Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tỉnh cảm nhảm ruồi :v

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Empty
Bài gửiTiêu đề: Tỉnh cảm nhảm ruồi :v   Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Icon_minitimeTue Mar 25, 2014 9:53 pm

Nhân cơ hội Kepo ta tái xuất giang hồ, ta sẽ  :3  1 

         Buổi chiều ở trường học Zodiac, một nữ sinh cầm tập tài liệu chạy qua chạy lại hành lang, miệng rủa không ngừng vì để quên vở ghi chép trong phòng hoá học, bây giờ cô phải đi lấy và muộn giờ vào lớp thì không chỉ bị cô mắng mà còn phải đội chồng sách và xách hai xô nước đứng góc lớp nữa, Nhân Mã thật là khổ a~

         Đứng trước của phòng hoá học, chưa kịp bước vào thì cô đã giựt mình khi nhìn thấy có cái bóng đen đen nào đó, cô lụi lụi vào bước thì vấp té, ngã cái "bịch", làm cho "cái bóng đen" quay ra và bước đến gần cô, dáng đi hơi gù, làm sao mà cô thấy hoảng quá, lấy ngay tập tài liệu che mặt và co rúm người lại, sợ rằng nó sẽ ăn thịt cô ( WTH?) nhưng chờ mãi mà chẳng có động tĩnh gì cả nên cô mở hở mắt nhìn thì thấy một nam sinh, nhìn rất đẹp trai, đang cùi xuống chìa tay ra như muốn cô nắm, "bàn tay vừa to...lạnh nữa...", đó là ấn tượng đầu tiên khi nắm lấy bàn tay to của cậu ấy...

         Sau một hồi, cô bắt đầu tiếp chuyện và hỏi han thì cô mới biết người con trai ấy tên là Ma Kết, học sinh lớp bên cạnh và cũng là học sinh ưu tú toàn trường nữa, Ma Kết là một con người tuy dễ gần nhưng hơi lạnh lùng, dường như có một khoảng cách nào đó ngăn không cho Nhân Mã lại gần Kết nhưng Mã vẫn không để tâm, trong lòng cô bây giờ chỉ có sự ngưỡng mộ dành cho Kết, dù cô không hiểu vì sao lại như thế nữa.

         Và sau lần gặp đó, Nhân Mã luôn tìm đến Kết, lâu lâu thì hỏi bài, lâu lâu lại chỉ có hai người nói chuyện trong phòng hoá học, nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên, chính nơi đó đã bắt đầu những kỉ niệm đẹp của họ và chỉ một mình họ biết và hiểu. Sau vài tuần quen biết nhau và nói chuyện với nhau, Mã Mã và Kết Kết đã trở nên thân thiết với nhau hơn, và cũng nảy sinh tình cảm dành cho nhau, sau ày Mã mới biết Ma Kết là một con người rất tình cảm và lãng mạn, khác hẳn lúc trước cô gặp anh, lúc nào cũng toát ra khí lạnh, hệt như con bạn của cô, Thiên Yết.

         Và một tháng thấm thoát trôi qua, Nhân Mã bây giời mới nhận ra là mình có tình cảm với Kết nhưng liệu anh có cùng một suy nghĩ? Và cô quyết định tìm đến Yết nhi, người mà cô luôn tin tưởng, luôn lắng nghe cô và đưa ra những lời khuyên và lời động viên, an ủi làm cho cô hiểu và cảm thấy an lòng

~ Ở Nhà Thiên Yết ~

Nhân Mã: Yết Yết ơi, hình như tớ thích cậu ấy rồi * đỏ mặt*

Thiên Yết: Ai cơ? Ma Kết lớp bên cạnh ý hả? Tớ nghe nói hắn trăng hoa lắm, cậu đừng dây vào thì hơn....

Nhân Mã: Tớ thấy cậu ấy rất tốt bụng, thông minh và đẹp trai nữa, chắc có nhiều cô gái theo cậu ấy thôi, chắc cậu ấy không phải loại đó đâu mà.....

Thiên Yết: Nhân Mã, nghe này, tớ thực sự khuyên cậu nên tránh xa hắn đi, đừng để trái tim cậu bị tan vỡ khi cậu biết sự thật.....về hắn...

Nhân Mã: ĐỦ RỒI ! Tớ sẽ không nghe lời khuyên của cậu đâu! Mục đích tớ đến đây là để nghe được sự ủng hộ của cậu, sự chúc mừng của cậu vì lần đầu tiên trong đời tớ biết yêu, thế nhưng mà cậu.....thật thất vọng mà!

        Nói xong, chưa chờ Thiên Yết nói thêm, Nhân Mã bỏ về trong sự bực bội và buồn vì bạn cô không ủng hộ cô, bạn cô không mừng cho cô nên cô quyết định lên diễn đàn truyện và xin ý kiến của mọi người, và rất vui vì mọi ngời đồng ý, và ngay lúc đó, cô quyết định cô sẽ tỏ tình với Ma Kết vào chiều ngày mai, nghĩ ngợi xong, Nhân Mã tắt máy đi ngủ, trông chờ, hi vọng ngày mai đến thật sớm....

