Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Baby_Moon
Học sinh chưa nhận lớp
Baby_Moon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 04/12/1994
Join date : 04/09/2013
[Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng...   [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Icon_minitimeFri Mar 14, 2014 10:44 pm

- Author : FyParkLizzy

- Rating : K


- Category : Sad 

P/s : Đây không phải là truyện do tớ viết mà tớ chỉ edit lại của 1 bạn thôi.Nếu thấy hay thì khen tác giả,không hay thì chê tác giả chứ đừng khen hay chê tớ ^^


Trưa tháng 7,trời nóng và im lặng.Nó bước qua một dãy dài kệ sách trong thư viện."Không có" nó thầm nghĩ rồi lẳng lặng vơ một quyển sách gần đó, ngồi xuống cái bàn gần nhất. 

"Cái ngày gì đây ?" nó khẽ rủa thầm sau chừng 30 phút đọc sách,tự bực mình vì đã phí từng ấy thời gian cho cái cuốn này trong khi nó còn một bài tiểu luận phải nộp khi học kì mới bắt đầu.Mà thực ra nó cũng đâu nhất thiết phải mượn sách trong thư viện,chỉ là nó muốn nấn ná để có thể “vô tình” gặp lại cô bé ấy.

Trả sách vào kệ, nó khẽ mỉm cười với cô thủ thư trước khi bước ra ngoài. Hôm nay nắng không gắt,gió nhạt,con hẻm vắng,lãng đãng trong không khí là tiếng chuông gió kêu leng keng. 

-Con về rồi đây - Nó la to,ngồi bệt xuống hiên nhà cởi giày.

-Sư Tử

-Dạ ?

-Con còn nhớ cô bé Nhân Mã chứ ? Sáng nay vừa sang thăm nhưng con không có nhà.

-Cô ấy về rồi ạ ?!

-Ừ, nhưng...

Chưa kịp nghe mẹ nói hết câu,nó chạy thật nhanh ra ngoài cửa.Đương nhiên nó phải nhớ "người tình" nhỏ bé của nó chứ.

Đứng lừng khừng trước cánh cửa màu trắng,chốc chốc lại giơ tay lên định gõ cửa nhưng lại bỏ xuống.Lòng nó hồi hộp không thể tả được. Nó nhủ thầm, lần sau sẽ lại đến vậy,nhưng lần sau là khi nào ?

Quay lưng định bước đi, bỗng có một giọng nói khàn khàn đằng sau lưng :

-Cháu định đi đâu vậy ? Đã đến rồi thì vào nhà đi ! - Một người đàn ông đã đứng tuổi, đôi mắt hiền hậu nhìn nó mỉm cười. Đó chính là bố của Nhân Mã.

-Dạ... - Bẽn lẽn cúi đầu đi sau người đàn ông đó vào căn nhà ấm cúng.

-Con bé ở trên tầng đấy.

-Dạ - Nó chạy thẳng theo hướng tay của ông chỉ.

Cốc cốc...


Không thấy tiếng trả lời, nó nhẹ nhàng vặn núm cửa đi vào.Một người con gái với mái tóc màu nâu dài ngang vai đang ngồi bên cửa sổ. Nó tò mò bước tới gần vì không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.Nó vỗ nhẹ vào vai người con gái làm cô ấy giật mình quay lại.

-Cậu đến rồi à ?  - Nhân Mã quay ra hỏi và không quen kèm theo một nụ cười đẹp tựa thiên thần.

-Tớ vừa đến - Sư Tử nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.Đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ bé của Nhân Mã làm Nhân Mã đỏ mặt.

-Tớ muốn ra ngoài chơi,cậu có thể đi cùng tớ chứ Sư Tử ? - Lời đề nghị của Nhân Mã khiến Sư Tử bật tỉnh trước sự xinh đẹp của Jung Ah.

