1 tiếng động lớn diễn ra ngoài kia khiến các chòm sao phải quay trở ra ngoài. Cảnh tượng họ trông thấy thật kinh hoàng, mọi vật đều tan hoang, cây cỏ cháy rụi như bị thiêu đốt, trên đất chỉ có dòng chữ cháy bằng lửa đang cháy bập bùng:
“ Các người sẽ phải chết” những ngọn lửa tạo nên dòng chữ đó đang nhảy múa thách thức 12 chòm sao. Mọi người đều kinh ngạc đến cực độ, cùng lúc đó, Minami bước ra đứng ở cửa lều và nói 1 câu lạnh nhạt đến lạnh người:
 
-Đến lúc rồi đó…..!
 
Các chòm sao quay trở lại thì Minami đã biến mất không chút dấu vết, cảnh vật vẫn hoang tàn như vậy cùng với dòng chứ lửa độc địa kia hằn sâu vào đôi mắt và trái tim họ khiến họ không tài nào ngủ được vào tối hôm đó!
 
                                                            *****
 
Sáng sớm hôm sau ai cũng tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì chuyện tối hôm qua mà họ không tài nào ngủ ngon giấc được, đặc biệt là Cự Giải, cô đã tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi đầm đìa và sự sợ hãi đang bào trùm lấy cô khiên Cự Giải như người mất hồn vào sáng nay.
 
-Rốt cục là ai đã làm như vậy chứ!-Sư Tử tức giận đập bàn.
 
-Không biết là ai nhưng chuyện này thực sự nghiêm trọng rồi đó mọi người- Bảo Bình nói.
 
-Manh mối duy nhất chúng ta có được là những lời nói của cô gái bí ẩn Minami ngày hôm qua và dòng chữ lửa trên đất mà thôi!- Kim Ngưu phân tích.
 
-Theo như lời của cô gái đó thì người làm chuyện này chỉ có thể là Kyubi-chủ nhân của khu rừng này làm là khả năng duy nhất! Và cô ta đang sống tại lâu đài ảo ảnh.-Xử Nữ nói.
 
-Mục đích của cô ta là gì thì vẫn chưa rõ nhưng chắc chắn là chúng ta phải đi tìm cô nàng đó vậy!-Ma Kết khẳng định.
 
-Ừm..chúng ta tiếp tục lên đường!-Bạch Dương nói.
 
Sau đó 12 chòm sao bắt đầu dọn dẹp và tiếp tục lên đường.
 
*Tối ngày hôm đó:
 
-Cậu có sao không hả Cự Giải?-Song Ngư lo lắng vì thấy Cự Giải có biểu hiện rất lạ
 
-Mình không sao…đừng lo-Cự Giải mỉm cười trấn an.
 
-Thôi, hôm nay nghỉ sớm đi mọi người!- Ma Kết lên tiếng.
 
-Cự Giải, cô đến gặp Xử Nữ đi, tôi sợ là cô bị sốt rét đó!-Thiên Yết nói.
 
-Cảm ơn anh…..
 
Cự Giải tiến vào trong lều, nơi Xử Nữ đang bào chế thứ gì đó cùng Bảo Bình, trông thấy Cự Giải , Xử Nữ liền chạy lại đưa bạn ngồi xuống và hỏi:
 
-Cự Giải sao vậy, từ sáng đến giờ mình thấy cậu lạ quá!
 
-Xử Nữ….thực ra tối qua mình có 1 giấc mơ đáng sợ!-Cự Giải nói
 
-Giấc mơ lạ ư? Cậu nói thứ xem nào!-Bảo Bình nói
 
-Mình mơ thấy mình đang ở 1 nơi lạ lắm, xung quanh đều hoang vu tĩnh mịch, bỗng mình trông thấy Bạch Dương.
 
