Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và đêm Halloween (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
12 chòm sao và đêm Halloween (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và đêm Halloween (2)   12 chòm sao và đêm Halloween (2) Icon_minitimeSun May 05, 2013 4:53 pm





!~!~!~!00h00!~!~!~!

12
đứa trẻ tụ lại ở bìa rừng. Ánh trăng sáng vằng vặc và lạnh một cách vô
tình rọi sáng một con đường mòn nhỏ gần như bị che phủ hoàn toàn bởi cỏ
dại. Vài con quạ cứ kêu choang choác làm náo động màn đêm tĩnh mịch. Mọi
người đang bận tụ tập ở trung tâm thị trấn – nơi náo nhiệt nhất và đang
diễn ra các trò chơi đêm Halloween.

- Đủ cả chưa?
Nhân Mã hỏi và Bạch Dương đếm đếm một lúc rồi ngạc nhiên:
- Eh?? Đủ cả 12 người cơ à??
- Oh~~!! Tưởng Ma Kết nghĩ đây là chuyện tầm phào??
Thiên Yết dựa người vào một gốc cây gần đó, đưa đôi mắt đen nhìn Ma Kết. Ma Kết chỉnh lại cổ bộ vest bá tước:
- Mình đi để chứng minh cho các cậu thấy mấy câu chuyện ma nhảm nhí ấy không có thật.
Bạch Dương khoác vai Ma Kết và Thiên Yết:
- Hoh, đi cả thì càng vui~~!!
Rồi nó hất đầu về phía Song Ngư:
- Vấn đề là…Mình tưởng cậu sợ??
Song Ngư run run nói:
- Ừ…nhưng không phải Thiên Yết nói ở nhà cũng sẽ bị ma bắt sao…?
Cả
đám phụt ra cười nhưng cố gắng hãm lại để Ngư không buồn. Song Ngư
ngước đôi mắt ngơ ngác về phía mấy cái mặt đang biến dạng vì cố nín cười
của đám bạn. Xử Nữ tằng hắng mấy cái lấy giọng:
- E hèm, vậy chúng ta đi chứ?
Cả đám gật đầu rồi bước vào con đường mòn đầy cỏ dại.



~~o0o~~

Càng
đi, chúng càng thấy khu rừng rộng ra, khí lạnh cứ thế ùa vào lồng ngực
làm chúng ho sặc sụa. Đàn quạ giật mình bay ra khỏi những tán cây tạo
nên một chuỗi âm thanh trong màn đêm tĩnh mịch. Những ngọn nến leo lét
bập bùng cháy trong những quả bí ngô hắt những ánh sáng kỳ dị xuống thảm
cỏ héo úa. Trên không trung, những tiếng đập cánh phần phật và tiếng
kêu chí choé của lũ dơi trong ánh trăng càng làm tăng sự kinh dị vốn
hiện hữu trong khu rừng.

Chúng đi theo con đường mòn và con đường
dẫn đến một cái hồ rộng, mặt hồ phẳng lặng như gương, nước trong hồ có
màu xanh rờn rợn và cuốn hút một cách lạ kỳ. Không phải màu xanh như
chúng ta thường thấy, mà xanh như tròng mắt của kẻ chết đuối. Cả đám như
bị hút vào màu xanh của cái hồ ấy, chúng bước từng bước chậm chạp đến
bên cái hồ như bị thôi miên. Ánh sáng từ quả bí ngô hắt vào mặt Song Ngư
làm nó chợt đứng sững lại, lúc này nó mới nhận ra, bạn bè nó và cả
chính nó cũng đang đứng gần mép hồ, thậm chí Thiên Bình và Sư Tử còn lội
hẳn xuống đó. Song Ngư sợ hãi ôm chặt quả bí ngô, trống ngực con bé đập
thình thịch, nó run run gọi:
- Này mọi người…
Không ai đáp lại
nó. Song Ngư sợ hãi ré lên. Tiếng thét của nó lôi cả đám về với thực
tại…trừ Thiên Bình…Kim Ngưu nhìn sang Song Ngư đang tái mét mặt mày, khẽ
hỏi:
- Ngư, cậu sao thế? Và tại sao chúng ta đứng gần hồ thế??
- Mình có linh cảm không lành.
Song Ngư ngước đôi mắt to tròn nhìn Kim Ngưu. Cự Giải trấn an hai đứa bạn:
- Yên tâm đi, chúng ta đông thế này cơ mà, với lại, Xử Nữ nói chỉ cần nến trong những quả bí ngô không tắt thôi…
- Đó là Xử Nữ nói.
Thiên Bình thì thầm, đôi mắt thằng bé ánh lên màu xanh ma quái của nước trong cái hồ kia. Nó nói tiếp:
- Còn sự thật…thì làm sao chúng ta biết được…
Ma Kết thở hắt ra:
- Thôi đi Thiên Bình, cậu đùa hơi quá rồi đấy, không thấy Song Ngư và Kim Ngưu sợ đến thế nào à?
- Mình không đùa…
Thiên
Bình nói. Bộ áo người sói của nó thật hơn bao giờ hết, những cái lông
tua tủa chĩa ra ngoài phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở. Nó bước chầm
chậm lên bờ rồi chống cả hai tay xuống mặt đất. Những tiếng gầm gừ vang
lên trong cuống họng nó. Đám trẻ sợ hãi đi giật lùi khi nhìn thấy Thiên
Bình bắt đầu biến đổi. Đôi mắt nó chuyển màu vàng trong veo như mắt sói,
tay và chân nó mọc đầy lông và dần biến thành chân sói. Hai tai của nó
nhọn ra, miệng dài ra và mọc đầy răng trắng nhởn. Hiện tại Thiên Bình…LÀ
MỘT CON SÓI!!!!