-Được thôi - Sư Tử đứng lên và nắm nhẹ lấy bàn tay của Nhân Mã.Bước theo sau Sư Tử,Nhân Mã khẽ cúi đầu cười thầm.

Con đường nhựa dài và vắng,chỉ có 2 bóng người nhỏ bé đi bên nhau...

Dừng chân tại một bãi cỏ...


Dựa đầu vào vai Sư Tử,Nhân Mã khẽ thì thầm :


-Nắng đẹp nhỉ ?

-Không đẹp bằng cậu ! - Sư Tử trả lời trước câu hỏi ngốc nghếch của Nhân Mã

-Tớ muốn tia nắng đó thuộc về tớ. - Nhân Mã nói khi giơ tay lên chỉ vào tia nắng đang chiếu vào họ.

-Vậy Sư Tử này sẽ là tia nắng đó,tia nắng chỉ thuộc về Nhân Mã  

Nếu ngày mai tớ không còn. Cậu còn có thể là nắng của riêng tớ không ?

Nhẹ nhàng nằm xuống,Nhân Mã khẽ nhắm mắt để ngăn giọt nước mắt nào đó không thể chảy ra.

-Uhm...Nhân Mã à,muộn rồi đó chúng ta về thôi - Sư Tử khẽ lay người Nhân Mã

-Tớ đã ngủ quên sao ? Sao không gọi tớ dậy ? - Nhân Mã ngồi dậy dụi dụi mắt


Sư Tử lại bị đứng hình trước câu nói của Nhân Mã.Sư Tử không muốn đánh thức Nhân Mã khỏi giấc ngủ vì thực sự khi ngủ Nhân Mã rất xinh đẹp và Sư Tử chỉ muốn ngắm Nhân mã ngủ

Đưa Nhân Mã lên phòng,Sư tử nhẹ nhàng đóng cửa và vui vẻ ra về

Bước nhẹ qua phòng bố của Nhân Mã, Sư Tử nghe thấy bố cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông khác :

-Không còn dài nữa đâu, ông nên tìm ai đó hợp với con bé và tiến hành phẫu thuật ngay đi - Người đàn ông kia chỉnh mắt kính và nói với bố Nhân Mã.

-Tất cả là còn bao nhiêu ngày nữa ?

-Chưa đầy 1 tuần !

-Vâng cảm ơn ông... gia đình tôi sẽ cố 

Giật mình trước cuộc nói chuyện, Sư Tử vẫn chưa thể đối măt được với sự thật,Sư Tử cứ vô thức lùi lại đằng sau cho đến khi anh chạm vào một chiếc bình cổ khiến nó phát lên 1 tiếng động lớn.

Bố Nhân Mã ngó ra ngoài và hỏi "Ai thế ?"

Sự va chạm làm Sư Tử sực tỉnh, chạy thật nhanh ra khỏi nhà Nhân Mã. Vừa chạy nó vừa khóc

Tại sao cậu lại không nói cho tớ ? Cậu về Việt Nam để chữa bệnh thôi sao ? Nếu không tìm được người thay thế thì cậu sẽ ra đi mãi sao?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Sư Tử.Nó bước về nhà với vẻ mặt thất thần. Mẹ Sư Tử khẽ hỏi :

-Con đã biết chuyện rồi sao ?

-Mẹ đã biết trước rồi tại sao không nói cho con ?

-Mẹ chưa kịp nói con đã...

Lại một lần nữa chưa kịp nghe hết câu nói của mẹ, Sư Tử chạy thẳng lên phòng,đóng sầm cửa và khóa chặt. Đêm hôm đó Sư Tử nghĩ rất nhiều. Nghĩ về điều gì đó mà chỉ có nó biết...

Sáng hôm sau Sư Tử dậy từ rất sớm, đi tới nhà Nhân Mã lấy hết sức để nói chuyện với bố cô ấy. Chỉ sau vài cái gật đầu trong cuộc nói chuyện,Sư Tử bước về với một nụ cười trên miệng, nụ cười tựa như ánh nắng.

