Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1   12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Icon_minitimeTue Mar 18, 2014 9:07 pm

Chap 1.
- Ông gọi con đến có việc gì ạ ?- Chàng trai có mái tóc màu đen với đôi mắt sâu , có hồn nói với người đối diện anh.Đó là một người doanh nhân đã có tuổi, tóc đã lớm chớm vài cọng bạc trắng.Đôi mắt hiền từ, phúc hậu luôn cười với anh.Trên bàn , có một ly cafe được pha còn nguyên mới . Hương vị đắng pha chút ngọt của cafe xộc thẳng mũi anh.
Và chẳng ai biết được ly cafe chút đắng chút ngọt ấy lại là khởi đầu cho tất cả mọi việc.
- Ta muốn nhờ con một việc này. Sắp tới sẽ có mười một người mới vào trường ta học , đương nhiên trong đó có cả con. Ta muốn con hãy quản lí chúng và....con hiểu ý ta chứ?-Giọng nói trầm ấm vang lên nhưng không kém phần uy nghiêm của một nhà doanh nhân tài ba.
- Vâng, con hiểu ý ông rồi ạ.
-Tốt. Vậy bây giờ chuẩn bị các thứ đi , mai nhập học rồi đó. Nhớ nhé , lớp con là 11A2.
Nói rồi người đàn ông đó nâng ly cafe còn nóng lên, chờ người cháu-trai của ông đi khỏi.Nhấp một hụm , vị ngọt & đắng thấm vào lưỡi ông. Mắt ông có chút cay cay không phải vì cafe nóng mà là chuyện khác ( không kể được hehee).
- Duyên phận !Không ngờ nó lại đến nhanh vậy ! Hahahahha....