-Bạch Dương sao?-Xử Nữ và Bảo Bình cùng đồng thanh
 
-Ukm, mình có gọi nhưng cậu ấy không quay lại, chỉ thấy nét mặt của câu ấy căng thẳng vô cùng, dưới chân cậu ấy có 1 quả gì đó lạ lắm…cậu ấy đang nhìn 1 cô gái có mái tóc đỏ với ánh mắt lạnh và căm hận…rồi bỗng dưng cô gái đó lao vào tấn công Bạch Dương, lần lượt như vậy, cô ta tấn công tất cả chúng ta…từng người…từng người một đều ngã xuống, mình hốt hoảng chạy lại chỗ các cậu thì bị cô ta chặn lại và……
 
-Rồi sao nữa….-Xử Nữ giục
 
Cự Giải im lặng nhìn Xử Nữ 1 lúc và nói:
 
-Mình không nhớ phần còn lại của giấc mơ…mình xin lỗi!
 
-Thôi, cậu không có lỗi gì cả, ra ăn tối đi!- Bảo Bình an ủi Giải-chan.
 
Sau đó họ cùng bước ra ngoài ăn tối. Đang ăn, bỗng nhiên 1 thứ gì đó rơi xuống rất mạnh giữa 12 chòm sao, khi nhìn kĩ, họ nhận ra người này, cô gái có mái tóc vàng nâu với đôi mắt nâu đậm xinh đẹp:
 
-Mi…Minami…?- 12 chòm sao cùng đồng thanh.
 
-Sao cô lại ở đây!-Sư Tử hỏi
 
Minami chẳng nói chẳng rằng, chỉ chạy đến chỗ họ, cô bám vào Sư Tử và khuỵn xuống, máu từ mồm cứ chảy ra….cô bám chặt vào người anh như thế tìm sự cầu cứu, đôi mắt mở to và hoảng sợ cực độ rồi cô ngất lịm đi. Khung cảnh màn đêm tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng gọi thảm thiết của 12 chòm sao….
 
-MINAMI…MINAMI….
 
Khung cảnh lúc này hết sức hỗn loạn, ấy vậy mà từ trên cao, có 2 bóng đen đang nhìn về phía họ với ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm. Đó là 2 cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng tầm hồn đã bị phá hủy, cô gái tóc đỏ nhìn 12 chòm sao và mỉm cười độc ác rồi quay sang nói với một cô bé tầm 12 tuổi với mái tóc nâu xinh xắn rằng:
 
-Hừ….1 lũ người khốn kiếp, muốn hại ta sao….được….Sayuki, em “lo” được cho bọn chúng thay chị được chứ?
 
-Vâng! Thưa chị……- Cô gái tên Sayuki ngầng lên đáp lại mệnh lệnh với 1 đôi mắt vô hồn.
 
-Được…chị giao bọn chúng cho em đấy! Này...thuộc hạ của ta, phối hợp với em ta cho tốt đấy!-Cô gái tóc đỏ nói với Sayuki và đàn dơi quỷ khát máu rồi tan biến như làn sương mờ ảo của khu rừng…
 
                                                      ****
Màn đêm tĩnh mịch của khu rừng cùng với tiếng sói hú đáng sợ nhưng lẫn trong tiếng hú đó là cả nỗi buồn vô định….cuộc chiến đầu tiến sắp bắt đầu…12 chòm sao của chúng ta sẽ ra sao….Minami rốt cuộc là bạn hay là thù. Cô gái tóc đỏ đó là ai? Tất cả lời giải đáp đều đang chờ ở phía trước…….
 
                                                 
                                                ~ HẾT CHAP 13~
 

*Đôi lời từ tác giả: Hoàn thành chap 13 rồi, tác giả đã kiệt sức nên không nói nhiều, hãy nêu cảm tưởng về chap này nhé các độc giả thân yêu! Arigatou!


*Ảnh về khu rừng hồ ly và Minami nè, còn của Sayuki và cô gái tóc đỏ bí ẩn để sau nha!
 
 http://me.zing.vn/zb/dt/ngoanmeomeo/18917054?from=writeblog&sharefb=1#shared
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Icon_minitimeSun May 04, 2014 8:37 pm

hix.....ko ai nói gì hết z nek 15
 
Sellena Milk
Học sinh chưa nhận lớp
Sellena Milk
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 21/09/2000
Join date : 07/05/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Icon_minitimeWed May 07, 2014 1:25 pm

hay lắm hóng chap :)
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Icon_minitimeWed May 07, 2014 2:00 pm

Chẹp :v ... Chap hay :3
Em hóng a~ :3
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Icon_minitimeSat May 10, 2014 8:20 pm

thanks
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 27
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-