Ngày phẫu thuật...

Tớ sắp trở thành tia nắng thuộc về cậu mãi mãi rồi Nhân Mã...

Bố Nhân Mã không khỏi lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, cứ có người nào đi ra là ông ấy lại đứng lên hỏi nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là "chưa xong"

Tích tắc... tích tắc... thời gian như cắn giết lấy tim can ông ấy.

Cuối cùng người bác sĩ bước ra với một nụ cười.

-Đã xong, ông thật may mắn đó. Trái tim đó rất khớp với trái tim của Nhân Mã

Lúc này vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy tội lỗi. Ông ấy không thể ngồi yên được. Thấy Nhân Mã ngồi trên giường, ông chạy vào và ôm chầm lấy cô ấy.

-Bố, con sống rồi sao ?

-Đúng vậy

-Vậy, con có thể nhìn mặt ân nhân cứu mạng của mình không ?

Suy nghĩ một lúc, ông khẽ gật đầu. 

Tại nhà xác...

Người bác sĩ khẽ mở chiếc khăn màu trắng, Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên. Cô đưa tay lên che miệng, mắt rưng rưng, rồi dần dần những giọt nước mắt rơi xuống 1 cách vô thức. Không kìm được cảm xúc. Cô ngồi xuống, vùi mặt vào đệm và gào thét.

-Tại sao cậu lại ngốc như thế ??? SƯ TỬ !!!!

-Sao cậu lại để tớ lại một mình ? Không có cậu tớ thà chết còn hơn...

Cô cứ như thế khiến những người khác nhìn vào mà không khỏi đau lòng


.
.
.
.

Đưa tay lên quệt giọt nước mắt còn sót lại. Đóng quyển sổ nhật kí, Nhân Mã khẽ lắc đầu mỉm cười. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đám mây nhỏ trôi đi và một tia nắng hiện ra.


Được sửa bởi Baby_Moon ngày Sat Mar 15, 2014 11:02 pm; sửa lần 1.
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
[Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng...   [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Icon_minitimeSat Mar 15, 2014 10:22 am

Truyện buồn quá...lần đầu tiên thấy CP Sư x Mã như thế này đó, chứ mấy cặp kia chỉ toàn cãi nhau thôi :3
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng...   [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Icon_minitimeSun Mar 16, 2014 8:10 pm

tr buồn thật :v
 
๖ۣۜMinღ
Học sinh nhà Nước
๖ۣۜMinღ
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 12/03/1999
Join date : 30/03/2014
[Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng...   [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Icon_minitimeSat Apr 12, 2014 10:04 pm

buồn....buồn não ruột  20a
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
[Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng...   [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Icon_minitimeSun May 04, 2014 3:51 pm

Ta lại thíx 1 cái kết buồn như vậy, dư âm nó để lại thường vẫn hơn hẳn so với HE.
Truyện còn đôi chỗ lập từ nhé :3

Nhưng ta có 1 chút thắc mắc là mẹ Sư Tử lại đồng ý cho con mìk làm việc đó sao?
Dù là Sư Tử dành tình cảm cho Nhân Mã nhiều đến thế nào, thì hẳn pamẹ cũng sẽ k đồng ý việc làm trên. Nên nếu đc, tác giả cân nhắc lại chi tiết này xíu nha =w=

Hóng những fic khác :))
 
Sponsored content
[Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng...   [Nhân Mã - Sư Tử] Nắng... Icon_minitime

 
 

[Nhân Mã - Sư Tử] Nắng...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Nhân Mã x Xử Nữ] Nắng, Gió, Mưa và Tuyết
» [ Nhân Mã - Thiên Yết ] Nha đầu ngốc, ta yêu nàng (To: Ploy)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Nhân vật)
»  [Có Năng Khiếu Làm Nhân Viên FBI Nhất ]
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-