                                 ~~~ ~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~
Hôm sau.......
  " Ê....sếc xi lây đê....ộp ộp...ộp pan gangnam style .."
"Bộp " Và chiếc điện thoại vừa phát ra nhạc chuông kia đã bị một cô gái ném thẳng xuống đất .Rồi cô lại tiếp tục kéo chăn chùm kín người và tiếp tục sự ngủ của mình.
Nhưng cô không hề biết rằng, chình vì sự ngủ của mình mà làm cho một người dưới nhà tức đến nỗi đỏ cả mặt.
- Hừ . Không biết con "ngựa điên" đó đang làm gì nữa. Ta mà muộn học thì lần này nó "die" rồi.
Bực tức , cô nàng  đó chạy thẳng lên phòng đứa mà cô gọi là " ngựa điên". Do cơn giận lên đỉnh điểm ( hehee ,chém tý ) cô không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào luôn .( dã man dễ sợ )
- "NGỰA ĐIÊN" kia.....
Chưa nói hết câu thì cô gái đó- Xử Nữ ( bây giờ mình gọi tắt là Xử nhé hehe) ngạc nhiên vì trên giường Mã còn có một cô gái nữa. Rất xinh xắn, đáng yêu. Cô mặc đồng phục giống hệt Xử và có đeo một chiếc băng nơ màu tím trên đầu trông thật dễ thương.Và người đó không ai khác chính là Thiên Bình.Xử bèn gọi hai đứa dậy :
- Ngủ ngon nhỉ ? Đến nỗi ta bấm chuông 50 lần gọi điện thoại lần thứ 100 mà vẫn không chịu dậy hả ? ( Chém kinh quá ) Ta cho các người 3 phút để làm xong VSCN . Nhanh lên không thì....
Chưa kịp để Xử nói hết thì hai cô nàng bật dậy như lò xo , nhanh như gió vậy.
....3 phút sau ....
Hai cô nàng bước ra khỏi phòng .
- Xử à , đừng giận nữa không mau già là ế đấy. Lần sau mình sẽ không dậy muộn nữa !- Mã nhi nói với giọng ngọt như mía lùi.
- Còn có lần sau nữa sao? - Xử Nữ tuy đã bớt giận nhưng vẫn nói bằng giọng khiến ai cũng phải sợ.
-À không . Muộn rồi Xử chúng ta đi học thôi.- Mã nhi kiếm cớ để thoát khỏi tội của mình.
- Hứ- Xử Nữ quay ngắt xuông nhà.
............
- Nè Xử Nữ, sao cậu lâu vậy , mình chờ từ nãy đến giờ ? ( hix có 5 phút thôi mà "từ nãy đến giờ" ) ?- Cự Giải nói.
- Hỏi con " ngựa điên" ý - Xử Nữ
-Ủa ! Thiên Bình , sao cậu lại ở đây- Thiên Yết nói .
- À.... thì là mình đến rủ Mã lâu ròi nhưng lúc vào phòng Mã bảo " Bình à bây giờ mới có 6h thôi chưa đến giờ đi học đâu. Hay cậu vào ngủ chung với mình nè tẹo đi luôn một thể". Thế là mình vào ngủ lun hihih- Thiên Bình nói với chất giọng ngây thơ hết sức.
- Hóa ra là thế ! Đúng không Mã - Xử Nữ nghiến răng nói.
- Không ....không...6h30 kìa .Muộn rồi chúng ta còn phải rủ Bảo Bình nữa cơ mà. - Nhân Mã sợ hãi nói , người cô run cầm cập.
- Đến lớp ta sẽ "xử" mi sau. Đi thôi Thiên Bình, Yết , Giải.- Xử Nữ vội leo lên chiếc xe đạp cũ từ bốn đời của mình.Cả bốn cô nàng đi theo sau, lủi thủi đạp cho kịp.
....."Kíng cong.....Kíng cong".......
-Ai đấy , đợi Bảo "xinh xắn" một tý nhé - Bảo Bình.
- Ôi chội ôi ! Bảo " xinh xắn" không biết cô nàng này lại đặt tên gì nữa đây !- Mã nhi trêu.
-Bảo" tinh tinh " thì đúng hơn. Cá chắc nó đang chuẩn bị thí nghiệm nên mới lâu như vậy - Thiên Bình sợ hãi nói.
