Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
leone099
Học sinh nhà Lửa
leone099
Giới tính : Nam
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 29/07/1998
Join date : 28/05/2013
12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1)   12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1) Icon_minitimeTue Apr 01, 2014 11:24 pm

Chap 1; Sư, Yết và cuộc rút binh

- Hây da!! 
  Tiếng vó ngựa cùng tiếng reo hò của quân lính hai bên vang lên khắp cả vương quốc Eten. Một cuộc tấn công thẳng vào thủ đô của họ do Thiên Yết làm chủ soái và Nhân Mã tiên phong. Khói bụi mù mịt cùng với máu lan ra khắp cả thủ đô.
- Để ta đánh với hắn - Tiếng Sư Tử hét vang.
  Sư Tử và Thiên Yết cưỡi ngựa lao vào nhau như hai con hổ dữ, vượt qua hết những tên cản đường cứ thế mũi kiếm chĩa thẳng vào đối phương. Sư vung kiếm chém ngang một phát thật mạnh, thanh gươm Ika sáng chói trong ánh mặt trời thẳng vào hướng Yết. Nhanh như cắt, Yết rút cặp song kiếm chắn lưỡi gươm to kia. Hai bên ghì chặt vũ khí của mình. Nhưng Sư dai sức và khỏe hơn, hắn dồng sức và dường như Yết đã chịu không nổi, hắn ngã người ra sau, để cho lưỡi gươm kia sượt qua cặp song kiếm của mình rồi hai con ngựa chạy qua nhau. Họ điều khiển nó quay lại, những lưỡi kiếm chạm nhau liên tục. Âm thanh "keng keng" phát ra đến rợn người. Thoáng chút ta có thế thấy rõ máu bắn ra và những người lính nằm xuống, trên mặt họ vẫn còn in rõ sự đau đớn tột cùng, có thể thấy trận chiến đang ở khúc cao trào nhất của nó, ngọn lửa của quyết tâm bùng dậy, ai cũng muốn phần thằng sẽ thuộc về mình.
 - Sư Tử, tao quyết phân thắng bại với mày, cho tất cả việc từ trước tới giờ- Yết hét to
 - Mày cứ thử xem- Sư nói giọng thách thức
 
 Họ lại lao vào nhau, phải là lần thứ năm thứ sáu gì đó, Sư đâm mũi kiếm vào Yết, nhưng Yết lách nguời một cách thuần thục, so về tốc độ nó nhanh hơn hẳng cái thân hình to xác kia, hắn chém Sư một nhát ngay bụng. Vết thương tóe máu. Sư thực sự đau. Sau đợt tấn công đó. Nó quay lại, lửa giận bốc thẳng lên đầu, nó định lao vào Yết một lần nữa thì bỗng, tiếng nhạc của hoàng gia hai bên vang lên. Tất cả đều dừng lại, họ nhận biết được sự quan trong của hoàng gia và biết là có lệnh sắp đến. Họ thấy hai vị tể tướng đi ra. Tên tể tướng với vẻ mặt hách dịch của hoàng gia đi ra :" Tất cả đợi lệnh. Tất cả bọ họ đều dừng chiến và xuống ngựa, họ chắc đang thắc mắc tại sao thông tin của hoàng gia lại đến cùng lúc giữa hai bên như vậy. Tên tể tướng đọc dõng dạc
  - Đức Vua ra lệnh cho toàn binh rút lui tránh chiến tranh trong vòng 2 tuần tới, để chuẩn bị lễ hội Ieta. Toàn binh rút về. Đức Vua đã chuẩn.
 Tất cả dường như đã hiểu được vấn đề. Lễ hội Ieta được coi là lễ hội lớn nhất của hai vương quốc. Lễ được tổ chức tưởng nhớ đến tuần mà đấng sáng tạo tạo dựng trời đất và tạo ra người con của mình. Trong tuần lễ đó tất cả các thương nhân, chủ quán hàng được tập trung ở cây cầu Ubi, Cây cầu nối giữa hai vương quốc, họ sẽ trao đổi hàng hóa câu chuyện, tình cảm và đế đêm sẽ có lễ cầu nguyện và thả đèn lồng. Trong lễ hội tất cả người dân hai nước sẽ không gây xung đột với nhau về tất cả mọi mặt.
  - Tất cả rút binh - Sư Tử và Yết kêu to.
  - Nè Sư Tử, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, vết thương chỉ là bắt đầu thôi- Yết chĩa mũi kiếm và liếc về phía sau
  - Tao biết mà- Sư Tử nói rồi cả hai cùn nở một nụ cười nhoẻn miệng, dường như hiểu ý nhau.
 Cuộc chiến tạm thời chấm dứt tại đó
 Nói về Sư và Yết, họ là đối thủ của nhau, họ đối đầu từ khi còn là những đứa trẻ và cũng là hai người bạn khi đất nước còn chưa chiến tranh. Nhưng phũ phàng thay khi Yết bị lạc mất Ngưu và nó quyết định vào Zaken để tìm kiếm tung tích nàng. Bây giờ cũng vì số phận họ phải đứng trên hai chiến tuyến chĩa mũi kiếm vào người bạn thơ ấu của mình. Nhưng họ không ganh ghét nhau, họ luôn dành cho đối phương một sự tôn trọng và kính trọng to lớn dù ko ai nói ra vì cái tôi trong họ đã quá lớn thôi...