     *Skip đến chiều nhé minna*
         
         Chiều hôm đó, trên sân thượng của trường học, có hai cái bóng, hai con người, một thấp một cao, tóc bay phấp phới, gió bay đập vào mặt, lạnh thấu xương, da gà da vịt của hai con người đó nổi lên tùm lum vì lạnh :)))~

Nhân Mã: Ma Kết....tớ có chuyện muốn nói với cậu....

Ma Kết: Gì vậy? Không phải cậu định chơi khăm tớ như tuần trước đó chứ?

Nhân Mã: *lúng túng + đỏ mặt* Không....Không phải đâu mà! Tớ gọi cậu lên đây để nói với cậu một chuyện rất quan trọng.....

Ma Kết: Và chuyện đó là?

Nhân Mã: Tớ....à không....Em...Thích.......................

Ma Kết: *ngắt lời* Khỏi nói nữa, tớ biết rồi, nhưng tớ không thích, không yêu cậu, xin lỗi nhưng tớ đã có bạn gái rồi, chào nhé chiến hữu

        Sau khi Ma Kết bỏ đi, Nhân Mã đứng trân trân trên sân thượng, hai hàng lệ như thác, nước mũi tèm lem, mắt đỏ au như hai trái cà chua và.....gió bay làm tốc hết váy, lộ pantsu* sọc xanh dương trắng, ai đứng dưới cũng dó thể nhìn thấy nhưng may mắn lúc đó đã xế chièu mất rồi~

:))) câu chuyện nhảm nhất ta từng làm, hô hô hô


Được sửa bởi Kepo ngày Wed Apr 09, 2014 1:28 pm; sửa lần 1.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tỉnh cảm nhảm ruồi :v   Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Icon_minitimeTue Mar 25, 2014 9:56 pm

ừm... Câu văn không được mạch lạc, còn củng cũng


Một số câu thì hơi ngang chút


Có sử dụng teencode: ''giựt''


Cỡ chữ hơi to, nên cho nhỏ lại 1 chút thì dễ đọc hơn 
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tỉnh cảm nhảm ruồi :v   Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Icon_minitimeTue Mar 25, 2014 10:03 pm

một nữa sinh cầm tập tài liệu ~> nữ

ấn tượng đÀu tiên ~> đầu


sau ày Mã mới biết Ma Kết ~> này



thật là khổ ah~ ~> bỏ "h" sau "a" :v "ah" cơ bản k có nghĩa



không phati loại đó đâu mà ~> phải



 sự húc mừng của cậu ~> chúc



tớ không thíchm ~> thích



ờ...nó thật sự hơi nhảm :v 
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tỉnh cảm nhảm ruồi :v   Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Icon_minitimeTue Mar 25, 2014 10:09 pm

Câu văn chưa mượt và hay lắm
Nội dung khá là nhảm
Cái phần đối thoại giống như chat ý!
Sai lỗi chính tả *chỉ chỉ*
Trình bày và dễ nhìn nhưng trang trí xấu
Diễn biến hơi nhanh, ko tả chút nội tâm hay cảm xúc
Thế thôi a~

P/s: Ta công nhận nó nhảm thiệt =)) =))
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tỉnh cảm nhảm ruồi :v   Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Icon_minitimeTue Mar 25, 2014 10:11 pm

Thù cái này ko phải spam mà ta cố tình viết nhảm xíu, chỉ để tự chào mừng mình trở lại forum thôin:)))
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tỉnh cảm nhảm ruồi :v   Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Icon_minitimeWed Apr 09, 2014 1:21 pm

Và đây nói thật, đây chính là nguyên do khiến ta mất tích mấy tháng, chuyện tình nhảm ruồi nhặng cụa ta đó các nàng ạ
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tỉnh cảm nhảm ruồi :v   Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Icon_minitimeWed Apr 09, 2014 3:43 pm

Ân ân :3 hóa ra là vậy a~ chả trách...hì hì :3 *cười ám muội*
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tỉnh cảm nhảm ruồi :v   Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Icon_minitimeSun May 04, 2014 4:28 pm

Nếu đây là chuyện tình thật của nàng thì... *nhướn mày*
...có lẽ nó nhảm thật, chào mừng nàng quay lại Kepo :))

Nhưng dù s đây cũng là truyện. Nàng nên để tâm đến câu văn 1 chút, nó hơi ngang. Lỗi lặp từ và lỗi type hơi nhiều mà tả cảnh và tả tâm trạng lại ít.
Khi giao tiếp còn gượng gạo...

Good luck on next time :))

 
Sponsored content
Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tỉnh cảm nhảm ruồi :v   Tỉnh cảm nhảm ruồi :v Icon_minitime

 
 

Tỉnh cảm nhảm ruồi :v

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ảnh nhân vật ]
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em?
» Trời Sinh Tính Tình Đoan Trang, Giàu Đức Hạnh
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-