-AI ĐANG NÓI XẤU MÌNH ĐẤY!!!- Bảo Bình không biết từ đâu chui lên khiến năm cô nàng kia khiếp sợ. Riêng Mã nhi và Bình thì khỏi nói. Bảo Bình mà nói câu nữa chắc hai cô ngất luôn. Vì Bảo Bình sẽ lại lấy thí nghiệm gây chết người cho hai cô vì tội nói xấu mất.
- Tiểu Bảo Bối à, lúc cậu giận trông xấu lắm- Thiên Yết chớp chớp mắt nói. Nghe nói thế , Giải nhi vô tình hùa theo:
- Đúng rồi, xấu lắm, nhìn cậu cười đẹp hơn đấy Bảo Bình!
- Hứ ! Không cần mấy người khen. Bảo đây biết mình xinh sẵn rồi khỏi nói. - Bảo Bình hất tóc tự tin nói . ( Tự sướng dễ sợ )
Nghe xong , cả năm sao nữ nhà ta ngất xỉu tại chỗ luôn. Lấy lại tinh thần , Mã Nhi nói :
- Thôi , bây giờ đi học . Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường chúng ta phải gây ấn tượng tốt chứ !
Nhân Mã nói kèm theo cái nháy mắt khiến cả năm sao nữ xỉu tập 2 vì trước giờ Mã ta rất ham chơi , hay đi học muộn mà bây giờ.....
 Tất cả bắt đầu đi học. Trên đường , sáu cô gái , sáu vẻ đẹp riêng biệt khiến cho nhiều người phải ngắm nhìn. Mặc trên mình bộ đồng phục trường Black Starss khiến sáu cô nổi bật hơn rất nhiều. Bộ đồng phục tuy được thiết kế đơn giản nhưng vẫn mang được vẻ đẹp kì lạ bí ẩn ( nói hơi quá rùi hehehe). Làm cho buổi sáng hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày rất nhiều.
                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà các sao nam...
-Ngưu ơi, dậy đi . Các bạn đến tìm con này - Mẹ của Kim Ngưu lên tiếng. Bà là một phụ nữ đã ngoài ba mươi nhưng vẫn giữ được nhan sắc như thuở mười tám vậy. Bà mặc một chiếc váy lụa dài in họa tiết hoa xuân trông dịu đang và đẹp đẽ.
- Vâng , mẹ đợi con tí - Kim Ngưu vừa ngáp vừa nói vọng xuống nhà.
30 phút sau....
-Hey các chàng trai . Ngưu đây- Ngưu bước xuống nhà nhìn các bạn nói.
- Trâu lai heo kia, ngươi làm gì mà để bọn ta chờ nửa tiếng mới xong hả ?- Sư Tử nói , cậu ghét việc đợi ai đó quá lâu tuy rằng việc này ngày nào cũng xảy ra.
-Đúng rùi. Hôm nay đi học mà ngươi lại dậy muộn thế- Bạch Dương thấy Sư Tử nói cũng có lí nên hùa theo.
- Hihi , lúc các cậu gọi mình định bụng nằm thêm năm phút nữa xong dậy ai ngờ.....- Kim Ngưu lấy hai ngón tay chạm vào nhau , cười trừ.
- Vậy hả ? - Ma Kết không nhìn Ngưu mà nói.
- Ừm haha. Muộn rồi thôi chúng ta đi học nhé .- Kim Ngưu cố biện ra lý do.
May mắn cho anh là năm người còn lại đồng ý đi học . Kim Ngưu là người đi cuối cùng vì hồi nãy vẫn còn hơi hơi sợ.
-May cho ngưu "heo" nhé, Kết hôm nay tậm trạng vui đấy! Haha - Song tử nói nhỏ vào tai anh rồi chạy lên trên xe.
- Thảo nào hôm nay hiền dễ sợ - Kim Ngưu lắc lắc cái đầu với ý nghĩ của mình.
-Song Ngư ơi ! Chờ mình với !- Mải suy nghĩ Ngưu quên mất rằng xe chuẩn bị chuyển bánh để đi học . (....)
Mỗi người một chiếc xe mui trần do nhà Song Tử thiết kế.
Của Sư Tử
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Mer_slk_0423_02

Của Bạch Dương
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Images?q=tbn:ANd9GcTN0FQpCTNswpXQwwmu_BzD6esXM6ARFjTyij7afv9zhCADq85hAQ

Của Song Ngư
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 2Q==

Của Song Tử
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Images?q=tbn:ANd9GcTJOjLmsamvfiopgw9apn1j9VkNDFNAvDigZbynTQs3EesMenVG

Của Ma Kết
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 15e0e356-5300-4202-a075-554dc8fc5f62

Của Kim Ngưu
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Images?q=tbn:ANd9GcSxkzciGABupDhFKXCLwGzmk03tUEolaGx7_knIjiyxfn_J6jW2LQ

Sáu chiếc xe sang trọng với kiểu dáng màu sắc khác nhau khiến cho khu phố thêm mơi mẻ. Và đó là điểm nổi bật khiến nhiều người phải liếc nhìn.Hôm nay có lẽ sáu chàng trai của chúng ta nổi bật hơn bao giờ hết.Nhưng điều đó xảy ra nếu như không gặp....
- Nhìn kìa Giải nhi. Những tên nhà giàu không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ...đang đến kìa!- Mã nhi huých tay Giải nói
-Thế bọn họ sợ gì - Yết ngây thơ hỏi.
-Ui dào ! Đương nhiên là sợ...chị em chúng ta rồi hahahaha!- Xử nói với vẻ tự tin hết cỡ.
-Xử nói là chuẩn nhất thui à !- Thiên Bình hùa theo .
-Mà nè nhỡ họ nghe thấy thì sao? - Giải nhi lo sợ nói.
- Không sao hết ! Bảo "cute" vừa chế ra loại vũ khí mới họ sẽ không làm được gì đâu- Bảo Bình cười gian hớn hở vì sắp có một lũ chuột bạch mới.
Thế là sáu sao nữ cứ ngồi bình phẩm về họ nhưng oái ăm là từng chữ một đều lọt vào tai họ hết. Từ trước đến nay gái theo họ rất nhiều, không ai dám nói những từ như thế vậy mà....
-Hừ . Dám bảo chúng ta sợ họ hả . Sư Tử đây mà phải sợ á ? Kiểu này các cô chết với tôi thật rùi - Sư Tử mặt đỏ bừng nói.
-Nhưng dù sao họ cũng xinh phết đấy chứ nhỉ - Song Tử nhìn họ nói.
-Mày đúng là trọng sắc khinh bạn. Giỏi tán được mấy em ý .-Bạch Dương mỉa mai.
- Mày thách không ? - SOng Tử nhận ra được giọng điệu ấy tức giận nói.
- Ngư không thách nhưng đố mày đấy Hahaha- Ngư cười trừ trêu Song Tử.
- Được.Song Tử vốn dĩ đã đẹp trai khó em nào cưỡng được và nhất là ....
Chưa kịp để Song Tử nói hết Ma kết im lặng quan sát từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng:
- Nhất là nam giới trừ bọn tao ra .
- Haha Song tử ơi công nhận sức hấp dẫn mày cao thật đấy . Tao sẽ ủng hộ mày chuyện nam giới yêu nhau . Không sao đâu , bạn bè với nhau mà nhỉ !- Ngưu tỉnh bơ trêu Song Tử.
-Mày...Cứ ngồi đấy mà cười đi  tao sẽ....
-Sẽ gì ? Hay là tao sẽ rất vui khi được bạn nam tỏ tình . - Sư Tử không nhịn được cười nói.
-Hứ....-Song Tử quay phắt đi , rồ ga vào trường mặc kệ đằng sau là những tiếng cười của các bạn anh. Và đây cũng là lần đầu tiên anh bị bẽ mặt như vậy .Có thù phải có trả! Sáu cô nàng kia cứ đợi đấy , lần này chết chắc với anh rồi. Anh sẽ chơi từng đứa rồi đá chúng cho cảm nhận  được sự đau khổ của anh . ( hix Song Tử ác quá đi )
.
.
.
Đây là đồng phục trường Black Starss nhé
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Images?q=tbn:ANd9GcQAeSedg5wSPSpJ6cuSizhFbD6bFM7-u1VOAWlqMI38SJ24jb40
 
Gamuon
Học sinh nhà Nước
Gamuon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 22/07/1914
Join date : 09/07/2013
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1   12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Icon_minitimeWed Mar 19, 2014 6:07 pm

Xe của 6 sao nam đẹp quá :3 siêu xe có khác >.<
 
Gamuon
Học sinh nhà Nước
Gamuon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 22/07/1914
Join date : 09/07/2013
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1   12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Icon_minitimeWed Mar 19, 2014 6:08 pm

Xe của 6 sao nam đẹp quá :3 siêu xe có khác >.<
 
cunconmomo12
Học sinh nhà Đất
cunconmomo12
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 41
Birthday : 07/09/2001
Join date : 02/03/2014
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1   12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Icon_minitimeWed Mar 19, 2014 8:19 pm

đồng phục đẹp đó bồ ! truyện hay ! cố gắng phát huy nhá ! :3
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1   12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Icon_minitimeWed Mar 19, 2014 8:30 pm

cunconmomo12 đã viết:
đồng phục đẹp đó bồ ! truyện hay ! cố gắng phát huy nhá ! :3
tks bồ nhìu lứm ý  1
 
tiara_nd_1999
Học sinh nhà Nước
tiara_nd_1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 97
Birthday : 11/11/2000
Join date : 03/11/2013
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1   12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Icon_minitimeThu Mar 20, 2014 2:23 pm

đồng phục đẹp đó !
truyện hay !

Xe đẹp quá ! :3  20 
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1   12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Icon_minitimeThu Mar 20, 2014 5:56 pm

tiara_nd_1999 đã viết:
đồng phục đẹp đó !
truyện hay !

Xe đẹp quá ! :3  20 
tks nhóe hehe  1
 
Sponsored content
12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1   12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss (GTNV +pic)
» 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 1
» 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 5
» 12 chòm sao và ngôi trường Venus - Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và Ngôi trường Black Stars-