~~o0o~~

Nó ngửa cổ về phía mặt trăng rồi
tru lên từng hồi. Tiếng tru của nó hoà trộn cùng tiếng kêu của mấy con
dơi làm cả đám sởn gai ốc.

Ma Kết mở to mắt:
- Cái quái gì thế này??
- Cậu còn nói là chuyện tầm phào nữa không??
Xử
Nữ nhăn nhó. Chính nó cũng không ngờ cái truyền thuyết vớ vẩn ấy lại có
thật, và nạn nhân của cái truyền thuyết ấy là nó và đám bạn.
- Khỉ thật!
Thiên
Yết vén đám tóc loà xoà qua một bên. Thiên Bình – hay nói đúng hơn là
con sói – đã ngừng tru. Nó tiến về phía 11 sao đang đứng, gầm gừ, rồi
lao về phía Song Tử. Con bé hét lên sợ hãi và Bạch Dương nhảy ra đứng
chắn giữa Song Tử và con sói. Song Tử nhanh chóng chạy đi còn Bạch Dương
thì giơ tay hoà hoãn:
- Wow wow, bình tĩnh nào Thiên Bình!!
Con
sói gầm lên giận dữ, nó nhảy xổ vào Bạch Dương nhưng Bạch Dương né kịp
và chỉ bị xước một đường dài ở cánh tay. Con bé cười khẩy:
- Được đấy!
- Bạch Dương, CHẠY ĐI!!
Nhân
Mã gào lên. Bạch Dương lúc này mới để ý, khi nó còn bận bịu với sói
Thiên Bình thì Sư Tử - kẻ mặc trang phục người sói – cũng đã biến thành
một con sói to tướng và đang nhăm nhe nhắm vào Bạch Dương. Bạch Dương do
bất ngờ nên chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Nhân Mã cuống cuồng chạy lại
nắm cổ tay Bạch Dương rồi chạy đi trong khi hai con sói khát máu vẫn
đang đuổi theo phía sau. Cả hai chạy đến gốc của một cây sồi già to vĩ
đại.
- NẮM LẤY TAY MÌNH!!
Thiên Yết gào lên và nhoài người ra
khỏi tán cây rậm rạp của cây sồi. Nhân Mã đẩy Bạch Dương lên rồi chuẩn
bị trèo theo nhưng không may, con sói Sư Tử đã ngoạm được cổ chân nó.
Nhân Mã rút mũi tên đằng sau lưng đâm túi bụi vào mặt con sói nhưng vô
ích. Bạch Dương lúc này lại nhảy xuống. Con bé cầm lưỡi hái phang mạnh
vào đầu con sói Sư Tử làm nó choáng váng. Bạch Dương đẩy Nhân Mã cho
Thiên Yết và đám bạn đang ngồi trên cây rồi nhanh chóng trèo lên trước
khi con sói Thiên Bình đến nơi.
Con sói chồm lên cây sồi nhưng không thể trèo lên. Nó giận dữ gầm rú dưới chân cây sồi.

~~o0o~~

- Cái quái gì đang diễn ra thế này??
Song Tử ôm đầu, chiếc mũ phù thuỷ lệch sang một bên. Những quả bí ngô vẫn đang toả sáng lập loè. Xử Nữ mở to đôi mắt vô hồn:
- Lỗi tại mình…Nếu mình không gọi các cậu đi…
- Thôi đi.
Bảo Bình nói. Nó tiếp:
-
Bây giờ than thân trách phận cũng chẳng để làm gì. Chúng ta chỉ cần
ngồi đây cho đến sáng mai và mọi việc sẽ trở lại như cũ thôi, ma quỷ sợ
ánh sáng mà…
- Phải rồi. Có lẽ lúc ấy Thiên Bình và Sư Tử sẽ trở lại bình thường thôi!
Cự Giải nhẹ nhàng nói. Ma Kết tự tìm cho bản thân một chỗ nằm:
- Chúng ta nên ngủ đi thì hơn.
- Nên có người canh gác, các cậu biết đấy, đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra…
Kim Ngưu nhún vai và Xử Nữ giơ tay:
- Là mình đã lôi các cậu vào chuyện này, để mình canh…
- Được thôi, nếu buồn ngủ thì gọi mình dậy ngay nhé!
Nhân Mã duỗi người, nói. Vết thương của nó đã được Song Ngư băng bó tạm bợ bằng một mảnh vải ở bộ váy thiên sứ của con bé.


…Đêm còn dài…
https://truyen.catsboard.com  
silver.wolf
Học sinh chưa nhận lớp
silver.wolf
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 57
Birthday : 28/10/1997
Join date : 03/09/2013
12 chòm sao và đêm Halloween (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và đêm Halloween (2)   12 chòm sao và đêm Halloween (2) Icon_minitimeWed Sep 04, 2013 12:38 pm

tr hấp dẫn nhỷ ,ko bík nhữg diễn biến sau sẽ thế nào ^^.để xem tiếp :D
 
 

12 chòm sao và đêm Halloween (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và đêm Halloween (1)
» 12 chòm sao và đêm Halloween (3)
» 12 chòm sao và đêm Halloween (4) [end]
» the halloween stories: one halloween night
» halloween party
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: 12 chòm sao và đêm Halloween-