P/s: hết chap 1 mong mọi người ủng hộ mình ^^, nhớ góp ý nha
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1)   12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1) Icon_minitimeWed Apr 02, 2014 4:37 pm

*vỗ tay* :3 hay đới :3 giờ em chém đơi :v :v 


Thứ nhất: ở cuối câu các câu đối thoại anh không chấm :v :v dù là câu gì nhưng phải chấm phẩy đầy đủ và rõ ràng :v :v đâu đc bỏ sót như thế :v :v *xỉa xói* =))



Thứ hai: vẫn cái lỗi huyền thoại của anh từ trc đến h :v :v lỗi type :v *hất bàn* cái này dễ sửa mà =w= sửa đi =w= lỗi type tùm lum làm mất hay =w= :v :v


*quá trình soi bắt đầu*:


- nhưng Sư dai sức và khoẻ hơn, hắn DỒNG sức ~> "dồn" chớ :v :v 
- tất cả đều dừng lại, họ nhận biết đc sự quan TRONG ~> "trọng" nhá :v :v
- tất cả BỌ họ ~> "bọn" chớ :v
- Sư Tử nói rồi cả hai CÙN nở một nụ cười... ~> "cùng" chớ :v 


Thứ ba: cái này quan trọng lày :v :v anh chấm phẩy ko hợp lí :v :v khiến câu từ đọc vào trông nó dư lào ý :v :v 


Cái này thì soi xong rồi mà lười ghi =)) hôm khác sẽ bổ sung sau =)) lỗi này bị khá nhiều a~ =w= :v 


Thứ tư: câu từ vẫn chưa đc mượt cho lắm :v :v cái này thì chịu =)) viết nhiều dần sẽ có kinh nghiệm a~ =))




P/s: nội dung hay :3
P/s2: hóng :3 cố phát huy nhé :3
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1)   12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1) Icon_minitimeWed Apr 02, 2014 8:35 pm

có vẻ hay đấy o.O nhg ngắn quá!! =w=
https://truyen.catsboard.com  
Sponsored content
12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1)   12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2)
»  12 chòm sao và cuộc chiến tình yêu ( Chap 1 )
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 7:cuộc chiến mờ màn
» 12 chòm sao và Cuộc chiến Trường Học ( Chap 5b )
» 12 chòm sao và cuộc chiến trường học (chap 6 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật-